Đại Ma Đầu - Thiên vị đệ tử hàn vi - Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 878 : Đại Ma Đầu - Thiên vị đệ tử hàn vi

Phốc.



Một tên tiểu tử có bộ dáng như một tên công tử ca khoảng hơn hai mươi tuổi cũng đang ở trên thuyền chiến, nghe thấy vậy thìliền phun ra một ngụm nước ở trong miệng, trợn trừng tròng mắt nhìn về phía ba nười với mới tới kia, bộ dáng thật giống như nhìn ba con quái vật vậy.

Hắn thầm nghĩ cái gì là một vạn linh thạch, lão tử cho ngươi một trăm ngàn linh chỉ cần ngươi mua cho ta một con thuyền như vậy là được rồi.

Nông dân đúng là nông dân, không hề có một chút kiến thức.



Nhưng mà bộ dạng của nha đầu nông dân kia dường như cũng không tệ.

Tên công tử ca này híp mắt nhìn ngắm Công Tôn Tình, bộ dạng có chút không kiêng nể gì, lại không thèm để hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ là Công Tôn Lão Nhi và Lôi Động vào trong mắt.

Sau khi khẽ ho một tiếng thì liền xòe cái quạt ra nói.



- Tiểu muội muội, chiếc thuyền cao tốc xa hoa này chính là sản phẩm của Vạn Khôi Môn, không những có nội thất cực kỳ xa hoa, lại còn có tính năng vô cùng cường đại.

Khi hộ thuẫn hoàn toàn mở ra thì dù là tu sĩ nguyên anh kỳ toàn lực tấn công cũng không phá được.

Hơn nữa ở trên chiến thuyền còn có một khẩu Băng Long pháo, một khẩu Hỏa Long pháo.



- Hai khẩu pháo này một âm một dương, song pháo cùng bắn tới thì dù là tu sĩ nguyên anh kỳ bị đánh trúng trực diện cũng sẽ bịthương.

Tốc độ của nó cũng cực kỳ khoa trương, một canh giờcó thể đạt tới bảy nghìn dặm.

Nói các khác, từ chỗ này đi đến Vạn Khôi Môn thì chỉ cần một canh giờ mà thôi.

Về phần phí tổn sao, phí tổn phải lên tới năm trăm ngàn linh.

Người bên ngoài màmuốn mua thì không có một triệu linh thạch căn bản là không mua được.

Hắc hắc, một vạn linh thạch sao, cái này chỉ có vịhuynh đệ này mới nghĩ vậy.



- Ta đang nói chuyện với tứ thúc, mắc mớ gì tới ngươi?



Tuy rằng Công Tôn Tình nhìn ra dường như người này cũng cóthực lực không tầm thường.

Nhưng ỷ vào tứ thúc và ông nội ởđây, nên cũng không thèm để hắn vòa trong mắt.

Chỉ cảm thấy người này cực kỳ đáng ghét.

Hừ một tiếng, nói.



- Ngươi cũng chỉ là nói miệng mà thôi, không biết là nghe lỏm từchỗ nào mà biết được?

Ngươi có thể mua nổi chiếc thuyền chiến này sao?



- Hừ tuy rằng ta không mua nổi, nhưng mà lão gia tổ nhà ta cũng đã mua một con thuyền nhỏ của Vạn Khôi Môn, phí tổn cũng hơn hai ngàn vạn linh thạch rồi.

Tiểu tử nông thôn, tiểu nhađầu nghèo này, chỉ sợ là có đem bán toàn bộ gia sản nhà các ngươi thì cũng không thể mua nổi một con thuyền chiến có giáhai vạn linh thạch?



Tên công tử ca này một bộ dương dương tự đắc, hung hăng càn quấy.



Công Tôn Lão Nhi cũng bắt đầu truyền âm với Lôi Động.



- Tiền bối, kẻ trước mặt này hẳn là đệ tử xuất thân từ đại gia tộc Lý thị.

Gia tộc Lý thị chính là một trong thập đại gia tộc dưới trướng Vạn Khôi Môn.

Tộc trưởng của gia tộc là tu sĩ cấp nguyên anh, thực lực vô cùng cường đại.

Xin tiền bối đừng tính toàn với loại tiểu tử không biết lễ phép này.



Hắn cũng rất sợ Lôi Động sẽ khó chịu mà diệt sát tiểu tử này.

Đối với tiền bối này mà nói, nếu chuyện tình này lộ ra thì có thể vỗ mông chạy lấy người.

Nhưng Công Tôn gia của hắn cũng giống như là hòa thượng thì có thể chạy, nhưng mà miếu thì không thểchạy được.



- Ngươi yên tâm, lấy tâm cảnh của bản tông, làm sao có thể vìmột tên tiểu tử như thế này mà phá hư đại sự.

Huống chi cái gia tộc Lý thị này còn chưa đáng để bản tôn đặt vào trong mắt.



Lôi Động thuận miệng truyền âm trả lời.



- Có chuyện này ngươi phải nhớ kỹ.

Bắt đầu từ bây giờ trở đi, không có phép khi truyền âm nói chuyện lại nhắc đến mấy chữtiền bối.

Lấy tu vi chưa tới kim đan kỳ của ngươi.

Tu sĩ nguyên anh cao giai luền có thể nghe lén truyền âm của ngươi, đến lúcđó thì sẽ bị lộ ra chân tướng.



Lôi Động thật sự cũng không có mạnh miệng.

Gia tộc Lý thị nàyđích xác còn chưa đáng để hắn đặt vào trong mắt.

Có thể làm cho hắn kiêng kị một chút cũng chỉ là Vạn Khôi Môn mà thôi.

Hơn nữa còn là hai con khôi lỗi cấp hóa thần của Vạn Khôi Môn.

Huống chi con thuyền chiến xa hoa này đối với Lôi Động mà nói thì vẫn còn rất sơ sài.



Có thể ngăn cản vài kích toàn lực của tu sĩ nguyên anh nhưng tuyệt đối không ngăn được mười kích.

Đánh trúng trực diện cóthể gây tổn thương cho tu sĩ nguyên anh, nhưng mà tên tu sĩnguyên anh nào sẽ ngu ngốc đến mức đứng yên một chỗ để cho người ta đánh?



Bởi vạy lấy ánh mắt của Lôi Động, thứ đồ chơi này cũng chỉ cóthể ngăn cản được tu sĩ cấp kim đan.

Đối mặt với tu sĩ cấp nguyên nah mà nói, chỉ sợ là ngay cả chạy trốn cũng không thểthoát.

Mà Hậu Cung Hào của Lôi Động thì lại cực kỳ bất phàm.

Cho dù không có nhân lực sử dụng, chỉ đơn thuần dựa vào phi thuyền ứng chiến thì đối phó với một tu sĩ nguyên anh kỳ vẫn rất dễ dàng.

Đây mới thực sự là vật có giá trên trời.

Hơn mười tiệu linh thạch cũng đều không thể mua được.



Thấy dường như Lôi Động không hề để lời nói của hắn vào trong mắt.

Tên công tử ca kia dường như cảm thấy không thoải mái, bắt đầu bới móc nói với Lôi Động.



- Tiểu tử, ngươi chính là Công Tôn Động có cơ hội tranh đoạt vịtrí trong mười đệ tử trung tâm sao?

Nhìn tu vi của người dường như còn tàm tạm, nhưng mà không biết khôi lỗi chi thuật thếnào?

Trận thi đấu khôi lỗi không phải chỉ dựa vào có chút tu vi làđược.

Loại người ở địa phương nhà quê như ngươi thì làm gì cóloại tài liệu tốt nào để luyện chế ra khôi lỗi?

Hừ, chính là vì tiểu tử nhà ngươi mà khiến cho người của gia tộc Lý thị chúng la quanh quẩn một vòng, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian.



Dưới trướng của Vạn Khôi Môn có không ít gia tộc phụ thuộc, nhưng mà những gia tộc này cũng có thịnh có suy, Công Tôn gia cũng chính là một gia tộc suy sụp.

Cũng có nhưng gia tộc phồn vinh hưng thịnh, trong tộc cũng có chiến lực cường đại cấp nguyên anh.

Những đệ tử trung tâm ở trong những trận thi đấu khôi lỗi mười năm chủ yếu đều có xuất thân từ những gia tộc cường thế này.



Những tiểu gia tộc còn lại, chủ yếu cũng chỉ có thể đặt mục tiêu lên trên người đệ tử ngoại môn hoặc là đệ tử nội môn bình thường mà thôi.

Cũng không phải là không muốn phân tranh màchính là lực bất tòng tâm.

Cường giả thì càng mạnh, kẻ yếu thìquá yếu.

Những đệ tử của các gia tộc cường thế, từ nhỏ đãhưởng thụ đủ loại tài nguyên dồi dào để tu luyện, tài liệu luyện chế ra khôi lỗi cũng đều là thượng hạng.

Tiểu gia tộc làm sao cóthể so sánh được?



- Được rồi, đệ đệ.



Một cái thanh âm hơi khàn khàn, còn mang theo vẻ lãnh đạm vang lên.



- Ngươi có thời gian đứng đây tranh cái thì không bằng trở vềphòng tu luyện đi.



Lôi Động theo thanh âm nhìn lại đã thấy một người mặc cung trang, sắc mặt lạnh lùng như băng như sương, bộ dáng chỉ cóhai mươi mấy tuổi.

Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp chẳng qua là diễn cảm thực sự là quá mức nghiêm túc, khiến cho người ta cảm thấy bộ dáng khó có thể thân cận được.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-ma-dau-thien-vi-de-tu-han-vi-168497.html