Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa - BUỔI TIỆC - Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa

Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 45 : Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa - BUỔI TIỆC

Thế là trong ngày hôm đó, tất cả cảm kích của Đỗ Uyên dành cho Khánh Dương đều mất hết.

Có lẽ là vì đau thương hiện tại đã che lấp tình yêu bé nhỏ của hai người vừa chớm nở.

Giờ đây chỉ còn là tan vỡ, nước mắt hòa với khổ đau.

Cô gái nhỏ đứng trên sân thượng của Jason nhìn xuống.

Khung cảnh dưới đó thật nhộn nhịp và vui vẻ biết mấy, chỉ tiếc rằng cô không có tâm trạng.

.

Trời xế chiều, những tia nắng tinh nghịch chiếu qua cửa sổ, len lỏi vào mái tóc nâu dẻ của một người con trai.

Nhìn xem, sự im lặng không phải đã nuốt chửng căn phòng rồi sao?

Ánh mắt đăm chiêu và lạnh lẽo toát ra nỗi u buồn nhất có thể.

Dường như khóe mi ươn ướt, khóc ư?

Đây là lần thứ 2 trong đời rơi nước mắt vì con gái.

Nhưng…tại sao phải như thế?

Tại sao vậy?

Cô ấy chỉ là một con giúp việc nho nhỏ, việc gì phải đau lòng đây hả Khánh Dương ơi ?

Có thể nói ngày thường anh rất mạnh mẽ, nhưng đứng trước nỗi đau của người con gái mà mình thích lại yếu đuối hơn thường.

Một lần lụy vì tình rồi, chẳng nhẽ bây giờ lập lại thêm lần nữa sao?

Không, không thể nào.

Chính Ryan còn chưa nhận ra tình cảm mình dành cho Đỗ Uyên mà.

.

Thứ duy nhất mà Khánh Dương muốn làm ngay bây giờ là… .

….

Giết người!!! ………………………….

* * * Tối hôm sau.

.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! TÔI KHÔNG MẶC MẤY THỨ NÀY ĐÂU! .

Đỗ Uyên hét lên, cái âm thanh khó nghe đó dường như muốn “rung chuyển” cả vách tường.

Mà cũng phải thôi, bắt cô bé ăn mặc hở hang thì đương nhiên phản đối rồi.

Nói gì thì nói hiện tại trong thân phận là bạn gái của một chủ khu du lịch này không thể giản đơn như vậy được.

.

-Tiểu thư mặc đi mà.

Cũng đâu có sexy lắm đâu.

–Một cô giúp việc nói, vẻ khổ sở.

.

-KHÔNG LÀ KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG .

Nếu thường ngày thì cô lớn tiếng như thế chắc chắn sẽ bị Ryan quát to vào mặt và chịu im lặng.

Còn bây giờ ngay cả Jason cũng phải chịu thua.

[ Đúng là chỉ có “tử thần” của chúng ta mới trị được con nhỏ cứng đầu này.

! ] .

-Thế mặc cái khác vậy.

.

Cô giúp việc nhăn mặt đưa cho một bộ váy khác, kiểu dáng model và sang trọng vô cùng.

Sexy không kém gì nhưng cũng đỡ hơn rất nhiều.

Ít nhất là không hở ngực, chỉ hở phần sau lưng.

Nếu bây giờ không mặc thì biết mặc gì bây giờ?

Thôi thì đành cắn răng mà chịu vậy.

.

Xong xuôi đâu đó, với dáng người nhỏ con thì mặc gì cũng tiện.

Chiếc váy bó sát vào người làm lộ rõ những đường cong quyến rũ trên cơ thể mà có lẽ trước đây chính cô bé còn không biết bản thân mình có những đặc điểm hấp dẫn người khác như thế.

Dù sao cũng không thoải mái lắm.

Bây giờ chỉ cần make up trang điểm nữa là hoàn tất.

.

Không cần biết người ta tô tô vẽ vẽ gì trên mặt Đỗ Uyên mà ngồi suốt một tiếng đồng hồ.

Nhỏ muốn rụng cả sống lưng vì mỏi.

Sau khi gắn kính sát tròng vào thì trông cô hiện giờ như một thiên thần.

.

Phải, thiên thần chính hiệu.

Đôi giày cao gót càng làm tôn lên vẻ đẹp của một thiếu nữ 18 tuổi.

Mái tóc thường ngày đã được bới cao lên, những sợi tóc phủ xuống một bên mắt.

Đôi mắt với hàng lông mi cong và dày, trang sức đắt tiền trên người càng thể hiện sự cao quý của một tiểu thư, tổng thể đẹp đến mê hồn.

.

Cô gái nhỏ bước ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Jason, cậu ta hiện trạng bây giờ là mắt chữ O mồm chữ A.

Khi nhìn dáng vẻ này của cô bé, tim anh như muốn rụng rời.

Thật sự vô cùng quyến rũ.

Đây là tiểu thư kiêu sa nào khác ư?

Chắc không phải Dương Đỗ Uyên đâu nhỉ?

Sai rồi, cô gái ấy chính là một Dương Đỗ Uyên sau khi lột xác đã hóa thành thiên nga ! .

Jason đưa tay nắm lấy nhỏ, rồi cả hai cùng bước ra ngoài.

Lúc này trông hai người thật đẹp đôi biết mấy.

Chỉ tiếc là khuôn mặt Jason vẫn khốn khổ với chiếc mặt nạ mà cả đời này anh không dám lấy ra.

.

Khi bước vào buổi tiệc, mọi người trầm trồ nhìn chủ khu du lịch tay trong tay với một cô gái.

Phải nói họ là uyên ương đẹp nhất trong tối hôm nay.

Những tiếng nhạc du dương bắt đầu cất lên, tiếng cụng của từng ly rượu va vào nhau.

Ánh đèn màu chóa vào mắt của mỗi người.

.

Hướng về phía sân khấu, Jason đang ở đó, tay cầm mic, tay còn lại nắm chặt Đỗ Uyên.

Miệng nhoẻn nụ cười rạng rỡ làm lộ chiếc răng khểnh bên trái.

.

-Xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tôi.

Cảm ơn tất cả sự hiện diện của mọi người trong buổi tối hôm nay, đã góp phần làm cho buổi tiệc thêm náo nhiệt.

………… Từ trên sân thượng nhìn xuống, Khánh Dương với ánh mắt vô cảm vẫn trân trân ngắm cô gái bên cạnh Jason từ xa.

Cô bé ngước mắt lên, thấy Ryan đứng ở trên cao đang nhìn mình liền vội quay mặt đi.

Nỗi tủi hờn và giận dỗi đột nhiên dâng cao tột độ, đột nhiên nhỏ lại nhớ đến khung cảnh ngày hôm qua.

.

Một vài người trong buổi tiệc nhận ra Đỗ Uyên chính là vợ sắp cưới của Jane – người thừa kế hợp pháp của tập đoàn N.

Nhưng họ im lặng và không tỏ ra ngạc nhiên gì.

.

Đâu ai biết len lỏi trong đám đông đó, là một cô gái với mái tóc dài và bộ váy trắng tiến vào……….

.

Cô ta… .

Chính là Trúc Linh! .

Nhưng vì buổi tiệc khá là rộng rãi và đông người nên khó tìm kiếm một ai đó, nàng đang giương đôi mắt của mình dò xét, mong là thấy được Khánh Dương ở đâu đó trong đây.

.

Đã đến giờ khiêu vũ, các cặp đôi bắt tay nhau lên sàn nhảy.

Họ đều vui sướng nhìn người mình yêu với ánh mắt ngất ngây trong điệu nhạc.

Chỉ còn cặp đôi của cô bé và Jason vẫn đứng yên, vì cả hai đều không rành về khiêu vũ.

.

Ryan chậm rãi, không hối hả, bước xuống cầu thang rồi đi vào trong buổi tiệc.

Anh không ăn mặc sang trọng như người khác, chỉ với chiếc áo sơ mi đen kiểu dáng model.

Dáng người cao ráo, thân hình chuẩn đến nỗi người ta phải hướng ánh mắt về phía người con trai đặc biệt nhất đang đi vào.

Tuy nhiên, nét mặt vẫn không đổi, lạnh lùng đến vô cảm……….

.

Đỗ Uyên như chết lặng khi thấy sự hiện diện của Khánh Dương, và càng sợ hãi hơn khi anh ta đang tiến đến gần mình, cô bé quay mặt đi.

Jason bất ngờ không kém.

Rốt cuộc Ryan đang muốn làm gì?

.

Anh tự nhiên nắm tay Dương Đỗ Uyên kéo lên sàn nhảy, cô đứng chết trân, không khỏi thắc mắc.

.

-Anh định làm gì thế?

Buông tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh! .

-Khiêu vũ.

.

-Nhưng… .

Nói rồi một tay anh nắm nhẹ lấy tay của nhỏ, tay còn lại đặt lên eo cô.

Đỗ Uyên chỉ biết mở to mắt nhìn Khánh Dương, cái sự ghê tởm cô dành cho anh đâu rồi?

.

Điệu nhạc vẫn như vậy, du dương vang lên, ánh đèn chiếu về phía hai người.

Đã mấy lần đôi giày cao gót của cô bé dẫm lên chân anh, tuy có đau chút nhưng cậu không phản ứng cũng không nhăn mặt.

“Nhắm mắt trao nhau một nụ hôn… Cũng như tặng anh một linh hồn… Nguyện yêu nguyện đời đời ở cạnh… Mãi mãi tim này chọn mình anh…” --------------------

- “Thế giới này có mấy tỷ người, liệu bạn có đủ dũng cảm để yêu mãi một người không?

” ( Karin) .

-Trịnh Khánh Dương! –Câu nói ấy vang lên trong đám đông….

.

Hãy đoán đi, bạn nghĩ là ai đang gọi?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-em-se-khong-tinh-day-nua-buoi-tiec-233184.html