Võ Trang Gió Lốc - S cấp - Võ Trang Gió Lốc

Võ Trang Gió Lốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 114 : Võ Trang Gió Lốc - S cấp

  Trong khi đó, ở Berna, Tào Nghị đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Đối với một tín đồ 'Học tập chính là sức mạnh' như hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ trận đấu của Võ Thần Tự Nhận, cho nên hắn đã đợi sẵn rồi.

Huống chi hắn cũng chẳng ngủ được.

Chỉ vì hắn để thua cuộc trong thời khắc mầu chốt, khiến Berna bại trận.

Vì thua Võ Thần Tự Nhận nên hắn đắm chìm trong nghiên cứu, cải tiến thêm rất nhiều cho chiêu thức của hắn.

Nhưng đến khi đối mặt với Dũng Sĩ quyền sở hướng vô địch (đánh đâu cũng thắng) của Vương Bí, hắn vẫn thất bại trong gang tấc.

Cũng không thể nói hắn không có tiến bộ.

Ít nhất thì đao khí của hắn cũng phá tan được phòng ngự của Vương Bí.

Phải biết rằng Vương Bí chính là ngôi sao mới của Liên Bang Địa Cầu, có thể làm được như vậy cũng làm cho người ta kinh ngạc rồi.

Nhưng cái Tào Nghị muốn không phải điều đó, hắn là người rất cố chấp.

Mặc dù hắn có tiếng là trời sinh trì độn, nhưng vừa nhắc tới võ công là hắn liền trầm mê trong đó.

Võ học cũng cần một thứ linh cảm, mà linh cảm này lại được tích góp từng chút một trong sinh hoạt, và quan trọng nhất là trong chiến đấu.

Mặc dù thua, nhưng hiệu trưởng không hề trách hắn mà còn động viên hắn.

Điều này thật sự làm Tào Nghị cảm động đến mức không nói lên lời.

Cái duy nhất hắn có thể làm bây giờ là cố gắng đề cao thực lực của mình, hy vọng một ngày nào đó có thẻ báo đáp ơn tri ngộ của hiệu trưởng.

Chẳng những hắn như vậy là Apache cũng thế.

Sau khi chiến bại, hắn cũng không có ý định quay trở lại đội chống buôn luận nữa.

Hiển nhiên thất bại vừa rồi đã khiến hắn tỉnh ra.

Trước kia hắn cho rằng tinh thần thực là trạng thái cơ sở của mình đã rất đủ rồi, bây giờ chỉ cần tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, từ từ tu luyện tinh thân lực là đủ.

Nhưng sau trận chiến này, hắn đã phát hiện ra mình có rấtnhiên khuyết điểm, chính vì thế, Apache cũng quyết định lưu lại.

Học trò của Materazzi đều có tố chất như vậy, đây là một trong những nguyên nhân mà những học viên Berna đi đâu được cũng được chào đón trong những năm gần đây.

Ai cũng nhận xét rằng, học viên trường này rất kiên nhẫn.

Nếu quá thuận lợi có khi cho mình thiên hạ vô địch.

Cho điều khiến người ta trở trưởng thành chính là thất bại là giáo huấn.

Tào Nghị vừa tổng kết vừa đợi Võ Thần Tự Nhận chọn lựa.

Mặc dù hắn rất muốn chiến một trận với Võ Thần Tự Nhận, nhưng rất hiển nhiển, hiện tại Võ Thần Tự Nhận đã là tồn tại cấp bậc thần tượng, cần đối thủ càng mạnh mẽ hơn và hắn cũng càng muốn có người như vậy khiêu chiến.

Nêu như những cao thủ nhìn đời bằng nửa con mắt trong PA có thể xuất hiện là hay nhất, nhưng cái này trên cơ bản là không có khả năng.

Cuối cùng Vương Động cũng mở mắt.

Hắc quyết định sẽ không tiếp nhận lời mời từ phía nhà cung cấp nữa.

Có lẽ hắn đã bỏ qua một cơ hội lớn, nhưng sau khi ấn từ chối, hắn lại cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, điều này sẽ giúp hắn sau này khi chiến đấu, sẽ không hề chịu bất cứ áp lực nào nữa.

Bởi vì hắn có rất nhiều tự do! Nghĩ đến đây, tâm tình Vương Động lại tốt lên rất nhiều, Bắt đầu xem thư khiêu chiến.

Hắn hiện tại cũng không tránh khỏi có chút đắc ý.

Xem ra năng lực chống đỡ dụ hoặc của mình vẫn mạnh mẽ quá đi.

Tiền tài là vật ngoài thân, sao có thể biến thành cái loại như ông lão được! Số người ước chiến quá khủng bố, Vương Động đành tùy tiện dựa theo sắp xếp phần trăm tỉ lệ thắng thua.

Nhưng mà có như vậy thì trong danh dách có tận 10 tuyển thủ có tỉ lệ thắng 100%.

Bất quá đó phần lớn là người chơi IPA.

Muốn đạt được một tỉ lệ thắng thật sự và cao thì rất khó, nhưng nếu muốn tạo ra một tỉ lệ thắng cao thì vẫn có khả năng.

Hắn mở ra một thư gửi từ hệ thống, bên trong chỉ viết mấy câu đơn giản, đại khái là hệ thống sẽ mở rộng khả năng lưu trữ thư trong hòm thư khiêu chiến của Võ Thần Tự Nhận, nói cách khác là không quan tâm tới cấp bậc.

Đây chính là đãi ngộ của một số nhân vật đặc thù.

Đương nhiên hắn cũng có thể cự tuyệt, chỉ cầm đánh dấu không nhận rồi ấn phím từ chối là có thể hủy bỏ đãi ngộ này.

Cái này thì đương nhiên Vương Động muốn nhân, hắn tới nơi này cũng là muốn không bị ước thúc.

Càng mạnh càng tốt, hôm nay tìm ai đánh cho sướng đây?

Vương Động tùy ý đổi qua các loại phương thức sắp xếp khác nhau, không nghĩ tới vừa đổi thành kiểu sắp xếp theo độ dài kí tự thì một cái tên rất bắt mắt đập vào mắt hắn.

Chính xác là nói thì do nó quá dài, giống như người này sợ hắn không biết hắn là học sinh Cappas vậy.

Ciscoco --

- No.

1-----

- Cappas S ------

- Lv Two Vương Động vừa nhìn thấy cái ID cổ quái như vậy không nhịn được bật cười.

Chiến tích:

0, nói cách khác người này còn chưa được coi là người chơi PA, thậm chi là tuyển thủ TPA cũng không được tính, vậy lại lộ ra vẻ kiêu ngạo từ trong xương tủy.

ID đó có nghĩa là, hắn tên Ciscoco, học viên No.

1 trong hệ võ trang chiến đấu năm thứ hai của học viên quân sự cấp S

- Cappas.

Cái này cũng không chỉ có riêng Cappas.

Kỳ thật tất cả các học viên quân sự cấp S đều có cách gọi này.

Từng niên cấp các hệ đều có một nhân vật thủ lĩnh.

Người này chính là một mục tiêu để các học viên khác có thể phấn đấu và đánh bại họ.

Có thể nói bọn họ chính là tinh anh trong tinh anh hàng thật giá thật, là vương bài trong các vương bài tương lai của quân đội, Chỉ cần ngươi đã từng giành được danh hiệu No.

1 trong học viên quân sự cấp S, sau khi tốt nghiệp, người tuyệt đối chính là đối tượng được tất cả các đại quân đoàn tranh đoạt.

Có thể nói, những kẻ như vậy khinh thường mấy trò chơi trẻ con kiểu TPA cũng là bình thường.

Bọn họ tuyệt đối không thiếu các cuộc huấn luyện là đối chiến, vì thế chẳng cần đến những võ đài như TPA.

Nhưng hôm nay Ciscoco đã tới đây.

Lí do của hắn rất đơn giản, hắn muốn khiêu chiến Võ Thần Tự Nhận! Cappas?

Hình như không lâu nữa Alan sẽ khiêu chiến Cappas.

Đây cũng là điều Samantha lo lắng và quan tâm nhất.

Vì để chiến thắng Cappas, cô thậm chí còn nguyện ý cùng Berna hợp lại, chiến đấu với Cappas.

Niềm tin và chí hướng là tốt nhưng vẫn phải đối mặt với sự thật.

Đối với Alan và Berna, Cappas chính là một con quái vật khổng lồ, từ một góc độ nào đó mà nói, Cappas căn bản không để bọn họ vào mắt, thậm chí còn không thèm phái ra những tuyển thủ giỏi nhất đối chiến.

Vương Động click vào ID Ciscoco, tiếp nhận khiêu chiến.

Đánh với hắn một trận, tiện thể thử xem rốt cuộc Cappas No.

1 là cái dạng gì.

Lúc này trong phòng chiến đấu giả lập của hệ võ trang Cappas còn có mấy tên học viên đang chờ đợi, vẻ mặt ai nấy đều rất khẩn trương.

' Stork, xem ra chẳng có trò hay gì đâu.

Tuy danh tiếng Ciscoco vang dội nhưng nhiều thư khiêu chiến như vậy, tỉ lệ hắn nhìn thấy thật sự quá thấp.

Chúng ta về thôi.

' 'Đằng nào cũng đợi hai ngày rồi, hắn cũng login, thế nào cũng phải đợi xem thế nào đã.

' 'Đúng đó, dù chỉ có một phần trăm hi vọng, chúng ta cũng phải thử.

Mình thấy tên Võ Thần Tự Nhận rất đặc biệt, nói không chừng hắn lại thật sự chọn thư khiêu chiến của chúng ta.

' 'Đúng, hôm nay lão đại cũng đặc biết sắp xếp thời gian, chờ một chút nữa đi.

' Thực ra đám Stork cũng không phải người của hệ võ trang, phương hướng học tập chính của bọn họ là truyền tải thông tin vũ trụ và gây nhiễu.

Ở cái tuổi này, sức chiến đấu yếu ơt như vậy mà ở hệ võ trang thì quá dọa người.

Nhưng người nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp cũng được coi là một loại lực lượng chiến đấu, chỉ là nó được xét trên một phương diện khác mà thôi.

Vì Ciscoco quan hệ rất rộng rãi, lại là học viên No.

1 năm thứ hai nên mới quen biết Stork.

Mà Stork sau khi chiến bại liền một mực chú ý Võ Thần Tự Nhận, cuối cùng đem những đoạn video của Võ Thần Tự Nhận cho Ciscoco.

Ciscoco vốn đối với mấy tên gia hỏa màu mè trên TPA không có hứng thú, nhưng khi vừa mới nhìn thấy mấy trận đối chiến, nhất là đoạn Võ Thần Tự Nhận sử dụng Dũng Sĩ quyền thì hắn liền động tâm.

Vì thế hắn liền lập tức bảo bọn Stork liên lạc, chỉ cần có thể ước chiến thành công thì hắn sẽ giáo huấn cho thằng cha thích giả thần giả quỷ này một bài học.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-trang-gio-loc-s-cap-87481.html