Hoa Sơn Tiên Môn - Hấp thu sơ thủy văn tự(thượng) - Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1481 : Hoa Sơn Tiên Môn - Hấp thu sơ thủy văn tự(thượng)

Thế cục bây giờ đã vô cùng rõ ràng, liên minh hoang tiên phật chỉ vì một mình Lục Nguyên mà đã thất bại, bây giờ đang cố chạy chối chết.

nhưng cũng may trong thời điểm này còn có cấm tuyệt tinh vực vị diện đại trận, làm cho pháp võ liên minh không truy kích được, để bọn hắn có thể thong dong mà trốn mất, không bị hao tổn quá nhiều.

Đấy chính là thủ đoạn cuối cùng của liên minh hoang tiên phật.

Nhưng lại nói cũng thật là buồn cười, liên minh hoang tiên phật sở dĩ bị đánh bại chạy toán loạn cũng là vì một người, vì một mình Lục Nguyên.

Lực lượng một người mà làm tới mức này, thật sự là vô cùng yêu nghiệt.

Hơn mười vị hoang tiên phật liên minh văn minh chi chủ đúng là hận Lục Nguyên tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lúc nhất thời không có cách nào đối phó với Lục Nguyên.

Bên trong ngưng cổ tinh vực, Quang thần đang xử lý một loạt tin tức.

- Vì cái gì?

nguyên nhân do đâu?

Liên minh hoang tiên phật tỷ số thắng rõ ràng đã lên tới bảy mốt điểm sáy bảy tám hai trên bảy mươi hai điểm sáu bảy tám hai.

Quang thần vô cùng do dự tự hỏi, suy nghĩ của bản thân hắn hoàn toàn khác biệt, hắn muốn tìm ra nguyên nhân.

- Trước khi bỏ đi cũng đã tính tới khả năng bạo phát của Lục Nguyên, trong tỷ số thắng, tại sao Lục Nguyên có thể lại có tính đột phá khả năng nữa?

- Thu thập số liệu cả đời của Lục Nguyên.

- Tất cả những tư liệu, chiến tích, kể cả tất cả những bạn bè thân thiết, toàn bộ tất cả, thậm chỉ cả toàn bộ thời tiết cũng đều đưa vào.

Trong số hàng loạt tư liệu, Quang thần nhanh chóng tính toán.

- Sai rồi! sai! Sai rồi!

- Không thể nào tính toán được, không thể nào lại có thể mạnh mẽ tới mức đấy chứ! Quang thần đưa toàn bộ tư liệu vào trong, lúc này đây những tư liệu thu thập được siêu tường tế, nhưng là cho dù có tường tận không cũng thể nào có được kết quả chính xác.

Quang thần hoàn toàn đứng ngây người, đi vào một vòng tròn hoàn toàn không có lối thoát.

Hắn một lần nữa tính toán đơn nguyên, lại lần nữa đưa càng thêm nhiều tư liệu vào, lại bắt đầu tính tóan nữa.

Con số tính toán khổng lồ làm cho bất kỳ kẻ nào cũng lác mắt, nhưng Quang thần vẫn còn đang tiếp tục tính toán.

… Lúc này chiến cuộc tại Ngưng cổ tinh vực, liên minh hoang tiên phật đã thua mà đang cố chạy trối chết, trên chiến trường muốn thoát ky khỏi đó nào có thể là chuyện dễ dàng, cần thời gian khá dài, mà liên minh hoang tiên phật đã đang bày trận đan vị cấm tuyệt đại trận, làm cho những người của liên minh pháp võ không thể nào thông qua được.

Người trong liên minh pháp võ đương nhiên là biết được trận chiến này đã thắng rồi.

Kỳ thật trước khi trận chiến này bắt đầu, mọi người đều biết thực lực của mình càng yếu, không giống như hai cuộc chiến quy mô nhỏ lần trước, liên minh pháp võ đã chịu thiệt thòi, liên minh hoang tiên phân được tiện lợi.

sở dĩ đám người liên minh hoang tiên phật mấy lần tới tìm Lục Nguyên gây chuyện, còn không phải vì thế lực của liên minh hoang tiên phật mạnh hơn, Lục Nguyên chỉ là một phần trong năm đại thế cục.

Cho nên, trước khi bắt đầu, mọi người đều đã vô cùng biết rõ rằng lỉ lệ thắng của mình là cực thấp, tỉ lệ thua cực kỳ cao, nhưng cũng lại không có cách nào không ứng chiến.

cho nên trước khi khai chiến, tất cả mọi người đều đã đi chào từ biệt, trượng phu chào thê tử, người yêu từ biệt nhau, những người già cần phải chăm sóc cũng đã để lại tài sản dặn dò, những người thích uống rượu thì đi uống cho thỏa thích, người thích bão tố thì đi dầm bão tố.

vũ trụ cuồng lưu là một loại khí lưu vô cùng mạnh mẽ, dòng khí lưu này không ngừng chảy xiết, đắm mình trong bão tố cuồng lưu là một trong những chuyện mà người trẻ tuổi thích làm nhất.

Trước khi đến, đã hưởng thụ hết mọi chuyện, nên cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý hy sinh.

Nhưng thật ra thì đúng là không có gì là không làm được cả.

Hiện tại, rõ ràng nhận ra bên mình đã thắng.

Trong lúc nhất thời, liên minh pháp võ vui mừng khôn xiết.

Đúng thế, thắng lợi! Thắng lợi lúc này mang đến rất nhiều điều.

không cần phải chết mà có thể quay về gặp vợ của mình, gặp người yêu của mình, có thể hưởng thụ cuộc sống của bản thân hóa ra là một trong những niềm vui lớn lao của cuộc sống.

hơn nữa thắng lợi lúc này có ảnh hưởng sâu xa, liên minh hoang tiên phật đã xong đời, như vậy đại bộ phận ranh giới địa vực mà liên minh hoang tiên phật cũng phải được đòi lại.

những người đầu tiên có lợi chính là những người tham gia cuộc chiến này, tất cả mọi người không còn phải sống trong tình trạng bất ổn vô định.

Vì bảo hộ gia đình có thể đi chết trận, nhưng những lúc có lợi ích cũng sẽ không khách khí, dù sao cũng đều là những người tham mê tài nguyên thu hành.

Trong lúc nhất thời, liên minh pháp võ vô cùng cuồng hỉ.

Đấu chi tử đã đứng xa xa nhì Lục Nguyên, xem ra trong số bọn yêu nghiệt thiên triều, Lục Nguyên vẫn là tên yêu nghiệt nhất.

một kỷ nguyên thực lực của Đấu chi tử trong trận chiến này cũng chỉ dùng được bảo vệ bản thân, nếu quả thật gặp phải kẻ mạnh thì ngay cả bảo vệ bản thân cũng không làm được.

nhưng Lục Nguyên rõ ràng là một người có thể thay đổi chiến cục, Đấu chi tử bây giờ là hoàn toàn triệt để phục Lục Nguyên.

Nhưng lúc này đám người cấp cao của Liên minh pháp võ đã cùng tụ họp lại một chỗ, rất nhiều văn minh cảnh cũng tụ họp lại.

Muốn thừa thắng xông lên, tránh để lại hậu họa.

Những lời nói này thật là hay, thời điểm này đúng là lúc nên mở rộng thành quả, giờ có thể chiến đấu lập công lớn, giết chết một nửa số người của đối phương cũng không khó khăn gì.

nhưng nếu hiện tại không đuổi theo, về sau còn muốn có kết quả như vậy, đúng là khó hơn lên trời.

Pháp biên văn minh chi chủ ngồi đó, cùng với rất nhiều văn minh phó chủ.

Pháp biến văn minh chi chủ trầm tư nói:

- Hiện tại thứ ngăn cản trước mặt chúng ta chính là đan vị cấm tuyệt tinh vực vị diện đại trận, chỉ có phá vỡ đại trận này, chúng ta mới có thể truy kích địch nhân.

Mà đại trận này có hai chỗ khó, một chính là trận pháp, một chính là văn tự.

Trận pháp này, Đồ chi văn minh phó chủ, chung cực chi đồ của ngươi đã luyện chế thành chưa?

Chung cực chi đồ là một truyền thuyết của Đồ chi văn minh, nghe đồn là Đồ chi văn minh còn chưa có ai luyện thành công.

Nhưng Pháp biến văn minh chi chủ đã hỏi như thế, Đồ chi văn minh phó chủ lại gật đầu:

- Ta luyện chế thành công rồi.

- Vậy được, pháp chuyển thiên biến thần thông của ta phối hợp với Chung cực chi đồ, phá được trận pháp hiện tại này.

Cái khó chính là số sơ thủy văn tự kia.

Tác dụng của hơn một trăm sơ thủy văn tự kia tương đối khủng bố, cái này rất khó phá, ai có thể nghĩ cách tạm thởi để phá giải hay không! Pháp biến văn minh chi chủ hỏi, lấy con mắt đảo qua từng người từng người đang đứng đó.

Nhưng hắn quét tới chỗ nào cũng chỉ thấy người đó bất đắc dĩ nhún vai.

Dược chi văn minh phó chủ lớn tuổi cũng không có cách nào, Khí thịnh Băng chi văn minh phó chủ trẻ tuổi cũng không có cách nào, Thiên Vũ không, Thiên mẫu văn minh phó chủ được xưng là gần cảnh giới văn minh chi chủ nhất cũng đành bó tay, ngay cả Nguyệt chi văn minh Nguyệt thỏ chuyển thế Chung Linh cũng đành chịu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoa-son-tien-mon-hap-thu-so-thuy-van-tuthuong-185158.html