Mặt Trăng Của Quỷ (The Moon Of Devil) - Chương 9 - Mặt Trăng Của Quỷ (The Moon Of Devil)

Mặt Trăng Của Quỷ (The Moon Of Devil)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Mặt Trăng Của Quỷ (The Moon Of Devil) - Chương 9

Cả lớp nhốn nháo ầm ĩ như chợ vỡ nhưng khi hắn bước vào thì ngay cả con muỗi cũng không giám vo ve .

Cả lớp nín bặt như tắt thở , hắn đảo mắt nhìn một loạt , ai nấy cũng tươm tất , đồng phục chỉnh tề nhưng hắn chợt dừng lại ở bàn nó ngồi

-Cô !

Hắn chỉ tay về phía nó một phát cả lớp quay 360 độ về phía góc tường

-Chi…chi vậy ?

Nó lạnh cả sống lưng khi nhìn thấy đôi mắt sát nhân của hắn

-Ai cho cô cột tóc khi đi học hả ?

Nội quy của trường cô chưa đọc à ?

HẮn nói rất cương quyết và dơ tấm nội quy lên cho nó nhìn :

-Đợi….

đợi đã tôi có biết đaau

Nó xua tay biện minh cho mình

-Với lại anh là hội trưởng của trường anh phải có trách nhiệm báo với tôi chứ .

Sao buồn cười vậy , người có lỗi là anh đó

Nó gân cổ lên cãi đấy cãi để cả những lý do “ buồn cười “ nhất nó cũng nói .

Làm cho hắn không nói được câu nào , đơi đên lúc nó “ tắt máy “ hắn với nói :

-Cô nói xong chưa để tôi biết đường ?

Nó tắc ngơ nhìn hắn rồi gãi đầu :

-Để tôi nghĩ đã có được không ?

Hắn đập cái rầm lên bàn làm mọi người tắt thở , nín bặt :

-Tôi không đùa với cô đâu , được rồi bỏ qua chuyện đó giờ mới vào vấn đề chính đây

Hắn tỏ vẻ gian xảo nhìn nó :

-Bây giờ chúng ta sẽ “ chào mừng “ họ sinh mới .

Xin mời

Lại một lần nữa cả lớp phải bóp phanh quay ngoắt về phía nó

Nó giật bắn mình, hít một hơi dài bước từng bước nặng trịch lên bục giảng như bị đeo xích ở chân

Nó nuốt nước bọt cái ực rồi nói :

-Xin chào mọi người mình tên là Die Moon .

Rất mong được làm quen

Nó chìa tay ra như để cho mọi người bắt lấy , nhưng nó đã nhầm

Nãy giờ Rose im lặng phía dưới giờ mới cất tiếng :

-Bộ ngộ à má , tự dưng chìa tay ra bắt , tay cô có sạch không ?

Nếu không thì rửa cho sạch để tôi kiểm chứng

Thế là cả lớp được một trận cười vỡ bụng .

Rin nằm lăn ra bàn lải nhải :

-Cuộc đời kết thúc tại đây

NÓ thẹn đỏ mặt vội rụt tay lại .

Trong khi nó đang lúng túng thì hắn bỗng cất tiếng

-Bây giờ thì cô có thể hát được chưa .

Chắc cô biết luật lệ củ lớp này rồi chứ ?

-Tôi biết .

Nó quay xuống nhìn cả lớp

-Tôi sẽ hát một bài hát và tôi sẽ tặng bài hát này cho 1 người tôi mong người đó sẽ hiểu được suy nghĩ của tôi qua bài hát đó

Cả lớp nhốn nháo :

-Ai?

Người đó là ai ?

Nó khẽ mỉm cười

-Đó là người dang đứng cạnh tôi đây , hoàng tử

Hắn trợn tròn mắt kinh ngạc khi ngghe nó nói thế .

Không chỉ hắn mà ngay cả Rin và Rose cùng cả lớp đều phải ngạc nhiên

Nó khẽ cất tiếng hát :

“If the hero never comes to you

If you need someone you're feeling blue

If you wait for love and you're alone

If you call your friends nobody's home

You can run away but you can't hide

Through a storm and through a lonely night

Then I'll show you there's a destiny

The best things in life they are free

But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone

Who cares for you

If you're feeling sad

Your heart gets colder

Yes I show you what real love can do “

Cả không gian dường như lặng im để đung đưa cùng tiếng hát của nó , hắn cứ đứng nhìn nó như thế , không biết tại sao tự dưng hắn lại nhìn nó như thế .

Nhìn một cách đắm đuối như bị thôi miên bởi cái nụ cười ấy .

“Cô ta đang hát để tặng mình “

Một suy nghĩ chợt loé lên trong hắn :

“ Có phải hắn đã mến nó “

If your sky is grey oh, let me know

There's a place in heaven where we'll go

If heaven is a million years away

Oh, just call me and I'll make your day

When the nights are gettin' cold and blue

When the days are gettin' hard for you

I will always stay here by your side

I promise you I'll never hide

But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone

Who cares for you

If you're feeling sad

Your heart gets colder

Yes I show you what real love can do“

Khi mà nó dừng tiếng hát thì hắn mới chợt tỉnh :

-Tôi tặng anh đó

Nó nhìn hắn cười cười

Hắn túm lấy cổ áo nó quát :

-Cô là cái khá gì hả , cô có hiểu tôi hay không mà cô dám hát bài đó cho tôi nghe .

Tính cách của tôi tôi không cần cô quan tâm

Nó nhìn hắn :

-Tôi hy vọng anh sẽ thay đổi , tôi biết tính cách anh như vậy là do nguyên nhân nào đó .

Anh không thấy sốn như vậy mệt mỏi và nhàn chán lắm sao

Hắn khẽ cười , nụ cười chua chat :

-Được cô cứ làm đi .

Tôi sẽ cho cô 5 điều kiện nếu cô làm được tôi sẽ thay đổi

Nó quả quyết :

-Anh nói đi

Hắn nói :

1 :

làm cho tôi cười với cô , không phải tôi ép cô cười mà là tôi tự cười với cô

2:

Tôi ôm cô

3:

Tôi đi chơi với cô

4:

Tôi cứu mạng cô

5:

Tôi hôn cô

-Nếu cô làm được 5 điều đó tôi sẽ thay đổi và cho cô một yêu cầu từ tôi

Nó giật tay hắn ra:

-Được rồi anh chờ đấy , tôi sẽ cho anh coi .

Tôi lợi hại như thế nào.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-trang-cua-quy-the-moon-of-devil-chuong-9-238505.html