Ma Long - Ám hệ - Ma Long

Ma Long

Tác giả : Chưa rõ
Chương 322 : Ma Long - Ám hệ

- Ngươi đến rồi ?

Tử Long hộ pháp đặt một quyển sách cổ trong tay xuống đất, thản nhiên nhìn Phong Liệt.

Phong Liệt ngẩn ra sau đó nhanh chóng cung kính hành lễ nói:

- Đệ tử Phong Liệt bái kiến Tử Long hộ pháp!

- Ừm.

Tử Long hộ pháp khẽ ừ một tiếng, dùng con ngươi sâu thẳm thấm nhuần cửu thiên nhìn chằm chằm Phong Liệt, dường như đang xem xét điều gì.

Giờ phút này, Phong Liệt thầm căng thẳng.

Dưới ánh mắt đó, dường như tất cả bí mật của hắn không thể che giấu.

Hắn rũ mi mắt xuống, không đối diện với Tử Long hộ pháp, chờ đợi gã lên tiếng.

Nửa ngày sau, Tử Long hộ pháp thu lại ánh mắt nhiếp người, khiến thân thể căng thẳng của Phong Liệt thả lỏng, sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tử Long hộ pháp bình tĩnh nói:

- Phong Liệt, ngươi có biết bổn tọa tìm ngươi là có chuyện gì không?

Phong Liệt thầm oán, nhưng ngoài miệng lại kính cẩn thưa rằng:

- Đệ tử không biết! Im lặng nửa ngày sau Tử Long hộ pháp thản nhiên nói:

- Phong Liệt, ngươi vào giáo một năm, chắc biết nhiều tình hình trong giáo.

Ngươi có biết tại sao ma khí viện cứ dốc hết sức đè ép ám võ viện chúng ta không?

Phong Liệt lòng nhảy dựng, ngẫm nghĩ rồi mắt chớp lóe nói:

- Cái này.

không lẽ là sợ ám võ viện chúng ta lớn mạnh sẽ ảnh hưởng địa vị của ma khí viện?

Ngoài miệng hắn nói vậy chứ trong lòng cảm thấy mười phần hết chín là ân oán tranh chấp từ đời trước.

Nếu không thì ma khí viện muốn đè ép viện phái khác mục tiêu đầu tiên nên là thiên võ viện và kiên võ viện, hai viện phái siêu cường đó chứ làm gì đến phiên ám võ viện yếu như bún?

Tử Long hộ pháp cười khẽ nói:

- A.

ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, tuy nhiên, đó là lý do căn bản nhất mà thôi.

Địa vị của ám võ viện chúng ta vốn nên là trên cả ma khí viện.

Phong Liệt lòng rung động, kinh ngạc hỏi:

- A?

Tại sao vậy?

Lý luận này rất lạ, trong suy nghĩ của Phong Liệt thì ma khí viện do Ma Long giáo chủ đích thân chấp chưởng thì đương nhiên địa vị phải cao hơn viện phái khác mới đúng chứ.

- Chẳng những là ma khí viện, địa vị của ám võ viện chúng ta nên đứng trên bất cứ viện phái nào.

Ánh mắt của Tử Long hộ pháp chậm rãi nhìn về nơi xa, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, lầm bầm nói:

- Trong lịch sử vài chục vạn năm của Ma Long giáo chúng ta, bất cứ thời đại nào đều chia thực lực làm hai phần minh và ám.

- Từ xưa đến nay, mười bảy viện phái khác đều từng xuất hiện nhân vật kinh tài tuyệt diễm, có quyền chấp chưởng một giáo, chỉ mình ám võ viện chúng ta dù thực lực có mạnh mẽ cỡ nào nhưng vĩnh viễn không thể dính vào chức giáo chủ, ngươi biết tại sao không?

Phong Liệt nghe Tử Long hộ pháp nói vậy thì động não suy nghĩ, những chuyện này hắn chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng tưởng tượng đến.

Tử Long hộ pháp tiếp tục nói:

- Đây là bởi vì ám võ viện chúng ta có truyền thừa, giáo lý của riêng mình, là một tổ chức khác với mười bảy viện phái khác, hơn nữa ám võ viện chúng ta có giáo chủ của mình!?

Phong Liệt kinh kêu ra tiếng:

- Cái gì?

Ám võ viện chúng ta có giáo chủ của mình!?

Lời của Tử Long hộ pháp quá kinh thế hãi tục.

- Đúng vậy! Ba vạn năm trước, cũng là trước thời gian đệ nhị long chiến, ám võ viện chúng ta luôn bị gị là một hệ Ma Long giáo Ám, cũng là thực lực hạch tâm nhất của Ma Long giáo.

Giáo chủ của chúng ta được gọi là Ám Chi Ma Long giáo chủ! Địa vị trên Ma Long giáo chủ rất xa.

- So sánh với hệ ám thì thực lực Ma Long giáo mặt minh như là phụ thuộc, Ma Long giáo chủ chỉ tương đương với người phát ngôn của Ám Chi Ma Long giáo chủ mà thôi.

Ta nói như vậy chắc ngươi đã hiểu?

Phong Liệt nghe trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Ma Long giáo còn có bí mật như vậy, chuyện này không hề ghi chép trong sách cổ của Ma Long giáo hiện nay.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, bí mật này không khả năng để đệ tử bình thường biết được.

Phong Liệt khó hiểu hỏi:

- Vậy tại sao biến thành tình huống như hiện giờ?

Tử Long hộ pháp sắc mặt âm trầm nói:

- Hừ! Mọi chuyện đều bắt đầu vào ba vạn năm trước đệ nhị long chiến mà ra.

Lúc đó hệ ám chúng ta ba mươi sáu Cương Thiên Ma Long, mười bảy Nhị Sát Địa Ma Long đều chết gần hết, vậy nên thực lực bị hao tổn lớn còn bị đám gia nô thành công cắn ngược lại chủ.

Hệ ám đành ủy khuất cầu toàn, mới đổi thành một trong mười tám viện phái Ma Long giáo.

Phong Liệt nghe vậy lòng dậy sóng, thật lâu khó mà bình tĩnh, không ngờ chuyện sẽ như vậy.

Sau khi chấn kinh qua đi, Phong Liệt thầm bực mình, không biết Tử Long hộ pháp nói những điều này cho hắn là vì sao?

Không lẽ muốn hắn hồi phục lại hệ ám hả?

Thôi đi, nhiệm vụ này không dễ dàng.

Tử Long hộ pháp ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Phong Liệt:

- Phong Liệt, ngươi có biết tại sao ta nói cho ngươi nghe những điều này không?

Phong Liệt lòng nhảy dựng, thầm nhủ:

màn kịch chính đến rồi ! Phong Liệt cung kính nói:

- Đệ tử không biết! Tử Long hộ pháp chậm rãi đứng dậy khỏi đài cao đằng trước, từ trên nhìn xuống Phong Liệt, biểu tình bỗng biến cực kỳ nghiêm túc.

Phút chốc trong đại điện nằm sâu trong lòng núi lnaượg yên không tiếng động, có thể nghe tiếng kim rơi.

Phong Liệt thậm chí nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của mình.

Im lặng một lát sau Tử Long hộ pháp bỗng cao giọng quát:

- Phong Liệt, ngươi có nguyện tham gia vào hệ ám ta không?

Thanh âm vang dội quanh quẩn trong đại điện thật lâu không ngừng, như là tiếng sấm giữa trời xanh đinh tai nhức óc.

Phong Liệt lòng run lên, trên mặt có vẻ mừ mịt, kiềm không được hỏi:

- Tử Long tiền bối, chẳng phải đệ tử đã tham gia vào ám võ viện rồi ư?

- Ha ha.

Tử Long hộ pháp lắc đầu bật cười nói:

- Ám võ viện là phát triển từ hệ ám, cái này không giả, tuy nhiên, hiện tại đệ tử ám võ viện ngay cả ‘Ma long ám ảnh độn’ cơ bản nhất của hệ ám còn không luyện thành thì sao xứng với danh hiệu hệ ám?

Đúng là trò cười! Phong Liệt rung động, vẻ kinh ngạc dần bình tĩnh lại.

Hắn mơ hồ cảm giác được nếu mà thm gia hệ ám cái gì, e rằng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy kinh thiên, gánh nặng không nhẹ đây.

Nhưng hắn không lo gánh nặng nhẹ hoặc không, hắn chỉ cần trả giá và báo đáp lại có tỷ lệ bao nhiêu.

Hắn thích nhất một câu nói chính là:

mạo hiểm mới làm giàu! Dù là đối địch với toàn thế giới, chỉ cần có đủ ích lợi thì Phong Liệt không mấy quan tâm.

Phong Liệt thăm dò hỏi:

- Tử Long tiền bối, theo lời ngươi nói thì bây giờ hệ ám còn tồn tại bao nhiêu người?

Tử Long hộ pháp dễ nói chuyện nên Phong Liệt không khách sáo hỏi thẳng, dù sao đó là vấn đề lớn liên quan đến tương lai của mình, không hỏi rõ thì hắn không yên bụng.

Tử Long hộ pháp cũng không ngại, thản nhiên nói:

- Đến bây giờ, hệ long huyết giới ám chỉ còn sót lại một mình bổn tọa!

- A?

Cái này.

Phong Liệt câm nín, thật sự không biết nên nói gì.

Tử Long hộ pháp thở dài nói:

- Đây cũng là bất đắc dĩ.

Tàng võ đại điện lầu bốn có thiên cấp chiến kỹ ‘Ma long ám ảnh độn’ chính là công phu nhập môn của hệ ám, chỉ có luyện thành bộ chiến kỹ này mới có tư cách tham gia hệ ám, đây là quy tắc truyền từ thượng cổ, không thể thay đổi.

Phong Liệt thắc mắc hỏi:

- A.

nhưng, bây giờ chưa có đệ tử nào học được bộ chiến kỹ này sao?

Tử Long hộ pháp cười khẽ nói:

- Ha ha, bộ chiến kỹ này rất đơn giản, trừ bản thân không đủ ngộ tính ra thì bổn tọa muốn cho ai học thì người đó sẽ dễ dàng học được.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ma-long-am-he-193932.html