Đại Ma Đầu - Huyết Hải phong ba - Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 842 : Đại Ma Đầu - Huyết Hải phong ba

Chí bảo của Minh vương?



Lôi Động cùng Tà Phượng nhìn nhau, tất cả có chút suy nghĩchung là đoán xem chí bảo của Minh vương là vật gì?



Khôi lỗi màu bạc thấy kế sách phục kích đã thất bại liền dứt khoát cười lạnh đáp lời:



- Nếu là ba bản tôn của các ngươi tới đây thì các ngươi muốn cái gì, chúng ta tuyệt đối không có hai lời.

Buồn cười chính là chỉ với ba bộ phân thân Hóa Thần kì liền muốn uy hiếp Minh vương điện chúng ta thật sự là buồn cười.

Nếu các ngươi có bản lĩnh thì tựmình tới mà lấy đi.



- Tốt, rất tốt, không thấy quan tài thì không đổ lệ.

Đừng cho làba phân thân của chúng ta chỉ có tu vi Hóa Thần kì mà dám càn rỡ.



Huyết đồng tử cười lạnh liên tục nói:



- Kim Yêu, cho những tên hạ giới này kiến thức cái gì gọi là thủđoạn của cường giả hợp thể kì đi.



Lúc này, huyết đồng tử kháp động pháp quyết, quanh thân tràn ngập từng đợt yêu vụ tinh hồn sắc, yêu vụ lưu chuyển lập tức ngưng tụ nổi lên một biển máu lớn.



Trong biển máu, mùi máu tanh không ngừng quay cuồng, một chuyện tình cực kì quỷ dị mà làm cho người ta hít thở không thông xuất hiện.

Nguyên một đám bọt nước bắt đầu ngưng tụ nổi lên từng nhân ảnh huyết sắc chậm rãi bay tới không trung.

Không tới một lúc, số lượng liền đạt đến mấy trăm, một con số gần như hơn một ngàn đầu

Từng nhân ảnh huyết sắc xấu xí mà dữ tợn, quanh thân chúng chảy ra máu tươi tanh hồng, rồi lại mọc ra móng vuốt sắc bén răng nanh nhọn hoắt như là yêu ma hung hãn.



Huyết Khôi Lỗi?

Tràng cảnh vừa hiện lên khiến mọi người đối với chuyện này không kì lạ cho lắm.

Đây là một loại pháp thuật cực kỳ quỷ dị mà uy lực mạnh mẽ mười phần, từ thời xa xưa đã sớm lưu truyền bên trong ma tộc.

Hôm nay các tộc đều vẫn có người tu luyện, tỷ như Huyết Ma

- thuộc hạ của Lôi Động chính là tu luyện công pháp cùng loại phương thức dị thường hung tàn này.



Làm cho cảm thấy sợ nhất chính là lượng phần đông Huyết Khôi Lỗi, mỗi một con đều có thực lực Nguyên Anh sơ giai, trọn vẹn mấy trăm gần một ngàn, số lượng còn đang không ngừng tăng trưởng.

Quả thực đúng như câu nói của huyết đồng tử đừng bởi vì bọn họ hiện tại chỉ vẹn vẹn có Hóa Thần thực lực mà coi thường.

Nói như thế nào thì ba tên này đều có bản tôn thực lực Hợp Thể kỳ, thủ đoạn của chúng đâu phải tầm thường, cùng chiêu chiêu này do Huyết Ma thi triển thì giống như trời và đất.



Nguyên Anh sơ giai Huyết Khôi Lỗi, nếu là chỉ vẹn vẹn có một cái, vậy nhóm cường giả Tà Phượng tùy tiện ai đi ra, đều không cần hai hiệp thì có thể đánh chết, nhưng nếu số lượng đông hơn thì sẽ chuyển từ lượng thành chất, Hóa Thần kì cường giả tuy mạnh nhưng nếu đối mặt với chiến lực Nguyên Anh như thế, chỉcòn nước chạy trốn không dám dây vào.



Rất nhanh số lượng của Huyết Khôi Lỗi phá một ngàn, nhưng không sai biệt lắm đã đạt tới cực hanjn của huyết đồng tử.

Cho dù bản tôn của hắn có nưu bức cỡ nào thì phân thân của hắn cũng chỉ có trình độ Hóa Thần kì tu vi.

Đối với điều này mà nóiđã quá nghịch thiên.

Trong con mắt âm hàn của huyết đồng tửxẹt qua một tia uể oải, nhưng ngoài miệng thì cuồng tiếu nói:



- Bổn Tôn Giả ngược lại muốn nhìn các ngươi

- một đám ô hợp ở hạ giới có thể đối phó với Huyết Hải triều dâng của bản tôn như thế nào?

Huyết Hải triều dâng, giết cho ta, giết chó gà cũng không tha.



Trọn vẹn hơn một ngàn Huyết Khôi Lỗi, nhao nhao hóa thành từng đạo tàn ảnh màu hồng, tạo nên những đạo huyết vụ tinh hồng sắc từ trong hắc động hơn một trượng chui vào.

Loại Huyết Khôi Lỗi này có vẻ như hữu hình nhưng vô thể, hơn một ngàn Huyết Khôi Lỗi thình lình ngưng tụ thành một đoàn, thoáng cái toàn bộ chui đi vào, trong chốc lát liền phân tán ra hình thành một đại quân khủng bố.



- Mọi người đừng hoảng hốt, vãn bối có thủ đoạn ứng phó.



Lôi Động thấy sĩ khí bên mình đột nhiên đại giảm, hắn liền lập tức dụng thần hồn hướng ra phía ngoài ba động, ổn định trận hình:



- Chú ý bảo vệ tốt bụng lớn pháo quỷ của vãn bối.



Cùng lúc đó, thần niệm của Lôi Động bắt đầu điều khiển nhóm tựsát ủy đầu tiên, tự sát quỷ số lượng trọn vẹn mấy vạn như sóng triều mãnh liệt mà đi.

Huyết Khôi Lỗi tuy rằng nhìn như hữu hình không thể, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được quy luật màthuộc về phạm trù tánh mạng.

Chúng vừa ới chui qua, còn chưa có định thần klaij thì đã bị tự sát quỷ triều mãnh liệt tràn tới.



Rầm rầm rầm!

Vô số tự sát quỷ bắt đầu bạo tạc nổ tung.

Uy lực mạnh tới nỗi khiến cả không gian đều rung động kịch liệt, một đầu tự sát quỷ bạo tạc nổ tung, ngay cả cọng lông của Huyết Khôi Lỗi đều không gây thương tổn nhưng đồng dạng, lượng biến thành chất.

Đám tự sát quỷ muốn đối phó Hóa Thần cường giả, có lẽ còn cóchút không đủ lực, nhưng số lượng phần đông những Huyết Khôi Lỗi này lại chỉ là Nguyên Anh sơ giai mà thôi

Trong lúc bạo tạc, từng con Huyết Khôi Lỗi kịch liệt ba động, không lưu tình chút nào bị xé thành mảnh nhỏ.



Kịch chiến chưa từng trải qua công tác chuẩn bị hay kích động, chỉ trong nháy mắt đã lên tới cao trào.

Vòng thứ nhất hơn vạnđầu tự sát quỷ bạo tạc nổ tung bạo tạc nổ tung, trọn vẹn xé nát trên trăm đầu Huyết khôi lỗi, số lượng những huyết khôi lỗi còn lại cũng mang nhiều vết thương.

Nhưng đây còn chưa phải là kết quả cuối cùng, đằng sau tự sát quỷ rậm rạp chằng chịt không ngừng gia tốc, như một quả đạo đạn đạo phô thiên cái địa màtràn đến.

Liên tiếp từng tiếng bạo tạc nổ tung không ngớt không dứt vang lên.



Cùng lúc đó, bụng lớn pháo của Lôi Động cũng bắt đầu phát uy, trong tiếng ầm ầm hỏa lực, lục diễm xen lẫn từng khỏa Minh Hỏa pháo hợp với quang hoa giống như lưu tinh đầy trời, vô cùng hoa lệ đẹp mắt.

Hơn vạn Minh Hỏa Đạn, không lưu tình chút nào trút xuống, ngay cả Lôi Động cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tràng cảnh như thế.



Không phải Lôi Động không chịu lưu hậu chiêu, mà theo thói quen của hắn là chiến thuật quần công, thập phần tỏ tường, một khi bị Huyết Khôi Lỗi thập phần quỷ dị mà cường đại của đối phương sát nhập vào bên trong trận thì khó mà ứng phó nổi.

Không những tự sát quỷ cùng bụng lớn pháo quỷ trận bị tách ra, ngay cả sáu người phe mình bị dây dưa, mà chỉ cần trận hình phe mình vừa loạn thì ba phân thân tu sĩ của Hợp Thể kì cường giả xung phong liều chết tiến đến mà nói thì sự tình hỏng bé.



Lôi Động không được phép nửa điểm giữ lực, thoáng cái liền đem tất cả lực công kích đều trút xuống ra bên ngoài.

Những Huyết Khôi Lỗi cường đại bị bạo tạc nổ tung một cách điên cuồng, giữa tiếng kêu gào thê thảm thành hư ảo, huyết khí tràn ngập, tanh hôi ngập trời giống như một Ngục sát tràng, không nói ngay cảcường giả trận doanh đối phương đều chấn kinh rồi.



Ngay cả phân thân ba lão quái Hợp Thể kì đều trợn mắt há mồm nhìn một chiêu cường đại của Huyết đồng tử bị phá.

Một chiêuđó không hề đơn giản chút nào, ít nhất, tuyệt đối không có khảnăng chỉ là Hóa Thần kì phân thân có thể thi triển ra, dù là phân thân Hóa Thần kì cũng phải đạt tiêu chuẩn trung giai.



Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-ma-dau-huyet-hai-phong-ba-168461.html