Quý Tộc (Noble) - Just Be Friend - Chỉ là bạn thôi - Quý Tộc (Noble)

Quý Tộc (Noble)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Quý Tộc (Noble) - Just Be Friend - Chỉ là bạn thôi

Đúng, tôi là Lọ Lem.

Nhưng đôi giày thủy tinh này, không phải giành cho tôi!

Đầu thu…

Cái tiết trời đầu thu êm đềm, yên bình đến khó tả.

Ai nhìn vào khung cảnh đó cũng cảm thấy một nỗi buồn man mác không nói thành lời.

Song Ngư đang đi dạo trên con đường gần nhà mình, mắt cô nhắm hờ, dường như vẫn còn dư âm của bữa tiệc hôm qua.

Cô thật muốn biết anh chàng bí ẩn đó là ai?

Lẽ nào, ông trời đã ban xuống cho cô một “soái ca” để thay cậu ấy làm cho cô hạnh phúc?

Song Ngư khẽ mỉm cười nhạt, lệ từ trên mi mắt cô từ từ lăn xuống gò má ửng hồng.

Cô khóc.

Một lần nữa, cô lại khóc, vì cậu…

- Lớn rồi, sao vẫn còn khóc nhè?

Chợt, một giọng nói lạnh lùng pha chút ngượng ngùng vang lên.

Cô gạt hàng lệ đang chảy dài trên khuôn mặt mình rồi toan bỏ đi thì bị bàn tay chắc khỏe của anh chàng đó giữ lại.

Song Ngư vùng vẫy, nhưng bàn tay đó càng nắm chặt vai cô hơn.

Anh chàng bí ẩn đó lại thều thào vào tai cô, làn hơi ấm cùng hơi thở thơm mát vị bạc hà hòa quyện vào nhau.

- Đừng khóc nữa, cô khóc xấu lắm!

Song Ngư tức giận định quay lại tát cho anh chàng một cái thì đã thấy anh ta lặn mất tăm mất tích.

Cô thầm rủa xả một tràng rồi cũng bỏ đi, để lại bầu trời xế chiều, khung cảnh lãng mạn một cách êm ả.

[12 chòm sao] Quý tộc (Noble)

Hôm nay Sư Tử và Thiên Yết hẹn gặp nhau ở công viên Tình Yêu.

Thiên Yết diện một bộ đồ màu đen cực chất, còn Sư Tử thì vẫn với cái khí phách ngạo nghễ của một trùm Mafia thứ thiệt.

Cả hai đang tay trong tay đi thong thả ngắm cảnh quan trong công viên.

Chợt, Sư Tử dừng lại, quỳ một chân xuống làm Thiên Yết không hiểu gì.

- Cậu có thể làm bạn gái tớ không, Yết?

- Sư Tử cất chất giọng lạnh lùng nhưng khi nó xâm nhập trái tim dường như đã đóng băng của Yết sao lại ấm áp đến thế?

Thiên Yết bất ngờ một lúc lâu, cuối cùng cũng thốt lên một câu.

- Xin lỗi Sư Tử, chúng ta không thể.

Sư Tử ngẩn người ra nhìn cô.

Quá bất ngờ, quá ngạc nhiên, xen lẫn sự đau khổ.

Sư Tử đứng lên, đưa ánh mắt dịu dàng đó nhìn Thiên Yết.

- Chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa quên được cậu ta?

- Cậu thầm nghĩ.

Sư Tử vội ôm Thiên Yết vào lòng, cậu không thể để tuột mất người con gái này, người con gái duy nhất, là tia sáng của cuộc đời cậu, là người quan trọng nhất của cậu.

Càng nghĩ, Sư Tử càng ôm chặt Thiên yết hơn, như sợ cô rời khỏi cậu vậy.

Nước từ khóe mắt cô rơi xuống vai áo của Sư Tử, càng lúc càng nhiều.

Thiên Yết rất yêu Sư Tử, nhưng cô vẫn chưa thể quên được người con trai trước đó

- người cô đã từng rất yêu, yêu đến si mê, yêu đến mù quáng.

- Tớ xin lỗi, chúng ta.

chỉ có thể làm bạn mà thôi.

- Thiên yết vừa nói vừa khóc nấc.

Sư Tử lần đầu tiên thấy cô gái mà cậu hết mực yêu thương buồn như bây giờ, tự trách bản thân không phải là người đến trước, không giành được Thiên Yết, cũng không thể làm tròn trách nhiệm của một vị hôn phu tương lai.

Có lẽ, hôn ước này, từ hôm nay sẽ bị phá bỏ.

Sư Tử bỏ đi.

Mặc cho Thiên yết như khuỵu xuống, nấc lên từng đợt như cơn đau xé tim gan.

[12 chòm sao] Quý tộc (Noble)

Xử Nữ vừa từ lớp học Nữ công gia chánh ra.

Cô đang vừa đi vừa chờ tin nhắn của tên Bình Nhi chết bằm kia.

Làm gì mà mất tăm mất tích mất mấy tiếng nay rồi! Hôm nay cô muốn đi tàu điện thử một phen nên đã bắt vệ sĩ riêng, tài xế riêng phải ở nhà hết.

Vừa mua vé xong, Xử Nữ chạy ngay vào chuyến tàu điện gần nhà cô nhất.

Chen chúc lúc nhúc trong tàu điện cũng thật là vui! Đây là lần đầu cô thử cảm giác của một thường dân.

Quay ngang quay ngược, cô thấy một chàng trai đang ôm ấp hai cô gái trong vòng tay của mình.

- Haizz, giới trẻ thật là! Trên tàu điện ngầm cũng quấy rối người ta nữa! Thật là không đáng mặt công dân nước ta! Aigoo, sao lại có người như thế chứ?

Thật khác với tên Cân =.

- Xử Nữ thầm chửi rủa trong đầu.

Nhưng cô vẫn không hiểu sao mình lại nhắc đến Thiên Bình ngay lúc này chứ nhỉ?

Công nhận nhìn mặt hắn là hiện ra hai chữ Gia giáo to lù lù giữa trán a ~ Nếu so sánh tên Cân và cái tên sở khanh kia thì hắn còn đỡ chán.

Chợt, Xử Nữ lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Bình.

- Lately,I've been, I've been losing sleep.

- Tiếng nhạc chuông của cái-tên-sở-khanh kia vang lên.

Kì lạ thay, nhạc chuông của hắn trùng với của Thiên Bình.

- Alo?

- Vẫn là hắn, cái tên sở khanh chết tiệt đó.

Xử Nữ sững người, sao có thể?

Giọng của hắn quả thật rất giống Bình Nhi nhà cô, quả thật, chẳng nhẽ, hắn là Thiên Bình sao?

- Tàu đã cập bến ga Impawa, xin mời quý khách xuống.

- Giọng cô quản lý vang lên.

Impawa, là ga tàu điện gần nhà cô nhất.

Nhưng Xử Nữ không có tâm trạng để xuống.

Thiên Bình, chính là tên sở khanh đó sao?

Vì sao.

trên đời không có ai đó tử tế sao?

!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quy-toc-noble-just-be-friend-chi-la-ban-thoi-237988.html