Võ Trang Gió Lốc - Sự cân bằng bất ngờ - Võ Trang Gió Lốc

Võ Trang Gió Lốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 188 : Võ Trang Gió Lốc - Sự cân bằng bất ngờ

  Liên đội Alan – Berna đã đánh bại Cappas ở thi đấu tinh chiến.

Tuy rằng đây không phải là thắng lợi cuối cùng nhưng có thể nói đi được đến đây đã là thắng lợi của họ rồi.

Thiên tài tinh chiến số một và số hai của quân giáo liên bang đã bị đánh bại toàn bộ.

Sức chiến đấu này kinh khủng cỡ nào?

Học viên Cappas chỉ có thể im lặng nhìn tuyển thủ Alan – Berna hoan hô.

Lần này vương giả Cappas cũng đã phải nếm trải sự cay đắng của thất bại.

“Chúc mừng các cậu!” Flash và Best là đối thủ cũ nên vẫn bắt tay trò chuyện.

“Tôi cũng không biết nên vui hay buồn đây, giới tinh chiến đã lại có thêm một người cực kỳ đáng sợ.

” Best cười khổ.

Vương Động tuy khiến hệ tinh chiến Alan – Berna mở mày mở mặt nhưng cũng do hắn xuất hiện đã khiến giới tinh chiến lại trở lên sục sôi.

Biểu tình của Flash cũng không khác bao nhiêu.

Chẳng qua cũng vì Vương Động nên hắn đã tìm thấy đối thủ và mục tiêu của mình.

Quả thực hắn cần một thất bại để tiếp tục kích thích chính mình.

Sân khấu luôn là của kẻ thắng cuộc.

Tất cả tuyển thủ Cappas đã tiến vào phòng nghỉ.

Học viên Cappas thì uể oải, còn các học viện khác thì không khỏi kinh ngạc.

Cáp Nhĩ Mông cười khổ, tuy con tạo xoay vần điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng thế nào cũng không thể ngờ được đến tình huống hôm nay.

“Hiệu trưởng Samantha, chúc mừng cô.

Chúng ta hai so với hai, đợt thi đấu võ trang buổi chiều mới cử hành.

Tôi đi xem bọn nhỏ thế nào đã.

” “Hiệu trưởng Cáp Nhĩ Mông, xin ngài cứ tự nhiên.

” Lúc này tại phòng nghỉ Cappas, những người khác đều chờ ở bên ngoài.

Thấy Cáp Nhĩ Mông đi tới, Bisu chỉ chỉ vào bên trong, đối với thất bại này hắn vẫn có thể thừa nhận, dù sao Flash trình cao hơn hắn còn thất bại nữa là.

Nhưng còn Flash?

Chẳng lẽ hắn không nuốt trôi thất bại này, nhất là trong một trận đấu không hề có yếu tố may mắn xen vào.

Cáp Nhĩ Mông mỉm cười, “Mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó đi ăn cơm.

Buổi chiều chúng ta còn phải tiến hành chiến đấu võ trang! Để Flash yên lặng một chút, mọi người cần tin tưởng cậu ta.

Học viên Cappas chúng ta không phải là hoa trong lồng kính, chúng ta có thể chiến thắng bất cứ đối thủ nào, mặc kệ bọn họ là ai.

Tôi không hi vọng thấy một ai mất tinh thần hay uể oải cả.

Đây chính là một khảo nghiệm nho nhỏ cho tất cả!” “Hiệu trưởng yên tâm đi, chúng em nhất định sẽ chiến thắng vào buổi chiều!” Hoa Lợi nắm chặt tay nói.

Từ diễn biến buổi sáng mà nói thì quả thực có chút lo lắng.

Cáp Nhĩ Mông gật đầu, ra hiệu mọi người giải tán.

Trong phòng nghỉ lúc này chỉ còn một người.

Flash đang dùng khăn ướt phủ lên mặt mình… Đợt thi đấu giao hữu đã kéo dài cả buổi sáng nhưng Cappas vẫn chưa thể giành chiến thắng, tỉ số đang là 2 – 2! Điểm mấu chốt nhất là hệ tinh chiến Cappas vốn được nhìn nhận là mạnh nhất liên bang Địa Cầu, ấy mà lại thua đối thủ 3 – 1! Đây là điều mà học viên Cappas nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Đại đa số người sau khi nghe thông báo thì không thể tin vào tai mình.

Hơn nữa khi nghe đến tin ngay cả Bisu và Flash cũng lần lượt rơi đài trong tay cùng một người thì mọi người vô cùng nghi ngờ kẻ này có phải là yêu quái ba đấu sáu tay không?

! Ai cũng biết trình độ tinh chiến cùng tuổi tác tuyển thủ không có quan hệ quá lớn, cho nên Flash mới có thể thống trị giới tinh chiến liên bang như vậy.

Sự cường đại của hắn khiến ngay cả Da Thuẫn cũng phải đau đầu, vậy mà lại bị người ta ‘đập chết’ ngay tại sân nhà! Yêu quái kia tên là Vương Động.

Hừm… không biết mặt mũi hắn thế nào! Tại nhà ăn hoa lệ của Cappas, một đoàn thể thu hút được vô số sự chú ý của mọi người.

Mấy ngày trước, căn bản không có người để ý tới tiểu đoàn đội này, bọn họ cứ như người vô hình vậy, cho dù có vô tình lướt qua thì ánh mắt đó cũng tràn đầy kiêu ngạo.

Nhưng hiện tại mỗi người nhìn đoàn thể này đều trở lên dè chừng, e sợ.

Còn bên liên đội Alan – Berna thì cười nói liên hồi.

Bọn họ cũng không ngờ được chuyến đi lần này lại có thành tích tốt đến vậy.

Có thể nhìn ra sự thỏa mãn của đại đa số người ở đây.

Chẳng qua mấy người Vương Động, Apache vẫn không hề thả lỏng bản thân.

Đối với Vương Động mà nói nếu không có thắng lợi cuối cùng thì mọi thứ đều vô nghĩa.

Còn Apache hiển nhiên sẽ không quá hớn hở cho một thắng lợi của người khác, hắn đang chờ đợi đến buổi chiều – đó mới là thời gian của hắn.

Nhưng cũng không thể đặt yêu cầu quá cao với tất cả mọi người, thông qua chiến đấu lần này ai nấy đều tạo dựng được sự tin tưởng cho chính mình.

Đây không chỉ là thắng lợi của một người mà là thắng lợi của tập thể.

Thông qua trận chiến hôm nay Tạp Nhĩ rốt cục cũng gây dựng được tên tuổi của mình, chứng minh được bản thân không phải là kẻ bỏ đi.

Sau khi dùng cơm xong, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ tận dụng thời gian nghỉ ngơi chố lát.

Dù sao đợt chiến đấu buổi chiều hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng.

Nếu đã tiến đến bước này, đương nhiên mọi người càng thêm ấp ủ hi vọng muốn làm gỏi Cappas ngay trên sân nhà của họ.

Tại phòng ăn hiệu trưởng, mấy hiệu trưởng của các học viện khác liên tục chúc mừng Samantha.

Vốn tưởng rằng đây là đội yếu nhất, ai dè sức chiến đấu lại mạnh đến vậy.

Hơn nữa điều khiến bọn họ không thể không phục là những thắng lợi này không phải dựa vào Mã Tiểu Như, Hồ Dương Hiên – hai học sinh nổi danh mà là nhờ vào Vương Động và Tạp Nhĩ – hai người chưa hề có danh tiếng.

Lại thêm hai trận thua lúc trước, tuy rằng thua nhưng biểu hiện của tuyển thủ khi đó cũng không thấp.

Chiếu theo tình hình thì việc Alan vượt lên ngôi đấu trong danh sách các trường loại A sẽ không thành vấn đề.

Hậu sinh khả úy! xem ra quyết định lúc trước nhận làm hiệu trưởng Alan cũng không phải là một chuyến đi chơi của tiểu thư nhà giàu.

Về phần tin tức buổi chiếu sẽ tiếp tục thi đấu đã khiến cho toàn bộ Cappas chấn động.

Học viên Cappas vốn không quá quan tâm tới hội trao đổi lần này đã phải thay đổi thái độ, bọn họ muốn nhìn xem đội ngũ nào có thể ‘trụ’ được sức mạnh siêu hạng của Cappas giỏi đến thế.

Không ngờ học viện loại A lại có được cao thủ tài năng như vậy! Cũng bởi vì số lượng người quá đông nên Cáp Nhĩ Mông không thể không đổi sân thi đấu lớn hơn.

Cũng phải nói rằng cơ sở vật chất của Cappas cực tốt nên mới có thể làm như vậy, dù sao Cappas cũng ghánh vác không ít hạng mục quan trọng.

Chỉ là do hội trao đổi này chỉ là sự kiện nhỏ nên lúc đầu không cần dùng đến nhà thi đấu quá lớn.

Nhưng hiện tại thì tình huống đã khác.

Huống hồ buổi chiều còn có cuộc quyết chiến của Ma Nữ Quyết giữa Lý Nhược Nhi và Mã Tiểu Như – Ai hơn ai đây?

Mấy người Vương Động, Mã Tiểu Như đang vận chuyển công pháp, bọn họ muốn điều chỉnh trạng thái tốt nhất cho buổi chiều.

Những người khác đều tự do hoạt động, dù sao lượt thi đấu của bọn họ đã chấm dứt, hơn nữa thành tích hiện tại cũng đã khiến bọn họ rất hài lòng rồi.

Đúng lúc này lại có khách không mời mà đến.

Lý Nhược Nhi muốn đến gặp Mã Tiểu Như.

Mọi người nhìn về phía Mã Tiểu Như nhưng cô chỉ khẽ gật đầu, “không có việc gì đâu.

” rồi đi thắng ra ngoài.

Mọi người cũng không hỏi nhiều, cũng bởi hai người con gái này đều có thân phận rất đặc thù trong liên bang Địa Cầu.

Qua hơn 10 phút Mã Tiểu Như đã trở lại, sắc mặt vẫn như bình thường.

Mọi người lại vô cùng hiếu kỳ, không biết hai người đã nói chuyện gì với nhau?

Nhưng thấy Mã Tiểu Như không định nói thì mọi người cũng đành nhẫn nhịn không hỏi, cho dù Tạp Nhĩ hàng ngày vốn hay gây loạn cũng ngậm chặt miệng.

1 giờ rưỡi chiều trận thi đấu lại được bắt đầu.

Đây là đợt quyết đấu cuối cùng quyết định thằng bại.

Tràng thi đấu này không chỉ hấp dẫn học viên Cappas mà còn có thể nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc trong đội ngũ giáo viên Cappas, còn có cả nghị viên – những người này đến để tham dự ngày thành lập trường của Cappas nên tiện thể dự khán luôn.

Hiệu trưởng trường quân đội tuy không thể tiến vào chính đàn nhưng dựa vào lực ảnh hưởng của mình cũng làm được không ít chuyện lớn.

Trường học là nơi bồi dưỡng nhân tài – lời này không bao giờ sai! Mà các hiệu trưởng luôn biết cách phát huy hết mức ưu thế này, bất kể nhân tài đó về sau tiến vào đâu đi chăng nữa họ vẫn là một phần của trường học.

Giống như hiệu trưởng của một học viện loại S, chỉ cần không có sai lầm gì trong quá trình công tác thì tương lai đều có thể đảm nhiệm vị trí trọng yếu trong hội nghị, đồng thời cũng có một lực ảnh hưởng không nhỏ trong quân đội.

Một lát sau tất cả học viên Cappas đều trở lên xôn xao, ngay cả hiệu trưởng các học viện quân sự lớn cũng đứng cả dậy đón chào một người hơn 70 tuổi, dáng người quắc thước đang tiến vào.

Không thể nghi ngờ, người có uy vọng lớn như vậy chỉ có thể là hiệu trưởng Cappas – trung tướng Phí Lạp Khắc.

Có thể mường tượng ra được lễ kỷ niệm của Cappas náo nhiệt đến cỡ nào, đến lúc đó ngay cả những người từng là học viên Cappas hiện đang ở hành tinh khác đảm nhiệm chức vụ quan trọng cũng trở về cái nôi của mình.

Hiện tại đang trong thời kỳ không có chiến tranh nên sự xuất hiện của các hạm trưởng, tướng quân… chỉ sợ sẽ càng đông đảo.

Phí Lạp Khắc rất ít khi xuất hiện trong các trường hợp loại này, kỳ thật rất nhiều sự vụ ở Cappas đều được giao cho các phó hiệu trưởng sử lý, chỉ trong một số ít các trường hợp cực kỳ quan trọng thì hiệu trưởng mới xuất hiện.

Không ngờ rằng ông ta lại xuất hiện trong trận thi đấu này, ngay cả Cáp Nhĩ Mông cũng cảm thấy bất ngờ.

Có thể nhìn ra được hiệu trưởng các trường quân sự khác tỏ ra cực kỳ tôn kính vị hiệu trưởng Cappas này.

Phí Lạp Khắc được công nhận là một trong những hiệu trưởng tài năng nhiệt huyết nhất trong lịch sử Cappas.

Một trong những sự kiện nổi bật của ông ta là việc ông ta từng cùng với hiệu trưởng Da Thuẫn liên thủ áp chế chính biến quân sự.

Thời điểm ấy phe chủ chiến khi đó cũng là phái Kim Ưng hiện nay tại thời khắc mấu chốt muốn công kích Lý gia và Mã gia muốn bầu Phí Lạp Khắc nên làm chủ tịch mới của liên bang Địa Cầu nhưng ông lập tức từ chối, rồi bằng vào lực ảnh hưởng của bản thân ông ta đã ngăn cản lần tranh đấu này, đương nhiên vì ông mà Lý gia và Mã gia cũng có chút thoái nhượng.

Nhưng sở dĩ Phí Lạp Khắc ngăn cản trận nối đấu này không phải vì Lý gia hoặc vì thứ gì mà do ông ta biết đõ trong ba thế lực lớn thì người Inventer là đáng sợ nhất, đoàn kết nhất.

Bọn họ sau khi trải qua hơn hai trăm năm đấu tranh đào thải đã tạo thành thể chế chính trị của riêng mình – thể chế chính trị dân chủ, mà ngay dân chúng cũng vô cùng tán thành.

Bọn họ lấy gia tộc Doyle và Thiết Mạc Trương gia làm hạch tâm.

Kỳ thật người Inventer cũng là nhân loại, nhưng cũng bởi tại năm đó vào lúc bọn họ cường đại nhất lại gặp phải chiến sĩ Đao Phong cải biến hành vi phương thức của bọn họ, mà phương thức này vẫn tiếp tục kéo dài về sau.

Còn về phương diện khác, tình huống quân chính tại một tinh cầu cũng là do hoàn cảnh nơi đó quyết định.

Mặt Trăng do nhỏ bé nên không thích hợp để đấu tranh phức tạp, nên bọn họ cũng không có những cuộc đấu đá nội bộ nhiều.

Sao Hỏa lại ở tình huống khác, kỳ thực người Sao Hỏa cực kỳ hiếu chiến, nhưng do toàn bộ Sao Hỏa chỉ có một tôn giáo tín ngưỡng – đó chính là Thiên Sư giáo.

Người Sao Hỏa luôn luôn tin vào lời dạy của Thiên Sư, mà Liệt gia cùng Thiên Sư giáo có quan hệ vô c ùng chặt chẽ.

Hình thức của Sao Hỏa có thể gọi là hình thức gia tộc thống trị, so với nền dân chủ của người Inventer quả thực kém tân tiến hơn rất nhiều nhưng lại thích hợp với tình hình ở Sao Hỏa.

Có thế lực phản nghịch xuất hiện thì sẽ rất nhanh bị Liệt gia tiêu diệt.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-trang-gio-loc-su-can-bang-bat-ngo-87555.html