Võ Trang Gió Lốc - Patroclus - Võ Trang Gió Lốc

Võ Trang Gió Lốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 36 : Võ Trang Gió Lốc - Patroclus

  Mâu Tu bẻ khớp ngón tay răng rắc – “Các ngươi muốn một chọi một hay lên toàn bộ?

” Mấy học sinh năm hai không ngờ rằng Mâu Tu lại thật sự dám động thủ – “Sợ ngươi sao!” Chỉ là học sinh có mặt ở phòng huấn luyện không ít, vừa thấy Mâu Tu liền biết có kịch hay để xem, gã này là chuyên gia gây rối.

“Tất cả dừng tay lại, đã có quy chế không cho phép đánh nhau trong trường, mấy người cho rằng nội quy là trò đùa sao!” Một giọng nói vang lên ngăn cản mọi người, mấy gã năm hai nghe vậy liền tránh sang bên.

Người tới chính là No.

1 của năm hai – Gasde.

“Nếu học đệ này hứng thú thì ta sẽ tiếp vài chiêu cùng ngươi, thế nào?

” Nhìn thấy Gasde, Mâu Tu tuy rằng vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng thái độ hung hăng cũng đã giảm xuống không ít.

“Nghe danh học trưởng đã lâu, cũng đang muốn lĩnh giáo Tinh Biến Quyết của ngươi!” Tinh Biến Quyết là công pháp tấn cấp của các tinh anh học viện Tinh Không, cũng là chiêu bài của Tinh Không.

Gasde là No.

1 của năm thứ hai, tuyệt đối có thực tài.

“Hai người sao lại vì chuyện nhỏ này mà tranh đấu, nếu muốn luận bàn thì cũng nên tìm thời điểm khác, chứ cứ như vậy thì chỉ kết thù oán mà không được ích lợi gì” Người dám xen vào chuyện của Gasde và Mâu Tu ở học viện Tinh Không này tuyệt đối không nhiều, hơn nữa đối phương chỉ là học sinh năm một.

Mâu Tu đang khó chịu, liền quay ngoắt đầu lại định mở miệng mắng, nhưng vừa nhìn thấy người thì nghẹn lại, đành hừ mạnh một tiếng.

Gasde mỉm cười – “Patroclus, ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi đến trường” “Học trưởng, dù sao ta cũng là một thành viên của học viện” “Hừ, nếu không có chuyện gì, ta đi” Cho dù Mâu Tu luôn thích gây loạn cũng đành nhịn xuống, hắn biết đánh không lại người này.

Patroclus là No.

1 trong đám tân sinh, cũng có thể là No.

1 trong cả Tinh Không, bởi vì hắn có một gia tộc huy hoàng và tổ tiên vĩ đại.

Patroclus Doyle, con cháu của Lilan Garros.

Mới tiến vào học viện Tinh Không năm nay, sự xuất hiện của hắn tựa như một vầng hào quang chói mắt, nghe nói bởi vì hắn chọn Tinh Không, khiến cho hiệu trưởng các học viện cấp S khác của loài người buồn bã không thôi.

“Xem ra Mâu Tu đã được ngươi cho ăn quả đắng nên khi thấy ngươi cũng thành thật hơn” Gasde cười nói.

Thấy Mâu Tu như vậy quả là chuyện hiếm thấy.

“Học trưởng khéo nói đùa, thực lực của bạn học Mâu Tu cũng rất giỏi” “Được rồi, được rồi không đôi co với ngươi nữa, ta đang muốn làm vài trận, nếu không thì nhờ ngươi chỉ điểm vậy?

” Gasde mặc dù là No.

1 của năm hai nhưng khi đứng trước người được xưng là có thiên phú nhất trong ba trăm năm của của gia tộc Doyle cũng không dám lỗ mãng.

Ngay cả kẻ chuyên gây rối như Mâu Tu khi thấy Patroclus cũng phải cong mông mà chạy, có thể thấy được thực lực của người này.

Patroclus cười rạng rỡ, nụ cười khiến cả những thiếu nữ xinh đẹp nhất cũng cảm thấy thẹn không bằng – “Học trưởng, xin cứ tự nhiên.

Ta đang muốn đi tới thư viện kiếm một ít tài liệu, không quấy rầy các ngươi nữa” Gasde nhún vai, không cưỡng cầu.

Người này từ khi sinh ra đã hơn người, thời gian trôi qua, một gia tộc người Inventer có thể tồn tại không suy sụp quả thực không nhiều lắm, mà gia tộc Doyle chính là một trong số đó.

Thực lực hiện tại cũng rất mạnh, Thiên Vương Quyết gia truyền cũng là tuyệt học siêu cấp của người Inventer.

Chỉ là nghe nói tu hành tuyệt học này vô cùng khó khăn, có yêu cầu hà khắc nhất trong năm đại tâm pháp.

Vấn đề Lilan Garros tướng quân năm đó lưu lại chính là chỉ có người hoàn mỹ mới có thể tu luyện tâm pháp hoàn mỹ, nếu không trọn vẹn rất dễ tẩu hỏa nhập ma.

Cho nên tuyển chọn người tu luyện Thiên Vương Quyết đều vô cùng cẩn thận, chỉ có điều tìm kiếm được người hoàn mỹ đâu có dễ.

Kỳ thật, gia tộc Doyle đã có hai đời không thể kế thừa Thiên Vương Quết, cho đến tận khi Patroclus xuất hiện thì Thiên Vương Quyết mới lại thấy ánh mặt trời.

Tuy trên vai gánh trọng trách nặng nề của cả gia tộc, nhưng cuộc sống của Patroclus vẫn rất vui vẻ, bình thản.

“Đi thôi, không cần nhìn nữa.

Hắn và chúng ta vốn không cùng một loại người” “Lão đại, hắn mạnh như thế sao?

’ “Đúng vậy, trông không có vẻ gì giống cao thủ” Gasde cười khổ

- “Đúng là không biết thì không sợ, hắn mạnh đến mức nào thì ta không biết, nhưng cũng có thể xác định được một chút.

Khi nhìn thấy hắn thì ta không có chút tin tưởng nào vào bản thân.

Đi thôi” Ngay cả Gasde là No.

1 của năm hai còn chưa chiến đã thừa nhận tài không bằng người – quả là một chuyện không dễ thấy.

Mà Patroclus nhìn thế nào cũng giống một anh chàng đẹp trai, ôn hòa.

Cuối tuần thật tốt, Vương Động cũng được xả hơi.

Mấy ngày hôm nay tinh thần chiến đấu của hắn như hồi còn ở Norton mới có thể hoàn thành chương trình học, nên ngủ một giấc tới tận mười hai giờ.

Chờ xem có thông báo gì không, đáng tiếc là không có tin tức gì.

Vương Động hít sâu một hơi, quyết định bắt đầu một ngày của mình.

Tuy rằng phải ôn tập bài vở nhưng hắn không hề buông lỏng việc tu luyện bí quyết Đao Phong – đây là mệnh căn của hắn.

Chẳng qua, Võ Thần Tự Nhận cũng đã nói:

luyện quyền mà không luyện công thì là công dã tràng, mà luyện công không luyện quyền thì cũng không được.

Nếu bị người công thực yếu hơn đánh bại thì quả là xấu hổ.

Vương Động vệ sinh cá nhân xong thì ăn trưa qua loa.

Phàm là người còn sống sót tại Norton đều rất quý trọng thức ăn, thứ gì cũng là mỹ vị, hơn nữa cơm trưa trong trường lại còn rất rẻ.

“Tiểu thư, cuối tuần sao lại không đi chơi đâu, thời tiết hôm nay rất đẹp” “Ta còn chưa làm xong bài” Đại tiểu thư của FFC có một biệt thự riêng của mình.

Ở nhà, Mã Tiểu Như mặc cả cây trắng, liếc qua điện thoại không thấy có tin nhắn.

Tên ngu ngốc này, cuối tuần mà cũng không chủ động được một chút.

Vương Động lại tới Thiên Đường Mộng Ảo quen thuộc, vẫn là chỗ cũ – phòng số 5.

Vương Động vừa bước vào thì thấy lưu lượng người hôm nay nhiều kinh khủng.

Như kiểu toàn bộ người trên thế giới chạy hết về đâu, Vương Động níu một người lại hỏi mới biết.

Hóa ra người chơi ở TPA và IPA là có cùng chung thời gian, chủ yếu là để người chơi TPA biết một chút cao thủ chân chính đánh như thế nào.

Đương nhiên cũng có một số người chơi IPA muốn khoe siêu cấp chiến giáp của mình trước mặt người chơi TPA.

Người chơi ở TPA cũng có một phần là học sinh, tất cả đều hiếu kỳ muốn nhìn xem áo giáp võ trang tưởng tượng – coi như là thư giãn.

Lúc mở ra, người chơi vô cùng náo nhiệt, nhưng hai nhóm người chơi luôn có sự phân chia rõ ràng.

Chỉ có điều tính huống đối chiến của hai bên cũng ít thấy, người chơi IPA thì tất nhiên là muốn được thử cảm giác làm cao thủ, nhưng người chơi TPA sau vài lần ăn quả đắng cũng không để cho bên kia có cơ hội như thế.

Các loại áp giáp võ trang quái đản, đề thăng sức chiến đấu rất nhiều nên chắc chắn khi đánh sẽ thua thiệt, mà thua thì quả là xấu mặt.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-trang-gio-loc-patroclus-87403.html