Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 31 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 31 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 31

Như trở về nhà Thịnh.

Cô lấy chiếc chìa khóa mà anh đã đưa cho mình và mở cửa.

Như bước vào bên trong, ngồi phịch xuống chiếc ghế xô pha, cố định thần lại đầu óc của mình.

Trước hết, nếu như Thịnh là Việt thì tại sao Tuấn Anh lại không thể nhận ra.

Điều này có vẻ dễ đoán, phẫu thuật chỉnh hình.

Như biết cô hoàn toàn không có bằng chứng để có thể khiến Thịnh khai hết tất cả.

Anh đã giấu Như một bí mật mà nếu nó được tiết lộ sớm sẽ có thể cứu vãn được bao điều.

Không biết bằng cách nào, nhưng Như quyết định sẽ không chịu thua Thịnh.

    Bây giờ, trong đầu cô tràn ngập những câu hỏi mà chỉ có người bạn thân nhất của cô mới trả lời được.

Tại sao Thịnh lại thay đổi bề ngoài của mình?

Tại sao anh nói dối cô về lai lịch xuất thân của anh?

Anh đã làm gì Big Brother?

Và quan trọng, tại sao Thịnh không nói rằng người cô yêu vẫn còn sống?

    Lòng bồn chồn, Như đi qua đi lại.

Cô bước vào phòng ngủ, mở chiếc tủ đựng những kỷ vật thời thơ ấu của Thịnh và lấy sợi dây chuyền có gắn hình hai ngôi nhà.

Nó hiện lên trong mắt cô như một quà tặng chỉ mới được bóc từ ngày hôm qua.

Cô lướt ngón tay cái của mình lên bề mặt hình hai ngôi nhà, cơ hồ như chính bản thân Như cũng cảm nhận được mỗi đường khắc của Tuấn Anh.

Cô lật lại phía sau, mỉm cười khi nhìn thấy nét đục thô cứng, vụng về Best friend forever.

Nó là công sức của anh, nó chứa đựng nhiều hơn một tình bạn.

Thịnh đã giữ gìn kỷ vật này rất cẩn thận, không một vết bụi bần, rỉ sét trên sợi dây chuyền.

Chính bản thân anh đã nâng niu nó, và cô tin chắc rằng chưa bao giờ Thịnh quên đi Tuấn Anh.

    Nhưng nói thế nào, Như vẫn phải hỏi anh tại sao lại giấu cô một bí mật có thể làm thay đổi cuộc đời của cô, anh và Tuấn Anh?

Vì sao anh lại để cô chìm trong mười sáu năm vật vã với nỗi đau quá lớn vượt ngoài sức tưởng tượng của mình đến nỗi sự trưởng thành, chín chắn cũng không thể làm nguôi đi những đau đớn thời ngây dại?

Nếu nó được tiết lộ, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

    Như ngồi bệt xuống sàn nhà, cố gắng lấy lại bình tĩnh và làm trái tim mình thôi đập binh binh như muốn nổi loạn.

Cô mệt mỏi, bất lực trước bao nhiêu biến cố ập tới.

Như bỗng nhớ đến cái giây phút uể oải nhưng yên bình cách đây một tháng.

Chỉ mới ba mươi ngày thôi, nhưng sao cô cảm thấy nó đã quá đỗi xa vời.

Hàng loạt những cảm xúc lướt qua tâm trí cô, để lại những dấu vết in sâu trong rãnh não và chỉ có thể tan biến khi Như đã không còn tồn tại nữa.

Đau đớn và hạnh phúc, hi vọng, mất mát, tin tưởng và phản bội, dối trá và nghi ngờ,.

tất cả liên tục phá hủy và tái tạo cuộc đời Như.

    Cô nghoẹo đầu sang bên trái, nhìn vào gầm giường.

Như ngạc nhiên khi thấy một chiếc rương ở sâu trong gầm giường của Thịnh.

Sự tò mò xâm chiếm lòng cô.

Như bò đến, cúi thấp đầu xuống và gắng sức lôi chiếc rương ra.

Cô chà mạnh ngón tay mình lên cái nắp gỗ màu nâu bóng láng, nhận ra không có một vết bụi nào dính trên đó.

Cô biết mình đang làm một việc sai trái, nhưng Như linh cảm rằng đây là thứ mình cần tìm.

Lưỡng lự đôi chút, cô quyết định mở nắp.

Bên trong là vô số tấm hình được sắp xếp một cách cẩn thận, một cuốn sổ da cừu, vài cây bút bi đã cũ kỹ.

Như cầm một tấm hình chụp hai đứa trẻ đang khoác vai nhau, khuôn mặt chúng ngây ngô đến lạ.

Một đứa mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, đang ôm chặt một đống sách, mỉm cười tươi rói.

Đứa còn lại với đôi mắt tinh anh, một tay chắp ra sau gáy, tay còn lại ôm lấy bả vai người bạn của mình.

    Đó là Tuấn Anh.

và người bên cạnh chắc chắn là Việt.

    Có lẽ bức ảnh này đã có từ rất lâu.

Như không tìm thấy điểm nào của Thịnh với đứa trẻ này ở khuôn mặt, nhưng ánh mắt của anh không thay đổi, vẫn sâu, đẹp, và buồn như thế.

Chỉ với thứ Như đang cầm trong tay, cô có thể khẳng định Thịnh chính là Việt.

Cái câu nói đó vang lên trong đầu Như Thịnh chính là Việt.

, Thịnh chính là Việt ép nước mắt trong khóe mi trào ra.

Cô run run cầm quyển sổ da cừu lên, hít một hơi thật sâu và mở ra.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-31-237172.html