Đại Ma Đầu - Quy Tâm Tự Tiến - Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 882 : Đại Ma Đầu - Quy Tâm Tự Tiến

Các thế hệ trước đó, muốn làm nội môn đệ tử thì không có thực lực luyện khí hậu kỳ thì không thể làm được.

Mà đệ tử trung tâm thì chủ yếu phần lớn là đệ tử trúc cơ kỳ, chỉ có rất ít khi mới cóthể sinh ra ngoại lệ.

Ví dụ như luyện khí kỳ đỉnh phong trực tiếp lọt vào hàng ngũ đệ tử trung tâm.

Nhưng mà chuyện này rất hiếm khi xảy ra.



Làm đệ tử dự thi của Công Tôn gia, đương nhiên là Lôi Động cần chú ý một chút tổ đội của Công Tôn tình.

Một tổ này cũng không hơn kém nhiều so với các tổ khác.

Có tổng cộng mười ba ngườiđạt thực lực luyện khí hâu kỳ, trong đó có cả Công Tôn Tình.

Bởi vậy có thể thấy được Công Tôn Tình vẫn là có hi vọng trở thànhđệ tử nội môn.



Đương nhiên trước khi Lôi Động xuất hiện.

Công Tôn Lão Nhi cũng có chút hi vọng đối với việc Công Tôn Tình có thể chen vào hàng ngũ đệ tử nội môn.

Nhưng mà xem chừng lúc đó xác suất thành công chưa tới một thành.

Nhưng bởi vì Lôi Động cũng không có việ gì liền đưa cho nàng rất nhiều đan dược, mà sau khi Công Tôn Lão Nhi nhận được rất nhiều ưu đãi của Lôi Động xong thì cũng liều mạng gom góp đan dược tu luyện cho cháu gái ruột của mình.

Tuy nói không đến mức rất khoa trương, nhưng chỉriêng số linh thạch làm ra con khôi lỗi của nàng đã vượt qua vạn linh thạch.

Đây là chuyện tình mà trước khi Lôi Động đến, Công Tôn Gia cũng không dễ dàng làm được.



Rút thăm vừa kết thúc, các loại chiến đấu cũng nhanh chóngđược bắt đầu.

Hoàn toàn giống như dự liệu của Lôi Động.

Những trận thi đấu khôi lỗi luyện khí kỳ này quả thực khiến cho người xem buồn ngủ.

Nhất là khi Công Tôn Tình lên đài, liền vô cùng nhẹ nhàng chiến thắng một tên luyện khí kỳ xong thì Lôi Động liền nhắm mắt dưỡng thần.



Liên tiếp bảy tám ngày quyết chiến, các tổ đội rốt cục chỉ còn hai hai mươi thành viên.

Về phần Công Tôn Tình chính là người thứtư của tổ thứ mười.

Thành tích không tốt cũng không quá tệ.

Nhưng thật ra cũng không khác nhiều so với dự liệu, rất là thuận lợi tiến vào hàng ngũ đệ tử nội môn.

Giờ khắc này, Công Tôn Lão Nhi nhất thời cảm thấy vô cùng sung sướng.



Khi còn trẻ tuổi hắn cũng từng tham gia trận thi đấu khôi lỗi.

Nhưng mà ngay cả hàng ngũ đệ tử ngoại môn hắn cũng đều không với tới.

Hiện giờ cháu gái của mình rốt cục cũng có được tiền đồ, trực tiến đoạt được một cái thân phận đệ tử nội môn, thật sự là rạng rỡ tổ tông.

Về phần Lôi Động, dù cho càng lợi hại thì cũng không thể chân chính đại biểu cho Công Tôn gia.



Sau khi các đội đã thi đấu xong, liền đến phiên các tuyển thủ hạt giống như Lôi Động lên võ đài.



Hai mươi tu sĩ nhất nhất rút thăm, so đấu cùng hai mươi tuyể thủ hạt giống.

Lôi Động thì tùy tay rút thăm phải một nữ lang tuổi thanh xuân có thực lực không tầm thương.

Sau khi hai bên đềuđã đứng ở trên võ đài, nữ lang trẻ tuổi kia liền triệu hồi ra một con khôi lỗi không tầm thường sau thì liền bắt đầu chuẩn bị một cái thủ thế đối với Lôi Động.



- Công Tôn đại ca, tiểu muội tự nhân không phải là đối thủ củađại ca, nhưng lại không muốn sớm đầu hàng.

Xin Công Tôn ca ca hãy hạ thủ lưu tình nhiều hơn.



Nhưng không đợi Lôi Động kip trả lời, con khôi lỗi kia của nàngđã chớp động nhanh như là gió lốc.

Khoảng các giữa song phương chỉ có chưa đầy mười trượng.

Vì vậy chi trong thời gian ngắn ngủi vài nhịp thở nó đã ập đến trước người Lôi Động.

Cái lưỡi đao răng cưa hình tròn chém về phía Lôi Động.

Thủ đoạnđánh lén như thế đích xác có thể nói là vô sỉ.



Nhưng mà Lôi Động cũng bất vi sở động.

Tuy rằng hắn đã hạn chế thực lực của mình xuống mức trúc cơ kỳ, nhưng mà phản ứng thần kinh vẫn là nguyên anh kỳ như cũ.



Không chút hoang mang, thân hình hắn khẽ nhoáng lên một cái, liền tránh thoát cú đánh bất ngờ của con khôi lỗi này một cách rất thoải mái.

Nhưng mà tâm địa của nữ lang trẻ tuổi kia dường như lại hoàn toàn tương phản với bề ngoài, vừa tàn lại vừa độc, không những chỉ huy khôi lỗi tấn công không ngừng để cho LôiĐộng không có thời gian triệu hồi khôi lỗi ra.

Mà cùng lúc đónàng liền lấy ra một xấp phù lục, ném lên trên đầu Lôi Động.

Cái gì băng phù, lôi phù, hỏa phù đều có hết, chủng loại tương đốiđầy đủ.

Trong lúc nhất thời, trên lôi đài phong hỏa lôi điện đồng thời nhấp nháy.

Sáng lạn như yên hoa, cực kỳ đẹp.



Công Tôn Chuyện đang xem cuộc chiến ở một bên thì không nhịn nổi, liều mạng kêu lên.



- Nữ nhân đê tiện, vô sỉ, hạ lưu.

Tứ thúc, thứ thúc hãy dùng một tát đập chết nàng, ngàn vạn lần đừng để cho nàng mê hoặc.



Tâm tính của Lôi Động cực kỳ thoải mái, đối phó với loại đối thủ có cấp bậc này, ngay cả khôi lỗi hắn cũng lười triệu hồi ra.

Tuy rằng trong trận thi đấu khôi lỗi thì phải dùng khôi lỗi để quyết chiến.

Nhưng mà trên thực tế, nếu ngay cả khôi lỗi cũng không cần mà vẫn có thể chiến thắng đối phương là cũng có thể được thăng cấp.

Nhưng mà nếu mà không có biện pháp chứng minh khôi lỗi của mình cường đại thì sẽ không có tư cách tiến vào hàng ngũ đệ tử trung tâm.

Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần trong những trận thi đấu sau này, Lôi Động có thể chứng mìnhđược trình độ khôi lỗi của mình không tầm thường, thì trận này sẽ chẳng ai quản hắn dùng biện pháp gì để chiến thắng nàng?



Lôi Động vẫn chắp hai tay ở sau lưng, thân hình chuyển động phiêu lãng như gió.

Động tác tiêu sau mà nhẹ nhàng tự nhiên.

Bộ thân pháp Liễu Nhứ đơn giản được bản thân hắn thi triển ra thực là có phong cách quý phái, tác dụng không hề kém hơn bất kỳ đỉnh giai thân pháp nào.



Ngay cả mấy tên tu sĩ nguyên anh kỳ ở trên khán đài phía xa xa cũng ồ lên một tiếng, tập trung tất cả lực chú ý trên người LôiĐộng, một cái thanh âm đầu tiên vang lên.



- Tiểu tử này không tệ, năng lực nắm giữ đối với không gian hòa phong rất mạnh.

Xem ra hắn rất có thiên phú trong việc tu luyện thân pháp, tu luyện cũng rất chăm chỉ.

Một bộ Liễu Nhứ thân pháp được hắn thi triển ra thậm chí còn có một loại cảm giác từphức tạp tới đơn giản.

A, hình như tên của hắn là Công TônĐộng?

Công Tôn thế gia đã xuống dốc hơn một ngàn năm, không nghĩ tới lại xuất hiện một thiên tài không tầm thường.



- Hừ, thân pháp mạnh mẽ thì có ích lợi gì?

Chẳng qua chỉ là bắt nạt tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi, nếu gặp phải tu sĩ đồng cấp, xem hắn làm sao còn có thể bảo trì tiêu sái.



Một người khác, dường như là có chút xâu xa đối với nữ lang trẻ tuổi kia, bất mãn hừ lạnh hạ thấp giọng nói.



- Thân pháp mạnh mẽ làm sao lại vô dụng được?



Tu sĩ nguyên anh lúc trước có chút phiền não.



- Thật xấu hổ khi ngươi đã sống được một đống tuổi rồi mà còn dám nói ra những lời ngây thơ như vậy.



Hai tên tu sĩ nguyên anh chỉ vì Lôi Động mà lại trở nên ầm ĩ, thật là chuyện tình có chút bất ngờ.

Chẳng qua hai người bọn họ cũng là không có cách nào.

Tiểu tử tên là Công Tôn Động này, nếu dựa theo tu vi mà nói thì còn ở trên cả bọn hắn.

Mà sự hiểu biết đối với không gian pháp tắc của Lôi Động cũng đã vượt quáxa những tu sĩ nguyên anh bình thường.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-ma-dau-quy-tam-tu-tien-168501.html