Hoàng Tử Của Tôi - Chương 12 - Hoàng Tử Của Tôi

Hoàng Tử Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Hoàng Tử Của Tôi - Chương 12

    Nó đang ngồi gặm bánh mì đọc báo.

”ủa con nhỏ này không phải là người hôm qua mình đụng phải sao?

và còn quán bar này…không trùng hợp vậy chứ.

cũng may là hôm qua thoát kịp chứ không thì.

đi với tên đó có ngày chết không hay.

”nó ăn xong thì đi học vừa ra tới cửa nó đã thấy Khôi Nguyên đang đợi.

- Cậu đến làm gì mà sớm thế?

- Mình đến đưa cậu đi học.

- Không cần đâu,mình đi xe bus được rồi.

- Đi cùng cho vui mà.

- Cũng được…

- Bảo An nè…

- Hả….

- Chủ nhật tuần này cậu rãnh không?

- Àh….

có…có việc gì sao?

- Đi xem phim cùng mình nha.

cậu quyết định lần này sẽ nói cho nó biết tình cảm của cậu.

- Uhm….

- Vậy 7h tối chủ nhật mình đến đón cậu.

    Dù gì bố mẹ cũng đi công tác chưa về nên nó cũng chẳng biết làm gì.

mà sao lần này bố mẹ nó đi công tác lâu thế không biết.

mọi lần chỉ đi 3 hôm thôi,giờ đã hơn một tuần rồi.

gọi điện cũng chỉ nói vài câu căn dặn nó rồi thôi.

nó rất lo lắng.

Bố nó ngoài là một vỏ sư còn có một công ty nhỏ ở quê.

mỗi tháng 2 lần ông bà phải về đó.

nó và Nguyên vừa đến trường bên kia hắn với Mỹ Mỹ cũng đang đi tới.

- Chào Bảo An đây là bạn trai cậu à?

Đẹp trai thật đấy.

Mỹ Mỹ cố tình nói lớn.

- Àh.

không phải.

là bạn mình thôi.

câu nói của nó làm Khôi Nguyên buồn.

hắn thì không nói gì.

- Thôi đừng dấu nữa.

Mỹ Mỹ vẫn không tha.

- Đi thôi…hắn lên tiếng.

rồi quay đi.

- Chào hai người .

chồng sắp cưới của tôi đi rồi,tôi phải đuổi theo thôi.

cô nói rồi chạy theo hắn.

- Cái gì mà chồng sắp cưới chứ.

thấy ghê…nó khó chịu.

- Mình cũng vào thôi.

Khôi Nguyên thấy hơi buồn.

cậu biết có lẽ nó đã thích hắn nhưng cậu cũng muốn thử đễ chắc chắn hơn.

    R………….

E…………….

N………….

G……….

- Sắp tới trường ta sẽ tổ chức cắm trại nhân kỷ niệm 20 năm thành lập.

- Woahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…….

cả lớp đồng thanh át luôn lời cô giáo chủ nhiệm.

- Đồng thời trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như leo núi,văn nghệ….

và đặc biệt là cuộc bầu chọn hai bạn đẹp nhất đễ tham gia lễ hội cuối năm…

- WOAHHHHHHHHHHHHHHHHH……….

bây giờ thì tầng số âm thanh vượt mức tưởng tượng….

- Hoàng Thái vô địch, Hoàng Thái xứng đáng nhất….

ôi Hoàng Thái….

Hoàng Thái.

tụi mình sẽ bình chọn cho cậu….

bọn con gái reo vang tên hắn.

- Mỹ Mỹ….

Mỹ Mỹ…bọn mình cũng sẽ bình chọn cho cậu…hai người rất đẹp đôi.

bọn con trai đồng thanh.

làm nó thấy chột dạ.

hắn thì khó chịu khi bị ghép đôi với Mỹ Mỹ,giá như nó chịu thả tóc ra,giá như mọi người thấy được hình ảnh đó của nó thì hắn chắc rằng người được chọn sẽ là nó.

còn Mỹ Mỹ nãy giờ nghe bọn kia tâng bốc cười khoái chí.

    Mấy hôm nay đối với nó thật bình an.

từ khi Mỹ Mỹ xuất hiện hắn không còn làm phiền nó nữa.

nó vẫn đi về cùng Khôi Nguyên lâu lâu nó lại bắt gặp ánh mắt khó chịu từ hắn khi nhìn thấy nó và Khôi Nguyên nhưng hắn có biết nó cũng rất bực mình khi đi bên cạnh hắn lúc nào cũng là MỹMỹ.

hôm nay là ngày Khôi Nguyên hẹn nó đi xem phim.

không biết cậu muốn nói gì mà sáng tới giờ cậu cứ hết gọi rồi nhắn tin bảo nó không được quên, rằng cậu có việc quan trọng cần nói với nó.

- Alô…cậu xong chưa mình đang đứng trước nhà nè.

- Uhm…đợi mình tí nha…

- Hi…hôm nay cậu xinh lắm nhưng….

cậu ngượng ngịu gãi đầu.

- Nhưng gì?

- Nếu cậu mặc đầm sẽ xinh hơn.

hì hì…

- Mình thích như thế này.

nó vẫn quần jeans áo pull như mọi ngày chỉ khác một điều là quần sort,và giầy búp bê chứ không phải là bata.

- Còn sớm hay mình đi ăn nha.

- Ok………caí gì chứ ăn thì nó đồng ý hai tay hai chân.

hai đứa dừng lại ở một quán ăn gần rạp chiếu phim.

- Cậu muốn xem phim gì?

- “ Ice 4” nha.

- Già rồi mà còn xem phim hoạt hình.

nói vậy nhưng cậu cũng chiều theo ý nó.

    Xem xong phim hai đứa chưa về mà tản bộ đến một công viên gần đó.

- Cậu nhớ nơi này không?

- Nhớ chứ.

đây là nơi lần đầu tụi mình gặp nhau lúc đó cậu còn bị tớ đánh cho một trận nhừ tử.

- Lúc đó mình còn tưởng cậu là con trai cơ đấy.

- Thật không?

- Mãi tới khi tìm cậu đễ trả thù mới biết cậu là con gái.

- Hì…hì.

cậu còn định trả thù nữa hả?

đúng là đồ con nít….

- Mình rất bất ngờ.

nhưng khi biết cậu là con gái mình rất muốn làm bạn với cậu.

- Hì…nó cười với kí ức ngô nghê của hai đứa.

- Bảo An à…mình….

mình thích cậu.

    Nghe xong câu nói của cậu nó đơ vài giây.

thật ra nó cũng biết cậu thích nó nhưng nó chỉ xem cậu là bạn .

người nó thích không phải cậu.

nó không biết phải trả lời cậu như thế nào.

nó không muốn cậu buồn.

nó đành yên lặng.

- Mình không cần cậu trả lời ngay đâu.

nếu từ giờ cho đến khi kết thúc buổi cắm trại mà mình chưa nhận được câu trả lời thì coi như mình chưa nói gì cả.

giờ mình về thôi.

thật ra cậu đã có câu trả lời từ ánh mắt của nó nhưng cậu muốn hy vọng,cậu muốn gạt chính bản thân mình.

- Cảm ơn cậu.

suốt quãng đường về hai đứa chẳng nói gì.

    Còn hắn sau ngày gặp chuyện ở quán bar hắn muốn xin lỗi nó nhưng khi đến trường thấy nó đang đi cùng Khôi Nguyên , hắn rất khó chịu không muốn nhìn thấy nó nữa.

rồi hình ảnh của hai người cứ đập vào mắt hắn làm hắn muốn lao vào đấm cho tên Khôi Nguyên kia một cái để nắm tay nó đi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoang-tu-cua-toi-chuong-12-235688.html