-“ Cháu này … “
- Chơi papa nó quay sang hỏi anh.
-“Dạ .
bác cứ nói đi ạ “ -“ Ờm ! Chắc cháu cũng đã biết chuyện giao ước giữa ta và ba cháu.
Kể cả việc ba cháu đã cứu ta thoát chết .
Đúng chứ ?
”
- “ Vâng ! Thật ra thì … Cháu biết truyện này từ lúc 7 tuổi .
Cái tuổi mà đã nhận biết được mọi thứ xung quanh rồi bác ạ .
Bố cháu nói cháu đã đính ước với đứa bé mà bác đã mang sang gửi nhà cháu ý.
” -“ Cháu nói đi.
” -“ Cháu xin phép bác… Thực ra thì cháu biết rằng em nó chưa có tình cảm gì với cháu.
Nhưng.
Cháu muốn xin phép bác.
- Anh nói rồi chợt ngừng lại… -“ Cháu cứ nói.
À mà cháu nói vậy .
có nghĩa là.
là cháu thích em nó , còn em nó không thích cháu đúng không ?
” Anh cúi gằm mặt .
-“ Vâng ! Có lẽ vậy ạ “ Papa nó quay sang nhìn mama nó như không tin vào tai mình .
Con gái mìn mà tót phúc thế cơ á .
Xinh đẹp thì không , dịu dàng chẳng có .
Thế mà thằng nhóc này lại yêu cơ chứ .
Con nhỏ vừa xấu tính trái nết .
Giờ lại được thằng nhỏ đẹp trai , ôn hòa như vầy rước về … Ồ !.
Hai ông bà nhìn nhau cười hiểm.
- “ Vậy cháu có cách làm nó thích cháu chứ “
- mama nó hỏi dò.
- “Cháu nghĩ là.
Giờ thì chưa ạ… Nhưng về sau thì chắc chắn có … Vậy xin hai bác .
Cho cháu ….
Sống tạm ở bên này chừng 1 tháng được không ạ…?
” Hơi bất ngờ trước ý địnhc của anh nhưng rốt cục pama nó vẫn đồng ý .
Họ nhìn nhau lại cười nham hiểm .
Suy nghĩ riêng của hai người như sau :
Papa :
“ Ồ ! Vậy là con gái mình không lo ế rồi .
” Mama :
“ Ồ zế ! Mình sắp có cháu ngoải rồi “.
Mặc kệ hai ông bà kia đang nghĩ gì .
Còn với anh thì anh nghĩ mình sắp có phần thắng trong tay .
Có sự giúp đỡ của pama vợ rồi thì anh còn nó gì nữa.
” Nam ơi ! Chắc chắn lần này anh sẽ có được em …” ~ Trên phòng của nó ~ Vậy là hết một ngày dài dằng dặc .
Biết là vẫn 24h như mọi ngày mà sao hôm nay với nó nhiều biến cố vậy .
Click vào facebook , nó bắt đầu giải tỏa tâm trạng .
Nếu như bình thường thì nó sẽ giải tỏa bằng cách viết nên tâm sự của mình .
Nhưng nếu nó kể về ngày hôm nay thì quá dài dòng ,mà giờ gần 1h snags rồi .
có ai onl không taaa.
Nó vừa click vào trang chủ thì đột nhiên , một việc nó không bao giờ ngờ tới đã xảy ra .
Cái tên “trốn trại” Mai Thiếu Gia đã pm nó.
MTG :
Ê vẩu cả hàm .
Chưa ngủ à.
Nam Sliver :
Hỏi ngu nhờ.
Đang ngủ mà chat được với ông.
MTG :
Ừ ha ! Quên.
Nam sliver :
Khùm ! MTG :
J) Nam Sliver :
À mà ông là ai nhỉ.
MTG :
Tui á ! Tui là tui .
Nam sliver :
Ông ở đâu ?
MTG :
Tui ở nhà tui .
Nam Sliver :
Nhà ông ở đâu ?
MTG :
Nhà tui ở cạnh nhà hàng xóm .
Lần này thì nó bực thật rồi nhá .
Hỏi chốt một câu nè .
Nam sliver :
Thế nhà hàng xóm ông ở đâu ?
MTG :
Ừ thì ! Tui nói bà cũng không tin được đâu .
Nam sliver :
Cứ nói đi .
MTG :
Nói nhá … Nam Sliver :
Nói >.
< MTG :
Ừ thì nhà hàng xóm ở cạnh nhà tui .
Nam Sliver :
Thằng điên … Nam Sliver Offline .
Điên thật ! Cả ngày hôm nay gặp mấy truyện chả ra gì .
Onl facebook thì gặp đúng đứa thần kinh.
Haizz .
Thôi ngủ vậy .
Cả một ngày dài đợi nó ở phía sau …
Mạng Y Tế