Chí Tôn - Dung hợp mười trận, thế giới tiên nang biến đổi về chất (trung) - Chí Tôn

Chí Tôn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 862 : Chí Tôn - Dung hợp mười trận, thế giới tiên nang biến đổi về chất (trung)

Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, thế sự biến hóa, thương hải tang điền, vận mệnh huyền bí, cũng không ngoài như vậy.

Lúc này Sở Vân đang dọn dẹp chiến trường.

Tuy rằng thế giới tiên nang bị quấy nhiễu đến mức rối tinh rối mù, nhưng thu hoạch của Sở Vân trong trận chiến này, lại cực kỳ phong phú.

Trong Thập Cự Long của Long Đế, năm con bị giết chết, hóa thành Kiếp Yêu tinh.

Năm con còn lại:

Vân Hải Thiên Long, Cực Địa Băng Long, Ly Hợp Huyền Long, Vạn Tái Thanh Long, Vạn Tu Tham Long, đều trở thành yêu vật dưới trướng của Sở Vân.

Ngoài ra, còn có một con Long Quy bị trọng thương.

một con Lạc Ảnh Thận Long gần chết, ba con Khô Cốt Long Nha còn lưu lại.

Chúng đều là Kiếp Yêu hơn mười vạn năm.

Đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn Ly Sơn.

Đây là mộ địa duy nhất của long tộc trong thiên hạ, là nơi hồn long tộc ngủ giấc ngủ vĩnh viễn, là thánh địa của long tộc.

Lúc trước Long Đế vì hàng phục nó, tốn sức của chín trâu hai hổ.

Sau khi hắn thu phục được, lập tức chiếm được khí vận dồi dào của Ly Sơn, khiến Hào Kiệt triều bái, yêu vật đến đầu.

Ly Sơn không chỉ là yêu vật khí vận, hơn nữa còn có rất nhiều Long Nhãn Hoa Chi mọc trên Ly Sơn càng khiến nó trở thành lợi khí công kích.

Về phương diện công kích có thể ngang bằng với Túy Tuyết Đao.

Trong lòng Sở Vân tràn ngập vui sướng.

Có những yêu vật này trong tay, hắn có thể dựng lại toàn bộ các trận hình.

- Chỉ cần dựng lên Nhất Nguyên Trận, Lưỡng Nghi Trận, Tam Tài Trận.

Cửu Cung Trận, Thập Phương Trận, thế giới tiên nang của ta sẽ nhận được một lần nâng cao vềchất.

Đến lúc đó, mười chiến trận chân chính hợp thành một thể.

Tuy hai mà một, thực sự trở thành nền móng thế giới tiên nang, nghĩa đúng như tên.

Nền móng thứ nhất, tất nhiên là lưới pháp tắc.

Hơn một nghìn sợi pháp tắc ở trong Hỗn Độn Hải mở ra trật tự mới.

Nền móng thứ hai, chính là Yêu vật Tiên Thiên tạo thành không gian chiến trận.

Chỉ có có mười đại trận che kín toàn bộ, nền móng thứ hai này mới có thể hoàn chỉnh được.

Số lượng yêu vật trong tay Sở Vân vốn không đủ, nhưng hiện nay đánh bại Long Đế, nhận được chiến lợi phẩm phong phú như thế.

Cuối cùng hắn đã có đủ để hoàn thiện xong nền móng thứ hai.

Lập lại chiến trận!Nhất Nguyên Trận, Lưỡng Nghi Trận, Tam Tài Trận, Tứ Tướng Trận, Ngũ Hành Trận, Lục Hợp trận, tới Thất Tinh Trận.

Bích Hải Triều Sinh Tiêu ở mắt trận Khai Dương đã ngã xuống, Sở Vân liền lấy Ly Sơn trong tay trong để thay thế.

Tới Bát Quái Chiến Trận, Hủ Độc Bích Hổ, Cửu Sắc Lộc, Hồng Yêu màu đen, Hồng Yêu màu trắng, cùng với Bốn cây Long Nhãn Hoa Chi trên Ly Sơn.

Chín mắt trận của Cửu Cung Trận, trước chọn bảy Hồng yêu với bảy màu:

Đỏ cam lục lam chàm tím.

Bảy đầu Hồng Yêu này sau khi trải qua chiến chiến, nuốt yêu tinh xong, tu vi đều bay lên đến trình độ Kiếp Yêu.

Hai mắt trận sau, đều chọn Long Nhãn Hoa Chi.

Mộtnúi đầy Hoa Chi, là nơi lớn nhất để Sở Vân dự trữ Yêu thực.

Tới Thập Phương Trận, Sở Vân dùng Vân Hải Thiên Long, Cực Địa Băng Long, Ly Hợp Huyền Long, Vạn Tái Thanh Long, Vạn Tu Tham Long, Long Quy, Lạc Ảnh Thận Long cùng với ba con Khô Cốt Long Nha làm mắt trận.

Đúng giây phút Thập Phương Trận kia được hoàn thành, thiên địa nổ vang, lưới pháp tắc chiếu sáng.

Mười chiến trận hoàn toàn hòa hợp một thể, rốt cuộc tuy hai mà một.

Ban đầu, các đại chiến trận một tầng bao một tầng, thật giống như cùng một tâm tròn.

Nhất Nguyên Trận là đầu mối, chỉ có thể cố thủ mảnh đất trung ương.

Lưỡng Nghi Trận là vòng tròn đứng đầu, Tam Tài Trận là vòng thứ hai.

Tứ Tượng, Ngũ Hành vân vân cũng tương tự như vậy.

Yêu vật tạo thành những chiến trận này, chỉ có thể hành động trong không gian chiến trận của mình, phạm vi hành động có hạn.

Bởi vậy khi Long Đế tấn công, chúng liền hợp thành bảy đạo phòng tuyến.

Sở Vân muốn giải phóng hoàn toàn chiến lực chúng, để chúng nó lấy lại được tự do, cũng chỉ có thể hủy bỏ rơi không gian chiến trận, chưa đánh thương người trước đã phải đánh thương mình.

Nhưng hiện nay, trận pháp hoàn toàn dung hợp, chân chính trở thành một thể.

Năm mươi lăm yêu vật làm mắt trận đều có thể tự do di động ở trong thế giới tiên nang.

Nếu Long Đế quay lại tấn công, Sở Vân có thể đồng thời điều Túy Tuyết Đao trong Tam Tài Trận, Băng Hà Kiếm trong Tứ Tượng Chiến Trận.

Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể điều động năm mươi lăm yêu vật tiến hành quần ẩu, cũng chỉ là một ý niệm.

Chiến trận dung hợp, khiến tính ổn định trong thế giới tiên nang được tăng cường rất lớn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chi-ton-dung-hop-muoi-tran-the-gioi-tien-nang-bien-doi-ve-chat-trung-175102.html