Võ Trang Gió Lốc - Thiên hạ đệ nhất chưởng - Võ Trang Gió Lốc

Võ Trang Gió Lốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 158 : Võ Trang Gió Lốc - Thiên hạ đệ nhất chưởng

  Vương Động phải huấn luyện hai phương diện.

Một là võ trang chiến đấu, một là tinh chiến, Đây là hai chương trình học trọng yếu của Hệ chỉ huy.

Kỳ thực Vương Động ở tinh chiến, xét mặt toàn cục còn tồn tại nhiều vấn đề.

Nhưng cái món Khắc Long thuật ( Control Clone ) kia của hắn thì đã đủ cho hắn trở thành “quái vật” trong môn tinh chiến này rồi.

Ngày đầu tiên, chương trình học quả nhiên vẫn “ma quỷ” như vậy.

Loại tra tấn này không ở trên thân thể mà là tra tấn trên ý chí tinh thần.

Thầy giáo nói rất nhiều thứ, ngày hôm sau bài giảng sẽ lại lấy phần hôm trước làm cơ sở.

Nói cách khác cho dù anh dùng cách nào, cho dù “đầu đất” đến mấy, cũng phải lĩnh ngộ hết mấy thứ này, bằng không sẽ càng tụt hậu xa, không cách nào đuổi kịp chương trình.

Có lẽ vì đề nghị của HVL Mã Tát, Tạp Nhĩ cũng tham gia đặc huấn tinh chiến.

Chỉ là ngày đầu tiên xem chương trình học, cậu ta còn “gà” hơn cả Vương Động! Cũng may bạn học Tạp Nhĩ có ý chí chiến đấu khá đáng khen, không hề có ý lùi bước chút nào.

Bởi vì Vương Bí rời đi, khiến cho đặc huấn có vẻ gì đó buồn bã.

Nhìn một góc độ khác, huấn luyện có thể càng thêm tập trung, mà đấy là một hiện tượng tốt.

Tất cả đều ở trong sự quan sát của Materazzi.

Ông cũng không vội điều chỉnh thái độ tâm lý của họ, bọn họ phải tự chiến thắng khó khăn đó của chính mình, về phần có thể tăng lòng tin cho bọn họ không thì đợi đến sau kế hoạch, tất cả phải tiến hành tuần tự.

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Materazzi nhìn thấy được cơ hội có thể chiến thắng Cappas.

Ông không muốn bỏ qua.

Tuổi của ông cũng khá lớn rồi, tâm nguyện duy nhất chính là trong khi còn đang ở nhiệm kỳ, có thể thấy được Berna chiến thắng Cappas.

Thậm chí, chỉ cần một lần! Kể cả có viện binh bên ngoài cũng được! Sau một ngày huấn luyện, Vương Động thả mình trên giường.

Thực sự là mệt mỏi mà! Kỹ xảo võ trang chiến đấu đối với hắn không có gì khó khăn cả, có thể dễ dàng hoàn thành kế hoạch huấn luyện của HLV.

Chỉ là tinh chiến thì đúng là phiền, hết bộ chiến thuật này đến bộ khác, làm cho đầu óc Vương Động muốn nổ tung! Chẳng qua muốn làm một hạm trưởng, năng lực tinh chiến có thể nói còn quan trọng hơn cả chiến đấu võ trang.

Điều này khá quan trọng đối với lý tưởng muốn làm chủ vũ trụ của Vương Động.

Mặt này ở Alan huấn luyện khá kém, chỉ có thể tự học một số kỹ thuật ví dụ như Khắc Long thuật ( Control Clone ), còn một số thứ như chiến thuật, chiến pháp, cái nhìn toàn cục, vận doanh…thì khó mà tự học được.

Mấy thứ đó trình độ phức tạp quả đáng sợ, mà người có biểu hiện tốt nhất chính là Best.

Người này quả là không chỉ có hư danh, ở Berna trừ Apache có thể đạt một trận thắng, cũng chỉ còn mình hắn là có hi vọng nữa.

Đáng tiếc Cappas lại có được “cao thủ số 1” về tinh chiến, nên cuối cùng Best mấy lần cũng đành thất bại.

Lần này hắn không muốn thua nữa, nhất là thua ở thao tác của Vương Động, đối với hắn đây là một sự sỉ nhục lớn.

Điều này làm cho hắn coi trọng khổ luyện thao tác hơn, chỉ cần đề cao phương diện này, hắn sẽ có hi vọng thắng lợi, cho dù là thắng 1 hồi cũng được.

Suốt bấy lâu nay đứng No2 đã không dễ chịu gì rồi, huống hồ đứng No3! Trong đầu Vương Động lúc này đang là một mớ bòng bong chiến pháp này nọ, rốt cục chịu không nổi nữa nhảy dựng lên :

”Trời ơi, tôi chết mất!” “Nhịn không được thì đi tiểu đi, có ai cản cậu đâu!” Võ Thần Tự Nhận bất ngờ xuất hiện! “A, chú lại xuất hiện rồi!” Vương Động vui mừng nói.

Dưới thời khắc đầy áp lực này, nhìn thấy Võ Thần Tự Nhận quả thực làm hắn vô cùng vui vẻ.

“Cái gì mà ‘lại xuất hiện’ chứ?

Một người vĩ đại như ta, đương nhiên muốn đến là đến!” “Tu luyện thế nào rồi?

Khi nào thì vượt cấp thành Siêu Võ Thần hả?

” Vương Động trêu chọc nói.

“Nhìn mặt cậu làm ta thấy buồn muốn chết.

Nhóc con, đi đánh nhau một hồi đi, để cho ta đã ghiền nào!” “Mèng, tôi đang tập huấn.

Chú có biết tập huấn là gì không hả?

” “Thôi đi, đừng giả vờ trước mặt ta.

Nhóc con cậu từ bao giờ lại trở nên quy củ thế chứ?

Nhanh lên, cậu không phải cũng buồn sao, ra ngoài thôi” Võ Thần Tự Nhận kích động.

Vương Động thực ra cũng buồn muốn chết.

Chuyện Vương Bí quả thực cũng làm cho hắn thấy chút áp lực, mọi người đều đang vì cố gắng nghênh chiến Cappas mà phấn đấu, cậu ta đột nhiên bỏ đi như vậy quả thực làm tổn thương sĩ khí.

Hơn nữa cũng không hiểu sao cậu ta lại thế nữa… “Được rồi, đi thôi.

Cho chú thấy tôi tiến bộ thế nào!” Vương Động nhe răng nói.

“Mấy hôm không gặp, cái gì không biết, chứ chém gió thì thành bão rồi!” Võ Thần Tự Nhận bĩu môi, không cho là đúng.

Hai người tuy rằng thích đấu võ mồm, nhưng thực ra chỉ có thể chia sẻ bí mật với nhau.

Đương nhiên phải nói sự xuất hiện của Võ Thần Tự Nhận làm cho Vương Động thực sự cao hứng, và bạn học Vương Động đương nhiên sẽ lấy một loại phương thức khác để thể hiện điều đó.

Chiến! Dùng chiến đấu để quên đi phiền muộn! Võ Thần Tự Nhận login! Thứ 4, hôm nay không phải cuối tuần.

Đã gần nửa tháng, Võ Thần Tự Nhận lần đầu tiên mới lại online.

Vương Động cùng Võ Thần Tự Nhận cùng nhìn về danh sách khiêu chiến từ phía công ty.

“Nhóc con, cậu được đãi ngộ không tệ nhỉ!” “Đương nhiên, hiện giờ tôi cũng là danh nhân mà!” Lúc nói chuyện với Võ Thần Tự Nhận hắn đương nhiên không khách khí.

“Lại chém! Lần này để ta chọn đối thủ cho cậu!” Võ Thần Tự Nhận hứng chí bừng bừng bắt đầu xem tư liệu.

Vương Động kỳ thực rất ngạc nhiên, trong không gian thủy tinh đến cùng là thế giới gì?

Hư vô?

Thật là muốn điên mất.

Võ Thần Tự Nhận thì chưa bao giờ nói, Vương Động dù quan tâm cũng đành nhịn xuống.

“Nhóc con, sao lại im ắng thế.

Nói thử xem, dạo này có gì mới không?

” “Lấy đâu ra! Toàn chuyện cũ xì!” “Cái nhạc khỉ gì thế này, khó nghe quá! Tắt đi!” “Ông chú à, chú già rồi.

Cái này giờ hơi bị thịnh hành!” Vương Động cười nói, chẳng qua vẫn tắt nhạc nền đi.

So ra với âm nhạc, giọng nói của Võ Thần Tự Nhận còn dễ chịu hơn.

Vương Động bèn đem chuyện gần đây xảy ra kể vắn tắt một chút.

“Ừm, cũng có chút vấn đề.

Cậu có lẽ nên cẩn thận một tí!” Võ Thần Tự Nhận cũng không đưa ra nhiều đề nghị lắm.

Vì Vương Động thực ra đã làm rất khá, đổi là ông ta, chỉ sợ không nhịn nổi rồi.

Đang ngó nghiêng bỗng Võ Thần Tự Nhận vểnh cả râu mép lên :

”****, bố mày còn chưa chết, đã có thằng dám tự nhận là ‘Thiên hạ đệ nhất chưởng!’ sao?

Chính là nó.

Ta muốn thịt nó!” Võ Thần Tự Nhận chọn một cái ID là “Thiên hạ đệ nhất chưởng’ Vương Động biết Võ Thần Tự Nhận dường như là tu luyện chưởng pháp, hoặc là ông ta am hiểu nó nhất.

“Đừng giận! Ở thế giới ảo này đặt tên bừa thôi mà, không phải sự thật đâu!” “Mẹ nó, không có thực lực thì bắt nó đổi tên, không đổi thì đánh cho nó phải đổi!” Võ Thần Tự Nhận cay cú nói.

Vương Động nhìn bộ dáng của Võ Thần Tự Nhận, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, thở dài :

”Như phía công ti đề cử có lẽ đều là cao thủ.

Không chừng đối phương là Thiên hạ đệ nhất chưởng thật cũng nên, chúng ta hay là đổi đối thủ…” “Đánh rắm gì thế hả?

Chính là tên này.

Ta muốn đánh nó sao cho mẹ nó không nhận ra được nữa!” Vừa thấy bộ dạng Vương Động sợ hãi thối lui, Võ Thần Tự Nhận nổi giận lôi đình, nhất là Vương Động còn đang dùng tên của ông ta nữa chứ.

“Ai dà, với giao tình của chúng ta không phải tôi không muốn giúp chú.

Chẳng qua mới đại chiến một hồi trên Thiên Đường đảo nên nguyên khí chưa phục hồi như cũ.

Tôi lại muốn dùng bí quyết Đao Phong 16 độ.

Nếu tôi bị người này “củ hành”, không phải chú sẽ tức chết sao?

” Vương Động bất đắc dĩ khoát khoát tay, có vẻ không tình nguyện.

“Cút! Lão Tử truyền cho cậu 2 chiêu, chẳng lẽ còn không 1 tát chụp chết…Ặc ặc! Mẹ, ta còn tưởng sao nhóc con cậu đột nhiên đổi tính, hóa ra là có âm mưu trục lợi từ ta!” “Không thể nói thế được.

Chú nghĩ xem, ai biết được khi nào thì chú tan thành mây khói, một thân tuyệt học không phải sẽ lãng phí sao?

Truyền một chút cho tôi, tôi sẽ giúp chú truyền bá nổi tiếng” Vương Động biết Võ Thần Tự Nhận rất mạnh, chỉ là ông chú già này vô cùng giảo hoạt, các mặt khác đều tốt, chính là các chiêu thức không chịu chia sẻ gì cả.

“Ai dà, mệt quá cơ.

Thôi tôi muốn về ngủ.

” Vương Động ra vẻ như sắp muốn về.

“Coi như nhóc con cậu giỏi! Được lắm, lần này ta chịu.

Ta chỉ biểu diễn một lần, có học được không là chuyện của cậu!” “Đến đây đi, ai sợ ai!” Vương Động cười nói.

Hắn đã có được bí quyết được xưng là mạnh nhất của loài người là bí quyết Đao Phong, về mặt công pháp chỉ cần từng bước rèn luyện lĩnh ngộ.

Nhưng về mặt chiêu thức cùng với đòn sát thủ đặc thù thì hắn còn khá khiếm khuyết.

Ví như Vương Bí, công pháp của Dũng Sĩ tướng quân không phải là đỉnh cấp, nhưng Dũng Sĩ quyền là một tuyệt học có thể đem hạch lực sử dụng đến mức tối ưu, giống như các cao thủ đỉnh cấp đều có đòn sát thủ vậy.

Hắn đã nhìn Dũng Sĩ quyền vài lần, thậm chí có thể bắt chước được.

Nhưng Vương Động chung quy vẫn cảm giác được còn gì khuyết thiếu.

Dũng Sĩ quyền khẳng định còn có mặt đặc thù nào đó.

Chính là hiện tại Vương Bí còn chưa phát huy được.

Nếu không thì Dũng Sĩ tướng quân tuyệt đối không thể trở thành 1 trong Thập đại danh tướng của Liên Bang được.

Chẳng qua bí mật như thế tuyệt đối là truyền cho con trai không truyền cho con gái, nên hắn cũng chịu.

Giờ bên mình có sẵn một cao thủ, bất kể là Võ Thần thực sự hay là giả Võ Thần, tóm lại vẫn là có tài.

Vương Động lựa chọn “Thiên hạ đệ nhất chưởng”.

Tin tức trong nháy mắt truyền đi với vận tốc ánh sáng! Võ Thần Tự Nhận xuất hiện! Đám người ủng hộ vốn đợi từ lâu giờ thấy Võ Thần Tự Nhận lập tức nhao ra.

Mặc dù nhìn mới chỉ nửa tháng, nhưng đối với bọn họ mà nói quả thực 1 ngày dài bằng 10 năm.

Rất nhiều người cuối tuần đều mong đợi có một hồi đại chiến, nếu không luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, quả thực khổ sở.

Lần này Võ Thần Tự Nhận vô cùng sảng khoái lựa chọn đối thủ

- Thiên hạ đệ nhất chưởng.

Ở thế giới ảo thì danh hiệu nào mà chả có, kiểu như Hỗn Thiên Ma Quân này nọ… Tùy tiện đặt cái tên nào thật nổi là được.

Cũng có thể là một con gà.

Chẳng qua đây là thuộc danh sách đề cử của công ty, có lẽ không phải hàng lởm! Cameron muốn khóc mất.

Võ Thần Tự Nhận đang lẫy lừng, vất vả lắm mới có tí khởi sắc đột nhiên mất tích khiến ông ta muốn điên.

Giờ Võ Thần Tự Nhận đột nhiên login làm cho Cameron như được tiêm thuốc kích thích.

Những người khác cũng không kém, toàn bộ hệ thống vận tác đưa vào hoạt động.

Bọn họ đã sớm vì Võ Thần Tự Nhận mà sắp xếp xong xuôi, 10 chiến sĩ đề cử cũng làm tốt công tác chuẩn bị.

Võ Thần Tự Nhận chọn ai, bọn họ cũng có thể ứng phó kịp.

Thiên hạ đệ nhất chưởng! Không nghi ngờ gì, đây là lựa chọn tốt nhất! ID :

Thiên hạ đệ nhất chưởng! Tuyển thủ TPA, tên thật là Khương Long, người Inventer.

Là No1 trong số học sinh năm 3 của học viện ở Mặt Trăng.

Gia truyền là Bài Vân chưởng ( Hùng Bá và Bộ Kinh Vân bán bí kíp cho chăng?

^^!) Bài Vân chưởng được xưng là Thập đại tuyệt học của người Inventer, quả thật có danh xưng là Thiên hạ đệ nhất chưởng, so về danh tiếng không hề kém Dũng Sĩ quyền ở Liên Bang Địa Cầu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-trang-gio-loc-thien-ha-de-nhat-chuong-87525.html