Võ Trang Gió Lốc - Uy thế của vương giả! - Võ Trang Gió Lốc

Võ Trang Gió Lốc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 178 : Võ Trang Gió Lốc - Uy thế của vương giả!

Học sinh của bốn học viện quan sát lẫn nhau.

Dù sao có thể đến được đây đều là anh hùng cả, có thể nhận biết được một số.

Mặc dù đa số là không biết, rõ ràng là các học viện khác cũng đều là người cũ mang theo một ít người mới.

Dù sao nếu tưởng muốn bằng học sinh mới mà đấu với Cappas, nhất định sẽ thua thảm.

Học sinh Cappas cũng bắt đầu lục tục kéo đến.

Đám học sinh các trường bỗng trở thành thú trong sở thú vậy.

Cảm giác thật là kỳ quái.

Rõ ràng mình là cường giả ở trường mình, vậy mà đám học sinh Cappas bình thường này ai cũng đều có một loại kiêu ngạo, không có chút ý kính trọng gì cả.

Đây đúng là do danh tiếng mà! Đương nhiên cũng chỉ có những người như Mã Tiểu Như, bất kể ở trường học nào cũng có thể “đưa mắt nhìn xuống” những người này.

Tiểu Như cũng thu hút rất nhiều ánh mắt.

Trận đầu là cuộc thi sinh tồn.

So với lần Alan đấu với Berna thì khác.

Lần này đề thi sinh tồn chính là độ khó cấp S.

Xác suất thành công nghĩ cũng đủ biết! Cho dù là đối với học sinh Cappas cũng là khó.

Ngay từ đầu trận đấu, tất cả mọi người đều hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tất cả tình trạng của học sinh thi đấu sinh tồn đều xuất hiện trên màn ảnh.

Loại vượt cửa ải sinh tồn khó khăn này vẫn duy trì tiêu chuẩn thắng lợi như cũ, tức là phải đạt tới cửa cuối cùng, nếu không chỉ tính là hòa.

Chết sớm hay chết muộn không khác gì nhau.

Kỳ thực đây là bất lợi đối với Cappas, nhưng là học viện cấp S, đề thi có khó một chút đối với họ cũng là lẽ thường, căn bản không cần để tâm.

Tố chất bình quân ở đây quả là khác biệt so với Alan và Berna lúc trước.

Cappas cực mạnh! Tiêu chuẩn của các học sinh quả là dọa người! Cao thủ hay không ra tay là sẽ biết.

Thùng rỗng kêu to sẽ chẳng có tác dụng gì.

Ngay khi mọi người chăm chú theo dõi, ban học Vương Động…đang ngủ khò khò.

Suy nghĩ cả đêm về Tinh chiến, đầu óc cũng quay cuồng theo.

Bây giờ nhìn trận đấu kiểu này, rõ ràng lại càng ru ngủ tốt hơn.

Những người khác một là khẩn trương, lúc thì thở dài hoặc vỗ tay.

Đó là tính theo xác suất thành công, nhưng Cappas còn chưa xuất chiến toàn bộ.

Ít nhất lý nhược nhi danh tiếng lẫy lừng còn chưa xuất hiện.

Thí sinh tham gia thi đua sinh tồn chỉ có 5 học sinh.

5 vs 10?

Quả là Cappas thừa tự tin! 5 người là đủ rồi.

Mà kết quả cuối cùng là 2

- 0.

Cappas thắng.

Khó khăn cấp S quả là còn cao hơn so với tưởng tượng.

Tỉ số như vậy đại khái chưa thể đánh giá hết được thực lực của Cappas.

Dù sao tiêu chuẩn đề thi cấp S thực sự là quá tàn khốc.

Xem ra sân khấu mấy trận sau chính là của Cappas rồi.

Trận đấu chia làm 4 hạng.

Sinh tồn đào thải là 1 mục, tin tức đối kháng 1 mục, trọng trang áo giáp 1 mục.

Tinh chiến chiếm 3 mục, võ trang chiến đấu chiếm 4 mục, tổng là 10 mục, đạt điểm cao nhất thì đội ngũ đó sẽ giành chiến thắng.

Chẳng qua mặc dù võ trang chiếm đấu chiếm số phần điểm lớn, nhưng trận đấu thường vừa bắt đầu đã chấm dứt rồi! Tin tức đối kháng, chính là thiên hạ của King! Mặc dù đối thủ là học sinh năm 3, nhưng thiên tài này vẫn dùng kỹ thuật phi phàm quét ngang đối thủ, khiến cho đối thủ tuy học hơn 2 năm có nhiều kinh nghiệm mà không thể nào phát huy ra được.

Chấm dứt chiến đấu, King liếc mắt nhìn lơ đãng.

Đây chính là một “Chuyện nhỏ”, không đáng kể là một “Trận đấu” Đối thủ của hắn không phải không mạnh, chỉ là vì King còn mạnh hơn! Trọng trang áo giáp chiến đấu, dường như là trò trâu bò húc nhau đấu sức.

Dùng sức trâu bẻ gãy tay chân đối phương, nghiền nát không thương tiếc.

Nếu cấp bậc lực lượng mà kém, căn bản không thể nào so sánh được.

Cappas đơn giản thắng một trận, tuyển thủ mặt này cơ bắp cuồn cuộn, nhìn có khác gì con gấu đâu.

Xem ra Cappas không định cho người khác chút thể diện nào! Tiếng hoan hô của học sinh Cappas lọt vào tai các học viện khác quả là có chút không dễ chịu.

Dù sao bọn họ cũng sắp phải gặp đối thủ như vậy.

Đúng là tư liệu vĩnh viễn không sánh bằng hiện thực, quả là áp lực.

Bắt đầu Tinh chiến! Soviet cần lấy lại thế cân bằng tỉ số, nếu không bị “thua trắng” thì từ giờ khó ngóc đầu lên được.

Tinh chiến 3 trận, người bên Cappas thi đấu, không ngờ là người mới! Trong các trường quân đội, Tinh chiến cùng võ trang chiến đấu là quan trọng nhất, đương nhiên danh tiếng cũng cao nhất.

Nếu là vương giả của 2 hạng mục này, thì trong giới quân sự cũng là siêu sao! Phía dưới lúc này còn huyên náo hơn nữa.

Nghe nói Bisu và Flash đều có trong danh sách thi đấu.

Mọi học sinh Cappas đều cảm thấy đúng là chuyện bé xé ra to.

Có Bisu đã cam đoan chiến thắng 100% rồi, cần gì phải đưa cả “vũ khí bí mật” Flash ra chứ.

Đương nhiên hôm nay xem ra 2 người này cũng chỉ định làm khán giả mà thôi.

Tuyển thủ của Soviet quả là nổi giận rồi.

Đối phương căn bản không thèm ra phòng chuẩn bị, mà vẫn ngồi ở phòng chờ, cứ như nghĩ 1 người đấu là đủ rồi.

Bisu đưa mắt nhìn về phía bên Alan, thấy được đối thủ cũ Beat, ánh mắt hai người vừa chạm nhau rồi nhanh chóng thu lại.

Trận đấu bắt đầu rồi.

Thực lực của Kal quả là không vừa, thao tác vững vàng, chiến thuật hợp lý, nhanh chóng đánh tan tác đối thủ.

Trận thứ hai, bên Cappas vẫn không có ý định thay người, xem ra việc của Kal là 1 “xử” 3! Ván thứ hai vừa bắt đầu đã biết là xong rồi.

Kal sử dụng “Hỏa hoa lưu”, chưa đầy 10 phút đã dứt điểm đối thủ.

Ván thứ 3 đối thủ vừa vào đã quá khẩn trương, gây ra một sai lầm thao tác, hơn nữa dưới áp lực cực lớn, lại không có kỳ tích phát sinh…Kal thắng! 3-0! Cappas lại chiếm được 3 mục.

Có thể nói lúc tinh chiến kết thúc, niềm tin của học sinh Soviet đã mất sạch! Võ trang chiến đấu, đây là chủ lực của mỗi trường học.

Là vương giả, Cappas về mặt này lại càng mạnh nhất! Trận đầu tiên, Cappas theo lệ cũ cho học sinh mới No1 là Hoa Lợi lên làm việc.

Kết cuộc vẫn là thắng lợi! Chẳng qua cũng không đến mức 1 vs 4, mà cũng cho các tuyển thủ khác thay phiên.

Kết cục là khiến cho Soviet dành được 1 trận thắng, kết quả 3 :

Trận thứ 3 mặc dù thua nhưng ai cũng nhìn ra được đó là do Cappas để lại cho Soviet chút thể diện.

Dù sao để 1 người đánh bại toàn bộ thì đúng là quá bắt nạt người khác.

Tỉ số chung cuộc 9 – 1 đã đủ chứng minh sự mạnh mẽ của Cappas rồi! Trận đấu kết thúc, học sinh của Soviet cả một đám ủ rũ ra về, khí thế ngày hôm qua đã biến đâu mất hết.

Tào Nghị cũng đã ghi lại tư liệu.

Chỉ có thể nói Cappas rất mạnh, nhưng không phải thực sự không thể phá vỡ.

Ví dụ như võ trang chiến đấu của bọn họ, mấy người đó đấu với phe mình chưa hẳn đã không có phần thắng.

Chỉ là Tào Nghị cũng biết đó chưa phải là đội hình mạnh nhất của Cappas.

Ngày đầu tiên đúng là bi kịch của người khiêu chiến.

Các học sinh Soviet sau khi thất bại trốn ngay vào khách sạn, không thấy ra khỏi cửa.

Dường như có thể nghe thấy tiếng thét mắng của giáo viên dẫn đội.

Đúng là mất mặt mà, tràn đầy tự tin đến, cuối cùng đụng đầu vào cửa sắt, hôn mê bất tỉnh! “Vương Động, đừng ngủ nữa” Bạn học Tiểu Hồ đang chơi game.

Trình độ cỡ đó nhìn cũng không thu hút lắm.

Vừa tan cuộc bèn tiện tay đánh thức Vương Động đang ngủ dậy.

Bạn học Vương Động thế nhưng vẫn không nhúc nhích.

Tư Tư quay đầu sang :

”Ăn cơm đi!” Bạn học Vương Động lập tức bật dậy :

”Cơm?

Cơm đâu rồi?

” Nhất thời còn có một học sinh Cappas chưa đứng dậy ngây ngốc nhìn sang.

Đây là thể loại gì không biết, thế mà cũng dám khiêu chiến Cappas! Vương Động lau nước dãi bên mép :

”Tư Tư, cậu lại đưa tin tình báo sai.

Phạt cậu hôm nay phải khao mình cơm trưa!” “Không được bắt nạt Tư Tư” Tiểu Như ở một bên lại đi “lo chuyện thiên hạ” “À à, chỉ là đùa thôi mà” “Trận đấu phấn khích thế mà cậu có thể ngủ được.

Điều này làm cho vương giả như Cappas làm sao mà chịu nổi chứ!” Bạn học Tiểu Hồ ở một bên cười quái dị nói.

“Bạn học Tiểu Hồ, ai ngủ chứ hả.

Tôi là đang nhắm mắt trầm tư, cậu còn mải chơi game mà còn nói à?

” “Hai đại ca, các cậu nói thêm nữa sẽ bị ‘úp sọt’ đấy.

” Tạp Nhĩ cười xấu xa.

Học sinh Cappas xung quanh nhìn ánh mắt đều không hề thân thiện chút nào.

“Ha ha, đùa mà, đùa mà.

Mọi người đừng coi là thật.

Vừa rồi chỉ là diễn mà thôi” Bạn học Tạp Nhĩ quay sang chung quanh phân bua.

Bisu đã đi tới :

”Cậu chính là Vương Động?

” Vương Động nhìn bốn phía xung quanh, chỉ vào chính mình :

”Tuy rằng đây là cái tên phổ biến, nhưng hình như ở đây có mỗi tôi tên như vậy” “Tốt lắm, tôi sẽ chờ cậu!” Bisu nói xong, lạnh lùng quay bước đi.

Học sinh Cappas lúc này mới biết, tên nhóc kia không ngờ cũng là nhân vật ra trò.

Có thể làm cho Bisu coi trọng như vậy, khó trách dám huênh hoang ra dáng thế.

Thái độ của Vương Động vô cùng khó xử…”Tôi không có.

hứng thú đối với con trai à! Ngàn vạn lần đừng chờ…!” Bisu vừa đi được vài bước tí thì ngã lăn quay, ném lại một ánh mắt “hung hăng”.

Rõ ràng vị cao thủ này còn phải bảo trì phong độ.

“Xem ra Cappas đối với chúng ta hiểu khá rõ.

Thật không biết nên cao hứng hay là lo lắng đây” Tào Nghị nói.

Điều này chứng tỏ thực lực liên hợp của bọn họ đã thực sự khiến cho Cappas chú ý.

Thế này mà muốn thắng vì bất ngờ chắc không còn cơ hội nữa.

“Người này tố chất tâm lý thật ổn định.

Kích thích như thế mà không có phản ứng gì, quả là khá” Mã Tiểu Như nói, Tư Tư đứng một bên cũng gật đầu.

Càng tiếp xúc với Cappas càng cảm thấy đúng là xứng danh với học viện cấp S.

Đây không chỉ riêng về thực lực cá nhân, mà còn là một loại khí chất.

Bởi vì trận đấu kết thúc quá nhanh, thời gian buổi chiều thành ra để các học viện khác chuẩn bị chiến đấu.

Cappas ở phương diện này rất thoải mái.

Bởi vì họ là sân nhà, nên để cho các học viện khác tiện quen sân, vì vậy đã dọn ra một nơi để cho các học viện khác ưu tiên sử dụng.

Giống võ trang chiến đấu, trọng trang áo giáp cũng khó mà mơ kỳ tích được.

Vượt qua cần phải có thực lực! Nhưng tin tức đối kháng và tinh chiến thì lại mang tính chiến thuật rất cao.

Từ khi thấy được thực lực của tên Kal kia, bạn học Tạp Nhĩ chẳng những không bị đả kích, mà dường như còn thêm tự tin, chém gió điên đảo.

Chỉ là không biết có cơ hội lên sân khấu hay không nữa.

Thực lực của Beat khả năng thắng là rất cao.

Nhưng địch nhân đáng sợ nhất của hắn là Bisu, còn có Flash khủng bố ở phía sau nữa.

Có tên vũ khí bí mật đó, từ khi chiến thuật đại thành chưa hề thất bại.

Khả năng của Tào Nghị quả là khá.

Không ngờ cái gì hắn cũng hiểu một chút, thậm chí tin tức đối kháng cũng từng nghiên cứu qua.

Mặc dù thực lực còn kém anh em họ Trương và Lumi, nhưng vẫn có thể cung cấp cho bọn họ một ít đề nghị và ý tưởng.

Mà tinh chiến lại càng không phải nói, phân tích vô cùng có đạo lý.

Tạp Nhĩ bèn lôi kéo Tào Nghị vào mật đàm.

Mặc dù mọi người đều cho rằng Tạp Nhĩ không có cơ hội lên “sân khấu”, nhưng thái độ của Tạp Nhĩ quả là làm cho mọi người bội phục…Hoặc có thể tên này dây thần kinh đã thô dày đến mức có thể luôn tự tin cực độ vào bản thân!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-trang-gio-loc-uy-the-cua-vuong-gia-87545.html