Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé - Ác mộng... hay kí ức? - Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé

Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé - Ác mộng... hay kí ức?

Gia Huy lại một lần nữa giật mình tỉnh dậy.

Đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường, anh khẽ thở dài.

Mới có 1 h sáng thôi, ngoài trời vẫn còn khá tối, chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng dế kêu ngoài sân vườn.

Đây là lần thứ mấy anh phải giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya vì cơn ác mộng kia?

Lần thứ 2 hay là 3 nhỉ?

Anh cũng không còn nhớ rõ nữa.

Chỉ biết là chiếc áo phông anh đang mặc trên người lúc này đang ướt đẫm mồ hôi như vừa chạy marathon về.

Ngồi dậy và tựa lưng vào thành giường cố gắng điều hòa lại hơi thở gấp gáp của mình lại, anh biết mình đang trở lại quãng thời gian trước kia, quãng thời gian mà đối với anh nó chẳng khác gì địa ngục.

Ác mộng hay là kí ức?

Anh cũng không còn phân biệt được nữa, cứ cho rằng đó là ác mộng.

Cơn ác mộng anh tưởng chừng như đã không còn mơ thấy nó nữa bây giờ lại quay trở lại ám ảnh anh mà lần này tưởng chừng như còn dữ dội hơn trước.

Thậm chí ngay lúc này đây dù đã tỉnh dậy rồi nhưng từng hình ảnh trong cơn mơ kia vẫn hiện rõ mồn một trong trí óc anh.

Hình ảnh hai chiếc xe đâm sầm vào nhau.

Hình ảnh mẹ anh ôm chặt anh vào lòng để bảo vệ anh khỏi sự va đập.

Hình ảnh anh nhìn thấy di thể của ba mẹ nằm bất động giữa cáng cứu thương mà dù anh có kêu gào than khóc thế nào cùng không làm họ tỉnh dậy.

Hình ảnh người đàn ông mà anh căm thù với đôi mắt đen lạnh lùng không có nhân tính.

Tất cả.

tất cả cứ như một chuỗi hình ảnh quay chậm trong một bộ phim đen trắng mà anh vẫn thường thấy trên những bộ phim tài liệu lịch sử trên tivi.

Nó khiến cho trái tim anh như bị bóp nghẹt lại, tưởng chừng sắp vỡ ra đến nơi.

Đã từ lâu rồi anh không còn cảm thấy đau đớn nơi trái tim mình nữa nhưng hôm nay khi anh một lần nữa nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông kia

- người đàn ông ngồi trong chiếc Mercedes-Benz đến đón Mạc Nhiên về, khiến cho tất cả những nỗi đau mà anh cứ ngỡ đã trở thành miễn dịch rồi lại trở nên dữ dội, thậm chí còn khiến anh đau hơn gấp trăm ngàn lần so với trước kia.

Người đàn ông kia là ai?

Tại sao lại có quan hệ với Mạc Nhiên?

Tại sao cô ấy lại vui mừng khi thấy người đàn ông kia đến đón mình như vậy?

Ba ư?

Nếu quả thật là ba cô ấy, anh phải làm thế nào đây?

Người đàn ông kia khiến anh căm thù trong suốt 10 năm nay.

10 năm anh chờ đợi để trả thù.

10 năm anh tìm kiếm.

rốt cuộc cũng tìm thấy nhưng sao kẻ đó lại có quan hệ với Mạc Nhiên?

Anh phải làm thês nào nếu như sự thật kẻ sát nhân kia là ba của người con gái khiến cho trái tim anh xao động.

Tiếp tục trả thù hay tìm cách lãng quên đi?

Lãng quên đi sao?

Anh còn có thể lãng quên mối hận thù đã ăn sâu vào tận xương tủy của mình sao?

Có lẽ không thể.

Nhưng còn Mạc Nhiên?

Anh có thể nào từ bỏ được người con gái ấy?

Từ bỏ ư?

Điều đó liệu có thực sự dễ dàng?

Lợi dụng cô ta đi.

'' Một giọng nói vang lên trong đầu Gia Huy.

Không!! Lợi dụng ư?

Lợi dụng cô ấy để trả thù.

''Cứ lợi dụng đi.

Làm cho cô ta đau khổ cũng chính là làm cho hắn đau khổ.

'' Không!!! Anh cố gắng vùng dậy, ôm chặt lấy đầu.

Cố gắng xua đi những lời nói kia.

Sao thế?

Hắn đã giết chết cha mẹ ngươi, khiến ngươi sống mà chẳng khác gì chết, lợi dụng cô ta để trả thù không lẽ không đáng sao?

KHÔNG!!!!! Biến đi! Biến ra khỏi đầu tôi đi!!! Gia Huy hét lên, anh vũng vẫy trong sự tuyệt vọng cùng cực.

Bóng đen mà anh đã sợ hãi bao nhiêu năm nay bây giờ lại lợi dụng lúc anh mềm yếu nhất mà vùng dậy.

''Ta là ngươi, ngươi bảo ta biến đi sao?

Không thể.

Những điều ta nói không phải cũng là nguyện vọng của ngươi sao?

Chẳng lẽ ngươi định từ bỏ mối hận giết cha mẹ vì một đứa con gái ngu ngốc?

Tôi.

tôi.

không biết.

Gia Huy run rẩy ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo.

Anh bị giao động.

bị những lời nói của nó'' giao động.

Không biết?

Hay người không muốn đối mặt?

Trả thù không phải là mục tiêu ngươi vẫn ôm ấp bấy lâu sao?

Lợi dung cô ta, kéo cô ta xuống địa ngục cũng với ngươi, khiến cô ta đau khổ đến mức muốn chết là ngươi đã thành công trong việc trả thù hắn.

Lợi dụng cô ta đi!!! Lợi dụng?

Anh nên sao?

Anh nên lợi dụng Mạc Nhiên?

Khiến cô ấy đau khổ đến mức muốn chết, khiến cô ấy nếm trải cảm giác đau đớn mà bấy lâu nay anh đã trải qua.

Lợi dụng?

Trong bóng đêm, đôi mắt đen sẫm của Gia Huy bỗng nhiên sáng lên.

Con quỷ trong anh đã chiến thắng, nó khiến cho phần người non nớt kia bị lay động, chiếm lấy bản thể là anh lúc này đây.

Rốt cuộc anh cũng không thể nào rũ được bỏ hận thù dù biết người con gái anh yêu là con gái hắn?

Anh không thể và mãi mãi cũng không muốn rũ bỏ sự hận thù đó.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-de-anh-theo-duoi-em-lan-nua-nhe-ac-mong-hay-ki-uc-232707.html