Võ Trang Gió Lốc - Liên đội gà! - Võ Trang Gió Lốc

Võ Trang Gió Lốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 179 : Võ Trang Gió Lốc - Liên đội gà!

gày hôm sau, đến lượt học viện quân sự London.

Tình huống so với Soviet hôm qua thì khá khẩm hơn một chút, đạt được thêm một trận thắng.

Chẳng qua các học sinh của học viện quân sự London vẫn rất cao hứng, ít nhất thì bọn họ cũng không xếp bét bảng.

Lần này có thể thấy được thực lực thâm sâu của Cappas.

Hôm nay, các tuyển thủ so với ngày hôm qua gần như hoàn toàn khác, thế nhưng hiệu quả lại không hề thay đổi, vẫn là toàn thắng, trong khi đó các tuyển thủ cực mạnh căn bản vẫn chưa tới.

Nhưng cũng vì học viện quân sự London thực lực cũng yếu, cho nên điều đó cũng là bình thường.

Ngày thứ 3, học viện quân sự Washington ra quân.

Đây là trường quân đội cực mạnh trong cấp A, có thể nói là Top 1, 2.

Học viện quân sự Washington luôn mong được thăng cấp, bọn họ cũng cho rằng học sinh Cappas là đối thủ lớn nhất của mình.

Chính vì vậy sáng sớm hôm nay các chỗ ngồi cổ vũ đã chật cứng, hiển nhiên các học sinh cũng hi vọng có một trận đấu gay cấn kịch liệt.

Trận đấu bắt đầu.

Mở màn là thi sinh tồn, học viện quân sự Washington liền thể hiện thực lực khá tốt.

Mặc dù thất bại, nhưng bọn họ cũng là thua sát nút với tỉ số 2-3.

Điều này làm cho mọi người vốn “cùng chung kẻ địch” cảm thấy có chút hi vọng.

Có lẽ học viện Washington có thể sáng tạo ra kỳ tích.

Tin tức đối kháng thất bại, nhưng sau đó ở sự khống chế trọng trang áo giáp, học viện quân sự Washington bất ngờ đoạt được một trận thắng lợi giống như kỳ tích! Mặc dù chỉ là một điểm, nhưng đây là một điểm có ý nghĩa quan trọng đối với đại cục.

Mà bạn học sinh của học viện quân sự Washington tên là Ali chính là trời sinh thần lực, là siêu cấp thiên tài mà học viện quân sự Washington tìm tòi ra được.

Cậu ta quả nhiên đã không phụ sự mong đợi của mọi người, từ lúc này có lẽ bên Cappas phải cẩn thận dè chừng hơn.

Mà thắng lợi của trận này cũng đã giúp phần khích lệ ý chí chiến đấu của các học sinh.

Cappas đâu phải là không thể chiến thắng chứ! Mà Giáp Cương bên Cappas lại rất buồn bực.

Hắn nhất thời sơ ý! Người này thoạt nhìn giả ngây ngô, thế nhưng không ngờ lại âm hiểm thế, bất ngờ chơi đòn tránh mạnh đánh vào chỗ yếu.

Nhưng chính lúc mà tuyển thủ bên Washington nhìn thấy hi vọng lóe lên, thì ở mục Tinh chiến, Bisu xuất chiến.

Hắn một lượt quét sạch cả 3 trận, 3-0 ! thao tác như thần, đánh cho đối thủ đến cả mẹ cũng không nhận ra nổi.

Thực sự là rất khủng khiếp! Nhưng đối với Bisu mà nói, đây chỉ là khởi động cho nóng người mà thôi.

Hắn và Flash chính là truyền thuyết trong giới Tinh chiến.

Mọi người không ai hoài nghi hai người này tương lai sẽ trở thành hạm trưởng vĩ đại cả, thậm chí còn có thể sáng tạo nên lịch sử của riêng họ.

Nhất thời ngọn lửa chiến đấu của học sinh học viện quân sự Washington vừa mới dấy lên đã bị dập tắt.

Thực lực cực mạnh của vương giả đã hoàn toàn áp chế.

Sau đó là võ trang chiến đấu.

Lần này là Hoa Lợi 1 vs 4, cũng không cho bên Washington một cơ hội nào.

Kết quả cuối cùng, Washington cũng không khác gì Soviet cả, 9-1 ! Vương bài Cappas quả là ngọn núi cao không thể vượt qua.

Nhưng không thể không nói, cùng là thắng 1 trận, nhưng Washington đã tạo cho Cappas không ít khó khăn, ít ra còn làm cho chủ lực của Cappas phải lên đài, và còn tiêu hao một chút thể lực.

Đương nhiên cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Đáng sợ nhất chính là, đây vẫn chưa phải là đội hình cực mạnh của Cappas.

Ngày thứ 4 xuất chiến, học viện quân sự Phương Đông còn thảm hại hơn nhiều.

Thua trắng! Rõ ràng biểu hiện của Washington đã kích thích Cappas, làm cho bọn họ không hề nhường nữa.

Đáng thương cho học viện quân sự Phương Đông bị giận cá chém thớt phải thế tội thay.

Tình hình chiến đấu hôm nay so với mấy hôm trước còn thảm hơn, điều này làm cho các học viện cấp A khó mà chấp nhận được.

Bọn họ quả thật phát hiện ra không ít nhân tài, nhưng chính là họ đã quên mất một điều! Đó là ở thời đại này nhân tài xuất hiện lớp lớp, bọn họ tìm tòi được nhân tài, chẳng lẽ học viện cấp S như Cappas lại bỏ qua chắc?

Trong lúc các học viện cấp A phát hiện ra “bảo bối”, thì Cappas cũng đâu chịu ngồi yên! Đối với kết quả như dự đoán, Cáp Nhĩ Mông cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

Tất cả như dự định, cho nên ông ta không hề xuất hiện.

Chính là đội ngũ của Samantha, người từng là học sinh xuất sắc nhất của mình, giờ trở thành đối thủ.

Kỳ thực đối với một người thầy mà nói, đây là một chuyện rất vui! Ngày cuối cùng, liên đội Alan – Berna?

Nghe tên này đã cảm thấy yếu.

Một đội yếu liên hợp với một đội cũng yếu sẽ thành một liên đội càng yếu! Ngay cả học viện Washington còn thua thảm, liên đội yếu thế kia làm ăn gì được?

Chính vì vậy ở sân thi đấu, học sinh Cappas thưa thớt hơn bình thường hẳn.

Cả 4 ngày toàn thắng, nhìn mãi cũng chán.

Huống chi giờ lại đi “chà đạp” một đội càng yếu.

Nói không chừng các vương bài cũng không ra trận, thật là không có ý nghĩa mà.

Đối với một trường quân đội bình thường, dù là một trận đấu chán mấy cũng khá đông đủ.

Nhưng đây là Cappas, học sinh ở đây dù sao cũng có chút kiêu ngạo.

Nhưng trái ngược với các học sinh, các giáo viên bên Cappas lại vô cùng coi trọng.

Không biết có phải nguyên nhân vì Mã Tiểu Như, hay là Samantha từng là học sinh Cappas, mà phó hiệu trưởng Cáp Nhĩ Mông cũng tự mình tới Còn khu tuyển thủ, cũng chỉ có các tuyển thủ của Soviet là đến.

Về phần đến để chế giễu hay ý đồ gì khác thì không rõ.

Các trường quân đội khác hiển nhiên cho rằng đây chỉ là một trận đấu không có gì trì hoãn cả.

Samantha dẫn theo đội đến nơi.

Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện ở nơi này.

4 trận trước căn bản không cần xem, vì đó rõ ràng không phải thực lực của Cappas.

“Hiệu trưởng Cáp Nhĩ Mông, ngài thấy chúng ta nên sắp xếp thế nào?

Lúc làm việc, Samantha cũng xưng hô khác.

Thầy đấu với trò, giờ chính thức bắt đầu rồi! “Ưu tiên khách đến.

Cappas chúng ta luôn sẵn sàng nghênh chiến!” Cáp Nhĩ Mông nói.

“Mục đích trao đổi là khiến cho các học sinh hiểu thêm một phần về thực lực của mình, từ đó học tập lẫn nhau.

Tôi có ý tưởng, lấy Tinh chiến cùng võ trang chiến đấu là chủ chốt” “Tinh chiến 5 trận, thắng 3 là thắng! Võ trang chiến đấu 7 trận, thắng 4 là thắng?

!” “Đúng vậy, nếu đến đây rồi, cũng nên có cơ hội để học hỏi” “Ha ha, hiệu trưởng Samantha quả là có lòng tin, đánh bài ngửa luôn.

Được, cô đã có đề nghị này, thế cứ theo đó mà làm đi!” Không ai có ý kiến gì, làm như vậy thì phần thắng của Cappas càng lớn, Cáp Nhĩ Mông đương nhiên không có lý do từ chối.

Trong phòng tuyển thủ, Lý Nhược Nhi cuối cùng đã xuất hiện.

Cô sánh ngang với Mã Tiểu Như, giống như hai ngôi sao sáng trên trời vậy.

Quả nhiên nhìn bắt mắt, cùng mặc quân phục, thế mà vẫn tuyệt đẹp! Hai người dường như dùng ánh mắt để trao đổi.

Trong mắt Lý Nhược Nhi lộ ra ý cười, giống như đã nắm chắc tất cả.

Mã Tiểu Như mặt không đổi sắc, trong lòng âm thầm cảnh giác.

Đối phương vừa rồi đã bắt đầu công kích rồi.

Trong ánh mắt mang theo tinh thần công kích, đây là thứ chỉ có Ma Nữ quyết mới có thể làm được.

Đương nhiên điều này cho thấy trình độ Ma Nữ quyết của đối phương không thể coi thường.

Trận đầu tiên, thí nghiệm sinh tồn! Bên Cappas xuất chiến 5 người :

Lý Nhược Nhi, Ciscoco, Thái Luân Tư, Vương Bí, Hoa Lợi! Vừa nhìn thấy đội hình này, bị kinh ngạc đến sững người chính là các học sinh của Cappas! Trừ Lý Nhược Nhi, Ciscoco từng là No1 năm 2, Thái Luân Tư giờ là No1 năm 2 đương nhiệm.

Hoa Lợi thì là No1 năm nhất, Vương Bí thì khỏi cần phải nói.

Đây quả thực chính là đội hình khủng bố của S cấp học viện.

Sao lại lôi ra đối phó với đội yếu như vậy chứ?

Khác nào đem pháo cao xạ đi bắn muỗi?

“Hiệu trưởng Cáp Nhĩ Mông chuẩn bị đúng là kỹ lưỡng!” Samantha cũng không ngờ đến đối phương lại chơi ác như thế.

“Cô cũng vậy.

Điều đó chứng minh tôi coi trọng Alan mà.

Lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa lớn!” Nếu không phải nhìn thái độ của Cáp Nhĩ Mông thành thực thì mấy lời vừa rồi nghe kiểu gì cũng giống như châm chọc vậy.

Cũng khó trách các học sinh không hiểu.

Cho dù là có Mã Tiểu Như, thì chỉ cần Lý Nhược Nhi một người là đủ rồi.

Huống hồ lại đưa thêm Hoa Lợi, Ciscoco, Thái Luân Tư…toàn là vương bài.

Quả là thái quá… Mặc dù Ciscoco bị thua mất vị trí No1, nhưng vẫn là hạt giống nổi bật trong năm 2.

Vấn đề của hắn không phải ở thực lực mà ở tâm lý.

Cáp Nhĩ Mông sắp xếp hắn đến đấu cũng là có dụng ý.

Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó.

Là người thầy không thể nào bỏ qua cho bất cứ một học sinh nào, nhất là nhân tài như vậy! Về phần Vương Bí, Cáp Nhĩ Mông có chút đoán không ra.

Nhìn tình huống rõ ràng cậu ta có cảm tình với Alan, nhưng kỳ lạ ở chỗ không nên ra đấu cùng Alan.

Không lẽ cậu ta cố ý muốn nhường?

Cáp Nhĩ Mông rất nhanh loại bỏ suy nghĩ này.

Bởi vì hổ phụ sẽ không sinh khuyển tử.

Loại chuyện này, Vương Bí không thể làm được.

Nhìn rõ ràng thấy học sinh Alan khi gặp Vương Bí đều giận đến phát hỏa.

Liên đội Alan – Berna:

Mã Tiểu Như, Vương Động, Apache, Hồ Dương Hiên, Tào Nghị.

Chỉ có Mã Tiểu Như là các học sinh Cappas biết, còn lại đều là hạng…vô danh.

Mặc dù Apache từng thắng 1 trận, nhưng loại thắng lợi nhất thời đó chẳng ai nhàn rỗi mà nhớ đến tên của hắn làm gì.

Những người khác không sử dụng đến.

Đối mặt với độ khó cấp S, nếu không có thực lực hạng nhất, đi lên cũng chỉ có chịu chết.

Các học sinh bắt đầu hưng phấn dần.

Mọi người đều biết sự lợi hại của hiệu trưởng Cáp Nhĩ Mông.

Đưa đội hình khủng như vậy ra, rõ ràng đối thủ phải rất mạnh! Nếu huynh đệ muốn có nhiều truyện để đọc hơn mời vào đây góp sức, đăng ký làm thành viên nhóm Hiệp Thư Các:

http:

///forum/showthread.

php?

t=134326999 (http:

//4vn/forum/vcheckvirus.

php?

url=http%3A%2F%2Fluongsonbac.

c om%2Fforum%2Fshowthread.

php%3Ft%3D134326999) Độ khó cấp S có thể biết thế nào rồi.

Lúc các học sinh nhìn lên bản đồ tổng hợp, tất cả đều yên lặng.

Ở trên bản đồ cũng xuất hiện nhiều chủng loại cực kỳ biến thái, căn bản là không thể vượt qua được.

Không thể không nói liên đội Alan – Berna cũng may mắn, bản đồ càng khó càng không dễ thấy sự chênh lệch.

Dù sao cũng là chết, sớm hay muộn không khác nhau mấy.

10 tuyển thủ có tên đã xuất hiện trên bản đồ.

Trang bị đều giống nhau, hiện giờ bắt đầu, xem ai có thể tới đích.

Nếu không kịp thời gian thì cũng coi như thất bại.

Là một quân nhân, khi thi hành nhiệm vụ mà đến thời hạn không hoàn thành coi như là thất bại! Ở loại khiêu chiến cấp độ S này, không còn lựa chọn nào khác.

Độ khó cấp S, sự phân bố của tộc Zago tương đương hoàn thiện.

Sâu xuất hiện bên trong bất kể là trí tuệ hay sức chiến đấu đều khác xa bình thường.

Đương nhiên không phải tất cả các sâu đều có tư liệu cụ thể.

Có không ít tư liệu do nhân loại căn cứ từ trong chiến đấu mà đặt ra.

Mặc dù cũng có sai số nhất định, nhưng thực lực có thể nói tăng khá mạnh.

Lúc luyện tập thêm khó khăn thì sau này trong thực chiến mới an toàn hơn.

Lần này khác mấy hôm trước, 10 tuyển thủ vừa xuất hiện không hề mù quáng lao đi, mà cẩn thận kiểm tra lại trang bị của mình, xác định rõ phương hướng sau đó mới bắt đầu hành động.

Mọi người đều có trang bị hệ thống dẫn đường, có thể kiểm tra sự phân bố của tộc Zago ở một mức độ nhất định.

Nhưng trên màn ảnh tất cả hầu như đều là điểm đỏ

- có kẻ địch, vì vậy nên hệ thống tác dụng cũng không được bao nhiêu.

Với thực lực của bọn họ mà đụng phải ổ sâu, trên cơ bản cũng là chết chắc! Trước lúc chuẩn bị, các giáo viên cũng đã giảng qua một số phương pháp ứng phó khó khăn.

Tuy nhiên đối với Vương Động mà nói, trên cơ bản là không có tác dụng mấy.

Lý do là vì mấy phương pháp kia tuy được, nhưng loại hình sinh tồn thí nghiệm này căn bản không để cho họ có nhiều thời gian như vậy.

Nói trắng ra, chỉ còn cách duy nhất là :

tiến công!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-trang-gio-loc-lien-doi-ga-87546.html