Hoàng Tử Của Tôi - Chương 8 - Hoàng Tử Của Tôi

Hoàng Tử Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Hoàng Tử Của Tôi - Chương 8

Ở một nơi khác:

- Điều tra con nhỏ đó cho tôi.

càng nhanh càng tốt.

- Dạ thưa tiểu thư.

!

Hôm nay nó quyết định đi làm lại,lần trước vì hắn mà nó đã bỏ lỡ việc mua ipad giờ phải cố gắng hơn.

- Tiền công của cháu đây.

- Cảm ơn cô…hi.

“là…lá….

la….

là….

lá ….

la” nó mang tâm trang vui sướng đi về.

- Này cô em.

làm gì mà vui thế.

- là…lá….

la….

là….

lá ….

la… đang vui nên nó không muốn gây chuyện với bọn chúng.

- Đi chơi với anh không?

một tên kéo tay nó.

- Buông ra….

- Có cá tính đấy.

anh không buông thì sao?

- Khôn hồn thì biến đi trước khi tôi nổi nóng.

- Ha…ha…con này gớm thiệt…tụi bây bắt nó cho tao.

- Do các người muốn chuốt họa vào thân đó nha.

- Không nói nhiều.

bắt lấy nó.

BỐP………….

VỤT……….

BỐP….

bốn thằng lần lược ngã xuống.

- Sao muốn nữa không cưng?

- Bọn vô dụng.

tên cầm đầu nói xong cũng ra đòn.

nó xoay người VỤT….

BỊCH……hắn ngã xuống.

- Hôm nay chị vui nên tạm tha cho mấy cưng đó…lâu lâu tập thể dục một bữa sảng khoái ghê.

- Alô….

sao rồi?

- Tiểu…Tiểu thư nó có vỏ.

chúng….

chúng tôi….

- Đồ ăn hại.

BỐP… chiếc điện thoại vở tan.

hai mắt Mỹ Mỹ dường như tóe lửa.

được lắm Lê Bảo An đây chỉ mới là màng chào hỏi thôi, tôi còn nhiều trò hay cho cô,hãy đợi đấy.

Về đến nhà đã 9h tối.

nó lăn ra ngủ.

6h20 giờ nó đã quen với việc đi xe bus đến trường rồi.

Khôi Nguyên và hắn cũng không còn đợi nó nữa.

- Chú ơi! Chờ cháu với….

chú ơi…phù…phù…may quá còn kịp.

- Đúng là con heo…

- Hả…cái giọng này sao quen quá.

- Lên nhanh đi cô muốn đứng đó đến bao giờ hả.

- Bảo An ở đây này.

- Cái gì?

nó há hốc…hai tên đó cũng đi xe bus sao…

- Ngồi đây đi…(.

là hắn đó ạh)

- Bảo An ngồi với mình nè.

- Thôi mình đứng đây được rồi.

“sao tôi cứ bị hai tên này ám hoài vậy trời”.

- Vậy thì mình cũng đứng.

Khôi Nguyên tiến về phía nó.

hắn không nói gì cũng đi tới.

Và cảnh tượng bây giờ là 3 đứa cùng đứng trong khi xe còn 4 chổ ngồi.

thật ra thì xe chỉ còn 1 dãy ghế 4 chổ “ Nguyên-

- ---Hắn “.

ngồi với Nguyên thì không được ngồi với hắn cũng không xong,thôi thì đứng.

- Hoàng Thái….

Hoàng Thái…vừa tới trường hắn đã bị Mỹ Mỹ khoác tay lôi đi.

nhưng hắn không phản ứng gì.

- Cô ta là vợ sắp cưới của hoàng tử đó…

- Uhm…nhìn cũng đẹp đôi….

- Nhưng nghe nói hoàng tử phủ nhận mà.

- Vậy sao hai người đó lại đi với nhau.

- Chịu……….

Mấy đứa trong sân trường bàn tán sôi nổi.

còn nó”sao hắn không phản ứng lại chứ,thôi kệ không liên quan đến mình,coi như không bị hắn làm phiền cũng tốt” nghĩ vậy thôi chứ nó cũng đang khó chịu.

thái độ của nó lúc này làm Khôi Nguyên rất buồn.

đã bao lần cậu muốn ngõ lời với nó nhưng cậu sợ nếu nó không chấp nhận thì cậu sẽ mất nó.

bây giờ cậu càng sợ hơn khi nghĩ rằng nó sẽ thuộc về ai đó.

cậu buồn,cậu tự nhũ rồi cậu sẽ nói rõ cho nó biết.

thà bị đánh mất còn hơn bị đánh cắp.

hắn bây giờ cũng không tốt hơn là mấy,hôm qua hắn nhận được điện thoại của ba hắn:

- Mỹ Mỹ vừa gọi điện cho ta,nó rất buồn về hành động của con.

- Liên quan gì đến con?

- Ta đã nói không ai hợp với con hơn nó.

tập đoàn của ta sẽ lớn mạnh hơn nếu hợp tác cùng gia đình nó.

- Con không quan tâm.

- Từ mai hãy đối xử tốt với nó nếu không thì đừng nghĩ tới chuyện ở đó nữa.

- Nhưng chưa hết thời hạn.

- Trong thời gian đó hãy quan tâm nó đi….

Tút….

tút….

tút…ông ấy là vậy đối với ông ấy tập đoàn FL là tất cả.

mà hắn sao hắn lại về đây chứ.

hắn cũng chẳng biết tại sao nữa,chỉ biết rằng trong sâu thẳm hắn cảm giác được ở đây có một người đang đợi hắn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoang-tu-cua-toi-chuong-8-235684.html