Đại Ma Đầu - Bí mật Quỷ tộc - Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 782 : Đại Ma Đầu - Bí mật Quỷ tộc

Tựa hồ thân thể huyết nhục của Lôi Động là món ăn mỹ vị của con phi cầm này, về phần những người khác thì nó cũng không sợ chút nào, một kích mà không thành công thì nó cũng lập tức trốn vào trong tầng mây xích sát huyết vụ, ai dám can đảm đuổi theo nó chính là tự đi tìm tử lộ.

Đầu phi cầm Nguyên Anh kỳ này tựa hồ đã sống rất lâu rồi, cũng không phải lần đầu tiên nó gặpđược một đoàn người như thế này, thường thường bọn họ đều trở thành bữa ăn ngon dành cho nó mà thôi.

Tất cả những người từ bên ngoài tiến vào trong này có thể coi như một loại món ăn mỹ vị, hiếm có của những sinh vật bên trong xích sát huyết vụ này.



- Công tử cẩn thận, đây là một con xích sát huyết cưu.



Các hộ vệ quỷ vương đều vội vàng nhắc nhở.



- Ha ha ha.

Tựa hồ như nó thấy ta là người dễ bị khi dễ.



Nhãn thần Lôi Động đảo qua một chút đã nhìn thấu được đầu phi cầm kia, hình thể của nó khổng lồ, nhưng đa số đều là lông chim bao bọc bên ngoài.

Nó luôn cố gắng sinh tồn bên trong xích sát huyết vụ nên bộ lông quanh thân đã biến thành một màu xích huyết, cái đầu như con kền kền, có vẻ xấu xí vô cùng.

Phảng phất như Lôi Động có chút tự giễu, cười lên một tiếng, sau đóphóng ra một chiếc U Minh quỷ trảo, giống như xé nát không gian, không thèm quan tâm đến cự ly giữa song phương, vô cùng quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt con xích sát huyết cưu, sauđó lập tức tóm lấy nó.



- Xèo xèo xèo.

!!!

Liên tiếp những tiếng kêu duệ khí vang vọng lên, đầu xích sát huyết cưu này nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con yêu thú Nguyên Anh kỳ, lúc này nó đang ra sức giãy dụa, thời gian hai ba hơi thở sau đã phá vỡ được U Minh quỷ trảo, sauđó kinh hãi gần chết bay ngược trở lại bầu trời.

Nhưng lúc này đãchậm, gia hỏa Lôi Long cũng lười biếng không thèm xuất thủ, còn không thèm mở mắt nhìn đến con xích sát huyết cưu này, mà lúc này các thị vệ quỷ vương bên cạnh đã hò hét đánh ra các loại pháp thuật, thừa dịp nó đang bị trói buộc trong U Minh quỷ trảo, trực tiếp đánh cho con xích sát huyết cưu bị thương nặng.

Ngay sau đó tiểu U đã xuất ra một tia chỉ kình, lập tức đánh thủng đầu con xích sát huyết cưu này, nó liền vô lực rơi lên xuống phía dưới.



Thật ra Lôi Động cũng muốn thu lấy một chút chiến lợi phẩm này cấp cho A Sửu và Quỷ Thứ thôn phệ, nhưng lại bị tiểu U chặn ngang nói:



- Công tử, những sinh vật bên trong xích sát huyết vụ không thểdùng để ăn được, trong cơ thể nó đều ẩn chứa số lượng huyết sát độc khí rất nhiều, ngay cả trong Nguyên Anh của nó cũng bịnhiễm sự dơ bẩn không gì sánh được.

Quỷ tộc chúng ta không thể thôn phệ loại dơ bẩn này được, vì vậy có tới tay thì cũng vô dụng.



- Thực sự là một con chim nhỏ ngu ngốc.



Lôi Động nhún vai nói:



- Tự nhiên tự lành không có việc gì làm lại lao xuống chịu chết.



- Đừng đứng đó mà nói mát nữa, trong huyết cưu sào huyệt của nó tựa hồ đã sinh ra một chút huyết vụ tinh hoa, ngươi đi lấy trở về cho ta.



Lôi Động trừng mắt nhìn Lôi Long trước mặt mình, thể hiện ra một chút uy thế của đại ca, ai bảo Lôi Long lại tự nguyện nhận mình làm đệ đệ, làm đệ đệ thì tất nhiên là phải nghe lời đại ca nói rồi.



Lôi Long bất đắc dĩ sờ sờ mũi, khởi động hộ thuẫn quanh thân, sau đó phi thân lên, vung ống tay áo ra một cái, lập tức thu vềmột đoàn huyết vụ tinh hoa rất lớn.

Đôi mắt của đám hộ vệ đều trở nên sáng ngời, tất cả đều móc ra chai lọ chuyên dùng đểdựng huyết sát tinh hoa đã chuẩn bị từ trước:



- Công tử, chia cho ta này, chia cho ta chỗ này đi.



Cảm tình cả đám người lúc đi ra ngoài, cũng đã nghĩ tới việc phải thu thập Huyết Vụ tinh hoa trở về.

Thảo nào, dọc theo conđường này biểu hiện tha thiết như vậy.

Cũng không trách bọn họ xuất vật chứa, ngọc cũng không phải ngọc, vàng mà không phải vàng.

Hiển nhiên là thứ chuyên dụng dùng để chứa Huyết Vụ tinh hoa, phòng ngừa nó ăn mòn vật chứa.

Lôi Động tiện tay lấy tới một cái, thu Huyết Vụ tinh hoa vào, cười nói:



- Tất cả mọi người đừng tranh giành với nhau, sau khi trở vềthống nhất phân phối, cũng không nhiều không ít.



Khi đi ra ngoài, hoạt động đoàn đội, kiêng kị nhất phải kể tới phân phối chiến lợi phẩm, nếu không phân chia đồng đều, sẽ dẫn tới tan vỡ đoàn đội, cuối cùng mọi người ai cũng nghĩ tới chỗ tốt khi tham gia cùng với Lôi Động, tuy rằng không phải đoàn đội, nhưng không có khác biệt.

Nhưng Lôi Động phân chia công bằng như thế, cũng khiến tâm tình của mọi người cởi mở, bội phục hắn.



Từ nay về sau, mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực, một đường thẳng tiến và hết sức thuận lợi, ngoại trừ thỉnh thoảng mấy lần bịyêu thú đánh lén, nhưng cũng không có gì quá lớn.

Trong đoànđội, dù sao Lôi Long có thần niệm cường đại, hắn là tồn tại Hóa Thần, cho nên hệ số an toàn gia tăng không ít.

Chiến lợi phẩm cũng thu một số lớn, Minh Hà đúng là vô cùng rộng lớn, mọi người tìm tòi tới khu vực này, hoàn toàn giống như muối bỏ biển, không ai lui tới.



Bởi vậy, trên đường đi phân chia chiến lợi phẩm, cũng rất phong hậu, tất cả mọi người có thể phát một khoản lớn.

Đi lần này, thời gian hơn tháng, bởi vì có tọa độ và đường đi do U Minh Quỷ Đếchỉ dẫn, thuận lợi hữu kinh vô hiểm đi tới bờ của Minh Hà.



Lôi Động huyền phù ở bờ của Minh Hà, nhìn ra nơi này giống như biển cả, nước sông Minh Hà chuyển động cuồn cuộn không ngừng, từng cột nước xoáy trào dâng, hình ảnh vô cùng đồ sộ.

Mặc dù nói nước Minh Hà thuộc Cực Âm, cho dù Lôi Động có tu vi Nguyên Anh, trên thân có một tầng hộ thuẫn chống lại, nhưng cũng có thể cảm nhận được khí tức vô cùng âm hàn phà vào mặt.



Chỗ kỳ lạ nhất của Minh Hà, cũng không phải là nước Cực Âmđơn giản như vậy, mà trong nước của nó, ẩn chứa vô số oán linh.

Không biết từ đâu mà đến, lại đi tới nơi nào?

Chỉ thấy một oán linh nửa trong suốt bị nước Minh Hà cuốn lấy, phát ra tiếng kêu the thé và giương nanh múa vuốt, oán khí tận trời, giống như muốn kéo người nào đó vào trong Minh Hà cùng.



- Hừ, muốn chết.



Một Quỷ Vương nhanh chóng che chắn cho thị vệ, khí thế toàn thân đại thịnh, tản ra khí tức và uy áp tận trời.

Làm cho oán linh này kêu thảm một tiếng, vội vàng ẩn vào trong nước.

Từ đó cóthể thấy được, trong nước ẩn chứa vô số oán linh.



- Ha hả, nghe nói Minh Hà thông với thiên địa vũ trụ, ẩn chứa một trong những pháp tắc vũ trụ tối cao.

Sinh linh sau khi chết, lực lượng và linh hồn bị Minh Hà hấp dẫn, hút vào trong nhánh sông của Minh Hà, cuối cùng theo Minh Hà chảy xuôi vào trong Minh Thần Điện và chuyển thế đầu thai?



Lôi động bất động thanh sắc cười hỏi một câu.

Truyền thuyết này, Lôi Động đã sớm nghe nói qua.

Nhưng truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, không thể nói là sự thật.

Nhưng tràng cảnh trước mắt, cũng khiến Lôi Động có chút vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc lực lượng của Minh Hà thế nào?

Tại sao lại có thể hút lấy vô số oan hồn như thế?

Tiện đà ngưng tụ thành vô số oán linh?



Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-ma-dau-bi-mat-quy-toc-168401.html