Cô bé Vẩu được sinh ra với hình dạng rất xấu xí.
Vì người đàn bà đầu tiên và bố cô họ yêu nhau nhiều lắm, nhưng không đến được với nhau chỉ vì gia đình không đồng ý.
Người đàn bà này oán hận bố cô và nói rằng:
" 10 năm sau, nếu có đứa con gái nào chào đời thì nó sẽ mang hình dạng xấu xí.
Để ai nhìn vào nó cũng phải cười chê" Và đúng là như vậy.
Nó được sinh với hình dạng xấu xí thật nhưng nó không mặc cảm mà cũng chả tự tin vẫn cười nói vui vẻ.
Và đến chuyện tình cảm của cô.
Mọi người hãy cùng theo dõi tiếp để biết rõ về cô bé Vẩu này nhé!