Quý Tộc (Noble) - Nỗi sợ - Quý Tộc (Noble)

Quý Tộc (Noble)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Quý Tộc (Noble) - Nỗi sợ

Cả đám la hét ầm ĩ, họ cảm thấy mắt mình như hoa đi, mơ ảo không thấy rõ hiện thực tàn khốc trước mắt.

Thứ nhầy nhầy nhớt lênh láng đó làm họ kinh tởm.

Một cảnh tượng quá sức chịu đựng!.

Cự Giải suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ mất, Kim Ngưu cũng vậy.

Chỉ có riêng Xử Nữ và Bảo Bình vẫn chăm chú phân tích hiện trường.

- Điều này thật quá khủng khiếp!– Xử Nữ lên tiếng.

Cô khẽ nhăn mặt tỏ vẻ tức giận, ánh mắt phản chiếu nên nỗi sợ hãi bao trùm.

Bảo Bình thì như Sherlock Holmes thư thiệt, cậu lấy kính lúp ra điều tra hiện trường.

Sư Tử bật đèn lên cho cậu dễ dàng tìm kiếm manh mối hơn.

- Ông ta tắc thở rồi! – Thiên Yết nói, ánh mắt đầy vẻ hối tiếc vô cùng.

Trong lòng cô, sự ham muốn đem lại sự sống cho bác bảo vệ trỗi dậy.

Nhưng không kịp rồi.

Số phận đã an bài! Tất cả không ai bảo ai đều lắc đầu đầy tiếc nuối về cái chết quá bất ngờ này.

Họ đều biết đối thủ lần này quả là rất đáng gờm.

- A! Tôi tìm thấy một lối đi.

–Thiên Bình từ nãy đến giờ đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, hốt hoảng lên tiếng.

Cậu vội vã chỉ tay vào khoảng không rộng lớn.

Chốc, tất cả mọi người bị câu nói của Thiên Bình thu hút.

Họ nhìn theo.

Một lối đi bí mật! Lối đi đó dẫn đến một nhà kho bị bỏ hoang! Khắp nơi chỉ thấy toàn những giọt máu nhỏ tí tách.

- Đừng dại mà vào đó lúc này! – Xử Nữ hét lên, linh cảm của cô cho thấy lối đi đó quá nguy hiểm.

Cảm xúc trong thâm tâm cô như cuộn len.

Rối bời, bởi những chuỗi rắc rối bí ẩn đều được xảy ra trong một ngày.

Tất nhiên, Xử Nữ lo cho Song Ngư và Ma Kết, lo cho mạng sống của tất cả mọi người trong đoàn.

Lo cho cái chết đầy uẩn khúc của bác bảo vệ đáng thương.

Cô vốn là người sống chu toàn trong mọi việc, linh cảm cho thấy những chuyện này không hề bình thường!

- Mạng sống của Song Ngư, Ma Kết và chúng ta vẫn còn là ngàn cân treo sợi tóc.

Nếu họ lợi hại như thế thì sẽ cố gắng tiêu diệt hết tất tần tật cả mười hai đứa.

– Xử Nữ hét lên, cô đang rất rất mất bình tĩnh.

Song Ngư…-.

Cự Giải thốt lên hai từ một cách sợ sệt.

Sự sợ hãi, sự thôi thúc bao trùm lấy cô, không cho cô dù chỉ là một giây nhỏ nhoi để kịp thở.

Giá như có ai đó hiểu lòng cô lúc này,hiểu rằng cô lo cho mọi người nhiều như thế nào.

Bỗng, Cự Giải khuỵu xuống.

Cô hiểu cho sự lo lắng có chút thái quá của Xử Nữ.

Cô cảm thấy sự an nguy của bạn thân mình đang bị đe dọa.

Liệu còn điều bí mật nào kinh khủng hơn không?

Liệu cô còn có thể vui vẻ chơi đùa với bà bạn Song Ngư trong chuỗi ngày dài dằng dặc còn lại không?

Câu hỏi đầy khúc mắc của cô sẽ được ai giải đáp?

Hỡi thánh Ala, con cầu xin sự trợ giúp nơi ngài!

- Tớ sẽ đi! – Sư Tử nói.

Cậu vốn chả thích dây dưa vào mấy vụ án giết chóc đáng sợ này, nhưng vì Ma Kết, cậu sẽ đi!.

Theo sau Sư Tử là hàng loạt cánh tay giơ lên đòi đi theo, làm Xử Nữ cũng bất mãn đi cùng, bất chấp mọi nguy hiểm rình rập.

May thay, tất cả mọi người đều mang theo vũ khí phòng thân của mình.

[12 chòm sao] Quý tộc (Noble)

Phần này có cảnh 16 , cân nhắc trước khi đọc.

-Thiên Xử! Mau thả tôi ra!!! THẢ RA!!!! – Song Ngư gào lên, nước mắn giàn giụa.

Cô vốn dĩ không muốn mắc vào lưới tình với anh ta, cô rất sợ Thiên Xử.

Cô không thể giải thích vì sao.

Bên cạnh anh ta khiến Song Ngư không có cảm giác an toàn.

Cô muốn cách xa anh ta và mặc những điều anh làm cho cô.

Nhưng cô không dám lên tiếng, không dám từ chối hay bất kì hành động phản đối nào.

Không phải vì bản thân Song Ngư yếu đuối mà là cô thật buồn nôn khi tiếp xúc với Thiên Xử.

- Anh yêu em, Song Ngư…Anh yêu em! Hãy để anh làm lại lần nữa, anh nhất định sẽ không bao giờ phản bội em! – Thiên Xử nói với giọng vô cùng chân thành.

Nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Song Ngư biết rằng mình đã không còn an toàn nữa rồi.

Chợt, người cô khẽ rùng mình.

- Nếu em không muốn, anh vẫn sẽ biến em thành của anh! – Thiên Xử bỗng vồ lấy cô như con mãnh thú thấy con mồi béo bở.

Hắn ta mặc Song Ngư ra sức hét lên cầu cứu.

Hắn điên cuồng, giật đứt từng cúc áo của cô.

Đoạn, hắn ta cảm thấy chiếc áo trên người cô thật sự vướng víu.

Hắn xé rách nó không một chút suy nghĩ.

Song Ngư gào lên trong vô vọng.

Cô không muốn làm nhục lại càng không muốn phẩm tiết của bản thân bị một vết nhơ bẩn.

Ngày ấy, mẹ dặn cô phải mang một lọ xịt cay bên mình để phòng tránh những trường hợp bất trắc, nhưng Song Ngư luôn viện cớ trốn tránh.

Bây giờ, một chữ giá như có thể làm gì?

Trinh tiết của cô chẳng lẽ để tên cầm thú như hắn chiếm đoạt mất sao?

Song Ngư thật sự không can tâm! Mẹ cô, người đàn bà đáng thương.

Chợt, một hơi lạnh phả vào nhà kho cũ.

Luồng khí ấy nồng nặc khiến cho người ta khó thở vô cùng.

- Mẹ nó! – Thiên Xử càu nhàu.

Ở đâu ra cái thứ chết tiệt này khiến anh hỏng công vụ.

Một tay bịt mũi, một tay mở cánh cửa nhà kho, Thiên Xử trông thấy mấy tên đàn em đã bị chết sạch trên những vũng máu đỏ thẫm.

- Xin chào! – Một giọng nam tinh quái cất lên.

Anh ta có một đôi mắt xanh ngọc thật lấp lánh dưới trời sao huyền ảo đêm nay.

Chợt, sau vài giây, cô thấy Thiên Xử ngất lịm đi, còn nghe thấy tiếng mấy đứa lớp 10F chạy vào, hỏi han mình đủ điều…Nhưng, sao cô lại cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ dần, mờ dần.

rồi mất tăm.

Cô đoán là mình hẳn đã thiếp đi mất!?

Song Ngư mở mắt ra.

Cô thật sự đang mơ! Cô dụi dụi mắt như không tin cảnh tượng đang xảy ra.

Song Ngư nghe thấy tiếng Giải nhi, cả Ngưu nhi nữa…Nhưng không hiểu sao, cô chẳng thể nào thức giấc được.

Trước mắt Song Ngư giờ đây là một bìa rừng, rừng rậm, sâu và đầy rẫy những mê cung mê hoặc.

Cô tò mò chạm vào một con bướm gần đó.

Nó thật đẹp! Màu tím than trên người con bướm hòa quyện cùng màu lam nhạt khiến nó trông thật quý phái và kiêu sa.

Cô tiến sâu hơn nữa.

Là một thác nước diệu kì, đàn cá đang bơi lội tung tăng.

- Lẽ nào…đây là Thiên Đường ư?

Mình chết rồi ư?

– Song Ngư nghĩ thầm trong đầu.

Rồi cảnh tượng đó biến mất.

Trước mắt cô giờ đây là sảnh cung điện nhà mình.

Song Ngư nhìn thấy tiệc tùng xa hoa, và cô nhận thức rằng mọi người không hề để ý đến sự có mặt của mình.

Song Ngư đi dọc hành lang, chợt, cô thấy Ma Kết và một người giống Song Ngư y hệt, như hai giọt nước.

Họ đang hôn nhau! Rồi, Ma Kết rút một con dao găm, đâm thẳng vào cô gái đó.

Trước khi ngã xuống đất, tiếng hét của cô gái đó vang vọng làm Song Ngư bị ám ảnh.

- AAAAAAAAAA!!!! – Cô hét lên, nước mắt nước giàn giụa rơi.

Song Ngư lập tức tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó, mắt láo liên nhìn xung quanh.

Cả hội mười một đứa đang vây quanh cô.

Cự Giải đang vuốt ve mái tóc nâu mượt của Song Ngư như muốn trấn tĩnh cô.

- Sao vậy?

Cậu gặp ác mộng ư?

– Thiên Yết dồn dập hỏi.

Cô thấy xót xa khi người bạn của mình gặp nguy hiểm.

Chợt, Song Ngư để ý thấy Ma Kết đang nhìn cô trìu mến, nhưng sao, cô lại thấy sợ cậu đến vậy?

Ma Kết đến gần cô,nhưng thứ kí ức đó khiến cô hoảng loạn, chạy trốn khỏi cậu một cách vô thức.

- Đừng…đừng…lại gần đây! Tôi sợ cậu, hãy đi khỏi đây đi!!! – Song Ngư hét lên.

Cô thấy sợ cái bản mặt Ma Kết, sợ lúc cậu ấy đâm cô gái kia.

Cảnh tượng đó vội vã ùa về như gió thổi, cảnh cô gái giống mình y đúc đó nằm sõng soài trong vũng máu, cảnh cậu ta cười man rợ nhìn cái xác chết không hồn đó làm Song Ngư thấy sởn da gà.

Cô sợ cậu…Sợ Ma Kết sẽ đâm cô như cậu đã từng…

Chẳng nhẽ đó là…điềm báo?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quy-toc-noble-noi-so-237992.html