Hồng Mông Linh Bảo - Thê tử độ kiếp - Hồng Mông Linh Bảo

Hồng Mông Linh Bảo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 390 : Hồng Mông Linh Bảo - Thê tử độ kiếp

 Trang gia tộc đại điện mười mấy người nắm giữ quyền hành, không những thân phận gần gũi huyết thống còn là cường giả yếu nhất là thần tướng hậu kỳ.

Bỗng thần vệ ngoài cửa hô lên:

- Có hữu sứ Thần Quân xin cầu kiến.

- Mời vào.

- Bái kiến thần vương, gia chủ và các vị tiền bối.

    Gia chủ Trang Trung Bửu nhẹ giọng:

- Diễm Trân, có tin tức gì không?

- Dạ, bẩm gia chủ.

Ở Lê gia tộc, vị tân tượng sư kia có lẽ đúng là Hàn Tinh, người mới phi thăng mới được thu dụng làm việc cho Nữ Thần Vương Trân Trân.

- Sao còn có lẽ, chưa chính xác hay sao?

- Dạ chưa, Hàn Tinh vị kia và vị luyện chế thông thiên bảo chuông kia đồng thời biến mất.

    Còn một điều nữa, ngay sau đó theo tin tức của Bích Chiêu tả sứ, Lê Hành chi tộc đứa con thứ ba Lê Tường sống sót trở về sao khi thất lạc hai năm, lại tinh thông nghề rèn, và trận pháp có thể khải linh hạ phẩm thần bảo thần khí, võ kỹ cùng thần thông kỳ lạ không giống các môn thần thông của trung châu.

- Ừ! Có lẽ là Hàn Tinh thế thân.

- Chú Hoán, Mỵ Châu hiện nay ra sao?

    Mỵ Châu vốn là cô nhi, từ nhỏ được Trang Trung Hoán trong một chuyến hành đạo thu về nuôi nấng.

Khi ấy nàng mới lên ba, bây giờ đã hai mươi lăm năm, lúc nàng lên mười bốn mị lực bộc phát chẳng những khiến Trang đại gia tộc sóng động, cả bên ngoài toàn trung châu đều nghe đại danh Mỵ Nương người đẹp của nàng.

Sau đó không lâu, Lê đại gia tộc cũng xuất hiện một Mỵ Nương khác Mỵ Lan, vì ngoài sắc đẹp ra người nàng toả ra một mùi hương lan nên sinh ta đặt tên Mỵ Lan.

- Bấy lâu nay nó sợ bị quấy nhiễu việc tu luyện nên vẫn ở Thảo Cầm Viên căn nhà nhỏ.

- Báo cho nàng biết đối tượng, chuẩn bị cho nàng xuất hiện tìm cách lại gần Lê Tường.

- Như vậy sẽ gây nhiều rắc rối.

Những cây si Tôn Thường, Đặng Tuấn vv .

kia sẽ phản ứng kịch liệt, phải làm sao bây giờ.

Toàn là những anh tài trẻ tuổi không ai chịu thua ai.

- Bọn họ dù tài tuấn, cảnh giới thần tướng cấp đỉnh, gia thế mạnh nhưng so với một trận đại sư, một tượng sư không là gì cả.

Nếu không mau hành động Lê gia đưa Mỵ Lan ra chúng ta sẽ mất một cơ hội.

Chỉ cần Lê Tường kia yêu mến Mỵ Châu, chúng ta nên đồng ý gả gấp.

Không biết Tấn Khang thần vương thấy thế nào?

- Gia chủ có ý đó không sai, nhưng đừng mong đợi nhiều quá kẻo thất vọng.

Lần trước chúng ta bại, mất Thần Tượng Kinh Thước vào Lê gia tộc, Nữ Thần Vương Trân Trân kia cảnh giới tuy ngang với ta nhưng tài ngoại giao, tổ chức nội bộ càng cao siêu, nếu không có nàng Lê gia tộc địa vị đã xuống từ lâu.

Lần này chuyện Hàn Tinh cũng bị nàng chiếm thượng phong biết trước và đi trước bước, sự việc chưa rõ nên chúng ta cứ thử, đừng quá nhiều hy vọng.

    Trong khi đó tin tức cũng đến Tôn đại gia tộc, chuyện bất hòa của Hoàng-Phụng Lâu Tôn Hoành, Tôn gia chủ buồn bực một hồi, suy nghĩ bàn bạc rồi quyết định khuyến khích tất cả các con cháu nữ giới họ Tôn tranh thủ quen hệ với Lê Tường, có thể là một Thần Tượng trong tương lại.

Tôn gia chi tộc nghe được chỉ thị, nhà nào có con gái đều sôi sục, bàn tán, phân tích phỏng đoán liên miên bất tận, sửa soạn sắc đẹp, chỉnh sửa thân hình, sắm sửa trang phục, tất cả nhắm vào mục tiêu Lê Tường.

    Lê Tường cất tàn đao, thần thức quét một vòng thấy thi thể bốn tên cướp, chàng khôngngần ngại chôn cất bọn họ, chàng nhận ra họ đều mang trữ vật túi liền tiện tay thu lấy.

Sau đó về Lê gia vào phòng đóng cửa ngồi xuống, chữa trị tổn thương phục hồi nguyên thần, sau đó đem kinh nghiệm trận đấu tiêu hoá, chỉnh sửa.

Chàng nghĩ đến cổ loa vòng cơn lốc giải quyết không nổi thần thể cấp cao, tìm cách tu bổ.

Cổ loa cơn lốc vốn căn bản để hấp thụ và tinh lọc năng lượng, không phải để công kích nên bỏ qua một bên.

Chàng đem lôi điện lĩnh vực ra tu luyện thử, đọc lại một lần nữa rồi tổng kết những lý giải của ba lần, nhận ra lôi điện năng lượng cũng chia là nhiều dạng, ngũ hành lôi, âm băng lôi, phong lôi, điện lôi tám loại, mỗi thể dạng đều trực tiếp chuyển thành quang năng trong quá trình hình thành, ngược lại từ quang năng chuyển thành lôi phải tách ra âm dương nhị nguyên năng lượng.

    Lê Tường diễn giải đến đây lại không khỏi liên tưởng đến không gian, năm xưa ở tu chân giới chàng từng khống chế không gian nhỏ quanh đối thủ để trói buộc, ở đây phạm vi không gian khống chế quá nhỏ, nhưng nếu luyện thành không gian lĩnh vực thì có thể tu luyện cho tăng trưởng lên, khiến cho linh hồn lực, tinh thần lực thăng tiến.

Tuy mỗi khi dùng hao tổn linh hồn lực nhưng nhờ đó kích phát độ tăng trưởng lớn mạnh dần.

Thần Vương cảnh giới mới bắt đầu có thể luyện thành lĩnh vực, cột trụ cơ bản phải chăng là nắm giữ không gian pháp tắc, hoàn thành lĩnh vực không gian khiến cho đối phương không thể xâm lấn, tranh đoạt.

Mình có pháp tắc, đối phương cũng có, vậy tranh đấu giành giật chiếm đoạt không gian, nhưng nếu đã chiếm làm chủ một lĩnh vực không gian thì đối phương không dễ cướp đoạt, thà dùng không gian phạm vi khác còn hơn đỡ mất công.

    Lê Tường suy diễn nguyên lý một hồi bỏ qua lôi điện lĩnh vực một bên, diễn luyện nghiệm chứng không gian lĩnh vực, một chấm nhỏ không gian, 1 mm³, 1000 mm³, ….

từ nhỏ tăng lên dần.

1 m³, 10 m³ đã cực hạn, mồ hôi đổ như tắm.

Hồi phục nguyên khí, tinh thần lực chàng lại thử nghiệm 1 cm³ không gian lĩnh vực đồng thời quang minh lĩnh vực khiến một không gian lúc này sáng rực rỡ, lúc tối đen chẳng khác một khối bóng ma đen đang lơ lửng trước mắt.

Thành công!!! Thu Quang Minh lĩnh vực lại, chàng luyện lôi điện lĩnh vực trong không gian lĩnh vực, chuyển năng lượng, phân âm dương nhị năng, hai cực, giao tế, ầm ầm, xẹt.

tiếng sấm âm lôi liên tục, tất cả đều xảy ra trong phạm không gian lĩnh vực.

Bên ngoài không cảm giác cũng không lọt ra một âm lôi nào.

    Lê gia cửa điếm, từ sáng đến chiều không ít người đến kiếm Lê Tường, Lê Chuẩn và Lê Kiên không khỏi thắc mắc, ngạc nhiên điều quái lạ hơn nữa phần nhiều là người đẹp, dáng vóc yểu điệu, thân hình hấp dẫn, từ nụ cười đến lời nói khiến hai anh em rung động con tim, tâm trí bất định như trong mơ, người đi rồi nhưng để lại trong lòng hai anh em một hình bóng khó quên.

Trang Hiểu-Vân.

Không lâu lại một tuyệt đại giai nhân Tôn Đan Thanh, Lê Xuân-Thảo, vv.

mười mấy người, bực mình một nỗi Lê Tường đóng cửa phòng tu luyện mãi đến tối muộn mới ra.

    Lê Kiên trong đầu một loạt tên và hình ảnh người đẹp than:

- Cái thằng này không biết đã làm gì, gái đẹp tìm không ngớt lại chui vào phòng đóng cửa tu luyện.

Còn chúng ta rảnh rỗi lại không có em nào tìm tâm sự.

- Nó làm ít năng suất cao nên tranh thủ tu luyện cầu tiến không thèm chú ý đến nữ nhân, còn chúng ta làm việc vất vả nhưng vẫn không sánh bằng.

    Lê Tường ra khỏi phòng, nghe hai anh kể lại có nhiều người đem kiếm chàng, nghe toàn là tên lạ nên nói:

- Em không từng quen người nào tên như vậy.

Lần sau họ tới cứ đuổi thẳng, nói em không tiếp khách lạ.

- Cái gì, như vậy uổng lắm, toàn là tuyệt đại mỹ nữ, thân hình nóng bỏng, ăn nói dễ thương, mị lực hơn người.

Sao anh nỡ đuổi họ đi.

- Hừ! Có duyên thì tự động gặp gỡ, đồng thời đến nhà kiếm tức là họ có dự định tính toán hẳn là nhằm thủ lợi, thủ danh.

- Lợi ích gì?

Quen biết mày thì có lợi ích gì?

- Ai cần biết, ai thổ lộ ra mà biết.

Thôi em đi luyện thể một chút.

    Nói xong đi ra góc vườn sửa thế đứng, thủ, cước đúng khuân.

Hai anh em lắc đầu, tư thế này cũng đã nhìn quen thuộc, thỉnh thoảng cũng tò mò làm theo nhưng không kiên trì từng ngày từng giờ liên tiếp không bỏ được.

    Lê Tường đứng một lúc, nhưng trong đầu lĩnh vực suy lý vẫn không gạt bỏ được, sợ tẩu hoả nhập ma chàng ngồi xuống tại chỗ luyện lĩnh vực.

Chờ đến giờ chàng thanh tỉnh đứng dậy, bố trí vòng hội tụ thần khí cho cả nhà rồi về phòng đóng cửa đi về Hồng Mông Linh Châu giới liền gặp đông đủ gia đình.

- Anh Minh đã về rồi.

Hay quá chúng ta chuẩn bị đi Cổ Loa Thành độ kiếp.

- Chuyện gì, ồ tu luyện đến độ kiếp kỳ cả rồi.

- Chứ sao, để anh vượt xa như vậy, chúng ta không cố gắng theo sao kịp.

    Năm người, Kiều-Tuyết, Mỵ-Điệp, Tiểu-Hồng, Huyền-Trâm, Doanh-Doanh.

Huyền-Trâm và Doanh-Doanh còn thiếu một bước nhỏ còn ba người kia đã vượt qua từ lâu, nếu không ở trong Hồng Mông Linh Châu giới thì đã độ kiếp rồi.

    Riêng Hồng-Linh và Thùy-Nhung vượt qua tiên nhân, chân khí đã chuyển thành tiên khí chưa độ kiếp không biết lần này có bị thiên kiếp chiếu cố không.

- Chuẩn bị đan dược, linh bảo hết chưa?

- Xong cả rồi, chỉ chờ anh về là có thể tiến vào Cổ Loa Thành.

    Nhìn lại mười lăm đứa con, thằng Tĩnh tu vi cao nhất Hợp thể hậu kỳ, mấy đứa khác hóa thân, xuất khiếu, còn yếu nhất cũng nguyên anh hậu kỳ.

- Cổ Loa quyết các con luyện tập thế nào?

- Tiến rất nhanh, bá đạo mạnh mẽ cướp linh khí trong trời đất.

- Các con muốn đi xa, phải chú tâm luyện thể nữa.

Chính ba cũng đang phải nỗ lực luyện thể, đến một lúc nào đó thân thể yếu quá tiếp nhận không được tiên khí thần khí nên phải luyện thể càng sớm càng tốt, nhớ chưa.

- Vâng.

Nhớ cả rồi.

    Cổ Loa Thành bay thẳng về Hồng Mông Linh Châu giới mọi người bay lên tiến vào thấy cảnh vật biến đổi, người đông hơn trước gấp mấy trăm lần, cửa hàng buôn bán , sinh hoạt vui chơi, luyện tập.

ngay cả phòng mướn luyện đan , luyện khí, các phòng luyện thể trọng lực cũng có, từ gấp 10 trọng lực đến gấp 1000 lần trọng lực.

    Thấy gia đình Minh đến Khổng Tuyết Băng Tâm vui mừng ra đón tiếp chàng hỏi thăm sơ qua rồi khen:

- Cô làm khá lắm, để ta giới thiệu người nhà.

Đây là Hồng-Linh vợ ta, Mỵ-Điệp, Kiều-Tuyết vv….

Cũng là vợ ta, mười lăm đứa nhỏ này con ta.

Nếu có dịp cô làm quen chiếu cố bọn chúng một chút.

Lần này vào đây, ta đem Cổ Loa thành đi Tu Chân Giới cho một số người độ kiếp.

sau đó sẽ về Tiên giới.

- Về Tiên giới?

Thật tốt quá.

    Trong vòng một tuần, tám người ngay cả Hồng-Linh và Thuỳ-Nhung và thằng Tĩnh Minh cũng độ kiếp, ba ngày sau thứ mười đồng loạt phi thăng tiên giới.

Chàng và Khổng Tuyết Băng đón tất cả ở Tiên giới phi thăng đài về Cổ Loa Thành.

    Mười bốn đứa con chàng trở thành bơ vơ không có mẹ chiếu cố nữa, phải về Hồng Mông Linh Châu giới và thỉnh thoảng đi tu chân giới trui luyện.

    Minh dặn dò bọn chúng:

- Các con phải yêu thương, chiếu cố trợ lực lẫn nhau, thường xuyên về tụ họp Hồng Mông Linh Châu giới, ba cũng một tuần về một lần.

- Con được phép đem bạn về Hồng Mông Linh Châu giới không?

    Minh giật mình nhìn Minh-Uyên và Nhung-Linh hai đứa con gái, đã dậy thì thân thể dáng vóc sắc đẹp còn hơn mẹ chúng nhủ thầm, mới đây mà đã đến tuổi biết yêu.

chàng nghĩ một lúc hỏi:

- Hai con có đối tượng yêu rồi hay sao?

- Không phải, con chưa chọn ai.

- Ba để các con tự do lựa chọn, nhưng nhất định nhân phẩm phải tốt.

Trước khi con mời bạn vào Hồng Mông Linh Châu giới hạ tầng lần đầu để ba nhận biết một lần.

Các con suy nghĩ cho kỹ cẩn thận, nên biết chỉ cần một người lạ, xấu xa vào đây, nhất là thượng tầng, cả đại gia đình chúng ta bị ảnh hưởng, có thể hại chết hay làm gia đình chúng ta tan nát không vãn hồi được.

    Minh lúc này mới cảm giác làm cha mẹ không dễ nhất là lúc con mình tìm bạn đời, lập gia đình, con dâu con rể tốt có thể hòa hợp không sao ngược lại rất nguy hiểm, và thường là không hòa hợp được.

    Chàng về chuyến này định thừa dịp buông lỏng sau lần lĩnh ngộ lĩnh vực thần thông không ngờ càng gặp chuyện nhức đầu vì chuyện mấy đứa con.

    Vào phòng vào lúc nửa đêm, chàng đi mười ngày không biết có chuyện gì xảy ra không nên thần thức quét qua một lần, thấy mọi người bình an mới yên tâm nằm xuống nhưng đúng lúc này tàn đao lại rục rịch, chàng nhíu mày cảm thấy phiền não.

Không biết nguyên thần thằng tà ác nào ẩn trốn trong đó, cắn nuốt nguyên ma thần, nguyên thần người khác.

giam giữ không thả linh hồn.

Hôm nay ta giải quyết nó cho rồi, chàng vừa lấy tàn đao ra khỏi trữ vật nhẫn một hắc ảnh bay vào mi tâm chàng.

- Đoạt thần thể?

    Minh hừ cười gằn, thánh anh đón cửa mi tâm vừa thấy một thằng đen thu thủi, không nói chẳng rằng đánh luôn.

Tên quỷ vừa vào cửa thức hải bị thánh anh làm cho chói mắt, tiếp theo một chuỗi quyền cước nện vào tối tăm mặt mày, toàn thân đau đớn vội chạy trở ra trốn vào tàn đao, thánh anh thấy vậy vọt ra đuổi theo vào tận đoản đao tiếp tục đánh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hong-mong-linh-bao-the-tu-do-kiep-252389.html