Đại Ma Đầu - Đại quân u quỷ - Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 734 : Đại Ma Đầu - Đại quân u quỷ

Thứ nhất, đối phương hoàn toàn có thể thi triển ra pháp thuật không gian, trực tiếp triển khai công kích tới Lôi Động.

Thứ hai, sau khi quỷ hải ập tới thì đối phương cũng có thể triển khai pháp thuật không gian, dễ dàng ly khai khỏi vị trí đang bị tấn công.



Về điểm này thì Lôi Động đã bị ăn quả đắng trước mặt Hắc Dực Ma Vương rồi.

Nếu như lúc đó không có Đạm Thai Băng Vân xuất hiện, thành công cứu viện thì sợ rằng lúc này hắn chỉ còn lại một nắm đất vàng mà thôi.

Không, nếu mà Lôi Động rơi vào trong tay Hắc Dực Ma Vương thì sợ rằng muốn trở thành một nắm đất vàng cũng không thể làm được.



Trong thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm này, không thể lúc nào cũngđùa giỡn như một trò chơi được.

Tính mạng thì chỉ có một cái, chỉ cần hơi vô ý một chút thì sẽ nuốt hận thiên thu, tuyệt đối không có cơ hội để mà làm lại từ đầu.



Ngoài ra trong khi đại quân quỷ hải công kích tu sĩ cao giai thìcòn có một nhược điểm rất lớn, đó là diện tích mặt tiếp xúc quámức chật hẹp.

Tuy nói rằng đại quân quỷ hải đồng loạt xông lên tấn công địch nhân nhưng thực tế thì chỉ có vài chục con là cóthể đồng thời phát động công kích vào địch nhân mà thôi.



Đòn công kích như vậy đối với tu sĩ cấp thấp mà nói thì không cógì bất lợi cả, cho dù đối phương là tu sĩ Kim Đan kỳ thì cũng thế.

Nhưng khi đối phó đến tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì cần phải tốn rất nhiều thời gian và chết đi rất nhiều u quỷ thì mới đối phó đượcđối phương, chưa cần nói gì đến việc tấn công tu sĩ Hóa Thần kỳ cả.



Cho dù có vài chục con u quỷ đồng thời tấn công cường giả Hóa Thần kỳ thì loại lực sát thương này cũng chỉ giống như gãi ngứa cho đối phương mà thôi.



Ở bên ngoài U Minh Hắc Sát trận đang có cường giả Hóa Thần kỳ thực lực mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào mình, điều này bức cho Lôi Động phải bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ, cẩn thận, làm sao đểđại quân u quỷ có thể phát huy ra lực sát thương của mình một cách tốt nhất.



Lôi Động tự nhận là sức tưởng tượng của mình thiếu phong phú, nhưng kiếp trước xuyên việt qua thế giới này, hắn cũng chình làmột thanh niên trạch nam tiêu chuẩn trên địa cầu.

Hắn đã chơi qua rất nhiều loại trò chơi khác nhau, đọc qua rất nhiều loại truyện.

Nếu như chính bản thân mình không thể tưởng tượng rađược thì hoàn toàn có thể sao chép mà.



Rất nhiều trò chơi và tiểu thuyết các loại đều có liên quan đến việc điều khiển đại quân, đều chú ý tới việc làm sao để một người có thể điều chỉnh được cho các binh chủng phối hợp với nhau.

Nhất là có một số trò chơi còn có sách lược cũng đồng dạng làchỉ huy quân đội tác chiến, không những phải chú ý đến sự phối hợp giữa các binh chủng, còn phải có năng lực thao tác rất nhanh.

Một ít cao thủ trò chơi còn có thể điều khiển được từngđơn vị riêng lẻ phối hợp, thường thường có thể nhờ đó mà xoay chuyển được tình hình cuộc chiến.



Lôi Động tại kiếp trước thường rất ước ao mình có thể thực hiệnđược những thao tác như vậy, thế nhưng tại kiếp này thì hắn đãcó cơ hội thực hiện được rồi.

Hiện tại hắn đã có cơ thể của tu sĩNguyên Anh sơ kỳ, điều này giúp cho phản ứng thần kinh, lực lượng, tốc đều đều có thể vượt trội hơn so với những siêu nhân trong những bộ phim truyền hình và điện ảnh trên địa cầu.



Lôi Động tin chắc rằng cái tên gì xanh xanh trong phim điện ảnh của nước Mỹ mà dám chạy đến trước mặt mình kiêu ngạo, LôiĐộng cũng không cần phải dùng đến pháp thuậ, chỉ cần dùng lực lượng thuần túy của cơ thể, một cái tát cũng có thể đập chết hắn.



Bởi vậy có thể thấy được Lôi Động đã thoát ly khỏi phạm trùbình thường rồi, hơn nữa việc điều khiển đại quân u quỷ cũng không cần phải dùng đến chân tay, mà là dùng đến thần niệm.

Mà chỗ Lôi Động đắc ý nhất ở bản thân mình chính là sự cườngđại của thần niệm.



Lôi Động tạm thời ngưng lại việc tế luyện u quỷ, hắn ngồi xếp bằng ngưng thần bắt đầu tự hỏi về vấn đề này.

Đầu tiên LôiĐộng tự vấn lại xem trước đây mình điều khiển đại quân u quỷ có những hình thức sai lầm gì, thường thường thì Lôi Động hay dùng thần thức bao trùm lên một nhóm u quỷ, trực tiếp điều khiển bọn chúng phát động công kích.



Loại thao tác điều khiển ngốc nghếch này tựa như những người chơi trò chơi kém cỏi trước kia, trực tiếp khoanh một vòng tất cảbinh lính rồi điều khiển.



Theo như cách điều khiển này thì đầu tiên là phải tạo đội hình.

Lôi Động suy nghĩ một chút, bắt đầu thử xem đại quân u quỷ của mình cũng có thể tạo ra các đội hình hay không.

Về việc này thìLôi Động cũng không dám xem nhẹ chút nào, dù sao thì đây cũng không phải là trò chơi, mà chính là hiện thực, nhưng màthử một chút thì cũng không sao cả.



Lôi Động đã tế luyện Minh Diễm U Quỷ Phiên, vì vậy vật này đãdung hợp cùng với thần hồn của Lôi Độn.

Không.

Phải nói làdung hợp cùng Nguyên Anh của Lôi Động thì đúng hơn.

Có thểnói Minh Diễm U Quỷ Phiên và Lôi Động đã có sự tâm ý tương thông, ý niệm trong đầu Lôi Động vừa động thì Minh Diễm U Quỷ Phiên đã làm ra các loại phản ứng, hoặc là tế luyện, hoặc ra xuất ra u quỷ, hoặc là trợ giúp cho Lôi Động điều khiển đại quân u quỷ.



Nếu như thuần túy trên lý luận mà nói thì Lôi Động cũng không phải trực tiếp dùng thần niệm điều khiển đại quân u quỷ, màchính là sự tương liên giữa Lôi Động và Minh Diễm U Quỷ Phiên, Lôi Động đã thông qua trận pháp đặc thù Minh Diễm U Quỷ Phiên để gián tiếp khống chế và điều khiển đại quân u quỷ.



Vì vậy trên thực tế thì đại quân u quỷ là do Minh Diễm U Quỷ Phiên khống chế, cũng không có quan hệ lệ thuộc trực tiếp với Lôi Động, cũng không phải là quỷ phó của hắn.

Điều Lôi Động cần làm duy nhất là khi điều khiển đại quân u quỷ thì thần niệm của Lôi Động và Minh Diễm U Quỷ Phiên kết hợp với nhau, áp chế đại quân u quỷ.



Thần niệm của Lôi Động càng mạnh thì càng có thể áp chế vàđiều khiển được đại quân u quỷ càng nhiều.

Đương nhiên là Minh Diễm U Quỷ Phiên cũng có chỗ đặc thù của nó, bên trong Minh Diễm U Quỷ Phiên có một thú hồn của ma long, giúp cho chủ nhân có thể dễ dàng áp chế u quỷ, giảm thiểu tiêu hao thần niệmđể có thể khống chế đại quân u quỷ của chủ nhân.



Bởi vì những loại quỷ hồn có thể tế luyện thành u quỷ có rất nhiều loại, nào là thú hồn, nào là linh hồn của nhân loại, thậm chílà Nguyên Anh, nguyên thần.

Tất cả các loại quỷ hồn này đều bịmạnh mẽ tế luyện thành u quỷ, lúc đó sẽ phát ra lệ khí hung tàn, bọn chúng cũng có bản năng tự phản kháng.

Nếu như thần niệm không đủ mạnh mà cố gắng điều khiển số lượng đại quân u quỷ quá mức thì có khi sẽ dẫn đến hậu quả không tốt, như là đại quân u quỷ sẽ phản phệ ngược lại chủ nhân các loại.



Càng là u quỷ cường đại thì càng có lệ khí và bản năng phản kháng mãnh liệt hơn, do đó lại càng cần thần niệm mạnh mẽ hơnđể áp chế chúng.



Lôi Động cũng không hiểu rõ được loại luyện chế quỷ hồn vàkhống chế điều khiển đại quân quỷ hồn thần kỳ như vậy là do ai phát minh ra.



Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-ma-dau-dai-quan-u-quy-168354.html