Đại Ma Đầu - Đại Hoàng Phong bộc lộ - Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 868 : Đại Ma Đầu - Đại Hoàng Phong bộc lộ

- Tứ thúc ~

Một âm thanh tiểu nữ hài nũng nịu vang lên bên tai của LôiĐộng.



Lôi Động quay đầu lại nhìn qua, đã thấy tiểu nữ hài quan sát dưới trăng lần trước, chính là người quyết đấu khôi lỗi, tên làCông Tôn Tinh, phấn điêu ngọc mài, dáng người yểu điệu, bất quá hai mắt có chút linh động, lộ ra là hài tử thông minh.

Thấy nàng, Lôi Động liền cười rộ lên:



- Ngươi nhất định là nữ nhi bảo bối Công Tôn Tinh của nhị ca?

Quả nhiên đúng như lời phụ thân ngươi nói, là nữ hài nhi xinhđẹp đáng yêu.



Công Tôn Tinh, cũng không phải nàng là đệ tử nhất đại có tuổi tác cao, trái lại tuổi còn nhỏ.

Nhưng từ nhỏ biểu hiện ra ngoài tư chất không tầm thường, nhất là phương diện cơ quan khôi lỗi, cóchút thiên phú.

Trước khi Lôi Động chưa xuất hiện, hy vọng của Công Tôn gia.

Không cầu nàng có thể đi làm đệ tử hạch tâm, chỉcần có thể làm đệ tử bình thường cũng đủ rồi.

Đương nhiên, loại tư chất gọi là xuất chúng, cũng chỉ là đối với những tiểu gia tộc và tán tu mà thôi.



Bởi vì những tu sĩ trẻ đuổi của các đại tông phái cường đại, loại tư chất này chỉ được xếp ở mức trung hạ.

Lại nói tới thê tử Đinh Uyển Ngôn của mình, hoặc là Đông Phương Phức, Đạm Đài Băng Vân, tư chất mới thật sự gọi là xuất chúng, nàng còn kém quáxa.

Đương nhiên, sở dĩ Đinh Uyển Ngôn các nàng, còn trẻ lại cótu vi cường đại như thế, thứ nhất cũng có quan hệ tới tư chât của các nàng.

Cho nên tông phái cũng tiến hành bồi dưỡng các nàng thật tốt, thậm chí, còn có cơ duyên của riêng mình.

Muốn trưởng thành là siêu cấp cường giả, rất nhiều thứ, thiếu một thứcũng không được.



- Tứ thúc, ngài nên gọi ta là Tinh nhi.

Tứ thúc, ngài thật trẻ tuổi a.

Vừa rồi ta nghe người ta nói tu vi của người là Luyện Khí kỳ cao cấp, nhanh dạy cho ta phương pháp tu luyện đi, ta cũng muốn nhanh chóng tu luyện tới Luyện Khí kỳ cao cấp a.



Công Tôn Tinh rất thân mật với Lôi Động, lôi kéo tay áo của hắn làm nũng.



- Không có phương pháp gì cả, chỉ có cố gắng tu luyện mới cóthể đạt được thành tựu.



Lôi Động cười nhat một tiếng, khí chất của cường giả, trong lúc lơ đãng toát ra ngoài.

Trên người tràn đầy uy nghiêm nhàn nhạt.



- Tứ thúc, người nói rất có đạo lý, cha của ta cũng nói như vậy.



Công Tôn Tình bị tầng khí chất cao thâm nhàn nhạt của LôiĐộng khiến cho kinh sợ, khẽ thè cái lưỡi nhỏ ra, thành thành thật thật nói.



- Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm đột phá tới luyện khí hậu kỳ.



- Nha đầu chết tiệt kia, vì sao mỗi lần nói tói phụ thân của mình, ngươi cũng đều phản bác một cách chẳng thèm quan tâm vậy?



Lão nhị của Công Tôn gia vừa buồn cười vừa tức giận, râu tóc dựng đứng lên trừng mắt nói.



- Chẳng lẽ là bởi vì có vóc người đẹp nên nói chuyện sẽ có đạo lýsao?



- Không phải, bởi vì phụ thân ngươi chỉ mới có hơn mười tuổi đãlà tu sĩ trúc cơ sơ kỳ rồi, nhưng mà tứ thúc đã hơn hai mươi tuổi mà cũng chỉ là luyện khí hậu kỳ.

Cho nên tứ thúc nói chuyện cóđạo lý hơn người.



Dường như Công Tôn Tình đã bị cỗ khí thế che dấu ở trên người Lôi Động kia hấp dẫn, cực kỳ thân thiết lôi kéo cánh tay của hắn, cũng không để ý đến cha mình đang tức giận, cứ thế nói.



- Tứ thúc tứ thúc, khôi lỗi của người là cái dạng gì, có thể cho Tình nhi nhìn xem được không?



Mọi người nghe thấy vậy cũng đều sôi nổi lộ ra ánh mắt chờmong.

Thứ nhất là Công Tôn gia chính là thế gia khôi lỗi, các loại pháp thuật không mạnh, nhưng mà lại có thể dựa vào các loại khôi lỗi để đứng vững gót chân cho đến hiện giờ.

Thứ hai chính là Công Tôn lão tộc trưởng đã tuyên bố rõ ràng rằng sẽ cố hết sức để cho hắn tiến vàng hàng ngũ đệ tử trung tâm của Vạn Khôi Môn.



Muốn tiến vào hàng ngũ đệ tử trung tâm của Vạn Khôi Môn, cũng không phải chỉ đơn giản có thiên tư tốt, tu vi cao là có thểđược nhận vào.

Còn phải chiến thắng ở trong trận thi đấu khôi lỗi nữa.

Ở trong trận thi đấu này, rất cả mọi người đều sử dụng khôi lỗi chi thuật để so đấu với nhau.

Nếu tiểu tử gọi là Công TônĐộng này không có gì nổi bất ở trên phương diện khôi lỗi thì làm sao Công Tôn Lão Nhi lại có kỳ vọng với hắn được?



Phải biết rằng, khôi lỗi sử dụng ở trong trận thi đấu khôi lỗi đều nhất định là tự mình thiết kế và luyện chế.

Trọng tài của Vạn Khôi Môn tự nhiên là có bổn sự đặc thù để kiểm tra khí tức lưu lại trên mỗi một bộ phận của khôi lỗi khi luyện chế xem nó cóphù hợp với khí tức của bản thân hay không.

Nguyên lý trong đórất nhiều người không biết.

Nhưng mà từ sau cuộc đại chiến mấy vạn năm trước thì Vạn Khôi Môn luôn làm như thế, hơn nữa dường như xác xuất sai lầm cực kỳ nhỏ.



Hơn nữa, Vạn Khôi Môn còn có thủ đoạn khác để đề phòng người ta gian dối.

Đó chính là toàn bộ các đệ tử của gia tộc tiến hành cuộc thi gia nhâp đệ tử trung tâm nhất định phải ở trong một cái mật thất, sử dụng tài liệu hạn định trong vòng thời gian nửa nhăm nhất định phải luyện chế ra một con khôi lỗi của mình.

Sau đó dùng con khôi lỗi đó để tiến hành tranh đoạt bài danh đệtử trung tâm.



Nếu mà sau này hai con khôi lỗi trước sau có sự khác biệt quálớn thì Vạn Khôi Môn sẽ tiến hành điều tra.

Một khi bị điều tra ra lúc trước đó có người làm càn, vậy thì vấn đề sẽ cực lớn.

Ngườiđáng nghi và người làm càn kia tất cả đều bị xử phạt ngay tại chỗ.

Đạo lý làm như vậy của Vạn Khôi Môn cũng rất đơn giản.



Từ trước đến nay Vạn Khôi Môn đều dùng luyện chế khôi lỗi đểmà nổi danh.

Nếu như không làm chặt chẽ và nghiêm ngặt ở trên phương diện khôi lỗi thuật thì tuyệt đối không có khả năng chỉtrong vòng mấy vạn năm liền từ một cái tông phái vô danh màcó thể phát triển đến loại trình độ này.



Bởi vậy đề nghị của Công Tôn Tình khiến cho hứng thú của mọi người đột nhiên tăng lên rất nhiều.



- Tình nhi, chớ có để cho tứ thúc của nhà ngươi làm bậy.

Hôm nay là ngày lành hắn nhận tổ quy tông, muốn kiến thức khôi lỗi của hắn thì chờ lần sau sẽ bàn tới.



Sắc mặt của Công Tôn Lão Nhi hơi tái, thầm nghĩ mình mới dạy khôi lỗi chi thuật cho tiền bối có một tháng.

Cho dù tiền bối có làtu sĩ nguyên anh kỳ thì cũng không có khả năng chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi luyện chế ra một con khôi lỗi được.



Bây giờ cháu gái của hắn lại làm trò trước mặt đông đảo khách khứa như vậy, ngộ nhỡ vị tiền bối này không xuống đài được, như vậy chẳng phải là sẽ không xong sao?

Phàm là tu sĩ cao giai, phần lớn đều là hạng người tự tôn kiêu ngạo.

Đừng có thấy hiện tại tính tình của hắn như vậy mà nhầm.

Chỉ có trời mới biết sau khi chọc giận hắn thì sẽ có sự tình gì phát sinh.



- Phụ thân đại nhân, không sao cả.

Nếu như Tình nhi có hứng thú, bản thân con làm tứ túc đương nhiên cần phải thỏa mãn nàng một chút.



Lôi Động từng kiến thức qua khôi lỗi Hồng Khánh của Công Tôn Tình Hòa.

Tuy nói là Đại Hoàng Phong của mình còn chưa hoàn toàn chế tạo thỏa đáng, nhưng ít ra vô luận là bền ngoài hay làphương diện sức chiến đấu thì cũng đã vượt xa khôi lỗi của bọn họ.



Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-ma-dau-dai-hoang-phong-boc-lo-168487.html