Thế Giới Tu Chân - Quỷ Hỏa luyện khí - Thế Giới Tu Chân

Thế Giới Tu Chân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 865 : Thế Giới Tu Chân - Quỷ Hỏa luyện khí

Khi Tả Mạc vừa bước chân từ trong phòng đi ra lập tức hai mắt Thanh Hiểu sáng ngời, sau đó hắn lắc mình một cái đã xuất hiện trước mặt Tả Mạc, rồi thấp giọng ân cần hỏi thăm:

'Đại ca, thương thế của ngươi tốt hơn rồi sao?

” Tả Mạc vừa cười vừa nói:

'Cũng không phải, nhưng tình hình cũng đỡ hơn một chút rồi”.

'Thật tốt quá!' Thanh Hiểu vô cùng vui mừng:

'Tuy nơi này hơi nhàm chán một chút, nhưng nếu như nơi này giúp cho thân thể đại ca tốt hơn thì nó cũng là một chỗ rất tốt”.

Tả Mạc vỗ vỗ bả vai Thanh Hiểu:

'Sẽ tốt hơn nhanh chóng thôi”.

Tả Mạc nói chuyện với Thanh Hiểu xong liền tiến vào Tử Khí Trì, sau khi xem xét những biến hóa của năm quan tài bằng Thần mộc, hắn thấy tình hình của năm người đã khá hơn trước một chút, nhưng bỗng nhiên lông mày Tả Mạc hơi nhíu lại, bởi tử khí trong Tử Khí Trì đã nhạt đi rất nhiều.

Xem ra, phải đi Vạn Phí Trì Hải để chọn ra năm Tử Khí Trì có phẩm chất tốt hơn rồi.

Nghĩ vậy, hắn liền đứng dậy rồi bước chân ra khỏi cửa.

'Đại sư!' Gã hộ vệ thấy Tả Mạc bước chân ra liền vội vàng hành lễ.

'Chúng ta đi Vạn Phí Trì Hải” Tả Mạc nói.

'Vâng!' Hộ vệ vội vàng gọi một chiếc cốt xa.

Sau khi lên xe, Tả Mạc tùy ý hỏi:

'Việc luyện chế Thủy Tinh Cốt tiến triển đến đâu rồi?

Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ chưa?

” Hộ vệ do dự một chút, rồi nói:

'Mọi việc diễn ra không suông sẻ cho lắm”.

'Hả, xảy ra vấn đề gì rồi à?

' Tả Mạc cảm thấy có chút ngoài dự tính.

'Tiểu nhân cũng không biết rõ cho lắm” Gã hộ vệ lắc đầu.

Tả Mạc suy nghĩ một lúc, rồi nói:

'Trước hết cứ đến nơi luyện chế Thủy Tinh Cốt xem sao đã” Tả Mạc cần rất nhiều Thủy Tinh Cốt, vì thế nếu số lượng Thủy Tinh Cốt không đủ, thì giai đoạn luyện chế tiếp theo khó có thể làm được.

Tả Mạc đã đáp ứng yêu cầu của đối phương, hơn nữa lại đạt được nhiều chỗ tốt như vậy, cho nên hắn cũng không muốn làm qua loa cho xong chuyện.

'Vâng!' Trong lòng gã hộ vệ càng thêm kính trọng Tả Mạc, vốn hắn đã đi theo Quỷ Chủ nhiều năm rồi, không phải là chưa từng gặp mặt qua những người được gọi là Đại sư, trước hết, chưa nói đến trình độ luyện chế của bọn họ ra sao, nhưng hầu như tất cả bọn họ đều có thái độ hếch mũi lên trời, luôn làm ra bộ mặt ngạo mạn kiêu căng.

Cũng chỉ có vị Đại sư này tính tình rất tốt, lại dễ nói chuyện nữa.

Cốt xa dừng lại, rồi bay về một hướng khác.

Tốc độ của cốt xa rất nhanh, nếu ngồi bên trong nhìn ra thì chỉ thấy từng tòa cốt phong thỉnh thoảng xẹt qua mắt mà thôi, nếu nhìn kĩ sẽ thấy bên trên mấy tòa cốt phong ấy bốc lên khí lưu huỳnh dầy đặc.

Thậm chí còn có thể nhìn thấy dung nham đỏ au chảy ra từ sơn cốc, dòng dung nham ấy thỉnh thoảng lại bắn lên những tia hỏa tinh, bốc lên những luồng khói đặc khịt tỏa vào không trung.

Chỉ cần tùy ý liếc mắt cũng có thể thấy vô số dòng dung nham đỏ au ở khắp nơi đang uốn lượn chảy xuôi xuống.

Thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy đoạn xương trắng hếu trôi nổi trong dung nham, quả thật khung cảnh rất đáng sợ.

Trong lòng Tả Mạc cảm thấy rất kì lạ, không thể không nói U Minh Vạn Phần Lăng thật đúng là một nơi cực kì đặc biệt.

Gã hộ vệ thấy dường như Tả Mạc rất hứng thú, liền mở miệng giới thiệu:

'Sâu trong kia chính là Hỏa Phần tràng, cũng là nơi chúng ta luyện khí.

Hỏa Phần tràng có địa hỏa dồi dào, vì thế có rất nhiều người tới đây luyện khí.

Trước kia có rất ít người tới đây, nhưng sau khi trên thị trường bắt đầu lưu hành thần trang, đồng thời số người học tập và luyện chế thần trang càng lúc càng nhiều, thì số người bước chân vào Hỏa Phần tràng cũng tăng lên”.

'À, trình độ luyện chế thần trang của Âm Lăng Vệ đã đến mức nào?

' Tả Mạc tò mò hỏi.

'Không được tốt cho lắm” Gã hộ vệ bĩu môi, hiển nhiên hắn hết sức bất mãn với trình độ luyện khí của phe mình:

'Phải nói là rất không xong mới đúng.

Nếu so với bốn Minh Chủ phủ thì còn kém quá xa, trong khi Minh Chủ phủ nếu so với Tu Chân giới thì chênh lệch rất nhiều.

Trước kia cũng có người buôn bán một đám Mạc Vân thần trang, quả thật trình độ luyện chế thần trang ấy mới khiến người ta phải sợ hãi và thán phục.

Chỉ tiếc là, Mạc Vân thần trang và thần lực của chúng ta không hợp nhau, cho nên hiệu quả của nó không tốt cho lắm, nếu không phải như vậy, thì mọi người đã trực tiếp mua cho xong”.

Thấy người khác tán thưởng Mạc Vân Hải như vậy, khiến Tả Mạc cảm thấy vui vẻ vô cùng, trong lòng của hắn khẽ động:

'Chẳng lẽ các ngươi không thể liên hệ với Mạc Vân Hải sao?

Sao bọn họ lại không chịu bán thần trang cho các ngươi?

” 'Lúc đầu mọi người cũng định mua, thế nhưng về sau trên thượng tầng lại phát sinh ra một số tình huống.

“ Dường như gã hộ vệ cũng rất kiêng kị vấn đề này, nên không muốn nói tới nó.

Tả Mạc cũng là người vô cùng nhạy cảm, lập tức biết được, Minh Cảnh cũng không phải bình yên như vẻ bề ngoài.

'Đại nhân, phía trước chính là Hỏa Phần tràng” Gã hộ vệ chỉ tay về phía trước nói.

Sau khi cốt xe bay vào xuyên một khe núi, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt bỗng sáng bừng lên.

Bên trong chính là một thung lũng rất lớn, bốn phía có núi vây quanh, có vô số dòng dung nham đỏ âu nóng chảy, mang theo những cuộn khói đặc, chảy từ vách núi bốn phía xuống dưới.

Mấy trăm dòng dung nham chảy xuống rồi tập trung ở trong thung lũng.

Ở trung tâm của lưu vực thỉnh thoảng lại phun ra những đạo hỏa trụ thô to, nếu mà đứng từ phía xa xa nhìn lại, có thể thấy vô số hỏa trụ nối với nhau liên tiếp, tạo thành một kì cảnh đồ sộ đến cực điểm.

'Nơi này chính là Hỏa Phần tràng sao?

' Ngay cả Tả Mạc nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ như vậy, cũng không khỏi ngẩn ngơ.

'Vâng! Đại sư, đây chính là Hỏa Phần tràng! Cũng là một trong những nơi có ngọn lửa tốt nhất Minh Cảnh!' Trong giọng nói của gã hộ vệ ánh lên vẻ kiêu ngạo và tự hào.

Cốt xa nhẹ nhàng bay về một phía.

Ở dưới mặt đất đã có người chờ đợi từ trước, khi cốt xa vừa hạ xuống, hắn liền chạy ra đón chào, rồi cúi đầu hành lễ, trên miệng kêu một tiếng Đại sư.

'Vị này chính là Lỗ Trang, tổng chấp sự của Hỏa Phần tràng”Gã hộ vệ giới thiệu.

Tả Mạc hướng về phía Lỗ Trang bắt chuyện, khiến cho Lỗ Trang cảm thấy thụ sủng nhược kinh (được yêu mà sợ).

Lỗ Trang có khuôn mặt chất phác, hắn xoa xoa hai tay, vô cùng xấu hổ nói:

'Xin Đại sư thứ lỗi, tất cả mọi người đều đã thử luyện hóa bạch cốt, nhưng người làm tốt nhất cũng chỉ có thể luyện đến mức này”.

Lỗ Trang đưa ra một khối xương cốt, vốn xương cốt có màu óng ánh, nhưng lúc này trên bề mặt nó có rất nhiều bạch ban, trông hết sức khó coi.

Tả Mạc nhíu mày, cái này là do tạp chất quá nhiều lên mới thành như vậy đấy.

Tả Mạc phát hiện ra điểm cốt lõi của vấn đề, vốn lúc trước hắn dùng trình độ của Kim Ô doanh để so sánh với trình độ luyện khí của những người này, nhưng không ngờ bọn họ kém Kim Ô doanh quá nhiều.

Chỉ nhìn từ cục xương này, cũng có thể thấy người có trình độ cao nhất của bọn họ, cũng chỉ giống như học đồ ở ngoại vi Kim Ô doanh mà thôi.

Tả Mạc cần rất nhiều Thủy Tinh Cốt, tuy hắn có thể luyện chế, nhưng hắn lại không muốn tốn thời gian vào mấy cái công việc chuẩn bị đơn giản như thế này.

Vốn Tả Mạc tưởng rằng, đám người dưới cũng có thể hoàn thành được cái công tác chuẩn bị hết sức đơn giản này.

Đúng ra, việc luyện chế những thứ đơn giản nhưng nhu cầu về số lượng tương đối nhiều, thì nên để đám Luyện Khí Sư bên dưới luyện chế là thích hợp nhất.

'Ai là người luyện hóa khúc xương này?

' Tả Mạc hỏi.

Lỗ Trang vội vàng gọi người luyện chế khúc xương này tới, đó là một thiếu niên tầm hai mươi tuổi.

Lỗ Trang vội vàng nói:

'Minh Hồng là Luyện Khí Sư có thiên phú nhất ở đây, cũng là người có trình độ cao nhất'.

'Đưa khối bạch cốt cho hắn, rồi luyện chế luôn tại đây cho ta xem” Tả Mạc nói.

Minh Hồng nghe thấy vậy tinh thần liền chấn động, lúc trước hắn cũng nghe thấy mọi người bảo, lần này có một Đại sư thâm sâu khó lường tới Âm Lăng Vệ.

Nhưng không ngờ được, Đại sư lại tự mình tới Hỏa Phần tràng, hơn nữa còn đích thân chỉ điểm mình, một cơ hội hiếm có như vậy, thì nhất định không thể bỏ qua được.

Tinh thần của Minh Hồng tăng lên tới mười hai thành, bắt đầu luyện chế bạch cốt.

Quá trình luyện chế tiếp theo khiến Tả Mạc trợn mắt há hốc mồm.

Không ngờ Minh Hồng lại lợi dụng hỏa diễm do Hỏa Phần tràng phun ra để luyện chế !.

Tả Mạc chỉ vào Minh Hồng đang chăm chú luyện chế, rồi hỏi Lỗ Trang:

'Các ngươi đều luyện khí như thế này sao?

” 'Đúng vậy a!'Khuôn mặt Lỗ Trang hiện lên vẻ khó hiểu:

'Chẳng lẽ không phải việc luyện chế là như thế sao?

” Tả Mạc nghe thấy hắn nói vậy thì hoàn toàn bó tay rồi, lúc trước hắn đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, dù biết trình độ luyện khí của Âm Lăng Vệ rất thấp, nhưng đúng là hắn không ngờ được, lại thấp tới tình trạng như thế này.

'Chẳng lẽ các ngươi không biết bên trong hỏa trụ có rất nhiều tạp chất sao?

Ngay cả hỏa diễm còn không tinh khiết thì luyện khí bằng cách nào?

' Tả Mạc nghiêm nghị quát:

'Các ngươi không có ngọc giản của tu giả sao?

Ngay cả nội dung cơ bản như vậy còn không biết à?

” Khóe miệng Lỗ Trang lộ ra vẻ cười khổ:

'Đại sư bớt giận! Không phải tiểu nhân không biết rằng luyện khí cần hỏa diễm tinh khiết, thế nhưng thứ mà chúng ta tu luyện chính là Minh Thần lực, cho nên không có cách nào hấp thu được địa hỏa”.

Bất giác, đám người Ma tộc luyện khí xung quanh tập trung lại càng lúc càng nhiều, đấy là do bọn họ nghe được có một vị Đại sư đã đến đây, lên mới xôn xao chạy tới đấy.

Tả Mạc sửng sốt, lúc này hắn mới kịp phản ứng.

Thuật luyện khí của tu giả đã trải qua cả vạn năm tích lũy, vì thế chỉ riêng việc hỏa diễm nào có thể dùng, hỏa diễm nào không thể, cũng là cống hiện kinh nghiệm của vô số người mà lên.

Đối với Ma tộc, chỉ cách đây hơn mười năm thôi, bọn họ còn chẳng cần phải hiểu biết luyện khí làm gì.

Hơn nữa bọn họ mới tiến vào thời kì thần lực có mười năm, lên thần trang vẫn chỉ là một đồ vật hết sức lạ lẫm với họ.

Trong khi, muốn có được trụ cột tốt thì phải tích lũy, chứ không thể trông chờ vào vận may được.

Khuôn mặt của mọi người xung quanh hiện lên cay đắng và chán nản, bọn họ cực khổ tìm hiểu nhiều năm như vậy, mà vẫn cứ mờ mịt và khó hiểu.

Tuy thế giới luyện khí thần bí và nhiều màu sắc, nhưng với bọn họ, thì nó lại quá xa không thể chạm tới được.

Trong lòng Tả Mạc thầm than, nhìn những khuôn mặt này, làm Tả Mạc lại nhớ tới bản thân năm xưa, khi vẫn còn ở Vô Không Sơn.

'Đúng là Minh Thần lực không thích hợp để hấp thu địa hỏa, hơn nữa trong thần lực của các ngươi còn có rất nhiều tử khí nên không thích hợp để hấp thu địa hỏa.

Nhưng ngoại trừ địa hỏa ra, vẫn còn có nhiều loại hỏa diễm khác đấy.

Sở dĩ tu giả dùng địa hỏa tương đối nhiều, bởi vì bọn họ hấp thu và điều khiển địa hỏa dễ hơn”.

Đám người bên dưới cẩn thân lắng nghe, chỉ sợ bỏ sót một chữ.

'Nhưng các ngươi lại thích hợp với những loại hỏa diễm có thuộc tính âm, ví dụ như Quỷ Hỏa” Tả Mạc nói tiếp.

'Quỷ Hỏa luyện khí bằng cách nào?

' Trong đám người có người kêu lên.

Mọi người không xa lạ gì Quỷ Hỏa, có rất nhiều người tu luyện thần lực có liên quan tới Quỷ Hỏa.

Dù sao nơi này, cũng là U Minh Vạn Phần Lăng, cho nên có rất nhiều loại Quỷ Hỏa, chỉ cần tùy ý cũng có thể thấy được.

Tả Mạc mỉm cười:

'Đối với tu giả, Quỷ Hỏa không phải loại hỏa tốt để luyện khí, nhưng là đối với các ngươi, nó chính là loại hỏa rất thích hợp.

Trong số các ngươi có ai có quỷ hỏa không?

” Một thanh âm yếu ớt vang lên:

'Đại sư, ta có”.

Tả Mạc nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy người vừa nói là Minh Hồng, liền ấm giọng nói:

'Cho ta xem xem”.

Minh Hồng khẽ đảo cánh tay, lập tức một ngọn lá Quỷ Hỏa màu xanh lá xuất hiện rồi phiêu phù trên bàn tay của hắn.

'Quỷ Hỏa dùng để công kích địch nhân, cho nên thường bị trộn lẫn với một số lực lượng khác.

Nhưng nếu dùng nó để luyện khí, thì các ngươi phải nhớ rằng, bất kể một loại hỏa diễm, điều đầu tiên và cũng quan trọng nhất là độ tinh khiết.

Hỏa diễm càng tinh khiết thì càng thích hợp để luyện khí”thanh âm của Tả Mạc không lớn, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nghe rõ.

'Ngọn Quỷ Hỏa này có phẩm chất không tệ, nhưng nếu dùng nó để luyện khí thì chưa đủ.

Phương pháp luyện hóa Quỷ Hỏa rất đơn giản, ngươi chỉ cần dựa theo lộ tuyến vận hành của thần lực rồi vận chuyển nó theo là được” Tả Mạc chỉ dẫn cho Minh Hồng:

'Ngươi thử làm xem”.

Minh Hồng do dự một chút, rồi hút Quỷ Hỏa vào trong cơ thể, sau đó không ngừng vận chuyển Quỷ Hỏa, khiến mặt hắn cũng đổi sang màu xanh lá.

Ước chừng sau nửa canh giờ, màu xanh trên mặt Minh Hồng nhạt dần, sau đó hắn triệu hồi hỏa diễm, lúc này Quỷ Hỏa xanh hơn lúc trước vài phần.

'Thế cũng tạm được rồi, chỉ cần ngươi có thể luyện hóa ngọn Quỷ hỏa này đến mức không màu, thì lúc đó quỷ hỏa của ngươi cũng đã đủ tinh thuần rồi” Bỗng Tả Mạc vứt cho Minh Hồng một khối bạch cốt, rồi nói:

'Ngươi dùng Quỷ Hỏa luyện chế cái này thử xem”.

Minh Hồng luống cuống nhìn Tả Mạc.

Tả Mạc kiên nhẫn chỉ điểm cho hắn:

'Khống chế Quỷ Hỏa bao phủ lấy khối bạch cốt”.

Minh Hồng theo lời hắn, dùng Quỷ Hỏa bao phủ khối bạch cốt, rất nhanh sau đó, bề mặt bạch cốt bị chuyển sang màu xanh lá, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Còn trên trán Minh Hồng cũng hiện lên một tầng mồ hôi.

'Đừng ngừng lại” Tả Mạc quát khẽ:

'Tập trung tinh thần, chú ý khống chế hỏa diễm, điều khiển nó rót vào bên trong xương cốt”.

Minh Hồng cắn răng kiên trì, cố gắng khống chế thần hỏa trong tay, chỉ trong chốc lát, toàn thâni hắn đã ướt sũng như vớt từ trong nước ra vậy.

Nhưng là hắn vẫn chịu đựng, không hề rên lên một tiếng.

Khúc xương màu xanh lá bắt đầu biến đổi, càng lúc càng trong suốt.

Tả Mạc đứng bên cạnh hướng dẫn hắn làm như thế nào để đem Quỷ Hỏa kết hợp với phù văn, làm như thế nào để khống chế Quỷ Hỏa, khiến hiệu suất của hắn càng lúc càng tăng.

'Được rồi !” Minh Hồng ngồi bệt xuống dưới đất, tuy tay chân bủn rủn không thể động đậy được, nhưng trên mặt lại không thể dấu được vẻ vui mừng sung sướng.

Lúc này trong tay Tả Mạc cầm một khối Thủy Tinh Cốt trong suốt màu xanh nhạt.

'Nó có màu màu xanh lá vì Quỷ Hỏa còn chưa đủ độ tinh thuần” Tả Mạc nhận xét.

Đám người phía dưới vô cùng kích động khi tận mắt nhìn thấy một màn này, thì ra luyện khí là như thế này đấy.

Tả Mạc thấy vậy liền vung tay lên:

'Ai có quỷ hỏa thì bắt đầu luyện hóa Quỷ Hỏa đi, còn ai không có Quỷ Hỏa thì nhanh chóng đi tìm Quỷ Hỏa cho mình”.

Nói xong liền không để ý tới mọi người, mà chỉ quay sang nói với gã hộ vệ:

'Đi thôi, chúng ta đi Vạn Phí Trì Hải”.

Gã hộ vệ khom người đầy tôn kính nói:

'Vâng !'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-the-gioi-tu-chan-quy-hoa-luyen-khi-165215.html