Đại Ma Đầu - Đại Kiền châu chi hành - Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 857 : Đại Ma Đầu - Đại Kiền châu chi hành

Phệ Hồn Ảnh Hổ thành công tấn cấp, cũng khiến trong lòng LôiĐộng bỏ xuống được một đại sự, như thế chỉ cần tốn hao chút thời gian và tài nguyên nữa thôi thì nó tấn cấp đến Nguyên Anhđỉnh phong tất nhiên là chuyện rất dễ dàng.

Chỉ cần có cơ duyên phù hợp, đột phá đến Hóa Thần cũng chưa hẳn không thể.



Sau đó, Lôi Động và Tiểu U cùng nhau chạy tới U Minh cung, giao vạn năm minh nhũ giao cho Quỷ Đế, sau khi trải qua hắn tếluyện một phen, rốt cục thành công giải trừ được huyết tế chi thuật giữa Tiểu U và Lôi Động.

Cảm giác huyết mạch tương liên như có như không lúc trước đã biến mất như diều đứt dây.



Tiểu U vừa bắt đầu còn có chút không thích ứng, ôm Lôi Động hung hăng khóc một hồi, cũng may Quỷ Đế an ủi nàng, chỉ cần có tâm, cho dù là không có huyết tế chi thuật cũng hơn là huyết mạch tương liên.



Bởi vì lo lắng cho người nhà và Thiên Ma, Lôi Động cũng không ở U Minh cung được mấy ngày liền vội vàng chạy về.

Mà U Minh Quỷ Đế đối với Lôi Động cảm thấy rất hài lòng, biết được LôiĐộng hiện giờ tựa hồ rất cần Thiên Linh thạch trân quý liền chủđộng lấy số Thiên Linh thạch không nhiều lắm mà hắn tích gópđược phân ra mười miếng cho Lôi Động.

Đây chính là chuyện rất hào phóng rồi.

Phải biết rằng U Minh Quỷ Đế tuy rằng lợi hại hơn Tà Phượng nhiều, nhưng của cải trong tộc lại không bằng Minh Phượng nhất tộc.



Trên đường đi cùng Lôi Long yên lặng trở về Khang châu, sau khi gặp mặt người nhà một phen, báo bình an, lại đi thăm Thiên Ma.

Sau đó Lôi Động không thể không nắm chặt thời gian tiếp tục lênđường lần nữa.

Tuy nói Thiên Ma dựa vào dị bảo Ly Thủy chi phách của Dạ Xoa Tộc để ôn dưỡng thân thể, ổn định thương thế, trong vòng mười năm sẽ không có vấn đề gì quá lớn

Nhưng Lôi Động vẫn không yên lòng, vội vã lên đường.

Mục tiêu lần này cũng không phải là Quang Minh Thánh Vực, mà là Đại Kiền châu.



Việc này, do Lôi Động tự mình đi, vẻn vẹn chỉ dẫn theo Phệ Hồn Ảnh Hổ và Quỷ Thứ.

Dù sao cũng không phải là đi đánh nhau, Lôi Động ngược lại lưu Lôi Long lại Khang châu.

Thứ nhất là Lôi Long tuy rằng thương thế đã khôi phục, nhưng sau khi bị thương hơn mười năm, nguyên khí vẫn bị thương rất nhiều, cần chậm rãi tĩnh tâm điều dưỡng, không nên quá mức bôn ba.

Thứ hai, LôiĐộng đã coi Khang châu như căn cứ của mình, nếu không cócường giả Hóa Thần tọa trấn, thủy chung vẫn cảm thấy không quá an toàn và yên tâm lắm.



Huống hồ, Lôi Động cũng cần có người trợ giúp mình khai thácđại hoa mạc, hấp thu lợi ích trong đó.

Có Lôi Long tọa trấn Khang châu, khai thác đại hoang mạc cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.



Lôi Động một mình một phu châu, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, sau khi hảo hảo bái kiến Dạ Xoa Vương một chút lại nhã nhặn từchối thịnh tình của Dạ Xoa Vương, lúc này mới dưới sự dẫnđương của Dạ Xoa, thuận lợi xuyên qua Dạ Xoa hải rộng lớn, đi thẳng đến hải ngoại.



Từ hải ngoại đến Đại Kiền châu, mặc dù phi châu của Lôi Động chính là tọa giá của U Minh Quỷ Đế thì chỉ sợ cũng phải mất mười mấy ngày, hơn nữa hải ngoại liên tục thay đổi, coi như là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không nhất định có thể vượt qua thành công.



Cũng may bản thân Lôi Động không phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường có thể sánh được, hải ngoại tuy rằng hung hiểm, như sao có thể hung hiểm hơn hư không chứ?

Huống chi tọa giáHậu Cung Hào của Lôi Động chính là kiệt tác của U Minh Quỷ Đế, rắn chắc mà cường đại, cũng không cần sợ mưa gió ở hải ngoại.



Ai ngờ, Lôi Động đi thuyền mấy tháng trong hải ngoại, sau khi không biết đã chạy bao xa mới biết là mình đã có chút khinh thường hải ngoại.

Hải ngoại rộng lớn bao la bát ngát, vượt xa các nơi như đại hoang mạc, lại là không có gì che đầu, hơi có gió thổi cũng tạo nên ảnh hưởng rất lớn.

Có đôi khi gió lớn nổi lên, một cơn phong x (gì đây chả biết) thường sẽ đập cao từ mấy trượngđến cả ngàn trượng

Những phong x Lôi Động gặp phải lúc ở Triệu châu, những phong x cao mấy chục trượng kia nếu so sánh với hải ngoại thìquả thực là đại vu kiến tiểu vu.

Mà những biển lớn trên địa cầu nếu so với với hải ngoại thì, cho dù là Giang Hà thì cũng chả khác gì vũng bùn cả.



Có thể thấy được thế giới này rộng lớn đến thế nào, xa xa không phải địa cầu Lôi Động sinh sống trước kia có thể sánh được.

Hơn nữa so với ở nội hải, hải ngoại chính là nơi đỉnh điểm của hải thần chi nộ, có khi thuyền chỉ vừa ra khơi thôi đã gặp phải sựtrùng kích của hải thần chi nộ rồi.

Lúc Lôi Động còn ở Trúc Cơ kỳđã từng được may mắn chứng kiến uy lực của Hải Thần chi nộ.



Cũng may giờ Lôi Động đã là Nguyên Anh kỳ rồi, lại nắm giữkhông ít không gian pháp tắc chi lực, ngược lại cũng không quá e ngại Hải Thần chi nộ nữa.

Nếu chống không lại thì chẳng lẽ không thể chạy trốn sao?



Còn có, biển từ trước đến nay vẫn là thiên đường của các lọai cựthú.

So với các yêu thú cường đại trên mặt đất, bầu trời mà nói, yêu thú trong biển cả rõ ràng nhiều hơn rất nhiều.

Lôi Động đãtừng được chứng kiến thân thể to lớn hình người của phân thân thái cổ cự nhân, cao tới mấy trượng.

Nhưng một đầu yêu thú cực lớn mà Lôi Động nhìn thấy trong biển, chỉ riêng phần u lưng thôiđã cao đến vài trượng rồi.



Nhưng con yêu thú kia chỉ có khí tức Nguyên Anh kỳ, phun ra một cổ thủy tiễn, đâm thẳng lên bầu trời vạn trượng, sau đó lại phủ xuống như mưa to gió lớn, khiến Lôi Động phải im lặng một hồi.

Cũng may tâm tình của hắn không tệ, chẳng muốn so đo với nó làm gì.

Thủy vực rộng lớn như thế, rất dễ dàng thai nghén rađược yêu thú có hình thế khủng, nhưng vì thiếu thôn linh khí nên tu vị những yêu thú này vẫn hơi thấp, phần lớn là Trúc Cơ, KimĐan, chỉ có số ít là Nguyên Anh.

Về phần Hóa Thần kỳ, Lôi Động lại chưa từng gặp qua lần nào.



Phải nói đến thời kỳ thái cổ cũng có rất nhiều yêu thú thủy sinh lợi hại, thần thú nổi tiếng có hai loại là yêu thú thủy sinh, theo thứ tự là Long và Huyền Quy.

Hiện giờ, trong biển rộng mênh mông, chỉ sợ còn sót lại không ít hậu duệ có huyết mạch thần thú, nhưng lại không được tốt đẹp như yêu thú trên đại lục, yêu thú trên biển đa số vẫn ở trạng thái tương đối nguyên thủy, ít cóchục tộc có trí tuệ cao, cho dù là hậu duệ của Long và Huyền Quy cũng thế.



Như thế, sau khi Lôi Động một đường kiến thức vô số tràng diện máu tanh buồn tẻ, phi châu lặng yên tiến vào nội hải của Đại Kiền châu.

Vừa đếntrong phạm vi nội hải Đại Kiền châu, Lôi Động liền lập tức thu Hậu Cung Hào vào, thi triển Chu Thiên liễm tức thuật cho mình, một đường ẩn nấp hành tung, đi vào đại lục.

Dùsao Đại Kiền châu cũng khác với nơi nhỏ bé như Khang châu, long xà hỗn tạp, cường giả vô số kể.

Vì đến tránh phiền toái nên vẫn ít gây chú ý thì hơn.



Rất nhiều nơi, thủ đoạn sinh tồn đều có chú tương tự.

Nội hải của Đại Kiền châu rộng lớn này cũng có không ít đội ngũ không chế phi châu, đi săn yêu thú bốn phía, thật ra khiến cảm thấy LôiĐộng thấy thập phần thân thiết, nhớ tới đoạn thời gian mình phấn đấu với Triệu châu lúc trước.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-ma-dau-dai-kien-chau-chi-hanh-168476.html