Võ Trang Gió Lốc - Ngươi đã làm gì ta - Võ Trang Gió Lốc

Võ Trang Gió Lốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 58 : Võ Trang Gió Lốc - Ngươi đã làm gì ta

  Lúc này hai người đã hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình.

Thời gian dường như đã không còn ý nghĩa.

Rất lâu sau, Chu Tư Tư cảm thấy choáng váng, khẽ bóp trán liếc sang nhìn đồng hồ, trời đất, vù cái đã 12h rồi.

Hơn 4h sao nhanh thế không biết.

Vừa định gọi Vương Động thì cô đã phát hiện Vương Động vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, còn hình ảnh giả lập trước mặt thì chuyển động nhanh như chớp.

Hai mắt hắn như phát ra quang mang chớp động như muốn hồn đoạt phách người ta.

Mà quang mang ấy lại chớp sáng cùng nhịp với những hình ảnh giả lập trên màn hình.

Cho dù Chu Tư Tư chưa từng tiếp xúc với công pháp cao cấp thì cũng biết tình huống trước mắt không hề tầm thường, chẳng lẽ hắn… Khi nhìn thấy sắc mặt Vương Động Chu Tư Tư bắt đầu cảm thấy không ổn.

Sắc mặt Vương Động lúc này đã tái nhợt, thân thể cũng xuất hiện dấu hiệu kiệt sức

- đây rõ ràng là hậu quả của việc sử dụng tinh thần lực quá độ.

Đây vốn là một điều cấm kỵ

- tên điên này! Một khi gặp phải tình huống như vậy thì tuyệt đối không được bất ngờ quấy nhiễu đối phương, nếu không nhất định sẽ khiến đối phương bị trọng thương.

Biện pháp tốt nhất lúc này là dùng tinh thần lực đánh thức đối phương, nhưng nếu trình độ chênh lệch quá lớn thì kể cả người trợ giúp cũng có thể bị cuốn vào.

Chu Tư Tư không kịp suy nghĩ quá nhiều, lúc này tìm người giúp đã không kịp nữa rồi, nếu cô không ra tay ngay thì Vương Động sẽ bị nguy hiểm.

Chu Tư Tư cẩn thận dùng tinh thần lực của mình tiếp cận Vương Động.

Sau khi khai khiếu cô mới bắt đầu tu luyện bí quyết Đao Phong.

Nhưng vì cực kỳ chăm chỉ, thiên phú cũng không tồi nên tinh thần lực của Chu Tư Tư cũng đạt đến hơn 30 tác.

Trong nhóm tân sinh cũng đã coi là không tệ.

Nhưng khi tinh thần lực của cô mới chạm nhẹ vào Vương Động, lập tức tinh thần lực Vương Động như sóng biển sôi trào, cuốn phăng tinh thần lực Chu Tư Tư vào trong nó

- Lực hút kinh khủng khiến Chu Tư Tư mất ý thức trong nháy mắt.

Hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Cùng lúc đó một luồng tinh thần lực nhỏ ấm áp khẽ đánh thức Vương Động.

Vừa rồi hắn nóng vội quan sát kỹ xảo trụ cột của Trái Đất, cảm thấy tốc độ quá chậm liền dùng tinh thần lực tiến sâu vào trong, kết quả phát hiện ra những loại có tốc độ cực cao.

Nhưng vấn đề là ở chỗ lượng thông tin trong kỹ thuật này đủ khiến tinh thần lực bất cứ ai nổ tung, mà đoạn thông tin này cũng đã bị mã hóa bảo vệ, đáng tiếc là mã hóa cũng không thể nào ngăn được Vương Động xem thử.

Nhưng khi vừa tiến vào, tinh thần lực của Vương Động đã bị cuốn vào trong đó, nếu đổi là người khác thì chắc đã sớm toi rồi.

Lúc đó hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào trong đó, giống như người trong cuộc nên không thể nào khống chế được chính mình.

May mà có luồng tinh thần lực mỏng manh của Chu Tư Tư đánh thức hắn.

Chỗ đáng sợ của bí quyết Đao Phong 256 độ là ở chỗ này.

Cho dù là tu luyện ngũ đại tâm pháp cũng tuyệt đối không thể nói dừng là dừng.

Nhưng Vương Động lại có thể làm được, hắn từng bước thu nhỏ vòng tuần hoàn, đến khi trở thành bí quyết Đao Phong 16 độ thì Vương Động khôi phục lại trạng thái bình thường.

Bịch.

Chu Tư Tư ngã xuống đất.

Mức độ tinh thần lực như vậy hoàn toàn không phải trình độ như cô có thể thừa nhận.

Thật ra cho dù cô không đánh động Vương Động thì khi tiến đến trạng thái thiếu tinh thần lực, Vương Động cũng tự tỉnh lại.

Ý chí Vương Động không hề yếu nhưng cũng không muốn tổn thương nguyên khí.

Vương Động hít sâu một hơi, sắp xếp lại các tin tức trong đầu rồi vội vàng nâng Chu Tư Tư dậy.

Cô gái này đúng là to gan lớn mật.

Tinh thần lực yếu như vậy mà cũng dám tiếp cận hắn.

Nhưng mà điều này cũng cảnh tỉnh hắn, đây không phải là nơi hoang dã có sâu bọ tung hoành như ở hành tinh Norton mà là thế giới loài người, là Trái Đất

- làm cái gì cũng phải biết kiềm chế một chút.

Hắn tắt máy, rồi đóng cửa thật kỹ… Lúc này đã là đêm khuya nên bên ngoài không có ai, Vương Động ôm Chu Tư Tư chạy như bay về phòng của mình.

May mà đây không phải cuối tuần, nếu không đã bị người khác nhìn thấy rồi.

Đặt Chu Tư Tư lên giường mình, Vương Động vội vàng đặt tay trái lên trán Chu Tư Tư còn tay phải thì đặt ở bụng cô.

Mặc dù có chút bất tiện nhưng đến nước này rồi thì làm sao có thể nghĩ nhiều như thế.

Tinh thần lực được đưa vào.

Quả nhiên tinh thần hải Chu Tư Tư đang vô cùng hỗn loạn, nhưng do cô tu luyện bí quyết Đao Phong nên khi tinh thần lực Vương Động vừa tiến vào thì tinh thần lực của cô như tìm được người thân thiết, lập tức ngoan ngoãn đi theo dẫn dắt của Vương Động.

Một lúc sau, tinh thần hải đang hỗn loạn cũng khôi phục lại trạng thái bình thường.

Cũng do tinh thần lực Chu Tư Tư quá yếu nên Vương Động dễ dàng dẫn dắt tinh thần lực của cô đi một mạch sáu vòng tuần hoàn nhỏ.

Mặc dù lần này hơi nguy hiểm nhưng cũng khiến tinh thần lực Chu Tư Tư được đề cao lên không ít.

Sau khi tinh thần hải Chu Tư Tư hoàn toàn tĩnh lặng, Vương Động mới lưu luyến rút tay về.

Thật ra chỉ cần dẫn dắt hai ba vòng là được rồi, nhưng không biết tại sao Vương Động lại không muốn rút bàn tay đang đặt trên làn da mịn màng ấy về.

Đàn bà là ác quỷ! Đàn bà là cọp cái! Đàn bà là cội nguồn tội ác!

- Trích lời ông lão.

Thời thơ ấu thì Vương Động còn tin, sau khi lớn lên Vương Động còn cho rằng ông lão muốn hắn trành tránh khỏi những thứ mà lão không thích.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn chạm vào da thịt con gái, trong người hắn bỗng nhiên xuất hiện một loại ham muốn không thể kiềm chế được.

Vương Động biết hắn không thể làm bậy.

Nhưng cơ thể hắn lại không nghe hắn, hắn là đàn ông, hơn nữa còn là trai tân nên có dục vọng của đàn ông.

Nếu mà không xuất hiện dục vọng này thì mới là điều đáng ngại.

Trong những cô gái mà Vương Động quen, Chu Tư Tư chỉ xếp sau Mã Tiểu Như và Samantha thôi.

Mã Tiểu Như thì có khí chất của một tiểu công chúa, Samantha thì thành thục quyến rũ, còn Chu Tư Tư lại có phần giống như cô nàng nhà bên ngày trước mà Vương Động trộm thích – tất cả đều gây ra lực sát thương cực lớn đối với một gã mới lớn như Vương Động.

Vương Động vội chạy vào phòng tắm, xối nước lạnh lên người.

Hắn cần phải tỉnh táo.

Phải mất đến hơn 10 phút cố gắng kiềm chề dục vọng, Vương Động mới đi ra khỏi phòng tắm.

Nhưng khi vừa mới bước ra ngoài, đập vào mắt hắn lại là làn da trắng nõn mịn màng đầy mềm mại ở phần bụng bị lộ ra của Chu Tư Tư, cái này chẳng khác nào ném một quả bom vào tinh thần hải của hắn cả.

Tuổi tác, cuộc sống chỉ chém với giết ở hành tinh Norton

- tất cả những điều này đều thôi thúc Vương Động phải phóng thích trên phương diện nào đó.

Dục vọng sinh lý của đàn ông mạnh mẽ hơn phụ nữ rất nhiều, tất nhiên Vương Động cũng không phải là ngoại lệ.

Hắn bắt đầu hối hận, vừa rồi sao lại không chỉnh lại quần áo trước chứ.

Vương Động bước từng bước về phía Chu Tư Tư, nhưng đột nhiên hắn lại nhớ tới Samantha.

Trong nháy mắt hắn liền tỉnh táo trở lại.

Vương Động vội vận chuyển bí quyết Đao Phong, sửa sang lại quần áo cho Chu Tư Tư rồi trải một tấm thảm ra đất để nằm.

Đối với hắn thì nằm dưới đất hay trên giường cũng chẳng khác gì nhau.

Chỉ là muốn ngủ cũng không dễ dàng như vậy.

Một nam một nữ, lửa lại gần rơm, đúng là đêm dài đằng đẳng, không sao ngủ được.

Ngủ thôi.

Ngủ thôi.

Vương Động cắn răng, vỗ mạnh vào thứ đang biểu tình bên dưới của hắn một cái.

Chết tiệt, ai bảo mày biểu tình, nhưng kết quả là nó lại giống như thị uy với hắn, lại lớn thêm một chút.

Vương Động giơ bàn có thể dễ dàng bóp nát cả vỏ bọn sâu Zago, nhưng cuối cùng đành chịu, chỗ đó là hàng dễ vỡ.

Nhẫn lại cũng thật khó khăn, giờ thì bạn học Vương Động đã cảm nhận sâu sắc được điều này.

Trằn trọc… Vương Động bắt đầu đếm cừu, có lẽ là đếm hết cả tám đại tổ tông, họ hàng hang hốc nhà con cừu mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, nói chính xác phải là rất sớm, Vương Động đã tỉnh dậy.

Thật ra hắn rất muốn lăn ra ngủ tiếp.

Hôm qua là lần đầu tiên bạn học Vương Động của chúng ta mất ngủ, khó khăn lắm mới ngủ được thì lại bị đánh thức.

'Vương Động…! Ngươi đã làm gì ta?

!' Chu Tư Tư lúc này như một con cọp, bộ dáng như muốn liều mạng với Vương Động.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-trang-gio-loc-nguoi-da-lam-gi-ta-87425.html