Hoàng Tử Của Tôi - MỐI TÌNH ĐẦU - Hoàng Tử Của Tôi

Hoàng Tử Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Hoàng Tử Của Tôi - MỐI TÌNH ĐẦU

Dưới gốc cây sau trường mầm non Hoa Mai

- Hức……Hức………….

Hức……………………….

- Cậu sao vây?

- Hức……Hức………….

Hức……………………….

- Con gái khóc sẽ biến thành cá sấu đấy (đúng là con nít)

- ………………………………….

Im lặng.

không phải nó nín vì sợ thành cá sấu.

nó nín khóc vì có người nhận ra nó là con gái.

- Sợ rồi đúng hem?

- Sao cậu biết mình là con gái?

nó ngước mặt lên.

đứng trước nó là một cậu nhóc cao hơn nó một cái đầu,da trắng,lông mi dài cong vút,môi màu cam đặc biệt có một lún đồng tiền rất duyên.

đẹp cực.

- Vì………vì………thực sự cậu cũng chẳng biết sao nó lại hỏi zậy,nó là con gái mà sao lại hỏi cậu.

- Vì sao?

nó sốt ruột.

sao k sốt ruột được vì lần đầu tiên có người nhận ra nó là con gái ngoại trừ ba mẹ nó.

- Vì cậu là con gái mà.

hì…hì.

- ………………….

im lặng.

- Mà sao cậu khóc ?

- Tại mọi người không thèm chơi với mình…họ nói mình giống con trai lại xấu xí nữa…hức….

hức…

- Không cậu rất xinh.

cậu bé đỏ mặt.

- Cậu nói xạo…hức….

hức……

- Tớ nói thật mà.

từ nay tớ sẽ chơi với cậu.

- Cậu nói thật không?

- Thật mà.

!!!.

hì…hì

- Vậy ngoắc tay đi….

- Được rồi….

hì…hì

- Hì……….

hì…………

Hai đứa trẻ cười vang cả bầu trời.

- Mun ơi! Mai là sinh nhật Bun đó.

- Thiệt hả.

nó hớn hở.

- Mai 3h Mun ra gốc cây chổ lần đầu mình gặp nha.

Bun có chuyện muốn nói với Mun.

cậu nhóc thoáng chút đỏ mặt.

- Uh….

nhất định mình sẽ đến.

- Mà sao Mun không để tóc dài.

Mun để tóc dài chắc xinh lắm đó.

Hì…

Cậu cười làm nó đỏ mặt nói lí nhí ,k biết cậu nhóc có nghe không nữa.

-uh….

mình sẽ nuôi tóc.

Rồi hai đứa nắm tay nhau tung tăng khắp sân trường.

Nó về nhà suy nghỉ k biết ngày mai Bun sẽ nói gì với nó rồi nó thiếp đi lúc nào k biết.

sáng hôm sau nó dậy thật sớm đễ chuẩn bị quà cho Bun.

nó xin mẹ mua cho một con cá sấu bông và tự tay gấp 12 hình ngôi sao tặng cậu nhóc.

nó xếp đi xếp lại tận 2h30 mới xong.

nó ra gốc cây sau trường đợi Bun.

Nó đợi mãi 4h15 mà cậu bé vẫn chưa tới,nó bắt đầu lo lắng.

4h30 Bun vẫn k tới.

trời sắp mưa nhưng nó sợ nếu nó đi cậu bé sẽ đến, k thấy nó cậu sẽ thất vọng và nó vẫn cứ đợi.

5h trời mưa ,mưa tạt vào mặt nó,đau và nước mắt của nó lẫn vào những hạt mưa rơi xuống làm ướt nhẹp 12 ngôi sao , nó ngất đi.

sau trận dầm mưa đó nó nằm bẹp trên giường mất 1 tuần.

cả 1 tuần k nghe tin tức gì của Bun.

nó lo lắm.

khi nghe người ta nói cậu bé đã định cư ở Mỹ, nó khóc rất nhiều,khóc vì cậu đi mà không từ biệt,khóc vì nó nghỉ cậu không thích chơi với nó nữa.

khóc cho đến khi không còn nước mắt.

nó đâu biết rằng cậu bé vì đến gặp nó, đễ nói cho nó nghe là cậu thích nó nên trên đường đi cậu cứ dục chú tai xế chạy thật nhanh,cậu sợ nó đợi và xe cậu đã gặp tai nạn,cậu bị mất trí nhớ.

gia đình phải đưa cậu đi qua Mỹ điều trị.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoang-tu-cua-toi-moi-tinh-dau-235677.html