(Mangyte) - Hôm sinh nhật anh ấy, chúng cháu đã vượt quá giới hạn. Anh ấy sờ tay vào *m đ*o của cháu…
Cháu chào bác sĩ,
Cháu là sinh viên năm
1, đã có người yêu. Hôm sinh nhật anh ấy, chúng cháu đã vượt quá giới hạn. Anh
ấy sờ tay vào *m đ*o của cháu, nay cháu đã bị trễ kinh được 5 ngày rồi, cháu
rất lo lắng. Anh ấy nói là không hề chạm tay vào chỗ kín của anh ấy và cháu
cũng thấy như vậy nhưng tại sao cháu lại bị chậm kinh?
Cháu biết là kinh
nguyệt có thể bị chậm do lo lắng hay stress. Cháu cũng đã nghĩ đến vì trong
khoảng thời gian đó cháu gần như bị khủng hoảng, suy nghĩ rất nhiều về chuyện
học tập nhưng cháu vẫn thấy rất sợ.
Mong bác sĩ tư vẫn cho
cháu, cháu cảm thấy có lỗi với cha mẹ và cả bản thân mình nữa. Tiện đây, bác sĩ
cho cháu hỏi, nếu thủ dâm bằng nước mà nếu như nước đó có tinh trùng thì liệu
có thai không ạ? (Lan Anh)
Mangyte trả lời:
Chào Lan Anh,
Nếu đúng theo lời
bạn trai của cháu nói là “không chạm tay
vào chỗ kín của bạn ấy” trước khi sờ vào *m đ*o của cháu thì cháu đừng quá lo
lắng. Cháu chậm kinh 5 ngày cũng có thể do cháu lo lắng quá mức mà thôi.
Trong chu kỳ kinh nguyệt, buồng trứng của cháu phóng thích 1
trứng (đôi khi 2 trứng), gọi là rụng trứng. Trước khi trứng rụng, nội mạc tử
cung dày lên, chuẩn bị cho trứng làm tổ. Sau khi trứng rụng, nội mạc tử cung
tiếp tục dày lên. Nếu cháu và
bạn trai giao hợp trong thời gian này, tinh trùng
sẽ gặp trứng, trứng đã thụ tinh sẽ phát triển thành phôi thai, tức là cháu có
thai. Nếu trứng không thụ tinh, lớp nội mạc sẽ bị bong tróc, chảy máu, tạo
thành kinh nguyệt.
Còn nếu trong những giây phút “thăng hoa” mà vẫn chưa xác
định chính xác việc tay có chạm vào “chú nhóc” trước khi sờ vào “cô bé” thì
cháu phải nghĩ đến khả năng là mình có thể có em bé đó!
Cháu có thể nói rõ hơn trường hợp thủ dâm bằng nước mà nước
đó có tinh trùng cụ thể là như thế nào thì Mangyte mới tư vấn cho cháu được.
Mong được gặp cháu ở thư sau.
Chúc cháu vui - khỏe!
BS Chuyên khoa của Mangyte