Suốt 28 năm qua, anh Hoàng Thọ Mạnh, ở thôn Minh Đán 1, xã Hưng Vũ (huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) đã dùng bài Thuốc trị sỏi thận gia truyền chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người.
Bệnh nhân đầu tiên là mẹ vợ
Anh Mạnh được học nghề trực tiếp từ ông nội của mình. Lúc hơn 10 tuổi, anh đã theo chân ông vào
rừng tìm Thuốc và học cách nhận biết công dụng các loại Thuốc quý. Bệnh nhân sỏi thận đầu tiên anh
Mạnh chữa trị khỏi chính là mẹ vợ anh. Anh nhớ lại:
"Lúc đấy, bà đã cao tuổi, mắc bệnh thận sau suy lên tim, các bác sĩ yêu cầu phải chuyển lên
tuyến trên mới cứu được, nhưng gia đình không có tiền đành chấp nhận đưa bà về nhà".
Nhìn thấy mẹ ngày một yếu đi, cơn đau hành hạ cả ngày lẫn đêm, anh Mạnh đắn đo nhiều sau mới
quyết định lên rừng tìm lại những vị Thuốc mà ông nội truyền lại đem về sắc để mẹ vợ uống.
Kết quả ngoài sức mong đợi của tất cả mọi người trong gia đình, chỉ hơn 1 tháng trời, bà đã khỏi
bệnh, thêm một thời gian ngắn nữa mẹ vợ anh đã có thể lại lên nương cùng con cháu được.
Từ đấy trong nhà ai bị đau ốm đều tìm đến anh lấy Thuốc về uống, dần dà không chỉ người trong
vùng biết đến tài bốc Thuốc của anh mà nhiều người ở tận Đắc Nông, Đồng Nai, Hà Nội, Thanh Hóa…
cũng tìm đến chữa trị.
Nhận thấy ở anh có khả năng về đông y, xã Hưng Vũ đã tạo điều kiện cho anh Mạnh đi học thêm một
khóa Thuốc đông y trên tỉnh Lạng Sơn. Năm 2001, anh được điều về Hội y học và cổ truyền xã làm
trong vòng 10 năm. Sau đó, vì kinh tế gia đình khó khăn, anh Mạnh xin nghỉ về nhà tập trung bốc
Thuốc.
Tính đến nay, anh đã có gần 30 năm kinh nghiệm
chữa sỏi thận.
bài Thuốc của anh có 12 vị/thang
đều do tự tay anh lên rừng chọn lựa, sau đó thuê người làng gánh về nhà. Với những bệnh khác nhau,
anh Mạnh sẽ có những lời khuyên cụ thể. Chẳng hạn, Thuốc cam dành cho trẻ con thì phải kiêng không
bú, bệnh khớp kiêng mì tôm, thịt gà, ngan, cá mè, thịt chó…, viêm gan siêu vi trùng mới phát hiện
thì vẫn chữa khỏi.
Anh Dương Văn Hải ở Trấn Yên (Lạng Sơn) - một bệnh nhân đang đợi anh Mạnh bốc Thuốc kể chuyện:
"Cách đây 6 năm, một người phụ nữ tên là Tý ở Gia Lâm - Hà Nội mắc bệnh viêm cầu thận nặng đã phải
lên ăn ở tại nhà anh Mạnh cả tháng trời để điều trị bằng phương pháp vừa uống Thuốc lá kết hợp với
Thuốc xông. Lúc lên, người bệnh rất khó khăn trong việc đi lại do sưng phù nhưng đến lúc về sức
khỏe khá lên một cách rõ ràng. Từ câu chuyện này, anh Hải đã tới đây điều trị bệnh sỏi, nay khỏi
bệnh lại đưa bố lên bốc Thuốc."
Thầy Thuốc không dám đi ra chợ
Theo kinh nghiệm của anh Mạnh, viên sỏi nhỏ có kích thước từ 0,3mm - 0,6mm thì chỉ cần hai thang
Thuốc là phá tan được, nhưng viên sỏi lớn hơn từ 2cm - 4cm thì cần quá trình lâu hơn. Ban đầu là
uống ba thang Thuốc bình thường để xem phản ứng của cơ địa. Tiếp đó, người bệnh sẽ đi chụp chiếu và
mang phim về cho anh Mạnh xem sau mới quyết định cho uống Thuốc phá nặng hay nhẹ.
Anh Mạnh cho biết: "Khi dùng Thuốc trị sỏi thận cho bệnh nhân, điều tôi quan tâm nhất chính là
sức khỏe của họ. Bởi có người khi phát hiện ra bệnh đã ở tình trạng rất yếu, không thể dùng thang
Thuốc nặng để đẩy ra ngoài nhanh chóng được. Tất cả đều phải có nguyên tắc của nó".
Áp dụng kiến thức Đông - Tây y kết hợp, bệnh nhân của anh Mạnh khi đến khám đều mang theo tấm
phim chụp ở bệnh viện. Trong ngôi nhà sàn của anh Mạnh, gian bên phải dành để tiếp khách được thiết
kế rất đặc biệt, ở dưới mảnh ván ghép là một ngăn ngầm nơi để các chai lọ đựng viên sỏi của các
bệnh nhân. Sau mỗi lần điều trị, các bệnh nhân lại gửi những viên sỏi đã được phá ra cho anh. Trung
bình một năm, anh gom lại không dưới hai thúng đựng chai sỏi đem lên rừng đi đổ.
Hiện tại, để mở rộng
bài Thuốc gia truyền, anh Mạnh đang truyền nghề cho người con trai đầu. Nói
đến sự nổi tiếng của mình, anh Mạnh lắc đầu không dám nhận, chỉ hài hước kể: "Vài năm nay, tôi
không dám đi chợ mua bán hay ăn sáng vì cứ ra đến chợ là bị mấy người quen mình từng bốc Thuốc cho
khỏi bệnh kéo vào quán rượu để cảm ơn".
Mangyte.vn
Theo Lao động