CẦM ĐẾ - Báo danh phong ba ( phần 3 ) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : CẦM ĐẾ - Báo danh phong ba ( phần 3 )

  Nàng chậm rãi đi tới bên người Âm Trúc , đặt một viên hồng bảo thạch lên bàn , hướng tới người phụ trách báo danh nói :

“ Đây là học phí của hắn “ .

Hồng bảo thạch trên đại lục lưu thông rất ít , chỉ có đại quý tộc mới sử dụng , tùy theo giá thị trường mà giá trị của hồng bảo thạch thay đổi nhưng lúc nào cũng có giá trên một trăm kim tệ .

“ Hải Dương , là ngươi ?

Tại sao lúc nào ngươi cũng cùng ta đối nghịch thế ?

Nữ tử ma pháp sư tức giận nói .

“ La Lan , ta không phải cùng ngươi đối nghịch , ta chỉ không để ngoại nhân khi dễ thần âm hệ đệ tử tân sinh mà thôi “ .

Thanh âm Hải Dương vẫn lạnh như băng vang lên nhưng trong lòng Âm Trúc lại có cảm giác thật ấm áp , khuôn mặt tái nhợt của nàng lúc này càng nhìn càng thấy cao quý .

La Lan chỉ vào Diệp Âm Trúc nói :

“ Hảo , coi như ngươi lần này thoát được .

Bất quá nếu ngươi là nam nhân thì ba ngày sau hãy gặp ta trên lôi đài dành cho tân sinh .

Nếu không đến thì mỗi lần thấy mặt ta hãy cút nhanh cho ta khỏi phải phiền toái “ .

Nói đến đây , nàng dừng lại một chút , ánh mắt đầy sự châm chọc , giả bộ quan tâm hỏi :

“ A , ta quên mất , các ngươi là thần âm hệ đệ tử , thần âm hệ từ trước đến nay chưa bao giờ tham gia đại hội so tài tân sinh , nếu các ngươi tham gia so tài mà không có lực công kích thì biết làm sao đây ?

“ Ta sẽ tham gia “ .

Diệp Âm Trúc trực tiếp đáp ứng sự khiêu chiến của La Lan , không chút đắn đo suy nghĩ .

Hải Dương nhíu mày , thấp giọng nói :

“ Đừng quá xúc động … “ .

“ Ta sẽ tham gia “ .

Âm Trúc một lần nữa trang trọng nói , ánh mắt kiên định tỏ ý không gì lay chuyển được quyết định của mình .

“ Mặc dù ta không biết đại hội so tài tân sinh là cái gì nhưng ta chấp nhận sự khiêu chiến của ngươi “ .

Giờ phút này , hắn nhớ lại ngày còn bé , ông nội lần đầu tiên truyền thụ cho hắn trúc đấu khí thì có nói qua :

làm người không được có ngạo khí nhưng không thể không có ngạo cốt .

Là trúc tông truyền nhân , ban thân phải giống cây trúc , cao vút , ngạo nghễ giữa trời .

La Lan hừ một tiếng :

“ Hảo a ! Ta sẽ chờ xem tại lôi đài ngươi có thể gặp ta được hay không , sợ rằng ngươi ngay cả trận đấu đầu tiên cũng không thể vượt qua được , hoặc còn không đủ tư cách tham gia nữa cơ “ .

Nói xong , nàng liếc mắt nhìn Hải Dương bên cạnh Diệp Âm Trúc , tựa hồ muốn nói gì xong lại thôi , xoay người bỏ đi .

Nhìn bóng dáng La lan bỏ đi , trong ánh mắt Âm Trúc lộ rõ quyết tâm , tựa hồ hắn đã lớn thêm vài phần .

“ Ngươi thật sự muốn tham gia đại hội so tài tân sinh ?

Ngươi nên biết chúng ta thuộc thần âm hệ a “ .

Tuyết Linh – nữ tử thổi tiêu có chút bất an nói .

Diệp Âm Trúc gật đầu với Tuyết Linh :

“ Đúng vậy , ta sẽ tham gia .

Gia gia ta đã nói :

một nam nhân cho dù phải đối mặt với khó khăn gì cũng không được lùi bước “ .

Tuyết Linh kinh ngạc nhìn Âm Trúc , suy nghĩ một chút rồi cười nói :

“ Hảo a ! Vậy cứ tính thêm ta vào đội ngũ tham gia đại hội so tài tân sinh , ta sẽ giúp ngươi “ .

“ Còn có ta , ta cũng sẽ giúp ngươi “ .

Một thanh âm truyền đến , Âm Trúc nhận ra đó chính là Lam Hi .

Hải Dương thanh âm vẫn bình thản như trước :

“ Mối lần tân sinh quyết đấu có một người thuộc học hệ tham gia “ .

Diệp Âm Trúc như chợt nhớ ra điều gì , vội nói :

“ Cám ơn ngươi , bất quá ta sợ sau này không có đủ tiền trả lại ngươi “ .

Hắn định quay lại lấy viên hồng bảo thạch trả lại cho Hải Dương nhưng vị sư phụ thu lệ phí đã cất đi lúc nào không biết .

Hải Dương xoay người rời khỏi chỗ này , lạnh lùng đáp :

“ Ta chỉ muốn giúp ngươi mà thôi , sau này không cần trả lại “ .

Nàng không biết rằng trong lòng Âm Trúc đã lưu lại ấn tượng sâu sắc về nàng .

“ Đây là giáo phục của ngươi , đây là chìa khóa túc xá .

Ngươi ngụ tại phòng số 623 hỗn hợp khu “ .

Vị sư phụ thu phí báo danh không thèm ngẩng mặt nhìn Âm Trúc , lạnh lùng đưa cho hắn giáo phục cùng chìa khóa .

“ Phòng số 623 thuộc hỗn hợp khu ?

Nó ở đâu vậy ?

Âm Trúc có chút mờ mịt .

Bên cạnh Lam Hi và Tuyết Linh đều lắc đầu tỏ vẻ không biết .

“ Ta biết , để ta dẫn ngươi đi “ .

Tư Thiết Lạp chủ động nói .

“ Cám ơn ngươi “ .

Diệp Âm Trúc trong lòng cảm thấy vui vẻ , vừa rồi sự xuất hiện của La Lan đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của hắn , đến bây giờ hắn mới bình tĩnh được .

Hắn thầm nhủ :

xem ra tại học viện này cũng có không ít người tốt .

“ Vậy ngày mai gặp lại nhé , chúng ta cũng đi nhận phòng đây “ .

Tuyết Linh nhiệt tình vẫy tay chào Âm Trúc .

Lam Hi thì mỉm cười , gật đầu chào hắn .

Sau một đợt báo danh phong ba , tân sinh lại tiếp tục công việc của mình .

Tư Thiết Lạp vỗ vai Âm Trúc , nói :

“ Đi thôi , chúng ta chỉ đi bộ nên cần đi nhanh một chút “ .

Hai người rời khỏi đám đông , Tư Thiết Lạp chạy về phía trước , tuy tần suất hắn không phải rất nhanh nhưng do bộ phúc rất lớn nên tốc độ cũng không chậm .

Âm Trúc triển khai cước bộ chạy theo , vừa đi vừa hỏi :

“ Tư Thiết Lạp , hỗn hợp khu ở nơi nào vậy ?

Cách nơi này rất xa hay sao ?

Tư Thiết Lạp cười nói :

“ Hình như lão sư phụ báo danh nhìn ngươi không thuận mắt nên mới an bài ngươi ở hỗn hợp khu .

Nếu ngươi là nữ tử chắc hẳn sẽ được vào thần âm hệ túc xá , đáng tiếc ngươi lại là một nam nhân , không thể ở chung với các nữ tử được .

Hỗn hợp khu là một nơi đặc biệt , hoàn cảnh kém các khu ký túc xá khác .

Mễ lan học viện có phần lướn đệ tử là con cháu quý tộc nhưng cũng có không ít người do có tài năng nên được nhận vào , đều được an bài ở đấy .

Học viện cũng không cấm những người đó đi làm thêm để kiếm tiền nộp học phí “ .

Hai con mắt Diệp Âm Trúc sáng ngời :

“ Nói như vậy ta cũng có thể ?

Tư Thiết Lạp đáp :

“ Đương nhiên rồi .

Bất quá ngươi phải tự đi tìm việc .

Mà này , ngươi thật sự muốn tham gia so tài ở tân sinh đại hội sao ?

Âm Trúc gật đầu thừa nhận :

“ Đúng vậy .

Nhưng ta chả biết chút gì về nó vả , ngươi có thể chỉ bảo thêm cho ta không ?

Tư Thiết Lạp nghe vậy cước bộ hỗn loạn , lảo đảo suýt ngã , trợn tròn mắt nhìn Âm Trúc :

“ Không thể nào , ngươi không biết đại hội so tài tân sinh là cái gì mà cũng đã nhận lời khiêu chiến của La Lan tiểu ma nữ sao ?

Ngươi đúng là thần tượng trong lòng ta “ .

Miệng thì nói như vậy nhưng mắt hắn nhìn Âm Trúc , cảm thấy trước mặt mình quả thực là một đại ngu ngốc nhân .

Âm Trúc gãi gãi đầu đáp :

“ Ta từ A tạp địch á tới , đối với nơi này hết thảy đều không biết “ .

Tư Thiết Lạp nói :

“ Thì ra là như thế .

Hàng năm học viện chiêu mộ tân sinh đều tiến hành một đại hội so tài để kiểm tra tố chất của tân sinh .

Khi ngươi vào được vòng trong sẽ chính thức được công nhận là đệ tử tiềm năng , sẽ được học viện quan tâm bồi dưỡng .

Ngoài ra thắng một trận là có phần thưởng bằng kim tệ “ .

“ Như vậy thì tốt quá “ .

Âm Trúc kinh hãi nói .

Hắn bây giờ đang rất thiếu tiền , ngay cả cơ hội trả cho Hải Dương một trăm kim tệ cũng rất khó .

Mà sau này còn chi phí cho cuộc sống nữa a ! Tư Thiết Lạp tức đến phát điên lên , hỏi lại :

“ Tốt ư ?

Ngươi cho rằng đạt được những điều như vậy là rất dễ dàng sao ?

Tân sinh dựa theo học hệ mà phân biệt .

Mỗi học hệ sẽ cử ra đội ngũ tân sinh mạnh nhất của mình tham gia , cho nên sẽ có ba ngày để mỗi học hệ tự điều chỉnh .

Sau đó sẽ cử ra bốn người tân sinh cùng một đệ tử cấp cao của học hệ tham dự .

Phương thức lựa chọn đối thủ là rút thăm , bên chiến sĩ chúng ta có mười bảy học hệ , bên ma pháp các ngươi có chín học hệ .

Mà thần âm hệ các ngươi từ trước đến nay không được coi là một học hệ chính thức , chỉ là một tiểu hệ của tinh thần hệ thôi .

Sau khi lựa chọn được học hệ đứng đầu của chiến sĩ và ma pháp , hai học hệ đó sẽ chính thức quyết đấu để giành ngôi quán quân .

Có thể vào Mễ lan học viện thì phải là tinh anh trên toàn đại lục , mà những cuộc so tài này thuộc về tinh anh trong số tinh anh .

Trong lịch sử của Mễ lan học viện , thần âm hệ chưa tham gia đại hội so tài tân sinh bao giờ .

Tinh thần hệ ba năm gần đây liên tục chiến thắng , giành quyền tham dự trận đấu cuối cùng .

Tiểu ma nữ La Lan vừa rồi là cháu gái của tộc trưởng đời thứ nhất la lan gia tộc , thiên tài phong hệ ma pháp sư , mới mười sau tuổi đạt hoàng cấp trung giai , có thể xem là một tân sinh đầy tiềm năng .

Nhưng mà thần âm hệ các ngươi tham gia thi tài , sợ tìm đủ năm người cũng rất khó “ .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-bao-danh-phong-ba-phan-3-863.html