Quý Tộc (Noble) - Băng đảng hậu đậu - Gặp lại anh, chẳng nhẽ ta có duyên? - Quý Tộc (Noble)

Quý Tộc (Noble)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Quý Tộc (Noble) - Băng đảng hậu đậu - Gặp lại anh, chẳng nhẽ ta có duyên?

Tại học viện Dark Kingdom, mọi người đang bàn ra tán vào bởi lớp 10F.

Nhiều người nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn, nhiều người thì cười hả hê.

Một giọng nam lên tiếng :

- Vì sao Hime-sama Song Ngư lại vào cái lớp đó chứ?

Chẳng phải năm ngoái cô ấy đã học 9A sao?

– Đó là Vũ Phong, anh chàng đẹp trai nhất lớp 10A, hội trưởng hội FC Song Ngư.

- Tại mày ấy! Cứ trêu cô ấy suốt, bỏ đi là phải! –Lạc Dương bên cạnh lên tiếng, đập bốp vào vai Vũ Phong làm anh la oai oái.

– Tao cũng tiếc đứt cả ruột ra đây này! Hai hotgirl lớp tao là Cự Giải và Kim Ngưu chuyển về cái lớp 10F trời đánh ấy rồi!! Tức quá đi mà!! – Anh ta nói thêm, vẻ mặt đau khổ y chang tuồng chèo gánh xiếc.

Sau đó là hàng loạt các tiếng gào thét của bọn con trai.

- Ôi, Xử Nữ của tôi!

- Sao em nỡ bỏ anh Thiên Yết?

- Chị hai Nhân Mã, chúng ta là không có duyên!

- Hey! Ai là của các người chứ?

– Một giọng nói chắc nịch lên tiếng.

Oh, đó chính là Nhân Mã, phía sau cô là cả năm sao nữ.

Họ có vẻ đã thân nhau hơn khi túm năm tụm ba ở quán trà sữa và cùng nhau đi xem màn “khóa môi” của Xử Nữ và Thiên Bình trong bệnh viện Rose.

Cái chính là, cả sáu người đều mặc phong cách giống nhau, áo khoác da và quần bò rách.

Nhìn trông rất là “Bụi đời trợ giời” =)).

Nhưng mỗi người đều có một điểm riêng, Nhân Mã đi bốt cao cổ nạm mấy viên kim cương sáng chói lóa, Xử Nữ đeo chiếc trâm cài tóc bằng vàng đính ruby, Kim Ngưu nổi bật với huy hiệu hình đầu lâu bằng đá thạch anh, Cự Giải đội chiếc mũ màu đen quý tộc có một chiếc lông vũ đồng màu,Thiên Yết lạnh lùng với đôi khuyên tai ánh bạc nạm kim cương đen toát lên vẻ kỳ bí, Song Ngư xinh đẹp và bí ẩn với chiếc vòng tay nạm nhiều loại đá quý tạo nên chữ “Pisces” được trạm khắc tinh tế, hoàn hảo trên từng đường nét.

Cô nhếch môi cười, vẫy tay chào Vũ Phong :

- Xin chào anh bạn, lâu không gặp nhỉ?

– Cô cười thân mật làm cả đám nam sinh ở đó ngất ngây ra một lúc rồi nhảy vào hội đồng Vũ Phong vì đã cướp được nụ cười của Hime-sama.

Sau đó, cả bọn cười khẩy rồi hất tóc quay đầu đi về lớp học 10F.

Họ dường như đã trở thành một nhóm.

Lên đến lớp, Kim Ngưu hô hoán mấy tên con trai đang nghịch như giặc.

Điển hình là Bạch Dương đang chuyền bóng rổ cho Song Tử, Bảo Bình đang mổ xẻ con gián hôi hám làm cho Xử Nữ hét ầm ĩ lên, Thiên Bình thì đang ngủ, Ma Kết đang làm báo cáo năm học, Sư Tử đang léo nhéo nói chuyện điện thoại với mấy tên đàn em.

Song Ngư nhìn thấy Ma Kết đang làm việc thì lại gần cậu bạn, đập một phát vào vai.

Ma Kết khẽ liếc nhìn xem ai cả gan dám đánh mình thì thấy khuôn mặt dễ thương của Song Ngư lù lù trước mắt.

Ma Kết hạ hỏa, nhưng mặt vẫn lạnh băng nhìn Song Ngư.

Cậu định nói “Chào” nhưng lập tức Ngư đã biến khỏi tầm mắt cậu.

Cậu nhìn về phía hành lang thì thấy mọi người đang tập hợp tại đó nên cũng chạy ra xem luôn.

Mãi Ma Kết mới tiến vào được tận trong, gần chỗ Song Ngư đứng nhất.

- Hey! Mọi người chú ý! – Nhân Mã hét tướng lên .

– Bọn tui từ giờ sẽ lập nên băng đảng Roses ( Những bông hồng.

), ai dám động vào một người trong bọn tui sẽ bị trừng phạt thích đáng! Nghe chưa?

! – Nhân Mã lườm tên Bảo Bảo một cái rồi bật tay cái “Pực”.

Bọn con trai trố mắt ra.

Mấy đứa con gái tép riu kia mà dám lập hội chống lại họ ư?

Nực cười! Bảo Bình tiến đến chỗ Nhân Mã – mặt đối mặt với cô.

- Dám lập hội ư?

Đừng tưởng chúng tôi không dám nhé! – Bảo Bình hét ầm lên.

– Anh em đâu?

Tập hợp!!!!!!!!

Sau tiếng hét của bạn Bảo Bối, cả đám con trai không ai bước về phía cậu.

Chợt, một tiếng chửi bới loạn xì ngậu vang lên làm chói tai mười hai đứa siêu quậy này :

- Các cô cậu kia! Biết sàn này là tôi vừa lau không hả?

Giờ lại giẫm đạp lên, chưa khô mà đã đi thì ai mà lau sạch cho nổi hả?

! Đừng tưởng cô cậu tiểu thư công tử mà làm bừa nhé! Tôi chịu hết nổi rồi! Cút xéo về lớp ngay trước khi tôi mời phụ huynh anh chị đến!! – Ái chà, là bác lao công Ngọc Ái! Bác ta vốn dĩ là một giám thị hành lang nổi tiếng một thời vì độ khó tính, nghiêm khắc và có luật lệ vô cùng, nhưng vì một lỗi nhỏ nên bị cắt chức phải xuống làm lao công.

Dứt lời, cả mười hai đứa chạy chối bay chối biến vào lớp, khóa cửa chính, khóa cửa sổ, thậm chí anh bạn Song Tử của chúng ta còn bày đặt làm mấy cái bẫy kinh khủng nữa chứ!

- Xui ghê cơ chứ! Tự nhiên đang hào hùng thì bị bác ta làm nhục! Aigoo.

– Nhân Mã và Bảo Bình đồng thanh trước sự ngạc nhiên của cả mười đứa kia.

- Ê ề.

Anh bạn mê con ngựa hoang đó hả?

– Song Tử uốn **, giọng châm chọc bạn Bình Sữa vô tội! Cái chính là, Bình Sữa thấy thế thì mặt đỏ như quả cà chua chín mọng, ngại ngùng e lệ đan tay vào nhau.

Con ở bên phía nữ thì Nhân Mã cũng bị trêu không kém.

- Trùi ui.

Con Mã này không nói cho chúng ta bí mật! Hội đồng nó! Chị em, nhào vô úp sọt!!! – Song Ngư gào lên.

Sau đó một giây, cả sáu đứa nằm luôn dưới đất.

~~ FlashBack~~

- Hội đồng nóa!!!! – Cự Giải gào theo bà bạn chí cốt,một tay nắm chặt chân Mã, một tay kéo Song Ngư.

Kim Ngưu cũng hùng hổ không kém chị gái, lấy gói “Pocky” dự trữ hua đi hua lại trước mặt Nhân Mã, làm cô cố gắng ưỡn người lên mãi cũng chả lấy được.

Song Ngư thì vừa đẩy Cự Giải, vừa tóm chân kia của Mã.

Thiên Yết thì véo tai Nhân Mã rồi cười phớ lớ.

Còn lại Xử Nữ, cô đang lè lưỡi trêu chọc “nạn nhân”.

Rồi năm đứa cứ thế kéo lê bạn Mã khắp lớp.

Song Ngư sực nhớ ra mấy cái bẫy Song Tử đặt thì đã quá muộn.

Hắn để vỏ lon, để vỏ chuối, thậm chí là bánh xà bông Lifebouy trơn trượt vừa chôm ở Toilet nam nữa chứ! Song Ngư không may mắn, giẫm phải vỏ chuối thì đẩy một phát Cự Giải giẫm tiếp vào vỏ lon Coca, Xử Nữ cũng vì thế mà bị trượt bởi bánh xà bông, hại Yết Nhi ngã theo.

Cuối cùng, Kim Ngưu đang cười như con dở người khi thấy mấy đứa nằm lăn cu đơ dưới đất thì bị chị gái “quý hóa” Cự Giải bất mãn kéo xuống ngã theo.

Thế là năm đứa con gái ngã đè lên Nhân Mã.

~ End Flashback~

- Aizaaaa~ Chung cuộc chỉ tại con Song Ngư hết! – Cự Giải vừa nói vừa lườm một cái rách mắt cho bà bạn.

Song Ngư lồm cồm bò dậy ôm mông, mặt nhăn nhó kêu oai oái.

Kim Ngưu ngã đè bẹp luôn gói “Pocky” cô nàng dự trữ nên đang tiếc của, suýt khóc.

Xử Nữ là khổ nhất.

Cô nàng tuy rất ưa sạch sẽ nhưng.

Giờ đây, bánh xà bông đang nằm gọn gàng trong miệng cô! Xử Nữ suýt nữa nôn ọe và phải vào viện để sát trùng ruột =)).

Thiên Yết mặt mày sưng vù như ong đốt.

- Tác giả kể nhầm rồi, tôi mới là đứa khổ nhất!!! – Nhân Mã hét ầm lên, mặt hằm hằm nhìn Mint.

Tay giơ cao, vẫy vẫy kêu cứu.

À, đúng là nhầm thật! Người khổ nhất là Nhân Mã, cô vừa bị mấy đứa kia đè lên, vừa bị hứng chịu một cục xà bông nằm gọn trên đầu, một vỏ lon trên bụng, hai cái vỏ chuối ở hai bên cạnh.

Các bạn nam của chúng ta thì ôm bụng cười ngặt ngẽo, nhìn đống con gái quý hóa lớp 10F đang nằm chất đống lên nhau.

Song Ngư liếc qua Ma Kết.

Cậu cũng cười! Mặt Song Ngư đỏ bừng lên, chạy một mạch ra ngoài hành lang làm cho cậu ngớ người, chạy theo.

Yết thấy Sư cười mình thì nổi giận bừng bừng, chạy lên véo tai cho cậu một trận.

Kim Ngưu thấy bạn Song Tử đang ôm bụng thì lập tức chạy lên, đạp lấy đạp để như chưa từng được đạp vào người bạn một cách giận dữ như con King Koong “chuổng xồng”.

Cự Giải thì đã phi một đống mũ vào mặt Bành Bạch tội nghiệp,làm bạn né đi đâu cũng không được.

Xử Nữ cáu bẩn, không thèm để ý đến Thiên Bình đang ra sức cười, cười lên cười xuống, cười như chưa bao giờ được cười.

Tại một góc sân trường…

- S-song Ngư?

! – Giọng một nam sinh rất đỗi ngạc nhiên vang lên.

Cậu không thể tin nổi trước mắt mình là cô gái ngày hôm đó…

- Cái gì?

Thiên Xử?

! – Song Ngư hét ầm lên làm cho đàn chim gần đó bay biến đi đâu mất.

Cô cũng chả thể tin được anh chàng trước mặt mình.

Vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy… Cô thở dài.

Đã lâu rồi cô mới gặp lại anh – người con trai cô đã từng yêu, mối tình đầu của cô.

Thiên Xử bất ngờ ôm chặt Song Ngư áp sát ngực mình, gào lên như điên dại :

- Em…em có nghe thấy tiếng tim tôi đập vì em không?

Tôi còn yêu em…Tôi yêu em, Song Ngư! – Thiên Xử hét lên, nước mắt Song Ngư lặng lẽ rơi từ trên khóe mắt xuống bờ vai anh.

Vốn dĩ cô muốn tránh mặt Thiên Xử, nhưng cớ sao, nhân duyên trời định…

- Bỏ cô ấy ra!!!!

Tại lớp 10F :

- Trời ơi! Nhỏ Song Ngư chạy đi đâu không biết! – Cự Giải nói với giọng lo lắng.

Lập tức năm cô gái kia gật lia lịa.

- Chắc chỉ quanh quẩn trong trường thôi! – Bảo Bình lên tiếng giải vây.

Cậu không hiểu sao mình lại không muốn thấy cái bản mặt đáng ghét của Nhân Mã lo lắng.

Kim Ngưu cười trừ.

Cô thật ra rất lo cho bà bạn nhưng cố chấn an chị gái Cự Giải :

- Đúng vậy đó, Song Ngư thông minh nhất trong cả bọn mà!

Thế là cả lớp 10F ra về cùng nhau, các học sinh hâm mộ họ thì cố gắng thu hút ánh nhìn nhưng không được nhận lại chút gì…Đám Fans của Song Ngư và Ma Kết cũng thấy lạ vì không nhìn thấy Hime-sama và hoàng tử của bọn họ.

Thiên Yết tự nhiên lên tiếng :

- Các cậu về trước đi, tớ sẽ đi tìm Song Ngư.

– Cô nói, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.

Cự Giải và Kim Ngưu hùa theo thành ra cả bọn con gái cùng đi.

Mấy bạn nam vì lo lắng cho mấy cô nữ nên cũng theo cùng.

- Phiền quá! – Bành Bạch lên tiếng.

Cậu không biết mình đã làm thức tỉnh một “ngọn núi lửa”.

- Này này, bạn bè với nhau thế đấy hả?

Tôi không ngờ là Song Ngư đã giúp cậu bao nhiêu thứ, Ma Kết cũng vậy, mà cậu trả ơn hai người đó như thế sao, hả?

Không vì tôi bênh vực bạn thân mà vì cậu là cái đứa vô trách nhiệm, vô kỷ luật, mất đoàn kết, người như cậu tự hỏi có đáng ở trong lớp 10F không hả?

! – Cự Giải gào ầm lên làm đám fans chạy mất dép.

Tất cả mọi người đều không ngờ được một ngày đẹp trời như này, Cự Giải lại hiền lành như này, mà giờ lại trở thành bà chằn lắm mồm như….

Xử Nữ! Bành Bạch nhìn cô chằm chằm.

Quả là cậu chưa từng thấy một đứa con gái nào dám gắt lên với mình ( Trừ Xử Nữ, vì đó là thường xuyên).

Nhưng Bạch Dương không cáu.

Cậu khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười miễn chê.

Cự Giải tức giận cũng trở nên nguội lạnh phần nào đối với nụ cười của cậu, mặt cô còn hơi ửng đỏ.

- Thôi đi! – Sư Tử gằn lên.

Cậu ghét phải xem phim sến, phim Hàn Xẻng, phim lãng mạn hay cái gì đại loại như vậy.

Cậu liếc sang Thiên Yết đang bấm bấm gì đó.

- Lại thua! – Cô hét lên.

Hóa ra Thiên Yết đang bình thản chơi “Flappy Bird”! Mấy đứa kia đang cãi nhau chí chóe thì đồng loạt lăn ra xỉu.

Thế là suốt dọc đường đi tìm Song Ngư, cô bị Xử Nữ quở trách vì tội dám coi thường công vụ! Vì trường quá rộng và kéo một đống bè lũ đi quá mệt nên Song Tử quyết định chia nhóm đi lục soát cho nhanh.

Thứ tự nhóm như sau ( Nam – nữ.

)

1.

Dương – Giải :

Hành lang.

2.

Bảo – Mã :

Phòng âm nhạc.

3.

Song

- Ngưu :

Các lớp học

4.

Bình

- Xử :

Canteen.

5.

- Yết :

Sân trường.

[12 chòm sao] Quý tộc (Noble)

Lét sờ tát with nhóm 1 ~

- Hơ hơ ~ Sao tôi lại bị xếp cặp đi với cô nhỉ?

– Bành Bạch nói, giọng châm chọc.

Cự Giải đá một phát vào chân anh, thúc giục đi nhanh hơn.

Bành Bạch tức giận đi phía sau, còn Cự Giải cười hả hê đi phía trước.

Vì trời đã tối nên Cự Giải rất sợ hãi nhưng quyết không nép vào người Bạch Dương.

Chợt, một tiếng “Sột soạt” vang lên trước mặt cô.

- AAAAAAAAA!!!!!! – Cự Giải hét ầm rồi nhảy lên.

Bất giác, cô thấy mình đụng được phải một thứ êm êm, chắc chắn :

3 Oh, Bành Bạch là đang bế cô a!

- Này Cua ngốc, cô ăn gì mà nặng vậy hả?

! Xuống ngay cho tôi! – Bạch Dương nhíu mày, đẩy Cự Giải xuống làm cô phụng phà phụng phịu đi tiếp, vừa đi vừa nói.

- Con trai gì mà chả Gallant! Tôi hận anh!

Bất chốc, cô thấy mình được nhấc bổng lên không trung.

Hóa ra là, Bạch Dương đang vác cô trên vai! Bầu trời đen một màu huyền ảo, nhưng cũng may, vì nếu trời sáng sẽ thấy khuôn mặt hồng như cà chua chín của Cự Giải…

Nhóm 1 :

Không tìm thấy nạn nhân!

Next qua nhóm hai nào >w<

Bảo Bình đang cố gắng tìm ra chút manh mối, trong khi Nhân Mã thì bay nhảy khắp phòng.

Cô chưa từng vào phòng âm nhạc của trường nên cũng chả biết ở đây có nhiều đồ đến thế.

Vì Song Ngư là thành viên đội văn nghệ của trường nên đương nhiên phải thường xuyên đến đây luyện thanh.

- Oh, hay quá đi!

- Nhân Mã vừa gảy đàn guitar vừa háo hức nói.

Cô rất thích mấy cái loại nhạc cụ này nha, nhưng chẳng qua là chả ham hố học.

Bảo Bình vẫn cố xem có dấu vết gì của Ngư và Kết ở đây không, nhưng kết quả cũng chẳng có gì.

Nhân Mã tinh nghịch trèo lên sân khấu biểu diễn hoành tráng, tò mò lấy rèm cuốn quanh người.

- Nhân Mã!

- Bảo Bình hét lên.

Cậu vừa mới quay đi thì nhỏ tinh quái này đã lượn đâu rồi nhỉ?

Ở đây, vào ban đêm như này mà lạc thì hết đường mà quay về.

Bảo Bình tìm quanh.

Chợt nghe thấy tiếng Nhân Mã kêu ư ử ở sau rèm.

Cậu lật ra thì thấy một người con gái nhỏ đang dần dần tắc thở.

Khổ lắm cơ, nghịch dại lắm cơ! Bảo Bình đành hô hấp nhân tạo cho cô vậy!Đến lượt nhóm 3 ~

Màn đêm tĩnh mịch đến đáng ngờ.

Nhiều người đồn rằng nếu lởn vởn ở trường quá lâu sẽ bị ma bắt nên phải dè chừng.

Nhóm Ngưu và Song giờ vẫn ở hành lang khối 10!

- Huhu.

Sợ quá!! Huhu.

- Kim Ngưu khóc òa lên.

Cô thật sự rất rất yếu bóng vía.

Song Tử thấy vậy không ngừng thở dài.

Cậu ghét nhất là con gái mít ướt, cái loại như Kim Ngưu

- Mít ướt và ham ăn

- làm cậu không chịu nổi.

Nhưng cũng đồng cảm với con Trâu này vì giờ đang rất rất rất tối a~ Mà cậu đã đọc bao nhiêu hồn ma lởn vởn ở trường học rồi.

Chợt một cục trắng trắng mềm mềm lao tới, thoắt ẩn thoắt hiện

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

- Song Tử và Kim Ngưu đồng thanh hét ầm ỹ lên.

Ngưu thì suýt bất tỉnh nhân sự còn bạn Song thì hồn lìa khỏi xác.

Cả hai ôm cứng lấy nhau, nhìn cái cục kia càng ngày càng tiến gần mà thót tim.

Chợt, cái cục ấy kêu meo meo.

Song Tử đã sợ lại còn tá hỏa hơn, ôm chặt lấy bạn Ngưu làm cho bạn ấy gần tắc thở.

Cục đấy tiến gần hơn, lướt qua người Song Tử nhẹ nhàng.

Cậu giật mình,mất đà, ngã vào người Kim Ngưu và kết thúc bằng một.

Nhóm 4 :

Canteen kì bí.

Giờ còn mỗi Thiên Bình và Xử Nữ lang thang ở canteen trường.

Thật ra, Dark Kingdom có rất nhiều canteen, nhưng nơi đây Song Ngư thường hay lui tới nhất.

Hai người vẫn không tự nhiên khi nói chuyện với nhau vì màn hôn môi đặc sắc đậm chất Hàn Xẻng lần trước tại bệnh viện Rose.

Thiên Bình nhìn thấy vật gì đó dưới gầm bàn, gọi Xử Nữ lại xem.

- Hả?

Máu!!!!!

- Xử Nữ hét ầm lên.

Cô mắc bệnh sợ những thứ kinh dị, hôm nay phải đi tìm con Ngư vào buổi đêm cô đã sợ mất mật rồi, giờ đây ông trời lại định trêu ngươi cô đây! Thiên Bình ôm nhẹ Xử Nữ.

Cô cảm thấy làn hơi ấm đang tràn lấy mình.

Cậu thì thầm vào tai cô :

-Đừng sợ, đã có tôi đây!

- Xử Nữ ấm lòng khi nghe thấy câu này của Thiên Bình, cùng cậu rời khỏi canteen đáng sợ này.

Sư Tử hồi hộp đi bên cạnh Thiên yết bình thản.

Cả hai đều chả nói chuyện với nhau câu nào.

Chợt, cô ngạc nhiên hét lên :

- Một mẩu giấy! – Yết giơ cao nó lên đúng tầm mắt của Sư.

– Nó ghi gì vậy?

– Cô hồi hộp hỏi.

- Nó ghi :

Bồng bềnh như mây bay.

– Sư Tử đọc vanh vách lên.

– Oh, là một mật thư! À, còn dòng chữ ở dưới nữa.

Nó có ghi :

Nếu các ngươi không đến, ta sẽ giết cả thằng bé và Song Ngư vào đúng mười hai giờ.

Thiên Yết điếng người.

Mạng sống của Ma Kết và Song Ngư như ngàn cân treo sợi tóc.

Lập tức, cô chạy đôn chạy đáo đi tìm hội mấy đứa kia để cùng giải mật thư.

Ai nấy đều lo lắng cho mạng sống hai đứa bạn “quý hóa” của mình.

Kim Ngưu tự hỏi đó là ai đã cố tình hại Song Ngư của cô, nếu Ngưu mà biết được sẽ “tẩn” cho tên đó một trận nhớ đời.

- Bồng bềnh như mây bay?

– Song Tử lên tiếng.

– Mây thì bồng bềnh thật, nhưng cái gì mới giống mây?

- Tớ cũng chả biết.

– Ngưu trả lời.

Cô thật sự rất muốn biết cái tên đấy là ai, lý lịch hắn là gì?

- Có thể đó là tóc con bé Josephine của trường ta! – Bảo Bình như phát hiện ra Châu Mỹ, nói.

- Không phải đâu, Josephine chuyển trường lâu rồi.

– Nhân Mã từ tốn nói.

– Mà, có phải “Kẹo bông” không nhỉ?

– Cô sực nhớ đến món ưa thích của mình.

Kẹo bông ngon ngon, tan chảy trong miệng làm Nhân Mã ứa nước miếng.

Cả nhóm đồng tình, đi tìm máy bán kẹo bông duy nhất trong trường.

Đến đó thì cả bọn cười hả hê vì tìm thấy được một mật thư nữa.

- Nó ghi :

Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?

– Khi Xử Nữ vừa dứt lời, cả nhóm hét lên :

Diêm! Gì chứ mấy câu đó mẹo này bọn nó đã giải hết cả quyển.

Nhưng…diêm thì liên quan đến gì nhỉ?

- À! Chỗ bác bảo vệ Kaito có rất nhiều diêm! – Thiên Bình rất ít khi lên tiếng, nhưng khi đã nói thì đều phát biểu những câu rất chí lí.

Họ rồng rắn kéo đến chỗ bảo vệ trực ca Kaito.

Nhưng khi vào trong đó…Một cảnh tượng hiện ra trước mặt họ…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quy-toc-noble-bang-dang-hau-dau-gap-lai-anh-chang-nhe-ta-co-duyen-237991.html