Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu - Chương 1 - Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu

Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu - Chương 1

Bộp ! Nó vứt chiếc cặp xuống giường .

Đầu óc rối tung lên .

Một cảm giác bực bội bắt đầu xâm chiếm .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

- Nó gào um lên như kiêu động đất vừa ghé nhà.

Một bầy chim sẻ từ đâu bay lên đen kịt cả bầu trời.

Đâu đó người ta nghe thấy chiếc chim bay va bôm bốp vào nhau .

Ây daa! Có biến ! Có biến .

Nó bật máy tính .

Vô facebook để giải tỏa tâm trạng nó vừa trải qua.

Click vô dòng ghi stt .

Nó bắt đầu viết :

Ây da ! Hôm nay thật là một ngày xui xẻo.

Mình đã cố gắng đi thật nhanh về nhà để không ai nhìn thấy mặt mình mà .

Haizz.

Bộ xấu xí thì làm sao chứ .

Lớn lên thầm mĩ là OKE mà .

Mình trân trọng cái nhan sắc mẹ mình bạn cho .

Mà mấy thằng con trai làm như vậy không thấy quá đáng lắm à.

Hic.

Vừa nãy đi qua cửa hàng truyện tranh .

Định ghé vô mua thì thấy đám thanh niên cứ chỉ chỏ mình.

Gớm , toán trai tài gái đẹp cả .

Thế là tự dưng một thằng con trai trong đi đi về phía mình .

Mình với nó đi ngược chiều nên nó nhìn thấy mặt mình.

Bỗng nó nháy mắt với mình cái tách.

Mình chả hiểu gì.

Mà công nhận , khổ thân thằng bé .

Chắc là nhà nghèo không đủ tiền chạy chữa nên mắt nó mới bị lé.

Thế là mình hô to lên :

Mắt lé hay lác lếch gì thì vô Bạch Mai có b/s M.

Đức chữa cho nhé.

Mà hình như được mình khuyên chân thành quá hay sao mà nó ho sặc sụa.

Nó quay lại nhìn mình .

Ánh mắt đắm đuối đến lòi mắt .

Xong nó nguýt một câu làm mình điên không thể tả :

Ê ! Nhìn bà chị tươi nhỉ .

À mà đúng rồi, lúc nào cũng cười cơ ý.

Nắng chả bao giờ hất vào hàm dưới đâu.

Mưa cũng chẳng đến cằm.

Gió đông bắc về chắc môi ấm lắm nhỉ?

Răng nó che hết cho môi rồi còn đâu .

Bộ xấu là có nỗi à ?

Nó kết thúc dòng stt bằng cái cảm xúc giết người .

Buồn cười chứ , bị một thằng nhóc kém tuổi chửi cho một tràng mà không hé răng bật lại được câu nào .

Á ! Điên mất thôi .

Ế ! Có comment kìa .

Mãn Thiễu Gia :

Ồ ! Bình tĩnh .

Đây nè , tớ đưa địa chỉ vô nhà thương điên nhé.

| Phụt !!!!! Nó có thể phụt tất cả những trong mồm nên màn hình máy tính mất.

Ở đâu ra một tên điên này chứ .

Haizzz.

Nam Sliver:

Ô nô ! Cứ đến thằm đằng ấy là vào Châu Chổng Mông luôn mà .

MTG :

Ơ thế tớ cứ tưởng đằng ấy ở phòng cạnh tớ mà :

(( Phụt !!! Sao câu nào của nó thằng cha đó cũng bắt bẻ được nhể T__T Nam sliver :

À ờ ! Tớ được ra trước rồi ! Đằng ấy vẫn ở lại điều trị à.

Hình như giờ đang tái phát đấy .

MTG :

Ô no ! Tớ cùng đằng ấy trèo tường , chui qua lỗ cún trốn trại mà .

Cái gì á ?

Lần này thì nó không thể chịu được nữa .

Chỉ muốn quăng cái latop xuống đất đỡ bực mình.

Ra đường gặp mấy đứa dở hơi.

Lên facebook lại gawpj thằng khùng .

Haiz.

Nó buồn bã bước xuống bếp .

Trước cửa phòng là con Pep thân yêu

- chú cún xù mà nó vẫn hằng yêu thương .

Haizz !! Nó nhìn cún chìu mến đầy thương yêu .

1 giây 2 giây 3 giây.

Ẳng Ẳng .

Ẳng Ba tiếng kêu đau thương , bi thảm của chú cún cất lên .

Sao mà não nề thế.

Theo sau là tiếng của chủ nhân nó :

Cho mày chết nè.

Tự nhiên chắn đường tao .

chó !

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-e-vau-bo-to-muon-nhan-cau-lam-con-dau-chuong-1-231133.html