ba là chủ của hàng loạt khách sạn The Queen nằm rải rát khắp nơi trên Thế giới, là hội trưởng hội học sinh vừa đẹp trai lại vừa học giỏi , tính tình kiêu ngạo , bay bướm thay bạn gái như thay áo (hehehe anh mì mà gặp ss Nana là tiêu òi) Mike :
Bạn thân của Dason,con trai của chủ tịch Hạ nên tính tình cũng phong lưu bay bướm ko thua 2 anh chàng kia đâu( hixhixhix đúng là bạn bè muh), xem con gái chẳng ra gì nên toàn quen xong rùi bỏ ( anh nì ác thiệt) , là đối thủ đấu mồm của Rannie.
Joseph:
Trong 3 anh thì anh nì xem có vẻ là hiền nhất , đẹp trai , học giỏi còn thể thao thì miển chê luôn (dĩ nhiên là cũng giàu rùi như vậy mới chơi với nhau được chớ) cậu ấm nhà họ Trịnh, lá " quân sư quạt mo " cho 2 người kia .
Ba cô công chúa xuất thân từ gia đình danh giá nổi tiếng khắp Thế giới về ngành Thời trang đã lén trốn gia đình sang Đài Loan học , một cuộc ng độ bất ngờ ngoài ý muốn đã đưa các cô từ những rắc rối này sang những rắc rối khác khi họ gặp phải những anh chàng công tử của Tam đại gia tộc nổi tiếng ở Đài Loan , những sóng gió , những hiểu lầm cỏn con liệu có làm cho tình cảm của họ tiến gần hơn với nhau ko?
họ có vượt qua được thử thách của nhửng vị gia trưởng nghiêm khắc hay ko?