Sát Vương - Nhất Tôn Ngũ Trí Phật Đà - Sát Vương

Sát Vương

Tác giả : Chưa rõ
Chương 181 : Sát Vương - Nhất Tôn Ngũ Trí Phật Đà

 

- Đúng thế Chung cô nương thật thông minh đại khái là như vậy.

Ngũ hoàng tử tán thưởng Chung Lam một câu.

- Ngũ trí Phật Đà hiện tại mới tới mức Đoạn phải chăng là rất yếu?

- Hắc hắc tuy mới chỉ tới Đoạn cảnh nhưng uy lực đã vô cùng cường hãn cô nương nhìn thấy tự nhiên sẽ biết, lúc này đi đối phóvới Bách Thảo vương đại hoàng tử nhất định sẽ dùng nó.

Ngũ hoàng tử lúc nói tới Nhất Tôn Ngũ Trí Phật Đà thì có vẻ hơi ghen ghét.

Đường Tiêu cảm thấy thần sắc của ngũ hoàng tử thì đoán rằng đại hoàng tử sử dụng Nhất Tôn Ngũ Trí Phật Đà mình có nên nghĩ cáchđể Chung Lam lừa gạt lấy nó hay không.

- Ngươi ngay cả chủ ý với đại hoàng tử mà cũng dám không muốn sống nữa sao?

Chung Lam ở trong thân thể bị giam cầm nhàm chán thỉnh thoảng không nhịn được phun vài câu nói với Đường Tiêu.

- Đại hoàng tử thì tính là gì?

Đường Tiêu không nói câu kế tiếp bảo bối của hoàng đế cũng bịhắn trộm huống chi là đại hoàng tử.

- Ầm.

Đúng vào lúc này ở trong núi đột nhiên truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa, mấy đạo bóng đen từ nơi trú quân liền lao ra, chính là Chung Khuê Kim Bàn Bi Thiên đại sư trở về.

- Mau mau dùng hồ lô áp chế Bách Thảo vương hai người hiện tạiđánh nhau đều bị thương rồi đúng là cơ hội để trúng ta trấn áp Bách Thảo vương.

Chung Khuê Kim Bàn Bi Thiên đại sư vừa rơi xuống đất đã hướng về phía Lâm Chấn và doanh trại của đại hoàng tử hô lớn.

- Đã chuẩn bị xong.

Đại hoàng tử Chu Kình đang nghỉ ngơi trong gian phòng lập tức vọt ra.

Bi Thiên đại sư đi ngang qua nhìn thấy Chung Lam và ngũ hoàng tử thì liếc nhìn không nói một tiếng nào, hai người nhảy lên trên mặt đất dùng tốc độ thật nhanh cuốn lấy bọn họ lao đi.

Đường Tiêu trở tay không kịp bản thể của hắn ở gần đó, Chung Lam bị BI Thiên pháp sư cuốn đi hướng về phía Ngọc Sơn mà chạy gấp lập tức thoát ly khỏi phạm vi khống chế của hắn, Đường Tiêu không dám lãnh đạm lập tức mang ngọc san hô đuổi theo tuy nhiên càng lúc hắn càng bị kéo dãn với các đại cao thủ này rồi.

Muốn cùng với các cường giả thượng đỉnh của Áo Bỉ Đảo này chơiđùa ngoài trí tuệ còn cần phải có thực lực, thực lực của mình quáxa cách bọn họ, Đường Tiêu chỉ còn cách nhanh chóng tiến tới gần khu vực của Bách Thảo vương nhanh chóng phát hiện ra Chung Lam mà cảm ứng với nàng.

.

Ở trong Ngọc Sơn động, Định Dung hầu lẳng lặng ngồi ở bên trong hồ lô dừa, bên cạnh là một trăm ngưng khí đạn rơi lả tả những ngưng khí đạn này toàn bộ đều đỏ như máu hắn có thể nhìn ra máu tươi của mình đều gia nhập vào trong ngưng khí đạn này.

Ngưng tụ ngưng khí đạn thật không ổn định nhập máu của mình vào trong đó còn có thể khống chế trong thời gian dài.

Bách Thảo vương mấy lần ngưng tụ đến bên trong hồ lô dừa đều bịĐịnh Dung hầu dùng Thiên Cơ thần kiếm đánh trở về thủy chung không cách nào luyện hóa Định Dung hầu được, Bách Thảo vương cũng không tha cho chuẩn bị trước tiên đem Định Dung Hầu tếluyện mấy tháng nhưng nàng không ngờ Định Dung Hầu mấy ngày hôm nay đã ngưng tụ 100 viên ngưng khí đạn chuẩn bị làm nổ hồ lô dừa này.

So với phân thân vô thức của Áo Bỉ Đảo thì hồ lô dừa chỉ tồn tại mấy trăm năm yêu hơn rất nhiều, một khi nổ tung thì hồ lô dừa không cách nào vây khốn Bách Thảo vương được nữa, Định Dung Hầu cảm thấy máu trong cơ thể của mình ngày càng trở nên thiếu hụt, hơn năm ngày hắn không có một hột cơm nào vào bụng nếu như không làm nổ được hồ lô dừa này thì hắn cũng sẽ chết vì đói mất.

- Phức tạp như vậy sao?

Ý của huynh là muốn thành công với pháp khí này thì cần phải kiên nhẫn, phát triển từng giai đoạn cuối cùng ngũ trí là giai đoạn cuối cùng.

Sau khi thành đạt ngũ trí có thể vôđịch khắp thiên hạ?

Chung Lam tổng kết lại hỏi ngũ hoàng tử.

- Đúng thế Chung cô nương thật thông minh đại khái là như vậy.

Ngũ hoàng tử tán thưởng Chung Lam một câu.

- Ngũ trí Phật Đà hiện tại mới tới mức Đoạn phải chăng là rất yếu?

- Hắc hắc tuy mới chỉ tới Đoạn cảnh nhưng uy lực đã vô cùng cường hãn cô nương nhìn thấy tự nhiên sẽ biết, lúc này đi đối phóvới Bách Thảo vương đại hoàng tử nhất định sẽ dùng nó.

Ngũ hoàng tử lúc nói tới Nhất Tôn Ngũ Trí Phật Đà thì có vẻ hơi ghen ghét.

Đường Tiêu cảm thấy thần sắc của ngũ hoàng tử thì đoán rằng đại hoàng tử sử dụng Nhất Tôn Ngũ Trí Phật Đà mình có nên nghĩ cáchđể Chung Lam lừa gạt lấy nó hay không.

- Ngươi ngay cả chủ ý với đại hoàng tử mà cũng dám không muốn sống nữa sao?

Chung Lam ở trong thân thể bị giam cầm nhàm chán thỉnh thoảng không nhịn được phun vài câu nói với Đường Tiêu.

- Đại hoàng tử thì tính là gì?

Đường Tiêu không nói câu kế tiếp bảo bối của hoàng đế cũng bịhắn trộm huống chi là đại hoàng tử.

- Ầm.

Đúng vào lúc này ở trong núi đột nhiên truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa, mấy đạo bóng đen từ nơi trú quân liền lao ra, chính là Chung Khuê Kim Bàn Bi Thiên đại sư trở về.

- Mau mau dùng hồ lô áp chế Bách Thảo vương hai người hiện tạiđánh nhau đều bị thương rồi đúng là cơ hội để trúng ta trấn áp Bách Thảo vương.

Chung Khuê Kim Bàn Bi Thiên đại sư vừa rơi xuống đất đã hướng về phía Lâm Chấn và doanh trại của đại hoàng tử hô lớn.

- Đã chuẩn bị xong.

Đại hoàng tử Chu Kình đang nghỉ ngơi trong gian phòng lập tức vọt ra.

Bi Thiên đại sư đi ngang qua nhìn thấy Chung Lam và ngũ hoàng tử thì liếc nhìn không nói một tiếng nào, hai người nhảy lên trên mặt đất dùng tốc độ thật nhanh cuốn lấy bọn họ lao đi.

Đường Tiêu trở tay không kịp bản thể của hắn ở gần đó, Chung Lam bị BI Thiên pháp sư cuốn đi hướng về phía Ngọc Sơn mà chạy gấp lập tức thoát ly khỏi phạm vi khống chế của hắn, Đường Tiêu không dám lãnh đạm lập tức mang ngọc san hô đuổi theo tuy nhiên càng lúc hắn càng bị kéo dãn với các đại cao thủ này rồi.

Muốn cùng với các cường giả thượng đỉnh của Áo Bỉ Đảo này chơiđùa ngoài trí tuệ còn cần phải có thực lực, thực lực của mình quáxa cách bọn họ, Đường Tiêu chỉ còn cách nhanh chóng tiến tới gần khu vực của Bách Thảo vương nhanh chóng phát hiện ra Chung Lam mà cảm ứng với nàng.

.

Ở trong Ngọc Sơn động, Định Dung hầu lẳng lặng ngồi ở bên trong hồ lô dừa, bên cạnh là một trăm ngưng khí đạn rơi lả tả những ngưng khí đạn này toàn bộ đều đỏ như máu hắn có thể nhìn ra máu tươi của mình đều gia nhập vào trong ngưng khí đạn này.

Ngưng tụ ngưng khí đạn thật không ổn định nhập máu của mình vào trong đó còn có thể khống chế trong thời gian dài.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sat-vuong-nhat-ton-ngu-tri-phat-da-100437.html