Mặt Trăng Của Quỷ (The Moon Of Devil) - Chương 22 - Mặt Trăng Của Quỷ (The Moon Of Devil)

Mặt Trăng Của Quỷ (The Moon Of Devil)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 22 : Mặt Trăng Của Quỷ (The Moon Of Devil) - Chương 22

Rin ngồi trên ghế vừa nhai bánh mì vừa đánh “ Liên minh huyền thoại “ bó tay luôn

-Uầy ! Bà đi đâu đấy ?

Nó kéo cái khóa quần , không quên dắt cây kiếm nhật vào người :

-Tôi đi có lẽ đến tận đêm mới về .

Bà cứ yên tâm ngủ đi

-Chết mẹ ……

Rin vỗ cái đét vào đùi , có lẽ đánh trận “ Liên minh “không tốt cho lắm :

-Bà lo mà đi ngủ , đánh CF đun mắt giờ

Nó quay lại nhìn Rin rồi đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu

-Hồi chiều bà đi rồi sao lại đi nữa

Rin gõ bàn phím phành phạch mắt không rời màn hình

-Ôi rời thằng Mỹ nhân túm được bà à

Nói đến hắn mặt nó chợt buồn hắn .

Không hiểu sao nó thấy nó hơi quá đáng khi nói với hắn những lời như thế .

CẢ vẻ mặt lúc đó của hắn nữa .

Nó thấy nó rất có lỗi …có lỗi …….

Nó bước ra khỏi phòng

-Tôi đi đây

RẦM !

Hành động kỳ lạ của nó làm Rin phát hoảng

-Có một sự lạ nhẹ …… không sao “ Liên minh huyền thoại” có chị đây

Trên đỉnh núi “The Light “

Có hai bóng người đang đứng nhìn nhau lặng lẽ .

Gió thổi mạnh khiến những làn tóc bay rối tung , nhưng hai con mắt ấy vẫn nhìn nhau ….

-Công chúa Vampire của ta đâu ?

Shin khẽ nhíu mày nhìn về phía địch thủ của mình

Hắn vẫn bình thản quay đi chỗ khác vì không muốn chạm phải ánh mắt khó chịu của Shin

-Ngươi không cần biết ?

Nói đi có chuyện gì ?

Shin khẽ cười mỉa mai , hất cằm nói :

-Hay là ngươi sợ cô ta chết

Shin tỏ vẻ nghi hoặc nhìn hắn .

Nhưng khuôn mặt của hắn vẫn không biến sắc , đôi mắt lạnh lùng ấy vẫn mang một nỗi buồn sâu thăm thẳm

-Sợ ?

Ngươi đùa ?

Cô ta là gì ?

Hắn đáp lạnh nhạt .

Chính sự bình thản kỳ cục ấy của hắn làm Shin phát tức .

Nhưng không sao vẫn còn một người để cho hắn thỏa mãn nỗi them máu của mình :

-Ngươi có biết mai là đêm không trăng ?

Đôi mắt của hắn bỗng được rãn da nhưng rất nhanh hắn đã che giấu đi nỗi sợ hãi của mình

-Đừng có đùa , nói đi muốn làm gì ?

Hắn nhíu mày khó chịu nhìn Shin

Gió vẫn thổi mạnh trên đỉnh núi , dưới núi có một cô gái đan dùng hết sực lực của mình để leo lên .

Gai nhọn , côn trùng , cành cây , rác bẩn ….

Tất cả phải chịu đựng :

-Cố lên sắp đến nơi rồi .

NÓ gắng sức để leo lên .

Bàn tay nhỏ nhắn của nó bắt đầu chảy máu .

NÓ lôi cây kiếm đâm mạnh vào vách núi để làm điểm tựa mà trèo lên

Trên đỉnh núi hai con người ấy vẫn đang tiếp tục ……….

PHỊCH ……

Hắn ngã khụy xuống đất .

Vết cắn của bọn Vampire nổi đỏ lên.

Hắn ôm lấy cánh tay , ném đôi mắt tức giận về phía SHIn

-Ngươi …………

-Không được sao ! MÀ sức mạnh của ngươi bay đâu mất rồi nhỉ.

Hay là bị con nhỏ đó chiếm hết rồi

Shin cười khẩy .

Nhìn bộ dạng ấy của hắn mà vẫn không hài lòng

-Ngươi nên biết là ta có thể làm cho dòng máu ác quỷ trong người ngươi bùng phát bất cứ lúc nào .

Yên tâm đi !

Hắn nhìn Shin bằng đôi mắt tóe lửa , dòng máu sát nhân sôi sục khắp con người hắn.

Hắn dút kiếm loạng choạng đứng dậy :

-Không nói nhiều ! Đánh đi

-Hừm ! Được đấy

Shin cười rồi nhẹ nhàng .

Dưới ánh trăng mờ ảo , con người và Vampire chiến đấu ác liệt.

Shin có vẻ lợi thế hơn khi sử dụng được điểm yếu của hắn

-Ngươi không thấy mệt khi sống như thế này sao ?

Shin kề kiếm lên cổ hắn, màu như vết thương vẫn chảy ướt áo hắn .

Không được rồi hắn không thể chống cự thêm được nữa hắn lịm dần

-TA thất vọng về ngươi

Shin đưa thanh kiếm lên cao , ánh trăng soi ánh sáng làm cây kiếm đỏ rực như máu :

-Vĩnh biệt …………

Á Á Á Á

Một luồng sáng tím chói làm SHIn đau mắt , đánh rơi thanh kiếm xuống đất

Âm thanh trở nên hỗn loạn .

Gió thổi mạnh hơn , những cơn dông ập đến cát bụi bay mù mịt cùng những vệt sét đỏ .

Mặt trăng bỗng từ khuyết thành tròn , tím thẫm như sự bạc mệnh của số phận .

Sự thay đổi quy luật tự nhiên ấy làm cho bầu trời xám xịt mịt mù .

Vách đá lở dốc , những tảng đá lăn từ trên đỉnh núi xuống đạp đổ cây cối

Trong chốc lát tất cả như biến thành ác mộng , một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện ……….

-Chẳng nhẽ ……….

Cái gì vậy …….

“Vampire” Không phải

Đó là gì chứ

Hận thù , căm ghét , bi kịch ……………

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-trang-cua-quy-the-moon-of-devil-chuong-22-238518.html