Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu - Chương 5 - Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu

Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu - Chương 5

- Nè .

Đợi với

- Nó nghe tiếng ai đó loáng thoáng gọi.

Ai mà có thể chạy theo nó với tốc độ ánh sáng như thế này chứ.

Ai đó kéo tay nó lại.

Nó giật mình .

ư MAAAA đấy !

- Á !!

- Nó hét lên .

Giơ chân , định xông phi con ma kia một phát.

Nhưng rồi lại bị chặn lại .

Á á .

Hay là nó bị ma bắt rồi .

Quên mất cả tức giận .

Nó mếu máo như một con cáo .

Chắp tay rồi tuôn một tràng :

Con lạy trời lạy phật , lại thánh la tinh lạy tất tần tật .

Ma ơi ma tha cho con đi ma .

Ở nhà con còn phải nuôi mẹ già và con nhỏ .

Thêm một thằng anh mười sáu tóc màu đỏ hồi nhỏ bi chó cắn .

Amen! Con lạy chúa Maria , con lạy cha Obama .

Người tha cho con đi , con xin kính người Ai phôn , ai bát , ai tát gì con cũng chơi hết á .

Người ơi người sống khôn chết thương người đừng bắt con đi mà, con còn chưa có chồng mà .

- Vậy ta sẽ là chồng con , rồi ta sẽ bắt con nhé

- Con ma kia bụm miệng cười.

Ớ ! Ma gì mà nghe cái giọng quen quen nhỉ .

Nó mở mắt ra .

-A ! Thằng cha mắt lé .

- Nó hét um lên như kiểu bị cướp.

Hắn lấy tay bịt miệng nó lại .

-Ưm.

- Nó vùng vẫy.

- Này ! Thấy tôi đẹp quá tính bắt cóc à

- Nó lừ hắn .

Tự tin phán ngôn ra một câu nói kinh khủng.

Bóc

- Hắn lấy tay búng chán nó.

- Mơ giữa ban ngày à.

Không biết nói thì im hộ cái .

Tự dưng phát ngôn ra thấy ớn

- Nói rồi hắn nè lưỡi .

- Xí ! Xin lỗi đi .

Trời ban cho tôi cái vẻ bề ngoài sơ sài.

Để cho dấu cái bản chất thiên tài bân trong đó .

Hắn nhìn nó.

Mồm vêu lên , bĩu môi.

-À mà sao đi theo tôi ?

- Cùng đường

- Mắt ông lé thật đấy .

Đây là đường ra bờ sông mà .

Đừng nói với tui , ông là Mờ a nghe.

Nói rồi , nó soi hắn từ đầu đến cuối .

- Ông định tự tử à Hở ?

Hắn liếc lại nó .

Bộ bả bị chập hay sao nhỉ .

-Ừa ! Hồi còn sống tui sợ chết lắm .

Giờ thì tự tử vài trăm lần chả sao đâu .

Hic .

Câu nói của hắn làm nó lạnh toát người.

Tay nó bắt đầu run run .

Ôi mẹ ơi ! Từ bé đên giờ nó chả sợ cái gì .

Trừ ma thui T___T

- Bà sợ ma hả ?

- Hắn hỏi , ánh mắt có vẻ thật lòng.

-ừm.

- Chậc ! Ma thấy bà nó còn phải sợ nữa cơ mà

- Hắn lầm bầm .

- Ông nói cái gì .

Tát vêu mồm đấy

- Làm gì mà bạo lực thế

- Hắn bật cười .

ọc ọc.

Đang định chuẩn bị bật lại hắn , Bỗng bụng nó kêu réo rắt.

Hic , ngại chết mất .

- Bà đói hả ?

- Hắn ra vẻ quan tâm .

Nó ngại quá , không dám nói gì .

Và một điều lãng mạn lại xảy ra .

__Nó ____ Vẫn bị lôi như một cái bao tải ==

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-e-vau-bo-to-muon-nhan-cau-lam-con-dau-chuong-5-231137.html