Võ Trang Gió Lốc - Gà mờ !?! - Võ Trang Gió Lốc

Võ Trang Gió Lốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 175 : Võ Trang Gió Lốc - Gà mờ !?!

  Người Katy không hề để ý thực sự họ rất nổi tiếng, mà Lai Nhân Sát tuy đấu không nhiều trận, nhưng mỗi lần đều gây ra sóng to gió lớn chấn động, chỉ là chính cô ta không để ys thôi.

Mà phía công ty vì muốn thu hút người chơi nên cố ý mượn vinh quang của Lai Nhân Sát để tuyên truyền.

Người Địa Cầu ai cũng biết người Katy rất dễ nói chuyện, các cô cũng không rảnh rỗi đi so đo loại lợi ích vớ vẩn với con người.

Lai Nhân Sát vs Võ Thần Tự Nhận!!!?

Ngay lúc mà Lai Nhân Sát đáp lại lời khiêu chiến của Võ Thần Tự Nhận, các người chơi Tinh chiến cùng vô số người chơi võ trang đã trầm mặc một hồi lâu.

Võ Thần Tự Nhận có chấp nhận hay không?

Sao Hỏa vs Trái Đất?

Vương Động cũng không phải là thần.

Đương nhiên sẽ! Bởi vì lời đáp ứng của mọi người đều được nhìn thấy, hơn nữa tên của người Katy rất đẹp và độc đáo, hơn nữa ai cũng biết trình độ của người Katy tương đối cao.

Vương Động khẳng định sẽ thấy được! Truyện 'Võ Trang Gió Lốc ' “Người Katy, có vẻ rất lợi hại nữa.

Hệ thống hiển thị nổi bật như vậy, nhất định là một cao thủ!” Vương Động nhìn lướt qua nói.

Hắn vừa mới chấm dứt luyện tập.

Giờ có vẻ cấp bách đây.

Người Katy không ai là kẻ yếu, đó đã là tục ngữ rồi.

Người Katy đã dám xuất chiến thì thực lực đều cực mạnh.

Người Katy không ai có tật xấu “giả vờ mạnh”.

Hơn nữa Vương Động cũng rất muốn thử trình độ của người Katy, cùng với các phương thức công kích quân bộ và quân bay của các cô.

“Nhanh lên, chọn người này.

Tên dài như vậy chứ?

Lão Tử không thích nhất là kiểu dài dòng văn tự!” Võ Thần Tự Nhận chỉ vào tên Lai Nhân Sát nói.

“Ông chú à, có chút văn hóa được không.

Đây là văn tự của người Katy mà!” Vương Động thở dài, đúng là khó tìm được người nào còn kém văn hóa hơn hắn.

Nói xong liền chọn Lai Nhân Sát! Võ Thần Tự Nhận vs Lai Nhân Sát, trận đấu sẽ diễn ra sau 10phút.

Tất cả người thích Tinh chiến mời chờ đợi chuẩn bị theo dõi.

Đây là sự chấn động bão tố không thể nghi ngờ! Chấn động khiến cho Cameron đang đặt mông trên ghế tí ngã ngửa ra đất.

Hắn rất muốn chửi “Con mẹ nó”.

Sao lại ngu xuẩn thế này, không phải đã bảo giấu hết danh sách các cao thủ đi rồi hay sao?

“Chết thật! Đúng là vận đen, chúng ta quên mất người này!” Truyện 'Võ Trang Gió Lốc ' Nhân viên công tác cẩn thận nói.

Đúng là bọn họ đã giấu hết các cao thủ đi, nhưng ai mà ngờ được Lai Nhân Sát vốn cực ít online đột nhiên xuất hiện, lại còn ứng chiến.

Mà kỳ lạ hơn nữa là Võ Thần Tự Nhận lại chấp nhận! Lai Nhân Sát là ai cơ chứ?

Điều này tất cả người chơi hoặc quan tâm đến Tinh chiến đều biết.

Đó chính là No1 tân sinh học viện quân sự hoàng gia Katy.

Thực lực cỡ đó mặc dù không thể nói là có thể càn quét hết học sinh năm nhất của các học viện quân sự Liên Bang, nhưng có lẽ cũng gần gần vậy! Võ Thần Tự Nhận đúng là đã chọn! Tim của Cameron không những đập nhanh hơn, mà cả bệnh đau đầu cũng trở chứng luôn, kiểu này sớm muộn gì cũng bị Võ Thần Tự Nhận “đùa” cho đến chết.

Truyện 'Võ Trang Gió Lốc ' “Kế tiếp phải làm sao bây giờ?

” “Nói nhiều! Chọn thì cũng đã chọn rồi, chẳng lẽ còn có thể hủy bỏ hay sao?

Tuyên truyền cho tôi, tuyên truyền thật mạnh vào, cùng lắm thì cùng chết!” Cameron quát.

“Dạ rõ! Ngay lập tức sẽ làm ngay!” Lai Nhân Sát, dùng thành tích Khắc Long Thuật ( Control Clone ) 209 để tiến vào Học Viện Hoàng Gia, nhưng đó đã là quá khứ, hiện giờ đến trình nào ít ai biết được.

Võ Thần Tự Nhận thế mà lại chọn đối thủ như vậy…Thật là… Võ Thần Tự Nhận nhìn tư liệu hệ thống cung cấp cũng thấy vui vẻ :

”Mẹ, thi ra con gà ở hành tinh khác này cũng có chút trình độ.

Nhóc con, hãy làm cho loài người vẻ vang đi.

Mạnh mẽ “làm thịt” cô nàng, không cần lưu lại thể diện làm gì!” Võ Thần Tự Nhận phóng đãng cười.

Vương Động không để ý đến hắn.

Đây đúng là cường địch! Người này có cùng tốc độ điều khiển tay với mình, những phương diện khác lại đều là sở trường của người Katy, nếu là trước khi mình kịp “ngộ đạo:

, có lẽ 100% không có hi vọng.

Nhưng hiện giờ Vương Động đã phát hiện được ánh sáng chân lý, hắn thực sự muốn thử xem sao! Hai bên đều đang hoạt động thân thể và bảo trì ý nghĩ tỉnh táo.

Bên kia Lai Nhân Sát quả thực nghiêm túc, cô nàng đã coi Võ Thần Tự Nhận là một “đối thủ cực mạnh”, và chuẩn bị tâm lý cho một trận khổ chiến nghiêm túc.

Trong thời gian rất ngắn, tụ tập vô số người chơi Tinh chiến cùng võ trang chiến đấu.

Đám người chơi Tinh chiến hầu như đều hướng về Lai Nhân Sát.

Video ghi hình các trận chiến của người Katy đều được coi như là giáo trình tiêu chuẩn vậy.

Bởi vì các cô chiến đấu quá hoàn hảo, quá trình giống như biểu diễn nghệ thuật vậy, cho nên rất nhiều người thích xem.

Về phần Võ Thần Tự Nhận, nhóm tuyển thủ Tinh chiến cũng không thực sự để ý lắm.

Người chơi Tinh chiến trong trường quân đội tỉ lệ cao hơn so với võ trang chiến đấu, họ đến với tinh thần học hỏi.

Chỉ cầu mong sao cho Võ Thần Tự Nhận cố chịu được một trận, ngàn vạn lần đừng là con gà không biết gì! Hiện giờ tiến vào thí nghiệm tốc độ tay điều khiển, điều này có tác dụng giúp tuyển thủ hoạt động ngón tay một chút, đồng thời có thể kiểm tra qua sự tập trung tinh thần chuẩn xác hay không.

Hai bên đối thủ thì không thể nhìn thấy tình trạng đối phương, nhưng khán giả thì nhìn rõ hết.

Hai bên màn ảnh, vô số sâu điên cuồng xông ra.

Lai Nhân Sát đã động, ngón tay giống như ảo ảnh vậy, một trời hoa lửa xuất ra, chuẩn xác bắn tan tất cả đám sâu không còn sót một mống nào.

Rất dễ dàng xuất ra 200 Clone.

Mà bên kia Võ Thần Tự Nhận cũng đã động! Thượng Đế ơi, cũng là 200 Clone! Người chơi vốn đang lo lắng Võ Thần Tự Nhận không chịu nổi một kích cuối cùng cũng được ăn một viên thuống an thần.

Người Katy muốn làm được thao tác như vậy cũng không dễ dàng, không ngờ nhân loại cũng có thể.

Vương Động hiện giờ giống côn mèo đang hưng phấn vậy.

Hắn chỉ mong sớm được chiến đấu.

Đám fan của Võ Thần Tự Nhận cũng không nhịn được bắt đầu tán tụng, bọn họ chỉ biết :

Võ Thần Tự Nhận – Không gì là không làm được! Trận đấu bắt đầu! Trên màn ảnh các binh chủng bắt đầu vận chuyển.

Đây là giai đoạn chuẩn bị kinh tế phát triển.

Có thể nhìn thấy được thao tác của hai người đều hoàn hảo, nói cách khác là sự cách biệt 1/100 giây cũng không tồn tại.

3 phút đầu, lực lượng hai người ngang nhau.

Mọi người theo dõi bắt đầu hồi hộp, vì rất nhanh trận đấu sẽ bước sang giai đoạn đấu chiến thuật! Người Katy có được mấy bộ chiến thuật có thể nói cực kỳ khó phá giải.

Bản thân chiến thuật không phải là không có chút sơ sót nào, nhưng là do người Katy sử dụng thì nó đã trở nên hoàn mỹ, trên cơ bản không hề có tính áp đảo thực lực, nhưng loài người quả thực rất khó thắng người Katy.

Mà Lai Nhân Sát lựa chọn đúng là chiến thuật khó khăn nhất và biến hóa nhiều nhất “Động nhược quan hỏa lưu” Đây là một chiến thuật có yêu cầu cực cao về thao tác và ý thức.

Chính người Katy muốn sử dụng còn thấy khó, nhưng một khi đã dùng, thì kết thúc trận đấu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Người Katy chỉ khi gặp cường địch mới sử dụng loại chiến thuật ổn thỏa này.

Ngay khi Lai Nhân Sát chọn chiến thuật này, hơn nửa số tuyển thủ hiểu biết đều thở dài.

Nếu Lai Nhân Sát chọn chiến thuật “Thiểm điện lưu” đánh nhanh thì may ra còn có cơ hội.

Dù sao Võ Thần Tự Nhận vừa rồi thể hiện thao tác không hề thua kém, lúc đó chỉ cần nắm được cơ hội có khi sẽ giành được thắng lợi.

Nhưng “Động nhược quan hỏa lưu” chính là chuyên môn của người Katy rồi.

Chỉ các cô mới có thể sử dụng, và một khi phối hợp với đặc tính trời sinh của các cô, đó mới thực sự là hoàn mỹ vô khuyết.

Chiến pháp này đã trải qua bao nhiêu quá trình không ngừng hoàn thiện, có thể nói gần như đến mức hoàn mỹ rồi.

Quân đội của người Katy cũng thường chọn sử dụng loại chiến pháp này, có thể nói là đánh cho đám sâu tối tăm mặt mũi, hơn nữa thương vong cũng cực ít.

Đối với đám người căn bản không hiểu chiến thuật đang ở ngoài hò hét cổ vũ kia, những người hiểu rõ chỉ đành biết lắc đầu.

Đúng là điếc thì không sợ súng mà! Đến lúc mọi người nhìn và thế khai cuộc của Võ Thần Tự Nhận, suýt chút nữa thì phát nôn! Quả là đáng giận! Người này điên rồi sao?

Đang làm quái gì thế không biết?

Trước loại cục diện thế này mà lại đi sản xuất máy bay chiến đấu, quả là vô nghĩa.

Loại máy bay chiến đấu này chủ yếu là đánh trên trời, không những vậy một khi gặp phải quân bay thực sự, thì cũng vô cùng thê thảm.

Đánh trên trời cũng chẳng mạnh tẹo nào, nhất là dưới tình huống này, sao lại phát triển bình thường được?

Khống chế đại cục?

Vừa rồi cũng bởi vì khả năng thao tác của Võ Thần Tự Nhận khiến cho mọi người có chút tin tưởng, giờ này mới lộ ra là gà mờ! Rất nhanh hai bên đã bắt đầu cuộc chiến do thám.

Ở phương diện này thường vẫn theo quy củ là chính xác nhất.

Chỉ là loại phát triển khoa học kỹ thuật cao như thế sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển quân bộ, tài nguyên sẽ phân phối không được đồng đều nữa.

Chỉ cần thêm 5 phút thời gian nữa, đợt công kích đầu tiên của Lai Nhân Sát sẽ bắt đầu, lúc đó Võ Thần Tự Nhận dùng cái quái gì mà đỡ?

< Lưu ý trong Star Craft, quân bay thường rất tốn Gas và Vàng, giai đoạn đầu đang túng thiếu, chơi quân bay mà ko làm nên cơm cháo gì thì về sau xác định “liệt” về kinh tế.

Nhất là trong khi đang xây quân bay, địch cho quân bộ đánh úp vào thì xác định chết chắc vì lúc này nhà chính bộ binh thua xa đối phương!> Quả là rất vô nghĩa! Xong rồi, coi như đã xác định! Một số người không muốn xem nữa.

Dù sao phần lớn đều là loài người, mỗi lần nhìn người Katy “chà đạp” đồng bào quả là không dễ chịu.

Mặc dù nhiều năm rồi loài người đã quen với việc bị “chà đạp” đó.

Nhưng mà quen không có nghĩa là dễ chịu.

Một số người đã bắt đầu bỏ đi.

Một cao thủ người Katy, đánh với một nhân loại chẳng có “đầu óc”.

Căn bản chẳng có gì đáng xem! Mà Lai Nhân Sát cũng cảm thấy có gì kỳ quái.

Bộ đội của cô nàng đang trong quá trình xây, đối phương thế mà cứ như chả hiểu gì về chiến thuật cả, thực sự là kỳ quái! Chỉ là trước khi xây xong quân đội của cô, Võ Thần Tự Nhận lại cho quân lẻ tẻ đến quấy rối, nhưng hỏa lực thế thì chưa đủ.

Kiểu chiến thuật thế thì có tác dụng gì chứ?

Lai Nhân Sát phòng ngự cẩn thận.

Mặc dù đối phương có chút ưu thế về khoa học kỹ thuật, nhưng quân bộ của mình rất nhanh sẽ tràn sang, Võ Thần Tự Nhận lúc đó sẽ thua ngay.

Mà một bên kia Vương Động đang thao tác vô cùng khoái chí.

Hắn dường như đã quên mất đối thủ là ai, hoàn toàn tiến nhập vào tiết tấu của chính mình.

Thỉ ra đây mới chính là loại cảm giác mà Võ Thần Tự Nhận nói:

KHỐNG CHẾ! Thật là thoải mái mà! Đối phương muốn làm gì, liếc mắt cái là hiểu được ngay.

Mà hắn cũng không lợi dụng loại công kích này để đả kích sinh lực đối phương.

Sự công kích đối với Lai Nhân Sát chỉ mang mục đích tiến hành quấy rầy kiềm chế! Đã thế càng ngày lại càng thuận buồm xuôi gió.

Lai Nhân Sát dù sao cũng là cao thủ, cô đã cảm giác được có gì đó không bình thường.

Rõ ràng nhất chính là việc cô không thể đưa quân ra bên ngoài được.

Đối phương chỉ dùng vài chiếc máy bay quấy rối nhà chính của cô đến nỗi gà bay chó sủa.

Nhất là cô đã phát hiện ra thao tác của đối phương lại ngang cơ với mình! Việc xuất quân đành phải lùi lại.

Trong khi bên này Vương Động dựa vào việc quấy rối đã xây dựng được nền tảng vững, đồng thời mặt đất đã có được lực lượng phòng ngự nhất định, chẳng qua nếu chỉ thế không thể đủ được.

Võ Thần Tự Nhận lúc trước đã thu được lợi thế, giờ này đúng ra phải ngừng lại, giờ sao hắn vẫn xây máy bay chiến đấu?

Rất nhanh, mọi người phát hiện mục đích chính của Võ Thần Tự Nhận chính là xây quân tàng hình! Loại kỹ thuật tàng hình này cũng xuất phát từ người Katy.

Trải qua nhiều năm phát triển, giờ đã trở thành một chủ lực chiến đấu hạng nhất của nhân loại.

Chẳng qua loại binh chủng này yêu cầu khá khắt khe, hơn nữa phải phá hủy hệ thống rađa soi phát hiện tàng hình của địch, nếu không khó mà phát huy được tác dụng.

Mà giờ này mọi người rõ ràng phát hiện trong giai đoạn bị “quấy rối” lúc trước, trong nhà của Lai Nhân Sát rõ ràng không hề có rađa soi phát hiện tàng hình! Thượng Đế ơi?

Võ Thần Tự Nhận lại muốn làm nên kỳ tích sao?

http:

///forum/images/misc/noiquy_06.

pnghttp:

///forum/images/misc/noiquy_07.

png

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-trang-gio-loc-ga-mo-87542.html