Truyện Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé - Truyện teen

  • Tên truyện: Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/01/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Hãy Để Anh Theo Đuổi Em Lần Nữa Nhé
Hãy cho anh một cơ hội để chuộc lỗi sai, để có thể gõ của trái tim, để anh tìm chiếc chìa khóa đi lạc, để cho buông thả cảm xúc mình.

Là anh sai, là những vụng dại của năm năm về trước.

- một cô gái xinh xắn, dịu dàng và luôn biết quan tâm đến người khác, là tiểu thư của một gia đình khá giả, từ nhỏ sống trong sự bảo bọc yêu thương của cha mẹ.

Cô chưa bao giờ nếm trải những thứ gọi là "khổ cực", thế giới của cô luôn là một màu hồng không có một vết ố nhưng cho đến khi gặp anh, thế giới màu hồng đó lại trở nên chao chảo và hoàn toàn sụp đổ.

- một anh chàng không giỏi bộc lộ cảm xúc, lúc nào cũng tỏ ra vô cảm trước tất thảy mọi việc, đẹp trai nhưng lại không được nhiều người có cảm tình cho lắm vì tính cách khó gần.

Ba mẹ mất khi anh mới chỉ 8 tuổi, anh sống bên cạnh một người chú nát rượu luôn đốt tiền vào cờ bạc.

Tám tuổi nếm trải mọi nỗi đau và khổ sở nhất của cả đời người, chịu đựng những trận đòn oan uổng từ người chú vô tình, khiến cho anh từ một cậu bé hồn nhiên vô tư trở thành một đứa trẻ lúc nào cũng mang bộ mặt âm u, khó gần.

Đối với anh, nụ cười đã ra đi cùng với cái chết của ba mẹ.

Chẳng có gì khiến anh cảm thấy hạnh phúc hay sung sướng để nở nụ cười trên đời này nữa.

Cho đến khi anh gặp cô.

Cô dù có thế nào cũng luôn ở bên anh, kiên nhẫn và lặng lẽ lẽo đẽo theo anh, dùng nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của mình làm xao động trái tim tựa băng đá của anh.

Khi hai người đến với nhau, cô chẳng bao giờ đòi hỏi anh nói những lời yêu thương như những cặp đôi khác.

Cô và anh, giống như hai mảnh ghép trái chiều nhưng lại có thể ở bên cạnh nhau.

Những tưởng mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi thì biến cố xảy ra.

Cô nói lời chia tay còn anh thì đồng ý một cách dứt khoát mà không cần một lời giải thích nào từ cô.

Đau khổ và tuyệt vọng, cô quyết định rời cố hương sang Mỹ, chỉ cầu mong quên được anh.

Còn anh một kẻ vô tình lại chẳng thể nào mở miệng cầu xin cô ở lại.

Cứ thế, hai còn người vẫn còn yêu nhau lại rời xa nhau.

5 năm sau quay trở lại, hai người tình cờ đi lướt qua nhau, mà cô trên tay lại dắt theo một đứa bé.

Truyện tình yêu của họ liệu có chấm dứt chăng hay vẫn còn vương nợ.

hay cô còn chờ hay nói một lời.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hay-de-anh-theo-duoi-em-lan-nua-nhe-1654.html