Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 27 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 27 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 27

Như trở về nhà Thịnh.

Trông cô bây giờ chẳng khác nào một bóng ma với đôi mắt thâm quầng, làn da chai sạn dần do thức khuya.

Nhưng, không biết bằng cách nào đó, cô cũng đã hoàn thành bài báo về ngộ độc thực phẩm gia tăng để nộp cho lão biên tập đúng thời hạn.

Và bây giờ, cô cũng đã xin phép cho mình nghỉ một tuần để có thể dành thời gian vào việc tìm hiểu lai lịch của Big Brother.

Ngoài cái tên ra, cô chẳng biết gì về hắn.

- Chào em! Tuấn Anh sao rồi?

- Thịnh hỏi khi thấy Như bước vào.

- Anh ấy mới tỉnh.

Và em cũng nói cho Tuấn Anh biết là.

- Là gì?

- Ừm.

em có thai.

Thịnh ngạc nhiên nhìn Như.

Khuôn mặt anh méo mó như thể chưa hoàn hồn sau những sự cố ập đến cuộc đời của cô và Tuấn Anh một cách chóng vánh.

- Em biết khi nào?

- Năm ngày trước

- cô đáp

- chính em cũng không ngờ rằng điều đó lại xảy ra.

Thịnh hỏi:

- Em và Tuấn Anh.

không muốn đứa con này à?

- Không.

không phải vậy!

- Như ấp úng

- bọn em vui, nhưng đứa bé này xuất hiện không đúng lúc.

Big Brother vẫn ở ngoài kia.

- Anh hiểu.

anh có thể bảo vệ mẹ con em.

Như mỉm cười:

- Không đơn giản như anh nghĩ đâu.

Bây giờ, em cần anh nói một chút về quá khứ của anh.

- Được thôi

- Thịnh chỉnh lại tư thế ngồi

- nếu anh có thể trả lời.

- Anh có quen Big Brother không?

- Ờ.

không.

- Có buôn ma túy không?

- Không.

- Phạm pháp?

- Ờ.

không, trừ việc phóng xe quá tốc độ.

Như thở dài:

- Vậy tại sao hắn lại muốn giết anh?

- Em muốn nói gì?

- Thịnh hỏi.

- Big Brother muốn giết cả ba chúng ta.

Như quan sát thái độ của Thịnh.

Có thể nói, anh không hề ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy.

- Anh là bạn em, Như à!

- Anh thì thầm.

- Em có thể hiểu được tại sao Big lại theo đuổi mình, nhưng thật vô lý khi hắn lại muốn giết người bạn thân của em.

- Hắn là kẻ biến thái, vậy thôi!

- Em mong anh không nói dối.

Điều quan trọng là em cần biết ngoài lý do Tuấn Anh phản bội, thì Big còn theo đuổi điều gì nữa.

- Và bây giờ, em nghi ngờ anh?

- Không.

- Như trả lời

- bây giờ, em chỉ cần một cầu trả lời mà thôi! *** Thịnh bần thần nhìn vào bức tường trắng xóa khi Như đã bước vào bên trong phòng ngủ của anh.

Anh biết, cô đang nghi ngờ anh và những phân tích của Như hoàn toàn có lý.

Thịnh không đủ can đảm để nói ra sự thật, không phải là về Big Brother, mà chính là Tuấn Anh.

Thịnh đã hiểu lầm nó.

Anh nghĩ rằng sau khi lấy được ba ký ma túy, Tuấn Anh sẽ quay lại bên Như.

Chính vì thế, anh ở cạnh Như vừa để bảo vệ cô, vừa chờ khoảnh khắc được gặp lại bạn mình.

Nhưng Thịnh không ngờ rằng, Tuấn Anh lại quay về làm tay sai cho Big với hi vọng một ngày nào đó tìm được kẻ giết anh, còn hắn giữ lại nó với mục đích chờ đợi anh tới.

Để rồi, Big Brother héo úa vì phải chờ đợi con mồi quá lâu, trong khi đó Thịnh cũng bực dọc mong ngóng thằng bạn tồ của mình trở lại.

Bây giờ, hắn đã biết anh là ai, và lần này Big sẽ giết hết những kẻ dính dáng đến Thịnh.

Đáng lý ra Thịnh phải nói với Như rằng Tuấn Anh còn sống.

Đáng lý ra anh phải đi tìm thằng bạn của mình.

Bây giờ, tất cả chẳng còn nghĩa lý gì cả, bởi vì sáu tháng sau Tuấn Anh sẽ chết.

Nghĩ thế, những ngọt nước mắt lại xói thành rãnh trên má anh.

*** Khuất sau một con hẻm vắng người, một chiếc xe ô tô màu đen bóng láng sang trọng với những bánh xe đang nghiến sỏi lạo xạo dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn.

Một người đàn ông dáng cục mịch đeo kính râm bước xuống.

Trông ông ta chẳng khác nào một đô vật trong chương trình thế giới những người khổng lồ với chiếc bụng phệ phô ra, khuôn mặt với những nếp nhăn in hằn và nét giận dữ ẩn hiện sau đôi mắt.

Cánh cổng mở ra.

Big Brother ngồi trên chiếc xe lăn nở một nụ cười tươi rói, phô ra những chiếc răng vàng khè.

Hắn cúi đầu ra vẻ thành kính và nói một cách ngọt ngào:

- Chào đại ca! Người đàn ông gật đầu.

Ông ta liếc nhìn xung quanh, nhìn bể bơi rộng lớn lát đá hoa cương màu trắng, những hàng cọ được chăm sóc tỉ mỉ với gần chục nhân viên.

Ngôi nhà màu đỏ to khổng lồ, trên tường là những hình vẽ ngoằn nghoèo chẳng thể nào nhìn ra được trông thật hoành tráng với những ai mới đến đây lần đầu tiên.

Những ô cửa sổ bé như mắt muỗi phản chiếu ánh nắng rực rỡ của mặt trời xuống bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận.

Bên ngoài, hàng chục chậu hoa nở rộ, có lẽ được tưới mỗi ngày được đặt trên bệ cửa sổ, treo trên tường, quanh hàng rào và trước mặt tiền căn nhà.

Hai chiếc ô tô, một đỏ, một trắng sang trọng đỗ trong nhà xe với diện tích đến tới 200 mét vuông.

Sự xa hoa như thế này khiến những kẻ sống giản dị nhất cũng phải thèm thuồng.

- Chà.

mày sống xa xỉ quá!

- Ông ta nói, giọng đều đều, lạnh tanh.

- Cũng phải hiểu cho tôi chứ!

- Big Brother vừa nói vừa nhún vai

- tôi đâu thể hưởng thụ những chuyến du lịch xa nhà được.

Ông ta cười mỉa:

- Mày luôn luôn lấy lý do đó để ngụy biện cho tất cả mọi việc mình làm phải không?

- Phải!

- Big đáp không chút ngập ngừng

- cái giá này quá đắt, Lâm à! Người đàn ông quay đầu lại.

Lần đầu tiên, có kẻ dám nói ra cái tên thật của gã.

Từ trước đến nay, muốn làm ăn thành đạt đều phải qua tay Lâm.

Những mối hàng, kinh nghiệm vận chuyển, con đường an toàn để thoát khỏi lũ cớm,.

tất cả gã đều biết.

Big Brother là đứa mà Lâm thích nhất.

Thông minh, sắc bén, độc ác, hắn có thể làm giàu cho gã.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, thế lực của Big ngày càng lớn mạnh, mạng lưới buôn bán ma túy dày đặc, và hắn luôn có những tay sai đắc lực, trung thành.

Đôi khi, Lâm cảm thấy sợ con người này.

Trước kia, hắn nhát gan, an phận.

Bây giờ, Big Brother đã không cần núp dưới cánh tay của Lâm nữa, hắn đang thể hiện bản lĩnh của mình không những với cả thiên hạ mà còn với Lâm nữa.

Gã gầm gừ:

- Mày nên nhớ tao đã nâng đỡ mày.

Tốt nhất nên biết giữ mồm, tao vẫn có thể đánh đổ mày đấy.

- Ôi thôi nào

- Big Brother cười gằn

- chúng ta đến đây để giao dịch đúng không?

Xin mời đại ca vào nhà đã.

- Tao thích nói chuyện ở đây hơn.

- Lâm trả lời

- mày muốn hợp tác như thế nào?

- Tôi muốn trao đổi ma túy qua nhà kho F.

Và tất nhiên, khi giao dịch với đại ca, tôi sẽ mua với giá cao.

Lâm nhướng mày:

- Vậy mày muốn mua một ký bao nhiêu?

Big giơ cả mười ngón tay ra, đôi mắt ranh mãnh như muốn nhìn thấu tim gan của kẻ đang đứng trước mặt mình:

- Đại ca biết là bao nhiêu rồi đấy.

- Hào phóng quá nhỉ?

Mày không sợ sạt nghiệp sao?

- Làm ăn thua lỗ là chuyện bình thường mà

- Big nói

- ngoài tiền ra, tôi còn tặng đại ca một cô gái rất xinh.

- hắn đẩy chiếc xe lăn lại gần Lâm, đút tay vào túi, lấy một tấm ảnh ra và đưa cho gã.

Lâm nhìn tấm hình và cảm thấy hoocmôn trong cơ thể bắt đầu hoạt động mạnh.

Gã không thiếu kẻ có thể cho mình khoái cảm, nhưng người con gái này lại có vẻ rất đặc biệt.

Chỉ cần nhìn qua ánh mắt, Lâm biết rằng cô ta rất thông minh, nhạy cảm.

Cái miệng nhỏ với làn môi đầy đặn khiến hắn muốn hôn, muốn chạm vào để nếm thử.

Thân hình khá chuẩn, cặp đùi gợi cảm.

Lâm cố mường tượng làn da mềm mại ẩn sau chiếc áo len màu đỏ đó, tự hỏi bao giờ mình mới nhìn thấy cô ta.

- Thế nào?

- Big Brother hỏi.

- Tuyệt đấy.

- Đại ca sẽ được một đêm.

- Một đêm?

- Lâm nhíu mày.

- Haha

- Hắn cười sằng sặc

- người con gái này không dễ dàng cho đại ca thể hiện sức mạnh đàn ông ở trên giường đâu, nàng không phải là một cô gái bán thân.

- Một con ngựa chưa được thuần chủng sao?

- Lâm chép miệng

- tao thích thế! Cô ta đâu?

Big Brother lắc đầu:

- Sau khi giao dịch hoàn tất, đại ca thích làm gì cô ta cũng được.

- Tại sao?

- Lâm nổi cáu.

- Đừng thế chứ.

ai cũng có những nguyên tắc làm việc riêng! Nếu muốn, tôi sẽ nhờ mấy em khác xoa bóp cho đại ca đỡ mệt mỏi, được chứ.

- Vậy thì mày nên nhớ một điều, đứa con gái này cũng nằm trong giao dịch, tao sẽ trả tiền cho món hàng này.

- Ôhô! Thế thì tuyệt quá! Big Brother đáp.

Hắn nhìn Lâm, cảm thấy ghê tởm.

Gã đã gần bốn lăm tuổi, nhưng cơn hứng tình vẫn không thể dứt được.

Đúng là một con dê đực! Big nhớ đến cuốn tiểu thuyết 11 phút, và nhận ra biết bao kẻ theo bản năng của giống nòi đã đánh đổi nhiều thứ vì 11 phút làm tình.

Nhưng hắn biết, đối với Như và Tuấn Anh, tình yêu đó át đi tất cả mọi thứ, kể cả dục vọng, sự giả dối.

Cái tình cảm đó được đặt trên những thứ cao hơn là niềm tin.

Với Tuấn Anh, cho dù Như có rơi vào cạm bẫy của hắn mà mất đi sự trong trắng thì nó vẫn luôn tôn trọng và yêu quý.

Nhưng với người con gái đó, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-27-237168.html