Đại Ma Đầu - Vạn Linh chi nộ (2) - Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1307 : Đại Ma Đầu - Vạn Linh chi nộ (2)

Không đợi Lôi Động ra, một đạo thân ảnh xinh đẹp liền phiêu nhiên, hạ xuống phía trước Lôi Động, vung tay lên, yêu linh chi khí bàng bạc mà tràn ngập sinh cơ, tựu tạo thành một mũi tên, bắn tới yên diệt chi chùy, cả hai tuôn ra một đạo cuồng phong kinh hãi.

- Lôi Động, phương thức của ngươi đối phó với Oán Linh rất hữu hiệu.

Vạn Linh Chi Mẫu lạnh nhạt nói:

- Ta đến kềm chế Long Ngạo Thiên giúp ngươi!

- Ha ha, Vạn Linh, ngươi vài vạn năm trước chiến một trận với Yến Xích Tinh, hình như bị thương không nhẹ a.

Thanh Long Hoàng càn rỡ, cười ha ha nói:

- Kiềm chế ta?

Đừng trách ta khi dễ ngươi.

Quên nói cho ngươi biết, Tiên Tôn cùng Ma Tôn kia không nghe lời ngươi, ta đã giúp ngươi ra tay tiêu diệt a.

- Cái gì?

Vạn Linh Chi Mẫu ngơ ngác một chút, lúc này gương mặt ung dung của nàng đã hiện vẻ khiếp sợ, sau đó là nồng đậm bi thương.

Tiên Tôn và Ma Tôn, không quản bọn hắn làm khỉ gió gì với mình, phạm sai lầm như thế nào.

Đối với nàng mà nói thì thủy chung chính là do tính mạng nàng sáng tạo ra trong đại kiếp nạn luân hồi.

Từ một ý nghĩa nào đó thì bọn hắn chính là con của nàng.

Tuy nói hai người bọn hắn thập phần phản nghịch, dã tâm cũng lớn.

Thậm chí trong vòng luân hồi còn chủ động công kích nàng.

Nhưng nàng cũng thủy chung không oán trách bọn hắn.

Chỉ trách mọi người thực sự quá mong cầu với lực lượng Luân hồi siêu việt mà thôi.

Đừng nói là Tiên Tôn Ma Tôn, coi như là Vạn Linh Chi Mẫu cũng không phải luôn một lòng truy cầu lực lượng Luân hồi sao?

Ai cũng không muốn cứ gặp phải đại kiếp nạn luân hồi bức bách.

Mặc dù cấp Chí Tôn có thể vượt qua Luân hồi nhưng không phải là tuyệt đối.

Bởi vì Vạn Linh Chi Mẫu thập phần tinh tường, trong đại kiếp nạn luân hồi vẫn có rất nhiều cường giả cấp Chí Tôn vẫn lạc.

Nếu không thì những oán linh vô cùng lợi hại kia đến từ đâu?

Bởi vậy có thể thấy được, cho dù là cường giả Chí Tôn, muốn vượt qua Luân hồi thì cũng phải xem vận khí.

Không có người nào muốn nối gót những tiền bồi thất bại, gia nhập vào Hỗn độn hải tràn ngập oán niệm và lệ khí kia.

Bởi vậy có thể nói, mặc kệ Ma Tôn Tiên Tôn làm sai chuyện gì, Vạn Linh Chi Mẫu thủy chung vẫn tha thứ cho bọn hắn, cũng yêu bọn hắn sâu sắc.

Bởi vì bọn hắn chính là hai hài tử có tiền đồ nhất, khiến nàng đắc ý nhất.

Lúc này vừa nghe bọn hắn đã chết, lại chết trong tay Thanh Long Hoàng.

Không, xác thực mà nói thì chính là chết trong tay Thanh Long Hoàng cùng một nửa ý chí vũ trụ kết hợp lại.

Vạn Linh Chi Mẫu ngoài đau thương ra, đôi mắt dịu dàng động lòng người, khuynh quốc khuynh thành của nàng cũng lộ ra sát cơ nồng đậm.

- Long Ngạo Thiên, ngươi đi chết đi.

Nàng nhấc cánh tay trắng nõn của mình lên, khí tức màu xanh biếc giống như dây leo quấn quanh về phía hắn, cực kỳ linh động.

Sinh cơ cường đại tản ra bích diệp dạt dào lục ý, trong giây lát đã khai mở ra đóa hóa kiều diễm mọng nước, sau đó hoa tàn lụi đi thành từng mảnh hoa, giống như là ngàn vạn lưỡi dao sắc bén bay múa đầy trời.

Khung cảnh này vô cùng tuyệt mỹ, nhưng lại rất thê lương, giống như một câu chuyện sầu bi động lòng người.

Một chiêu này của Vạn Linh Chiêu Mẫu vô cùng có ý tứ, bản thân nàng nắm giữ một trong những pháp tắc tối cao của vũ trụ pháp tắc, chính là tính mạng pháp tắc.

Mà tính mạng pháp tắc, vốn là đại biểu cho sự sinh sôi nảy nở và tàn lụi tử vong của tất cả sinh linh.

Nàng chưởng quản tính mạng.

Đây cũng là lý do vì sao nàng có thể sáng tạo ra nhiều tính mạng cường hãn như vậy.

Quả thực là quá mức nghịch thiên.

Nhưng chỉ cần tính mạng có sống thì sẽ có chết, nàng có thể sáng tạo tính mạng thì cũng có thể hủy diệt tính mạng.

Một chiêu vạn vật tàn lụi này nhìn như thoát ly khỏi phạm trù pháp tắc tính mạng.

Trên thực tế lại đại biểu cho tánh mạnh pháp tắc của nàng đã lý giải đến mức cực hạn.

Cho dù là một nhân vật nào đó đã từng huy hoàng nhiều thế hệ cũng cũng hiếm có người nào có thể đánh đồng với Vạn Linh Chi Mẫu ở phương diện pháp tắc tính mạng.

Càn rỡ như Thanh Long Hoàng Long Ngạo Thiên nhìn thấy Vạn Linh Chi Mẫu xuất một chiêu này thì cũng động dung, không dám khoa trương lung tung.

Áo nghĩa tính mạng pháp tắc chí cao thê lương mà tuyệt mỹ, vạn vật tàn lụi, Thanh Long Hoàng cũng không dám đón đỡ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-ma-dau-van-linh-chi-no-2-168929.html