Bài ca sau đây trích từ sách Thần tướng Thủy kinh. Đố khí là tâm địa của những người đàn bà ưa ganh ghét đố kỵ.
Đàn bà mặt đen tâm địa bất trắc, trán có sóng tóc, tính hạnh bất kham, cười vớ người thật đấy nhưng trong bụng rất độc.
Đàn bà nhìn sắc như chim ưng, thỉnh thoảng hay ngoái lại đằng sau. Ăn như con dê ăn, ăn vội ăn vàng, đi dướn dướn như sẻ nhảy. Khi nói lưỡi khua loạn cả lên là người lúc nào cũng đố kị.
Mặt đàn bà thịt xương ngang ngạnh, xanh ngắt như tầu lá, lầm lì không nói thì ganh ghét, tị nạnh phi thường, chẳng ở với ai an lành.
Đàn bà lúc đứng, lúc ngồi bao giờ cũng có vẻ tư lự điều gì, tiếng nói khô khan, mắt thường tà thị, ai hỏi đến thì che che dấu dấu, đó là loại ưa ganh ghét
Đàn bà thường có cử chỉ lúc đưa tay uốn éo như con rắn, cúi đầu nói nhỏ là tướng gian sảo và bất cố nhân tình.
Nguồn: Internet.