Võ Trang Gió Lốc - Sơ thí ma nữ quyết - Võ Trang Gió Lốc

Võ Trang Gió Lốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 45 : Võ Trang Gió Lốc - Sơ thí ma nữ quyết

  Hắn chỉ kể lại rất hời hợt, qua loa nhưng khiến cho hai cô gái dung động không thôi.

Nhất là Mã Tiểu Như, cô đột nhiên cảm thấy lúc này Vương Động tràn đầy mị lực.

'Cái này chính là huân chương của đàn ông.

Vương huynh thật lợi hại.

Sau này không chừng chúng ta lại được kề vai giết địch, quét sạch tộc Zago.

Kính Vương huynh một ly.

' Con người chỉ có sống chung với nhau mới hiểu được tính nết.

Chỉ nhìn sơ qua, còn tưởng Hồ Dương Hiên là một người rất phong tao.

Nhưng kỳ thật đó chỉ là cảm nhận mà thôi.

Yêu mến, ghét bỏ đều là do biểu hiện.

“Ha ha.

Được.

Mình nghĩ sẽ có một ngày như vậy!' Có lẽ do nhớ lại cuộc sống ở hành tinh Norton mà bất chi bất giác Vương Động lại thể hiện ra một con người cuồng dã.

Hắn không hề biết đây chính là đòn cực kỳ trí mạng với con gái, nhất là tiểu công chúa như là Mã Tiểu Như.

Samantha không nhịn được cười trộm, cô gái nhỏ bắt đầu động tâm rồi.

'Thực lực Vương huynh hẳn là lợi hại hơn những gì đã thể hiện.

Không bằng thể hiện một chút, để hiệu trưởng của chúng ta yên tâm, cũng để chúng ta khỏi phải đoán mò nữa.

' Hồ Dương Hiên bắt đầu xoa hai nắm tay.

'Đúng đó.

Tiểu Như, không bằng em luận bàn với Vương Động một chút đi, để chị hiểu biết một chút.

Với lại Ma Nữ Quyết của em luyện đến đâu rồi, chắc không phải bị đuổi ra ngoài chứ.

' 'Chị, em là chính thức xuất quan đó!' Mã Tiểu Như kiêu ngạo dẩu cái miệng nhỏ nhắn lên rồi rồi đưa mắt nhìn Vương Động :

'Bạn học Vương có dũng khí đấu một trận với con gái không?

' Mặt Mã Tiểu Như hơi ửng đỏ, không biết do hưng phấn hay là vì sâm panh.

'Được, mình cũng đang muốn lĩnh giáo thử Ma Nữ Quyết danh chấn thiên hạ!' Phòng thi đấu trong nhà tiểu Như so với trong trường học thì cao cấp hơn rất nhiều, thiết bị cũng cực kỳ đầy đủ.

Hơn nữa còn có cả thiết bị điều chỉnh trọng lực, hiển nhiên là cô dùng trong lực để tập luyện.

Con cháu thế gia quả là hoàn hảo, được trang bị cực kỳ toàn diện.

Quản gia kêu bảo vệ khiêng giá vũ khí đến.

'Bạn học Vương Động chọn một cái đi, mình dùng kiếm.

' Ai cũng biết truyền nhân Lý gia đều dùng kiếm, giống như toàn bộ người nhà Doyle đều dùng thương vậy.

Hai nhà hiện nay chẳng khác nào biểu tượng của người Trái Đất và người Inventer cả.

Mấy chục năm nay, do nhà Doyle đứt đoạn truyền thừa mà Lý gia hơi chiếm được thượng phong.

Nhưng nghe nói gia tộc Doyle đã lại xuất hiện một siêu thiên tài, có thể so sánh với tổ tiên Lilan Garros, cũng là người thứ hai của nhà Doyle được coi là hoàn mỹ.

Nhưng đó cũng chỉ là nghe nói mà thôi.

Vương Động mỉm cười:

'Mình cũng dùng kiếm.

' Nếu Mâu Tu và Emma mà nghe thấy lời này thì nhất định sẽ bị dọa cho nhảy dựng.

Vì nếu tu luyện công pháp huấn luyện thân thể thì không thể nào dùng vũ khí, vũ khí là ngoại vật sẽ không bằng dùng thân thể, hơn nữa còn cản trở phát huy công lực.

'Bạn Vương, phải hết sức nhé.

' Mã Tiểu Như giương kiếm, tư thế quả nhiên là hiên ngang mạnh mẽ, chỉ là một thức mở đầu thôi mà đã cảm nhận được áp lực rồi.

''Mời!' Vương Động thật ra cũng rất muốn biết bí quyết Đao Phong của mình có thể so sánh với Ma Nữ Quyết không.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn chạm trán một trong năm đại công pháp.

Hồ Dương Hiên lại càng cố mở to mắt để nhìn.

Tuy hắn tu luyện Lục Dương Quyết

- một tuyệt học của thánh đường, nhưng so với năm đại công pháp vẫn kém hơn một chút.

Những cơ hội thế này đúng là không thể bỏ qua được.

Vui vẻ nhất vẫn là Samantha.

Mỹ nhân kế quả nhiên hữu dụng.

Phụ nữ đôi khi vô cùng khôn khéo, nhưng đôi khi cũng rất ngốc ngếch.

Ma Nữ Quyết vừa được thi triển, trong phòng lập tức có một không khí rất kỳ quái.

Thân hình Mã Tiểu Như nhìn có chút biến ảo.

Người rõ ràng ở đó, cũng không hề di động nhưng không thể nào nắm bắt được vị trí một cách chắc chắn.

Chiêu này gọi là dụ địch tấn công.

Khi Mã Tiểu Như xuất chiêu, đối phương không có chỗ ra tay, mà đã không tấn công được thì trong nội tâm tất xuất hiện áp lực.

Vương Động lộ vẻ hứng thú, kiếm trong tay không hề khách khí chém ra.

Keng.

Kiếm hai người lần đầu tiên va chạm, thuần thúy chỉ là thăm dò, nhưng cao thủ vừa xuất thủ là lập tức phân chia cao thấp.

Chỉ bằng vào một chiêu dụ địch tấn công của Ma Nữ Quyết mà đối phương vẫn có thể ung dung ra tay là biết chắc chắn sẽ không kém.

Samantha cực kỳ vui vẻ.

Vận khí cô đúng là không tệ.

Vương Động quả nhiên là bảo vật, lại còn tự dưng nhặt được, bây giờ chỉ cần xác định xem là vàng hay là kim cương thôi.

Kiếm chiêu của Mã Tiểu Như phi thường lắt léo, mỗi thức đều xuất hiện vô số biến hóa, còn chiêu thức Vương Động thì cũng cũng cực kỳ bất quy tắc, nhìn không ra bất cứ quy tắc nào, hơn nữa lại chống đỡ công kích của Mã Tiểu Như mà không hề rơi xuống hạ phong.

'Bạn Vương ra chiêu thật cao minh.

Tiểu Như phải đánh thật rồi.

' Sau mấy chiêu thăm dò, cảm thấy đối phương có thực lực nhất định, Mã Tiểu Như cũng trở nên thoải mái, không hiểu sao lại có cảm giác vui vẻ.

Nếu Vương Động không chịu được một đòn thì chỉ sợ cô sẽ cực kỳ thất vọng.

Ma Nữ Quyết vận chuyển, trên người Mã Tiểu Như tựa như có một cơn lốc thổi qua.

Không thế không nói bạn học Tiểu Như thật tốt bụng.

Lúc đầu vì sợ đả kích Vương Động nên chỉ dùng ba thành công lực, nhưng trong quá trình giao thủ đã tăng lên năm thành.

Vậy mà Vương Động vẫn vững như Thái Sơn.

Ma nữ quyết vận chuyển đánh ra ma nữ kiếm, nhưng sức sát thương lại khác hoàn toàn! Ma nữ tam toàn kiếm! Kiếm chiêu này được Mã Tiểu Như thi triển rất đẹp, nhưng chỉ cần hơi phân tâm là lập tức táng thân nơi địa ngục.

Vương Động lần đầu tiên tiếp chiêu, kiếm trong tay suýt nữa thì bị đánh bay, điểm khác biệt chính là bí pháp sử dụng hạch lực! Đây mới mà Ma Nữ Kiếm chân chính! Trong khi đại đa số mọi người còn đang cắm đầu vào tu luyện tinh thần lực thì năm đại thế gia đã bắt đầu đi nghiên cứu phương pháp sử dụng gien hạch lực.

Với lại để đạt hiệu quả tốt nhất thì cũng phải huấn luyện thân thể song song.

Mã Tiểu Như nhìn bề ngoài thì có vẻ mềm yếu, nhưng thực chất lại là một cao thủ cực kỳ mạnh mẽ.

Đã lâu không được đấu với đối thủ như vậy.

Kỳ thật trận chiến với Vương Bí đã dấy lên dục vọng chiến đấu trong nội tâm Vương Động.

Nhưng vì có các loại nguyên nhân cản trở mà chỉ một trận chiến cũng không làm hắn được thỏa mãn.

Đối thủ trên TPA cũng chẳng khá lắm, nhưng Mã Tiểu Như lại khác, nàng chính là đối thủ mạnh nhất của hắn từ khi từ hành tin Norton trở về.

Dục vọng hiếu chiến đã ngấm vào xương tủy thì không thể nào kiềm chế được.

Kiếm thứ hai chém tới, vạch ra một đường kiếm mơ hồ, hơn nữa một kiếm này thật quá tuyệt diệu khiến Vương Động không thể né tránh, chỉ có thể trực tiếp đỡ lấy.

Hồ Dương Hiên thầm kêu lợi hại, một kiếm này chắc chắn phải đánh bay kiếm Vương Động.

Keng.

Một tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên.

Kiếm Vương Động chẳng những không bị đánh văng đi mà hất ngược trở lại.

Một kiếm phản đòn chẳng có chương pháp gì không ngờ lại có thể đẩy lui Mã Tiểu Như.

Một chiêu của Mã Tiểu Như bị phá một cách dễ dàng như vậy.

'Bạn Mã, không cần phải hạ thủ lưu tình, nếu không sẽ không thể đánh bại mình được đâu!' Vương Động đứng ngạo nghễ.

Hắn cũng nhìn ra được một kiếm vừa rồi Mã Tiểu Như chưa xuất toàn lực.

Tâm tư cô gái này thật quá tốt, nhưng cái hắn muốn lại là một trận đấu chân chính.

'Bạn Vương chớ trách, Tiểu Như sai rồi!' Lúc này Mã Tiểu Như mới chính thức xuất toàn lực.

Từ trước tới nay, cô vẫn đánh giá sai thực lực chân chính của Vương Động.

Một người không tu luyện công pháp thượng thừa thì cho dù có thực lực cường hãn tới mức nào thì cũng có giới hạn.

Nhưng Vương Động gần như không bị Ma Nữ Quyết quấy nhiễu.

Nghi hoặc nhưng cũng có phần mừng rỡ.

Mã Tiểu Như lại xuất thủ.

Kiếm xé không chém tới.

Đây mới là Ma Nữ Kiếm chân chính, sát khí bốn phía, mũi kiếm chấn động kịch liệt, muốn đỡ được thì phải có lực lượng cực lớn.

Quả nhiên Vương Động không đón đỡ, ung dung tiếp chiêu, nhưng chân lại biến ảo một cách thần kỳ, vừa tiến vừa lùi.

Ma Nữ Kiếm của Mã Tiểu Như vậy mà lại thất bại, còn công kích của Vương Động đã đánh tới.

Vụt.

Kiếm khí!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-trang-gio-loc-so-thi-ma-nu-quyet-87412.html