Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu - Chương 3 - Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu

Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Ê Vẩu! Bố Tớ Muốn Nhận Cậu Làm Con Dâu - Chương 3

Kết thúc bài nhạc trong sự ngạc nhiên của mọi người .

Chính nó còn không thể tin được rằng nó hát hay như thể .

Cơ mà, mọi ngày nó hát thì bọn hầu lại tưởng nó hét .

Chơi nhạc rap thì bọn nó tưởng cải lương .

Mà đến lúc ngân vọng cổ thì nó lại tưởng phổ quan họ thành rap .

Hic.

Vậy mà.

- Này

- anh quay sang nhìn nó làm nó giật bắn mình

- Cô gái xấu xí , em hát rất hay

- rồi anh mỉm cười.

Cái gì ?

Vừa này cứu nó thoát khỏi lũ kia xong giờ lại định bêu xấu nó cơ đấy ?

Nó bị gọi xấu xí thì là bình thường rồi .

Nhưng mà cái tiếng ấy phát ra từ miệng anh hùng vừa cứu nó xong thì.

Thật là thất vọng .

-Ừ ! Nó đáp cộc lốc.

Nó lấy phay phủi phủi mông quần rồi bắt đầu đứng dậy .

Nó nghĩ là mình lên về , ở đây tẹo nữa chắc lại làm trò cười mất.

- Khì khì .

Cô bé giận đó hả

- Anh chàng nhìn nó , mỉm cười .

- Không ! ai thèm chứ .

- Nó không thèm quay lại , nói ngắn cho nó dễ hiểu, đơn giản cho đời nó thanh thản

- Khoan !

- Anh đáp rồi vội vàng lắm tay nó lại .

Nó bất ngờ trước hành động ấy của , vội quay lại liếc một cái .

- Anh muốn trả công em

- Anh chàng cười tươi đáp

- Về cái gì ?

- Bài hát đó

- Chả liên quan Nó đáp rồi vội vàng quay đi như thể sợ mình sẽ chấp nhận ở lại .

Anh vơ vội chiếc đàn rồi đứng dậy , kéo tay nó lại .

Và.

Một điều lãng mạn đã xảy ra .

.

Anh lôi nó đi xềnh xệch như một cái bao tải ==.

-Nè

- Nó dứt tay anh ra

- Anh làm cái trò gì vậy ?

Anh ta cười .

Nụ cười như nở hoa .

còn với nó thì .

Nhìn cái mặt rõ ghét.

Chỉ muốn cầm dép tương phát vỡ mồm thôi .

Nếu như là đứa con gái khác .

Bị lôi như túi rác kiểu này thì anh ta chắc chắn sẽ bị đập phát chết luôn .

Nhưng Vẩu ta vốn ngoan hiền , dịu dàng , nhân hậu .

Đến thịt chó còn không dám ăn nữa là .

Thôi , nhẹ nhàng với anh ta vậy .

- Sao dám lôi tui hả

- Nó quắc mắt .

- Tại anh muốn mời em đi ăn tối

- Anh ta lại cười .

- Ăn tối mà lôi người ta thế hả

- Nó điên tiết .

Rồi nhá! Một điều nhịn là chín điều nhục .

Không chịu được nữa đâu đấy.

Nó đang định giơ lắm đấm lên thì bàn tay của anh ta vội vàng lắm chặt lấy tay nó .

Như có một luồng điện , nó rụt tay lại .

mặt đỏ bừng .

Thật sự thì từ bé đến giờ , đây là lần đầu tiên nó biết ngại khi chạm vào một đứa con trai .

Thấy nó khá im ắng , anh bắt đầu trêu :

- Có người ngại kìa

- Xì ! Mơ à

- Nhưng không phải ngại đâu.

- Anh cười nham hiểm

- Anh là GAY mà

- Hả ?

- Nó trố mắt nhìn

- Thật không ?

-Không ! Anh ta trả lời cộc lốc làm nó bừng tỉnh .

À , phải rồi .

Nhìn chất thế kia GAY làm sao được .

Nghĩ rồi nó lại bật cười với suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Lóc cóc đi theo anh và quên mất ý muốn đấm vào mặt anh như dự định .

Anh ta đưa nó đến một nhà hàng hạng sang .

Nó ngạc nhiên .

Sao người hát rong như anh ta lại có thể vào đây được nhỉ .

Ủa .

Chết cha ! Hay anh ta định ăn quỵt .

Ôi đừng , mình cũng sắm gần hết tiền rồi , trong túi còn mỗi hai triệu thôi ( == bữa ă của nó chắc gần trăm triệu á .

Lo xa nhể) Ở lại rửa chén ư .

Hic , nó ghét rửa chén lắm .

Dơ lắm ý.

- Ôh ! My baby .

- Một cô gái có dáng như người mẫu bước tới gần anh .

Hai cánh tay choàng ôm ra vẻ thân thiết .

Chả biết tại sao , nó nhìn hành động này lại rất ngứa mắt .

Mà anh chàng có vẻ quen với việc đó .

anh ta cũng ôm hôn , chả ngại ngùng gì cả .

Rồi cô gái có nhìn nó , cái nhìn soi mói làm nó khó chịu.

Rồi cô gái buông ra một câu khiến nó và chàng trai đều bất ngờ :

- Hôm nay lại có hứng mang bảo vệ vườn bách thú đến đây cơ hả baby Á á ! .

Biết ngay nhá .

Đi với anh chàng này thì có tốt đẹp gì chứ.

Điên lắm rồi , lần này nó khiên chịu đựng được nữa .

Nó quay người , vội bước đi .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-e-vau-bo-to-muon-nhan-cau-lam-con-dau-chuong-3-231135.html