Quang Minh Kỷ Nguyên - Quay về cảng - Quang Minh Kỷ Nguyên

Quang Minh Kỷ Nguyên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 93 : Quang Minh Kỷ Nguyên - Quay về cảng

  Lâm Tề ở trong phòng khách trên biển Đại Phong Xa cùng với trung tá Navy nâng cốc nói vui vẻ, bởi vì thuyền biển Đại Phong Xa sẽ trở về Dunner, cho nên Lâm Tề đem toàn bộ tiếp viện tiếp tế dư trên thuyền đưa cho trung tá Navy, điều này làm cho đội hải quân tuần tra phân hạm quan binh cực kỳ vui mừng.

Dù sao bộ đế quốc hải quân tiếp tế cho bọn họ, có thể không có phong phú như tiếp tế cho thuyền biển Đại Phong Xa.

Mà Navy trung tá cũng bớt thời gian xem xét trang giấy nhỏ của Lâm Tề một chút, một tấm giấy bình thường không bắt mắt, do ngân hàng gia tộc Dunner Kim Rau Diếp khai kim phiếu ra, mặt trên có một hàng số khiến cho trong lòng Navy trung tá run rẩy—hai vạn tiền vàng.

Một thạch titan quân công, phối hợp với Long Thành bao vây tiêu trừ quân công của eo biển Búa Lớn Viking, thu vào thêm hai vạn tiền vàng cá nhân, chờ khi đã nhìn thấy cảng Dunner xa xa, Lâm Tề và Navy đã thành bạn tốt, bạn tốt rất thân thiết.

Khi Navy trung tá trở về kỳ hạm của mình, sau đó tiếp tục chỉ huy phân hạm đội đi tuần tra, Lâm Tề và Navy trung tá cảm tình tràn trề ôm nhau thăm hỏi lẫn nhau.

Lâm Tề nhiệt tình mời Navy trung tá có rảnh nhất định phải đi gia tộc Hắc Hổ làm khách, mà Navy trung tá cũng cam đoan với Lâm Tề, sau này Lâm Tề gia có liên quan thuyền bạc gì, chỉ cần ở gần mặt biển Duner, sẽ được tuần tra phân hạm đội tuyệt đối bảo vệ.

Đứng ở trên đầu thuyền Đại Phong Xa, Lâm Tề hướng về phía xa vẫy tay không ngừng với tuần tra phân hạm đội.

Trung tá Navy cũng đứng ở hạm đuôi kỳ hạm đội, hướng về phía Lâm Tề thật lâu.

Hai người đều biết, bọn họ tìm được một bạn tốt rồi.

Chờ khi buồm phân hạm đội tuần tra dần dần biến mất trong Bạo Phong Tuyết, Long Thành lặng yên không nói một tiếng đi bên cạnh Lâm Tề.

- Ta rất hiếu kỳ, ở nơi quỷ quái của các ngươi, hối lộ tướng lĩnh quân đội là mang tội danh gì?

Long Thành tò mò nhìn Lâm Tề.

- Ta hối lộ ai?

Lâm Tề vô tội trừng lớn hai mắt, ánh mắt hắn thuần túy thật giống như trẻ con mới ra sinh:

- Ta hối lộ ai?

Các thần ở trên, Long Thành các hạ tôn kính, cho dù ngài là kỵ sĩ Thiên vị hùng mạnh, ngài cũng không thể đổ oan cho ta như vậy được! Chứng cứ, hoặc là ngài vu cáo! Long Thành bĩu môi, trên tay hắn cũng không chứng cớ, tờ kim phiếu kia hiện tại đã sợ là bị Navy trung tá giữ ở nơi bí mật trong phòng ngủ của ông ta rồi, y đi đâu để tìm được chứng cứ?

Hừ lạnh một tiếng, Long Thành cắn răng nói:

- Eo biển búa lớn Viking và hai thánh điện Vu sư kia, đó là công lao của ta, ngươi đem cái công lao này chuyển cho bằng hữu của ngươi, như vậy, lợi nhuận con cá lớn kia, ta muốn phân nhiều một chút.

Ánh mắt thuần khiết của Lâm Tề chợt lóe sáng, tiếp theo đó là cặp mắt của hắn trở nên hung tàn giống như sói lang mười ngày nửa tháng không ăn.

Hắn nghiến răng nghiến lợi hạ giọng rít gào:

- Cho dù ngươi là một kỵ sĩ Thiên vị hùng mạnh, ngươi cũng không thể lật lọng, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ lấy từ trong tay ta một đồng bạc nào! Long Thành gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tề, hắn thầm nói:

- Nhưng, những người đó là ta giết chết ! Lâm Tề vô lại nói:

- Đúng, bọn chúng là ngươi giết chết, nhưng mà ngươi cũng đã giết chết bọn chúng rồi, có thể có được cái gì?

Long Thành các hạ, chúng ta phải theo đuổi lợi ích lớn nhất, ta nhớ rõ lời giảng dạy của giáo sư tôn kính Khâu Ấn nói với ta, chúng ta bất luận việc gì đều phải theo đuổi lợi ích cực lớn nhất! Ân cần chìa tay gạt đi một chút bông tuyết dính trên cổ áo khoác da cáo của Long Thành, Lâm Tề cười nói:

- Ngài không phải là người của đế quốc ta, ngài giết chết bọn chúng cũng không thể có ích lợi gì.

Nhưng mà ngài đã đem phần công lao chuyển giao cho ta, ta có thể cho ngài lợi ích khác.

Đương nhiên, không phải là tiền vàng, nhưng mà là mỹ nữ thế nào?

Ta có thể giới thiệu cho ngài vài mỹ nữ! Con mắt Long Thành sáng ngời, lập tức trở nên giống như con ngươi của Lâm Tề, Long Thành giống như sói lang đói đã mười ngày nửa tháng, con mắt màu xám ngắt.

Khóe miệng của gã hơi hơi móc lại, ưỡn ngực, hai tay vắt sau lưng ngạo nghễ nói:

- Đừng dùng hương phấn dung tục này để lừa gạt ta.

Lâm Tề, Long Thành ta không phải loại người tùy tiện, người nên biết rằng, ta không phải là loại người tùy tiện có thể khiến cho sự trong sạch của ta bị người khác làm ô nhục, ta… Lâm Tề quá hiểu sâu sắc tính bướng bỉnh của Long Thành.

Đây chính là một tên tự cao tự đại, hết sức tự kỷ lông bông khốn khiếp.

Hắn không kiên nhẫn đã mà cắt ngang lời nói của Long Thành, hắn đắc ý cười nói:

- Điểm này, ngươi yên tâm, Phương tây đại lục đương nhiên không so được với Đông Phương giàu có và đông đúc như vậy, nhưng mỹ nữ là từ trước tới nay không hề thiếu.

Ngay tại Dunner, ta sẽ tìm cho ngài vài cô nương xinh đẹp! Thở dài một hơi nhẹ, Lâm Tề híp mắt, vẻ mặt quỷ dị nói:

- Ngài đã tới chậm mấy ngày rồi, mấy ngày trước có một đôi rất đẹp, trước đây chưa từng gặp qua mỹ nữ xinh đẹp tựa nữ thần như vậy, đáng tiếc ngài đã tới chậm mấy ngày.

Ta tin rằng, nếu ngài thấy các nàng, sẽ không kìm nổi mà dùng bạo lực cướp các nàng đi.

Long Thành không hề lên tiếng, gã kiêu căng nhìn lên bầu trời, trên mặt biểu lộ tình cảm dường như muốn nói cho Lâm Tề biết được mỹ nữ nào gã chưa thấy qua sao?

Nhưng việc mà gã nhảy dựng lỗ tai lên đã bán đứng suy nghĩ chân thật của gã – thật có con gái đẹp như vậy sao?

Thật sự đáng để Long Thành gã ra tay cướp bóc sao?

Lâm Tề thầm mỉm cười nham hiểm:

- Ngả Linh và Ngả Nhã, đây đúng là tên của cặp tỷ muội song sinh.

Các nàng tinh thông thần thuật, hơn nữa là thần thuật tính hỏa.

Mấy ngày hôm trước các nàng còn ở Dunner, nhưng mà hai ngày này các nàng đã bỏ đi, có lẽ ngài sẽ có cơ hội gặp được các nàng.

Đại Phong Xa trên biển không ngừng tiến gần cảng, đã có đường dẫn thuyền hoan nghênh ngay cảng, dùng dây thừng dắt thuyền biển Đại Phong Xa vào cảng.

Xa xa trên bến tàu đã đứng đầy người, đó là họ nghe thấy tin tức liền đến han nghênh người Dunner trên biển Đại Phong Xa, bọn họ nhanh chóng nghĩ tới việc muốn xem thuyền biển Đại Phong Xa vừa mới rời bến vài ngày có thể thu hoạch được cái gì?

Long Thành thấy phong cách kiến trúc của Đông Phương khác lạ với các nước khác, trên mặt hiện lên chút mỉm cười kỳ dị.

Hai tỷ muội song sinh tinh thông thần thuật, dường như là mục tiêu vô cùng thú vị! Long Thành đột nhiên cảm thấy mình bắt đầu hưng phấn, ôi, nếu như thật sự gặp được vậy thì một đôi tỷ muội song sinh tinh thông thần thuật kia, nhất định phải ra tay.

Cứ coi như không thể đem các nàng dẫn về Đông Phương, ngay cả mùi hương cũng ngửi không được sao.

Nhìn ra được tâm động của Long THành, Lâm Tề thầm cười trong lòng.

Tốt lắm, tốt lắm, có lẽ cả đời này Long Thành sẽ không gặp được hai nữ nhân đã chết kia.

Nhưng mà Long Thành ở trong lòng Lâm Tề cũng là một mầm mống, đối với Lâm Tề cũng có chỗ hại?

Nếu chẳng may Long Thành gặp phải hai nữ nhân kia thì sao?

Vậy đúng thật là chư thần phù hộ, dùng tính khí ác ôn của Long Thành, vậy thì hai nữ nhân kia sẽ phải nhận được niềm vui bất ngờ lớn.

Công khai đứng ở trên đầu thuyền biển Đại Phong Xa, Lâm Tề cười ha hả hướng về phía đám người trên bến tàu giơ hai tay lên.

Trên bến tàu lập tức vang lên một mảng hô vang:

- Trời ạ, kia không phải là Lâm Tề sao?

Hắn không phải đi biệt thự Sơn Gian tĩnh dưỡng rồi sao?

Vì sao hắn lại xuất hiện trên biển Đại Phong Xa này?

Ngậm điều xì gà đứng trên bến tàu nghênh đón Lâm Tề ở trên biển Đại Phong Xa trở về là Râu Đen cũng bị chiêu thức này của Lâm Tề đánh trở tay không kịp.

Ông nghe đám người bốn hướng xung quanh kinh hô, vô cùng chật vật nhìn về phía Lâm Tề.

Hung ác như Sói, nham hiểm như Bái(1), Râu Đen quyết định ông nhất định phải trừng phạt Lâm Tề một trận mới được.

(1) Bái:

Một giống thú như chó sói.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quang-minh-ky-nguyen-quay-ve-cang-116437.html