Võ Trang Gió Lốc - Ngang tài ngang sức - Võ Trang Gió Lốc

Võ Trang Gió Lốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 105 : Võ Trang Gió Lốc - Ngang tài ngang sức

  Trận đấu đã bắt đầu, La Mạn Mạn không phải đơn thuần có sắc đẹp.

Cô là người thiên phú về tinh thần lực, có chứa hiệu quả mị hoặc trời sinh.

Trường kiếm đã rời vỏ nhưng cô nàng vẫn ôn như như vậy.

Điều này khiến cho người ta cảm thấy đó không phải là chiến sĩ mà là một vũ giả.

Không hề có sát khí.

La Mạn Mạn ôn nhu hành lễ.

Vẻ mặt Vương Bí cũng không có biến hóa gì, hành lễ cực kỳ chuẩn mực.

Trận chiến bắt đầu.

La Mạn Mạn bước tới rất ôn nhu, trường kiếm chậm rãi vung lên.

Người bình thường nhìn thì sẽ thấy một kiếm này chẳng có lực sát thương gì cả.

Nhưng người trong cuộc mê hoặc, người ngoài cuộc mới là người tỉnh táo.

Kiếm chiêu nhìn thì có vẻ chậm rãi nhưng chỉ cần đến thời cơ thích hợp là có thể biến thành lưới hái của tử thần đoạt mạng.

Loại phương thức chiến đấu này khác với những phương thức chiến đấu khác ở chỗ, nó chuyên dùng để đối phó với con người là chính chứ không phải là để đối phó với Zago.

Nhưng không thể không thừa nhận, ngay khi La Mạn Mạn vung kiếm lên, không khí trên trường đấu chợt trở nên rất quái dị.

Muốn mạnh mẽ phá tan bầu không khí như vậy thì đúng là không dễ.

Materazzi rất hài lòng với mở đầu như vậy.

Đến cả người lúc nào cũng chủ động công kích như Vương Bí vậy mà cũng do dự, rất tốt.

Nếu như chỉ vì vẻ ngoài xinh xắn của La Mạn Mạn mà coi thường thì chắc chắn phải ăn quả đắng.

Tinh thần lực cô nàng cao tới một trăm lẻ ba tác.

Đến cả Vương Bí cũng không thể chịu nổi một kiếm.

Tuyệt diệu nhất chính là, tinh thần lực La Mạn Mạn không hề mang theo một chút sát khí nào, rất dễ dàng lừa gạt người ta, cộng thêm tinh thần mị hoặc thì đúng là không còn gì để nói.

Samantha cũng càm giác thấy có điểm không ổn.

Nếu để Mã Tiểu Như đánh với La Mạn Mạn thì lại vừa vặn tương khắc vì Ma Nữ quyết chuyên dùng để áp chế các loại tinh thần lực mị hoặc.

Nhưng nếu đổi thành người cương mãnh như Vương Bí thì đúng là đưa dê lên miệng cọp mà.

Khoảng cách càng lúc càng gần, ánh mắt La Mạn Mạn càng thêm long lanh, động lòng ngườifile:

///C:

/Documents%20and%20Settings/ha/My%20Documents/My%20Dropbox/Truyen%20Vip/GK/22_files/36.

gif, tư thái cũng càng thêm phần nhu hòa.

Nhưng nếu chỉ còn nửa thước khoảng cách, thanh kiếm của cô nàng trong nháy mắt sẽ biến thành độc xà, nhào đến cắn xé đối thủ.

file:

///C:

/Documents%20and%20Settings/ha/My%20Documents/My%20Dropbox/Truyen%20Vip/GK/22_files/61.

gif Nhưng đúng lúc này, mục quang Vương Bí đột nhiên tỏa ra quang manh tàn nhẫn.

Ngao.

Dũng Sĩ quyền! Một quyền oanh ra, La Mạn Mạn trong lòng cả kinh, vội vàng né tránh những đối thủ của cô nàng lại là Vương Bí.

Một quyền vừa rồi của hắn không phải là vừa vội vàng xuất ra mà một quyền đã được súc thế từ lâu.

Vì thế một quyền này vô cùng cương mãnh, giáng thẳng vào khuôn mặt La Mạn Mạn!file:

///C:

/Documents%20and%20Settings/ha/My%20Documents/My%20Dropbox/Truyen%20Vip/GK/22_files/106.

gif Này thì thương hoa tiếc ngọc.

file:

///C:

/Documents%20and%20Settings/ha/My%20Documents/My%20Dropbox/Truyen%20Vip/GK/22_files/106.

gif Hắn cái gì cũng đã học qua, chỉ là chưa từng học qua cái vụ thương hoa tiếc ngọc này! Với thực lực của La Mạn Mạn, đặc biệt là nàng lại tu luyện công pháp nhu tính, khi đối mặt với Dũng Sĩ quyền, cho dù không thắng được thì tuyệt đối cũng có thể kéo dài thời gian, thậm chí làm Vương Bí tiêu hao nhiều thể lực.

Nhưng cô nàng lại quá tự tin vào mị lực của mình, nghỉ rằng chỉ cần đàn ông thì sẽ bị mị công của nàng làm thất thần.

Bụp.

file:

///C:

/Documents%20and%20Settings/ha/My%20Documents/My%20Dropbox/Truyen%20Vip/GK/22_files/106.

gif Cùng với tiếng hổ gầm, quyền của Vương Bí không hề khách khí giáng thẳng vào mặt La Mạn Mạn.

La Mạn Mạn chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi bị đánh văng ra ngoài.

Một quyền này thật là độc ác, đấm lõm cả mặt con gái nhà người ta.

Mặc dù đây là trong TPA nhưng vẫn làm người ta có chút thương tiếc.

Vương Động cùng Hồ Dương Hiên chỉ muốn bò ra cười.

Chỉ là lúc này không thích hợp để cười thôi.

cái trò này, trừ Vương Bí ra, La Mạn Mạn dùng với bất cứ kẻ nào cũng có tác dụng, cho dù là Mã Tiểu Như.

Tuy Ma Nữ quyết có tác dụng khắc chế nhưng La Mạn Mạn cũng chẳng cần dùng mị công, chỉ cần làm vẻ nũng nịu động lòng người, với bản tính hiền lành của Mã Tiểu Như, dây dưa lâu không chừng lại tìm được cơ hội chiến thắng.

Nếu gặp được Hồ Dương Hiên và Vương Động thì cơ hội lại càng lớn.

Loại mị công này cực kỳ có lực sát thương với những thanh niên trẻ tuổi máu nóng.

Đáng tiếc cô nàng lại đụng phải Vương Bí, kẻ luôn lấy hình tượng chiến sĩ sắt thép của phụ thân làm mục tiêu.

Dùng cái trò câu dẫn này với hắn đúng là lấy trứng chọi đá mà.

Đến cả Mã Tiểu Như mà Vương Bí còn không có cảm giác chứ nói gì đến cô nàng này.

Hơn nữa tên Vương Bí này cũng ác thật, chơi ngay bài tương kế tựu kế.

Trận đấu vốn ai cũng tưởng sẽ phải mất rất nhiều thời gian lại biến thành một quyền phân thắng bại.

Từ trong phòng truyền ra một tiếng hét chói tai.

Hiển nhiên là cô nàng đã nhận được kích thích tương đương.

Nếu không phải có nhiều người ở đây, La Mạn Mạn chắc chắn sẽ lôi Vương Bí lên đài pk người thật.

Thằng khốn này còn là đàn ông sao, chẳng lẽ hắn không biết con gái cần phải được đối xử mềm mỏng sao?

Sắc mặt Materazzi càng lúc càng khó coi.

Alan phản rồi.

4-3.

Đồng thời Berna cũng bị ép đến tuyệt cảnh.

Chỉ cần thua thêm một trận nữa, chỉ Materazzi chẳng cần nhảy lầu mà hộc máu chết tại chỗ luôn.

Trận này đúng là thua quá oan ức, vô cùng oan ức.

Đúng là tú tài gặp lính quèn, một thằng không biết thế nào là mềm mỏng.

Đối với ánh mắt hận không thể nuốt sống của La Mạn Mạn, anh chàng Vương Bí vẫn giả câm giả điếc.

'Hồng phấn khô lâu' (*)

- cái chân lý này Vương Bí đã ngộ ra từ lâu rồi.

(*) dùng ánh mắt vô thường để chống lại mỹ nữ.

Gặp mỹ nữ, để an toàn người ta thường nhắm mắt lại, trong đầu vừa nghĩ vừa tự nhủ:

'Cô ta là bộ xương khô.

Nếu không thích xương xẩu thì có thể chuyển thành ' Cô ta là con vượn.

' file:

///C:

/Documents%20and%20Settings/ha/My%20Documents/My%20Dropbox/Truyen%20Vip/GK/22_files/40.

giffile:

///C:

/Documents%20and%20Settings/ha/My%20Documents/My%20Dropbox/Truyen%20Vip/GK/22_files/25.

gif Hai thằng bạn đểu Vương Động và Hồ Dương Hiên vội vàng chạy tới hỏi:

'Cảm giác thế nào?

'file:

///C:

/Documents%20and%20Settings/ha/My%20Documents/My%20Dropbox/Truyen%20Vip/GK/22_files/45.

gif 'Cái gì mà cảm giác?

'file:

///C:

/Documents%20and%20Settings/ha/My%20Documents/My%20Dropbox/Truyen%20Vip/GK/22_files/20.

gif ' Hành hung mỹ nữ đó.

Haiz, từ nhỏ đến giờ, ta chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác đófile:

///C:

/Documents%20and%20Settings/ha/My%20Documents/My%20Dropbox/Truyen%20Vip/GK/22_files/11.

gif.

Tư thế bay đi của mỹ nữ thật là động lòng người, quá đẹp!' file:

///C:

/Documents%20and%20Settings/ha/My%20Documents/My%20Dropbox/Truyen%20Vip/GK/22_files/68.

gif.

Hồ Dương Hiên còn bắt chước lại tư thế 'én lượn' của La Mạn Mạn, cùng với vẻ khiếp sọ trên mặt, hơn nữa còn tiện tay ép mặt mình méo đi.

'Người anh em, cậu thật ác độc.

Thế mà cũng hạ thủ được.

Nếu là ta thì thế nào cũng phải thật mềm mỏng mời người ta xuống đài.

' 'Chiến sĩ không phân biệt nam nữ.

Đám Zago sẽ không vì cô ta là nữ mà hạ thủ lưu tình đâu.

' Thấy bộ dạng nghiêm trang của hắn mà Vương Động cùng Hồ Dương Hiên không nhịn được phì cườifile:

///C:

/Documents%20and%20Settings/ha/My%20Documents/My%20Dropbox/Truyen%20Vip/GK/22_files/114.

gif Khiến cho một loạt ánh mắt giết người chiếu đến, như muốn băm mấy tên này thành chả băm viên vậy.

'ha ha.

Hiệu trưởng Samantha vừa lòng chưa?

Trận này chúng ra thua.

Trận thứ tám bắt đầu đi!' Materazzi nổi giận.

Không ngờ lại sai lầm.

Kỳ thật chiến thuật như vậy là do hắn đặt ra, vốn cứ tưởng tính cách Vương Bí như vậy thì không dám ra tay với con gái, ai dè hắn lại phang thẳng tay như vậy.

Nếu biết hắn hoàn toàn không phân biệt nam nữ thì đã dùng cách khác rồi.

'Hồ Dương Hiên, lên đi!' 'Apache, lên!' Song phương cũng biết, trận mấu chốt đã đến! Tuyển thủ song phương bắt đầu chuẩn bị.

Apache chính là truyền thuyết của Berna mà Hồ Dương Hiên cũng là thiếu niên thiên tài của thánh đường.

Đây tuyệt đối sẽ là một hồi long tranh hổ đấu.

Khác với bọn Karl đang hoan hô ầm ĩ, Vương Động Mã Tiểu Như Vương Bí lại không hề hưng phấn.

Lúc này cả ba người đều rất nghiêm túc.

'Các cậu cứ xụ mặt gì chứ.

Đây là trận dứt điểm, thắng được trận này là chúng ta đi du lịch biển biển Aegean!' Karl cười nói.

'Với thực lực của Hồ Dương Hiên, chiến thắng trận này chắc không phải là vấn đề.

' Địch Đạt cũng đồng tình nói.

Kiaro đứng bên cạnh cũng liều mạng gật đầu.

'Khó đấy.

Tên này rất mạnh!' Vương Bí lắc đầu.

Từ trước đến giờ hắn vẫn có gì nói đó, cũng chẳng sợ điều gì.

Vương Động và Mã Tiểu Như cũng không có ý kiến.

Ai mạnh ai yếu, chỉ có gặp mặt trên chiến trường mới định được.

Apache nhàn nhã vác Trảm Mã đao, nhìn qua hdh:

'Đáng tiếc thật.

Mục tiêu của tôi vốn không phải cậu.

Nhưng mà hiệu trưởng đại nhân đã muốn thắng thì chỉ có thể trách vận khí cậu xui xẻo thôi.

' 'Khẩu khí lớn quá nhỉ.

Chỉ là không biết cậu có cái thực lực đó không?

' Toàn thân Hồ Dương Hiên lúc này vẫn tràn ngập vẻ ưu nhã của quý tộc.

'Vậy hãy cho tôi kiến thức tiêu chuẩn thánh đường bồi dưỡng thiên tài là thế nào đi!' Vừa nói, cả người hắn bắn tới, Trảm Mã đao vung lên rồi chém xuống.

Choang.

Hồ Dương Hiên dùng thân kiếm đỡ đòn, thân hình lui lại một đoạn dài.

Apache lại gác Trảm Mã đao lên vai cười nhạt:

'Cũng không tệ lắm, mượn tạm làm nóng người vậy!'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-trang-gio-loc-ngang-tai-ngang-suc-87472.html