Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu - Chương 6 - Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu

Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu - Chương 6

Anh chàng đánh ghi ta bảnh trai tuy là nghệ sỹ đường phố .

Nhưng sao lại có thể đàng hoàng bước vào trong một quán ăn sang trọng được nhỉ.

Bởi vì :

Tên thật :

Hoàng Tiểu Ker Ngày sinh :

12-2-1999( sau nó một ngày) Thân thế :

Quý tử của tập đoán Ker Thịnh .

Hiện là chủ của một nhà hàng( cái nhà hàng đó đó) Sở thích :

Thường giả làm các nghệ sỹ đường phố để được biểu diễn tự do.

Vẫn con đi học.

_ Con nhỏ người mẫu .

Phải công nhận là cô ta khá kênh kiệ và bạo lực .

Tên thật :

Diệp Faz Sn :

12-1 Thân thế :

Quản lý của nhà hàng .

Sở thích :

Bắt nạt người vô tội.

Đang đi du học , thỉnh thoảng về nước để quản lý nhà hàng.

_ Thằng lé mắt ( Hắn ) Tên :

Đại Phụng Minh Thân thế :

Con trai của tập đoàn J.

K Đang sở hữu một chuỗi các tiệm bánh ngọt .

Còn đi học.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nó rụt tay lại.

- Đừng lôi nữa .

Đau ! Thấy nó nhăn mặt , tỏ vẻ khó chịu.

Minh bật cười.

Không hiểu tại sao hắn lại thấy nó rất đáng yêu.

Đáng yêu như cái lần đầu hắn gặp nó.

Nghĩ đến đây anh lại bật cười .

Có lẽ nào anh đã .

uuuuu

- Này

- Nó quát um lên.

- Nghe tui nói gì không đó đồ mắt lé

- Này

- Lần này thì đến lượt hắn quát.

- Thứ nhất nhá ! Tui không phải tên lé, tui tên Minh.

Thứ hai.

Đừng quát .

này .

Này .

Này nữa được không .

Cứ Này mãi làm tui giật mình tui chết thì làm sao?

- Minh bỗng dưng nổi đóa.

Hắn cũng chả hiểu làm sao mình lại có cái phản ứng như vậy .

Nhưng hắn chỉ thấy , khi nó bị mắng , nhìn mắt nó rất đáng yêu .

- Nếu anh chết ý hả.

- Bất chợt nó dừng lại.

Vẻ đang suy nghĩ về cái gì đó

- Ừm .

Thì tổ quốc này sẽ mất đi.

MỘT TÊN ĂN HẠI DỞ HƠI đó Nó nói lên như hét vào tai hắn rồi chạy một mạch.

- Ơ ơ.

Ê nè ! Con nhỏ răng Vẩu kia.

Đứng lại nhanh không tui giếttttttttttttt Tự dưng lại thế .

Tự dưng nó

- con nhỏ nắng không tớ cằm và thằng mắt lé ăn hại bỗng trở lên hòa hợp với nhau.

Tụi nó đuổi nhau trông thật buôn cười .

Tung tăng tung tăng khiến cho những người đi đường phải bật cười với cặp đôi trẻ con.

Đâu đó có tiếng cười hài lòng cất lên :

- A haizzzzz! Bọn bệnh viện thần kinh bây giờ quản lý người kém quá nhỉ .

Để cho bệnh nhân trốn trại bừa bãi như này thì chết.

Khiếp ! Nhìn kìa .

Một đứa con gái thì lại còn cầm đôi giày phi lên phi xuống.

Trời ! Lại còn thằng kia bám vào cành cây như con đười ươi ý .

Chậc chậc.

Kiểu này mà đứa trên tụt một phát ý .

Thì đứa ở dưới chỉ có nước :

Đè phát chết tươi.

Tất nhiên , nhưng lời bình luần hồn nhiên đó không lọt vào tai của hai đứa.

Chúng vẫn hồn nhiên đùa giỡn.

Quên rằng chúng từng-là-kẻ-thù ~ Tại quán ăn Diệp Faz bước vào phòng của Ker .

Ưỡn ẹo chạy tới bên anh .

- Anh ! Anh nói thật đi .

Con nhỏ đó là gì của anh vậy.

~Im lặng.

-Anh

- Faz nũng nịu.

- Anh trả lời em đi chứ Anh nhếch môi cười.

Không nói gì .

Bởi vì anh vẫn đang liên tưởng đến nó .

Anh vẫn đang miên man nhớ về giọng hát của nó .

Nó làm anh nhớ đến mẹ.

Bà vẫn còn sống, nhưng bà đang ở bên nước ngoài.

Lâu rồi anh không gặp bà.

Anh vẫn đang nhớ về nó.

Anh tháy nó thật xấu xí mà cũng thật đáng yêu.

Anh đang tự thắc mắc ,rõ ràng ở trên tấm card visit , là tên của Thư Nam, cô con gái của Bác Từ Hi

- bạn ba anh.

Và rõ ràng anh gặp Thư Nam rồi.

Hồi nhỏ ý, anh nhìn thấy cô bé dễ thương lắm .

Lớn rồi , nó vẫn dễ thương, chỉ trừ hàm răng T_T -A ! Tấm card visit.

- Anh chợt thối lên làm Faz giật mình .

Cái quái gì thế ! Từ lẫy tới giờ anh không thèm trả lời cô .

Giờ lại thốt lên vớ vẩn .

Rồi anh luống cuống tìm chiếc card .

Và Chạy ù ra ngoài cửa .

Để lại Faz một mình ngơ ngác.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-e-vau-bo-to-muon-nhan-cau-lam-con-dau-chuong-6-231138.html