Hoàng Tử Của Tôi - Chương 3 - Hoàng Tử Của Tôi

Hoàng Tử Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Hoàng Tử Của Tôi - Chương 3

Còn nó nghe xong câu “du học sinh từ Mỹ”cũng ngước lên.

và đơ….

vì cái lún đồng tiền và sao…sao giống quá vậy.

không lầm chứ…một giọt nước mắt rơi xuống.

hắn đã kịp nhìn thấy.

- Em chọn chổ ngồi đi.

- Dạ……………

- Ngồi đây nè bạn…………nhỏ Hoa con nhỏ mê trai nhất lớp nó nói.

- Đây nè Thái ơi!.

(Đúng là bọn mê trai)

- Cảm ơn!.

em ngồi kia ạh!.

hắn chỉ tay về phía chổ ngồi cạnh nó.

- Uhm………………….

em về chổ đi.

Thái bước xuống chổ nó,đễ lại mấy nhỏ kia thất vọng tràn trề.

còn nó nẩy giờ vẫn chưa quay về hiện tại.

nó đang nhớ về Bun ,sao mà giống Bun đến vậy chứ.

còn hắn đang nghỉ sao nhỏ này vừa nhìn mình đã khóc rồi,không lẽ vẽ đẹp của mình làm nhỏ xúc động vậy sao (tự tin gúm).

- NÀY CÔ….

hắn hét lên làm nó giật mình trở lại hiện tại.

- G………… gì……….

sao cậu ngồi đây.

giờ nó mới trở về hiện tại.

mà…mà sao hắn biết mình là con gái.

nó nhìn hắn mơ màng (lại nữa)

- Thích…….

hắn trả lời cộc lốc.

- ………….

vẫn còn mơ.

nó nhìn hắn say đắm……….

- Này……chùi nước miếng đi.

ghê waaaaaaaaa.

hắn nhăn mặt(như thiệt zậy á)

- CÁI GÌ…….

nó hét lên.

Giống lắm hắn rất giống Bun nhưng ánh mắt này không phải.

với lại nếu là Bun sẽ không chọc nó như vậy,nó như tỉnh ra.

- Thì không phải cô đang đê mê sắc đẹp của tôi đó sao?

Hắn cười đểu một cái.

làm nó tức điên.

- CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ?

ĐỪNG CÓ MƠ….

lần này thì nó la to thật.

- LÊ BẢO AN….

ông thầy hóa ác ma gọi tên làm nó tỉnh hẳn.

- Dzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………

- Em lên giải bài 3a trang 312.

Ông thầy nghiêm nghị.

Haizzzzzzzzz…cái tên hắc ám này vừa gặp đã xui rồi.

nó lê thân lên bảng bài này thuộc hàng khủng lớp chọn nên học toàn nâng cao.

nhưng nó thuộc dạng thần đồng nên cũng không làm khó được.

ông thầy đành cho qua.

- Cô cũng được đó.

hắn lại cười đểu.

- Chứ sao…đồ sao chổi….

nó lè lưỡi,h thì tới lược hắn.

Cứ vậy 3 tiết trôi qua 2 đứa cứ chọc ngoáy nhau.

đến h ra chơi.

tại canteen.

- Anh Bảo An ơi! Ăn món này đi.

một nhỏ lớp 10 lại chổ nó ngồi.

- Anh Bảo An ăn của em nè.

lại một nhỏ nữa.

Mới chưa đầy 3p mà đã có tới mười mấy nhóc bao quanh nó.

- ”phải không vậy trời mới thoát khỏi tên hắc ám kia giờ tới lược mấy em mê trai này”.

nó nghỉ thầm.

Đằng xa có một kẻ nhìn thấy cảnh nó bị vây quanh bởi mấy đứa con gái thì ôm bụng cười.

(cười trên nổi đau của ng khác,ác thiệt).

thật ra hắn cũng biết bọn mê trai này ghê lắm nên không bao giờ bén mạng đến phòng ăn.

chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.

- Mọi người làm gì vậy.

vừa thấy Khôi Nguyên thì bọn con gái chạy mất tăm.

thật ra bọn nó cũng thích Khôi Nguyên nhưng cậu nhóc là đại ca của trường nên chúng cũng sợ.

- Hì….

thanks u!.

nó cười nham nhỡ.

sau đó thì căm cuội ăn.

làm Khôi Nguyên chỉ biết lắc đầu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoang-tu-cua-toi-chuong-3-235679.html